1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ..........Những Ngày Không Anh .........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MatBuon_Hn, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngày không anh em làm sao cho hết ngày ................Nhớ nhiều, yêu nhiều ....................
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Cảm ơn bạn đã post bài thơ này. Điều đó đã giúp một người con trai làm một bài thơ họa lại bài này. Có lẽ là không hay lắm nhưng bạn cứ thử đọc câu chuyện này xem nhé:
    Chuyện kể rằng có một đôi trai gái mới yêu nhau, trong một buổi gặp gỡ, người con gái đã mở 1 quyển sổ ghi chép lại tất cả những gì cô thích và đọc cho người con trai nghe... Rồi rụt rè cô đọc cho chàng trai nghe 1 bài thơ với điều kiện chàng trai... không được suy diễn "linh tinh":
    Nói với anh -
    Chưa rõ tác giả
    Nếu biết rằng người ấy sống trong em
    Liệu anh có giận hờn em không nhỉ?
    Không phải tình yêu,hoàn toàn không phải thế
    Nhưng rõ ràng người ấy sống trong em
    Em yêu anh nhưng không thể nào quên
    Em vẫn nghĩ về người ta dẫu không là nỗi nhớ
    Người ấy không đến với em trong từng nhịp thở
    Nhưng biết rằng người ấy sống trong em
    Người ấy không hiện lên trong phút dịu êm
    Nhưng lại gần em khi lòng em bão tố
    Người ấy đến với em khi tim em nức nở
    Một chỗ dựa cuộc đời,một mái ấm bình yên
    Người ấy đến với em rất đỗi dịu hiền
    Không đủ em thắp lên tình yêu nhưng làm em tin cậy
    Người ấy không như anh nồng nàn lửa cháy
    Một phút bùng lên nhưng mãi mãi không tàn...!!!​
    Người con trai đã lắng nghe rất chăm chú, anh ghi nhớ lại bài thơ này anh về và viết 1 bài thơ họa lại như sau:
    Nói với em
    TG: Một người con trai
    Anh biết rằng ?oNgười ấy sống trong em?
    Dẫu không phải trong từng hơi thở
    Không phải trong từng nhịp đập con tim
    Nhưng rõ ràng ?oNgười ấy sống trong em?
    Em hãy đừng và không có quyền quên
    Những kỷ niệm, người ấy dù là thời xưa cũ
    Để biết trân trọng những gì mình đang có
    Bởi lẽ chúa đã bắt em gặp người ấy... trước anh
    Anh, có lẽ không khéo bằng người ấy
    Vẫn đôi khi gây bão tố trong lòng em
    Cũng có lúc đã làm em nức nở
    Nhưng anh yêu em bằng cả trái tim nồng nàn.
    Có lẽ anh còn phải cảm ơn người ấy
    Đã bên em khi anh chưa được gặp em
    Người ấy dẫu có là ?oMối tình đầu đẹp đẽ
    Thì tình cuối mới là bất diệt phải không em??​
    Bạn nghĩ sao nếu nhận lại được 1 bài thơ như thế này? Người con trai đó hành động có đúng không? Bạn có biết tác giả bài "Nói với anh" ở trên không?
    Cảm ơn và chúc bạn hạnh phúc!
  3. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để quên, nhưng cũng phải quên thôi, anh là người đã mang đến cho em nụ cười và khi ra đi thì nó cũng đã tắt.
    Anh ở đó nơi con đường quen thuộc, một ngày không phải tình cờ , em đã đi về nơi đó em biết là không phải đi tìm anh, nhưng hình như em vẫn muốn tìm một chút kỷ niệm về chuyện của chúng ta.
    Con đường mà hình như nó không vắng bóng anh và em. Thật khó để tin là em đã nhớ anh nhiều như vậy, nhưng điều đó đang hiện diện trong em.
    Em đã quá yếu đuối, làm đau khổ cho anh và cả em. Trong gần một tháng trôi qua, em đã suy nghĩ rất nhiều về em, về chúng ta, về mọi thứ.
    Cám ơn anh vì anh đã quyết định như thế. Vì thật sự nếu chúng ta ở bên nhau thì cũng không thể hạnh phúc.
    Đến hôm nay em nếu được nói em vẫn nói là em yêu anh, nhưng tình yêu này em xin giữ lại cho riêng mình.
    Em sẽ để mọi thứ trôi qua, em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới bằng quyết tâm và nghị lực của mình.
    Cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất.

  4. spring_coi

    spring_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đã có một thời gian, chưa xa và chưa lâu, con đường em đi có anh bên cạnh. Mọi thứ tưởng chừng như mãi mãi nếu như anh không...
    Biết rằng cuộc sống có những lắt léo riêng nhưng em không sao quen được. Ước mơ về một thiên đường hạnh phúc vỡ tan. Anh ra đi và mang theo luôn niềm tin về một tình yêu "vĩnh cửu" trong em.
    Và dẫu thế, em vẫn là em, vẫn sẽ âm thầm bên anh dù anh biết hay không...
  5. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi k gặp anh...............Hôm nay gặp lại anh đã yêu Như, cô bé học sinh của em ngày xưa ............... Cô bé yêu thầm anh .............. Còn em đã là của người khác ...................Nhanh thật vậy là đã 5 năm trôi qua ..............Cảm giác buồn man mác mọi thứ trôi quá nhanh ..................Hụt hẫng vì cái gì em cũng chẳng biết nữa...................
  6. tuihic

    tuihic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Úi giời! Nhật ký mà lị! Khi bye bye ---> Buồn ----> Viết nhật ký ---> cho nên mọi người nói đến bye bye cũng phải.
    Em còn có 1 lời chia tay thế này: " anh ko chê em gì cả ( ha ha...............) có điều có lẽ chúng ta ko hợp nhau) :-p . -----> Biện minh cho sự giả dối! Chia tay thì chia tay, cần gì phải dài dòng. Em chúa ghét!
  7. tuihic

    tuihic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chị Matbuon ơi! Chị đừng buồn nữa! Đọc những dòng của chị làm em cũng buồn theo đây này! " Một cánh cửa đóng lại ắt có 1 cánh cửa khác mở ra" mà. Vui lên đi chị!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  9. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em k hiểu nổi mình nữa,buồn man mác. Mấy hôm nay em buồn anh có biết ko?Trái tim em dường như đang gào thét vẫy vùng,cuộc sống của em đang bị đảo lộn, anh về làm em lại ngả nghiêng . Đã bao ngày qua em vẫn sống , vẫn vui cười , vẫn tung tăng như đứa trẻ chạy khắp nơi trong thành phố nhưng giờ đây mọi thứ đã lại đảo lộn lần nữa.
    Ngày hôm qua anh nói những điều đấy ra em cảm thấy buồn và dường như là lỗi tại em , hay tại anh em cũng k biết nữa. Cuộc sống thật là fức tạp, ngày xưa anh ruồng bỏ em vì những câu nói vì muốn em bỏ anh , anh sợ em ko thể chờ đợi đc . Còn em vì những câu nói đó mà tự hủy hoại lấy cuộc sống tương lai của mình . Sáu năm trôi qua quá nhanh , em được gì , mất gì em cũng chẳng biết đc nữa . Từng đấy người đàn ông lần lượt đi qua cuộc sống của em trong 6 năm qua nhưng chẳng người nào có thể bù đắp được vết thương trong tim em. Vết thương của anh tạo lên , lần đầu tiên yêu , tin tưởng vào tất cả mọi chuyện để rồi em lại bị anh ruồng bỏ , em ko hiểu em đã sai ở điểm nào nữa. Giá như ngày đấy em ko quen anh thì sẽ khác , nhưng thôi mọi chuyện cũng đã qua hãy để nó trôi đi như thế sẽ tốt hơn.
    Bây giờ fải nói thế nào nhỉ , em đã quen đc 1 người lớn hơn em rất nhiều tuổi, hiểu biết , và rất sâu sắc ,anh ý làm em suy nghĩ lại và ko còn có sự tiêu cực về đàn ông như ngày xưa nữa. Anh ý làm cho em minh mân hơn về tất cả mọi chuyện , cứ như thế rất nhẹ nhàng và sâu sắc , em cảm fục , kính trọng anh ý . Em ko dấu anh , anh là người đàn ông đầu tiên dạy em yêu thì anh ý là người đàn ông mà em biết yêu bằng những gì trong trái tim em có , nhưng đáng tiếc thay anh ý là người có gia đình , chuyện của anh ý cũng fức tạp như chuyện của em , lằng nhằng trong tất cả các mối quan hệ , chưa dứt khoát .
    Em cũng rất buồn , buồn về tất cả mọi chuyện , buồn rằng mình chỉ là người đến sau. Cho dù mình có nằm trong trái tim họ hay như thế nào đi nữa em cũng chỉ là 1 người đàn bà mang tiếng cướp chồng người , em sẽ bị người đời nguyền rủa cũng giống như em đã từng nguyền rủa và chửi bới những người phụ nữ đã đến với chồng em , cướp đi mất cái gọi là hạnh phúc của gia đình em. Con zai em nó còn quá bé để có thể hiểu hết đc mọi chuyện , nó ko biết đc là nó đã mất bố từ lúc nó còn chưa hình thành người , cũng tại những người đàn bà bị mang tiếng là cướp chồng đó .
    Em băn khoăn , em áy náy , em day dứt và cũng tự chửi rủa chính mình , nhưng ko? cuộc sống của em là đây , em fải có nó đựợc bằng mọi giá , em đã nhường rất nhiều người đàn ông của em cho rất nhiều người đàn bà khác , lần này em sẽ ko để mất , ko ai được cướp đi hạnh phúc của em dù đó chỉ là hạnh phúc vay mượn trong chốc lát, dù đó chỉ là cuộc sống tạm bợ ngoài vợ ngoài chồng của em .
    Anh đừng chửi rủa em , đừng lên án em vì cái hạnh phúc duy nhất em có thể nắm giữ , có thể chia sẻ, có thể cười, có thể khóc , có thể ?. Còn rất nhiều nữa là đây . Nhờ có cái hạnh phúc vay mượn này mà em có thể đứng vững trong bất kỳ mọi hoàn cảnh , mặc dù em biết dư luận , ánh mắt của người đời dành cho em sẽ như thế nào.Và cũng nhờ cái hạnh phúc này mà em có thể quên anh , tha thứ cho anh cũng như em có thể quên đi được những lời nói phụ bạc những hành động khốn nạn của những người đàn ông đi qua đời em và quên đi cả sự hận thù trong em sâu , chất ngất đang dâng đầy kia dành cho người đàn ông mà em gọi là chồng , là bố của con zai em.
    Em không biết nói thế nào nữa , dạo gần đây em thấy vô cùng buồn , âm ỉ kéo dài , cảm giác chán . Đôi khi em muốn khóc thật to để quên đi tất cả, để quên đi những gì đã và đang xảy ra với mình . Nhưng rồi em lại cố gắng đứng vững vì cuộc sống của con zai em , vì tất cả những người đang sống quanh em và vì chính bản thân em nữa.
    Có bao giờ mọi người tự hỏi rằng , nó có bao giờ sống cho bản thân của nó chưa hay nó toàn nghĩ những chuyện ko đâu ? Em k biết , em k quan tâm và em nghĩ rằng chỉ cần mình thấy tất cả những người xung quanh mình đều thấy hạnh phúc là đc rồi đúng k anh?
    Anh biết không em còn có tính xấu nữa là hay ghen ngược , em chẳng có quyền gì mà ghen với vợ của anh ý vì chính em đã khuyên và nói với anh ý nên tạo ĐK cho nhau vì đứa con , em thật ngu ngốc fải ko ? Em chấp nhận làm 1 người sẽ luôn ở bên anh ý ko danh phận , chấp nhận là 1 góc nhỏ riêng tư của anh ý . Mà xét cho cùng anh ý có muốn lấy em hay cưới em làm vợ chính hay chỉ là cô vợ 2 công khai đi nữa thì em cũng ko lấy . Giống như hôm qua anh nói với em ý , anh ko thể vượt qua rào cản của gia đình để lấy em làm vợ được mặc dù em là người anh có tình cảm nhiều nhất , gắn bó với anh nhất , và là người luôn luôn được anh nghĩ đến và tìm đến đầu tiên khi anh trở về VN .
    Thật buồn cười và thật chua chát phải ko ? Cuộc sống vốn dĩ là như vậy , em sợ và em ko dám lấy thêm 1 người đàn ông nào nữa đơn giản em ích kỷ , em sợ hãi , em lo xa cho cuộc sống của 2 mẹ con em và em còn nhiều thứ fải vấn vương trong cuộc sống đại gia đình của em và điều quan trọng nữa là em ko đủ yêu thương 1 ai nữa , trái tim của em nhỏ bé em ko dám chứa đựng lần nữa vì nó đã bị tổn thương quá nhiều ,em ko muốn yêu thương 1 ai nữa ngoài con zai em . Mà ngay chính bản thân em cũng k biết đc là mình có yêu con zai mình nhiều ko nữa. Em lo sợ , lo sợ đến 1 ngày nào đó nó cũng sẽ rời bỏ em như những người đàn ông đã và đến đi qua cuộc đời em. Thật sự bây zờ em ko biết mình đang nghĩ gì nữa nhưng chỉ duy nhất 1 điều em muốn nói với anh rằng ,anh là người đàn ông đã từng mang đến cho em cả 1 bầu trời yêu thương nhiều nhất cũng là người lấy đi của em tất cả. Em k có quyền trách cứ ai đúng k tại chính em khi cứ có 1 ai đó yêu thương em thì em lại nghĩ rồi họ sẽ giống anh , sẽ bỏ em mà đi và vì thế em lại hành động ngu ngốc , hành động 1 cách khốn nạn để họ rời bỏ em , và tất nhiên trước khi rời bỏ em họ lại làm tổn thương em vì chính anh còn nghĩ em là 1 con đàn bà lăng loàn đàng điếm huống hồ họ chẳng biết em là ai và em là 1 đứa như thế nào .
    Nhưng còn anh ý thì khác anh ý luôn ở bên cạnh em mọi lúc cho dù anh ý ko thể ở bên em suốt ngày nhưng những lời nói , sự động viên của anh ý làm trái tim em ấm áp hơn , cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều .Nhưng bù lại em lại đối xử với anh ý đôi khi rất khốn nạn, công việc của anh ý rất nhiều lu bù suốt đôi khi anh ý căng thẳng vì công việc quá bế tắc em ko giúp đc gì mà lại còn chọc ngoáy làm anh ý buồn. Mà anh biết rồi đấy bản chất em ko fải là 1 đứa khốn nạn , em là người có tình yêu bao la vô bờ bến và rất nhân đạo , tính em hay thương người , nhưng anh biết em học sự khốn nạn này từ đâu ko ? Từ anh đấy và cả từ những người đàn ông khốn nạn đã đến với em.
    Em ko rút kinh nghiệm ko thấy xấu hổ mà lại lỡ long nào đối xử với anh ý như thế , nhưng những gì em làm và đối xử hay hành động kém văn hóa đi nữa anh ý cũng ko bao giờ trách móc , mắng mỏ em hay đay nghiến em như anh và chồng em đay nghiến đầy đọa em.Em cứ như 1 người điên loạn trút lên đầu anh ý đủ trăm thứ , làm cho anh ý buồn rồi lại quay ra nói xin lỗi . Ôi cái từ xin lỗi từ cửa miệng em sao mà nó nhẹ nhàng và coi như ko có gì xảy ra đã được tái hiện hang trăm , hang nghìn lần với anh ý mà em ko biết xấu hổ anh ạ . Thế nhưng , lại thế nhưng anh ý ko giận em bởi anh ý biết em bị street do công việc , rồi phải chịu đựng nhiều thứ quá thành ra em mới như thế , đó là do đầu óc anh ý tưởng tượng ra chứ đâu fải tại em hay như thế đâu. Đôi khi em thấy rất buồn , rất xấu hổ về hành động của mình nhưng rồi em nghĩ đời mà tất cả đều có nhân có quả giống như anh và chồng em là một trong những ví dụ điển hình của sự khốn nạn .
    Từ hôm nay em sẽ hài long và an phận với những gì em có , có nên ko nhỉ em ko biết nữa nhưng bây zờ em fải làm việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân và con zai em ngày mai em sẽ lại viết tiếp , kể lể về những gì em đã phải trải qua trong 6 năm qua cho anh nghe mối tình đầu của em ạ và tất nhiên anh có đọc thì cũng đừng chửi rủa rằng xét cho cùng em cũng chỉ là 1 con đàn bà lăng loàn đàng điếm , 1 con đàn bà khốn nạn , rằng ngày đó anh ruồng bỏ em là đúng sách =)) . Rằng em ko biết an phận với những gì em đang được hưởng ???..
    ....................................................................
    Em hứa là mai mới viết cho anh nhưng tối nay em sẽ lại viết tiếp , em lại có cảm hứng rồi anh ạ .
    Anh thân yêu giờ này anh đang làm j thế :D em thì vẫn thế thôi chẳng có gì cả , mọi chuyện nó vẫn xảy ra đều đều trước mắt em ...........Hôm nay anh ý bị ốm em chẳng làm j đc ngoài sự động viên và chăm sóc anh ý qua điện thoại bởi emchưa đủ yêu thương anh ý đến nỗi fải đến nhà fục vụ . Em khốn nạn quá đúng ko? Cũng đúng thôi anh ý thường nói em còn trẻ , em cần fải đc giao tiếp nhiều và cần cần fải chịu khó tạo mối quan hệ để làm ăn chứ và em đang nghe theo lời anh ý đây nhưng thật sự nó quá tẻ nhạt và em hợp với em , mk cái bàn fím này thật chết tiệt ko hoàn hảo như cái ở cty , nó làm mạch văn của em bị kìm hãm , em ko nhớ là mình sẽ định kể cho anh cái gì nữa , ah fải rồi về cái bệnh của anh ý và cuộc sống gia đình anh ý đúng ko anh .
    Anh ý sinh ra trong 1 gia đình rất hoàn hảo , bố mẹ đều là cán bộ có chức có quyền của cái thời gọi là dưới thời anh Minh Râu ý anh ạ .Anh lại đc ngạc nhiên đúng ko? Tại sao 1 đứa như em lại đc quen 1 người ở trong cái thành phần gọilà giai cấp cao cấp đấy , em lại nhớ đến câu nói của anh chửi rủa em khi em viết cho anh đến cái mail thứ 10 thì nhận đc sự hồi âm của anh " Ngưu tầm ngưu mã tầm mã " em thấy nhục nhã và cảm thấy quá khốn nạn vì bị anhchửi chữ nhưng mà thôi chuyện qua rồi em ko tính nhưng mà mk em rất tức tối cái thời đó em onlien chỉ đẻ viết email cho anh có mấy dòng mà mất đến tận 50ngàn đồng , anh có biết số tiền đấy em chắt bóp mãi mới đc ko thế mà đổi lại em lại nhận đc sự chửi rủa của anh , thật là .....
    Em ko muốn nhắc đến những chuyện như thế này nữa , nhưng mà đôi khi cứ nhắc đến 1 sự kiện nào đó lại làm em nhớ đến , em đau lắm anh có biết ko ? Đôi khi chỉ vì mấy câu nói mà anh cho là vớ vẩn đấy nó lại làm cho em ko đứng lên nổi , anh độc ác lắm anh có biết ko ?
    Em lại nhắc đến anh ý nhé sory vì đã lại chửi rủa anh , vợ anh ý là 1 bác sĩ làm việc ở trong 1bệnh viện có tiếng ở HN , cô ta bằng tuổi anh ý nhưng cách cư xử hay là lời nói thì y chang như 1 con nhà quê rẻ tiền vô văn hoá , cô ta ko biết tận hưởng những gì mà người đàn ông cô ta gọi là chồng mang lại. Cô ta coi thường anh ý và nghĩ rằng anh ý cũng là 1 trong những thằng đàn ông vô dụng chẳng làm j đc cho đời và rằng cô ta nghĩ cô ta ý là người giỏi nhất ...... và .... ko đc nói xấu người khác đúng ko anh , nhưng mà em đâu có tính nói xấu mà là em đang nói sự thật đấy chứ đúng ko anh . Đúng như những gì em đc nghe từ anh ý ,em là sự bù đắp những cái gọi là thiếu hụt của vợ anh ý . Anh biết ko anh ý khen em ngoan , hiền , thông minh và em rất người lớn em biết nghĩ ..... và anh ý cần cái gọi là giác quan thứ 6 của em cho công việc của anh ý . Anh ý có thể kể tất cả mọi chuyện từ bé nhất đến lớn nhất , từ chuyện nhà đến bạn bè cho em nghe , rồi bắt em hay nói đúng hơn tạo công ăn việc làm cho em những lúc rảnh rổi vì đơn giản anh ý ko muốn em đi chơi lang thang nhiều , nào thì lo cái nọ cái chai cho anh ý cứ như là vợ chính ko bằng . Em thấy hạnh phúc khi đc người đàn ông đó quan tâm , đc nhờ vả anh ạ .
    Anh thấy đấy đàn bà mà thường nhẹ dạ cả tin và đôi khi trở thành 1 con ngớ ngẩn vì những điều ko đâu , nhưng mà đối với anh ý thì em hoàn toàn tin tưởng vì anh ý ko như những thằng đàn ông khốn nạn khác . Anh ý khốn nạn theo cách của anh ý , khốn nạn mà vẫn phải để người khác kính nể và luôn tôn trọng mình và đơn giản 1 điều anh ý chưa bao giờ đối xử tệ bạc với em lúc nào cũng trước sau như một và điều đó làm em càng yêu anh ý nhiều hơn .
    Anh lại đang nhếch mép cười khẩy em đấy phải ko ? Một con đàn bà như em thì có biết yêu đâu mà cũng đòi nói yêu người ta làm gì cho xấu hổ đúng ko? hahahaha nếu đúng là anh đang cười đểu thì em khá khen cho cái sự tinh mắt của anh nhưng mà anh thân mến anh nhầm rồi đôi khi chỉ vì những cái rất vỡ vẩn mà tạo lên 1 t/y đấy ông tướng ạ .
    Ôi em bực mình cái bàn fím này quá nó làm em ko thể type nhanh đc những cảm xúc đang dào dạt ở trong đầu em , hay là em đổi hàng net nhỉ nhưng mà như thế lại fải di chuyển khó chịu lắm , thôi thì ngồi tạm đây vậy.
    Em vừa gọi điện và nt cho anh ý từ lúc 7h30 cho đến 8g30 , can bản là em hẹn anh ý nếu như đỡ mệt thì qua nhà kia thì em qua chứ em ko qua chỗ nhà mà có vợ anh ý , em ko sợ nhưng mà em ko thích , bà ý cũng chẳng có quyền gì cấm em nếu như em thích và anh ý muốn cả đơn giản họ ko còn t/c với nhau có chăng là sự che đậy vì đứa con đang tuổi dạy thì . Mà em báo cho anh 1 tin mừng nhé anh ý đang có dự định đưa con zai đi nước ngoài học để có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện nhanh hơn . Em cũng chẳng muốn điều đó xảy ra , em ko thích làm tổn thương nó vì thật ra nó là 1 đứa trẻ rất đáng yêu , và rất hiểu biết . Nó đã từng nói với bố nó rằng mẹ nó là 1 người ko hiểu biết toàn nghĩ linh tinh mà cũng đúng thôi nếu là anh thì anh cũng k chấp nhận đc 1 người như thế là vợ của mình .....
    Em ko muốn nói xấu người khác sory anh nhé nên em ko muốn nhắc đến chị ta ở đây thêm 1 lần nữa em ko muốn vì kể lể với anh mà lại giở thói ghen ngược ra hêhehehh emlà như thế mà . Em cũng láo lắm đã dám nói thẳng với anh ý những lúc em gào thét như con điên rằng " em là như thế đấy anh chịu đc thì chịu ko chịu đc thì thôi em ko cần bởi đơn giản thích thì đến ko thích nữa thì byebye đó là chuyện bt ". Anh biết ko có những hôm em cư xử như vậy mà anh ý k nói j hết chỉ fóng như bay từ HP về đến HN ôm chặt emvà nói "Nhóc k đc nghĩ linh tinh rằng anh chỉ có mình Nhóc" . Anh lại băn khoăn hỏi tại sao anh ý gọi em là Nhóc chứ gì , anh ý thường gọi em bằng cái tên thân mật và đáng yêu đấy bởi đơn giản anh ý toàn trêu em là Nhóc ngớ ngẩn Nhóc ngổ ngáo ...... Nhưng emthích đc gọi hơn là Nhóc hơn là Cua Non . Em ghét anh ý nhưng lúc anh ý gọi em là Cua Non nghe nó cứ thế nào ý , tưng tức ...........
    Em mệt quá , bây zờ là 9g37 fút em out đây về nhà đi ngủ mai em sẽ lại hành trình kể lể tiếp nhé sory tsbhl cái bàn fím ở đây nó như điên ý nên mạch văn của em cứ bị kìm hãm mai tranh thủ giờ nghỉ trưa em viết tiếp cho anh và những người cũng có thể coi là bạn của em đọc anh nhé ............
    Em dạo này sống lành mạnh lắm và em cũng hiền đi rất nhiều ko bố láo như xưa nữa , anh buồn cười ah đúng k , em hiền, em ngoan , cư xử có văn hoá lịch sự cũng là nhờ anh ý cả đấy , nhưng thi thoảng em cũng bố láo 1 chút cho thiên hạ lác mắt ko mấy đứa vớ vẩn nó lại bắt nạt em thì nguy hiểm lắm anh ạ , đất HN mà fải sống như thế mới chịu đc . Thôi em đi ngủ đây , chúc anh ngủ ngon và luôn mơ thấy ác mộng nhé .......
  10. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hn ngày buồn tháng mất năm đau khổ
    Anh yêu dấu , sáng nay anh cứ như 1 cái thằng điên em gọi điện nhờ anh đưa đi làm anh lại nói anh fải đưa mẹ đi nọ đi kia nghe rất là chính đáng , anh chẳng nghĩ gì đến cái cảm xúc của em cả , mà thôi cuối cùng em vẫn có thể đến công ty đúng giờ là ok rồi cảm ơn cái sự nhiệt tình của anh .
    Anh ý của em đang bị ốm fải nằm ở nhà , chảy máu dạ dày anh ạ , anh nhớ nhé đừng có mà uống rượu nhiều ko là cũng sẽ bị như anh ý của em đấy. Ah quên em vô duyên quá ở thì tương lai anh ý sẽ là của em còn bây zờ thì là ko đúng ko anh . :D
    Sáng nay anh ý đi khám bác sĩ bảo fải nằm nghỉ ở nhà ko đc đi đâu hết , bởi đơn giản anh ý cần fải nghỉ ngơi . Đây là 1 người đàn ông rất lười và cũng giống như bao người đàn ông khác coi thường sức khỏe của mình và lúc nào cũng nghĩ mình là người rất rất khỏe nhưng thực tế đâu fải thế cơ chứ . Ôi em buồn quá sẽ ko có ai đưa em đi chơi , sẽ ko có ai ngồi tán dóc với em nữa rồi , buồn thật là buồn , buồn như châu chấu cắn ý........
    Anh này , anh có biết ko tất cả những người đàn ông em quen sau anh hay đến với em đều có 1 fần giống anh bởi vì thế em luôn mong muốn họ ở bên em ko fải vì em yêu thương họ mà là vì trong họ có 1 fần hình ảnh của anh ngự trị ở đó .
    Anh ý của em cũng vậy nhưng càng fát hiện em càng thấy anh ý ko giống anh 1 tẹo nào có chăng chỉ là những lời nói dối nhưng vô hại đối với em .Em ko quan tâm coi như điếc và mù bởi đơn giản chưa đến lúc em bắt anh ý fải thế nọ thế kia với em , con cá vẫn đang trong thời kỳ chưa thuần chủng mà .
    Có fải anh đang thắc mắc em quen anh ý từ đâu đúng ko , mà sao lại có mối quan hệ như thế tồn tại lâu dài nhỉ , từng đấy thời gian là cả 1 vấn đề đấy chứ . Thật ra thì em bị anh ý lừa đưa vào bẫy đấy chứ , em ngây ngô lắm mà ...... Ngày trước anh ý là khách hàng rất rất khó tính của cty em , tất cả mọi người đều đã đc gặp anh ý riêng em thì chưa bởi đơn giản đó ko fải nhiệm vụ của em , em làm kế toán kiêm T/p kinh doanh cho ông anh xa lơ xa lắc nói đúng hơn là ông anh này là cháu gọi mẹ nuôi em là dì , em đi làm lúc đầu là để xác định cho khuây khỏa đầu óc nhưng dần dần thời gian đã cuốn em đi theo cái gọi là yêu nghề , ngày nào ko nghe thấy tiếng sắt thép hay gạch cát sỏi bay bụi mù mắt là em ko thể chịu đc . Đi đến đâu em cũng săm soi cửa , hầu như tất cả các loại cửa đơn giản bên cty em chuyên cửa nhựa của Đức German Window anh ạ . Em cũng oai ra fết đc đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện từ A đến Z thay ông anh qua hệ thống điều khiển từ xa banừg điện thoại và đôi khi em vượt mặt tự giải quyết vì ngày đó ông ý ăn 1 lúc 2 mang làm 2 cty với chức danh toàn nắm quyền , bên cty này mới mở cũng chưa có gì nên ông ý k muốn ra mặt ...........Em còn dám dùng chữ ký giả cơ đấy hehehe ở đây em đc fát huy sở trường ngoại giao của mình và cảm thấy vô cùng sung sướng vì đã đc fát huy đúng khả năng .
    Em đc gặp anh ý do mọi người kêu ông này khó tính quá đi bao lần mà vẫn ko ký đc HĐ kể ra anh ý đâu có khó tính mà chẳng qua trong công việc anh ý quá kỹ tính bởi đơn giản cũng như anh ý mất công bỏ tiền ra xây nhà ở lâu dài chứ có fải chốc lát đâu mà xuề xòa đc , mới cả 1 fần các cô ý ko nắm đc tâm lý của khách , với những người như thế mình cần fải đúng giờ và đúng hẹn , làm việc theo nguyên tắc , Trưa hôm đó vào 1 ngày rất đẹp trời vào lúc 10g sáng em cầm máy đt lên để chủ động cho anh ý với thái độ rất là õng ẹo
    - Alo ,xin lỗi có fải đây là số máy của anh .... ko ạ?
    - Vâng tôi đây, có chuyện j thế?
    - Dạ vâng , em chào anh . Em là ... ở bên cửa nhựa đây ạ em đc nghe các đồng chí ở cty em nói về HĐ của anh , vậy em có ý kiến thế này ạ , cty em cũng theo sát HĐ của anh rất lâu rồi 1 fần là anh cũng bận nhiều công việc nên ko nhanh đc theo tiến độ , thôi thì em mạn fép nói thế này cho nhanh ạ . Bây zờ là mừa xây dựng vì thế bọn em có rất nhiều HĐ anh có ký thì ký luôn còn ko thì thôi đỡ fức tạp mới cả để chuẩn bị cho việc lắp đặt nhà anh em còn fải fax sang xưởng để đúng tiến độ thi công như đã ghi trong HĐ vì thế em muốn nhận đc câu trả lời từ fía anh ạ .
    - Ok , anh đã xem qua báo giá .Em làm lại 1 cái báo giá chuẩn gửi email cho anh theo địa chỉ ............ rồi alo luôn cho anh nhé ok?
    - Dạ vâng . Ok thế anh nhé
    Em lao vào hùng hục cùng cô bé tính giá ở cty làm 1 cái giá chuẩn sau khi đã xem xét kỹ rồi đt cho ông anh em hỏi ý kiến .
    Hai giờ chiều em ra hàng internet gửi email cho anh ý kèm theo là bản vẽ chi tiết sau đó alo cho anh ý
    - Alo anh .... ạ em ... đây em đã gửi email cho anh rồi đấy ,anh xem qua và cho em biết ý kiến nhé .
    - Ok. Em đã hạ bớt giá cho anh chưa ?
    - Em đã hạ những gì có thể rồi giá cũng ko cao lắm so với thị trường đâu anh ạ , nếu mà hạ nữa chắc em chống gậy ra đường ăn xin mất . Anh yên tâm
    - Ok anh sẽ alo lại cho em ngay
    Ôi bầu trời ngày hôm đó thật đẹp , không khí đầu thu làm cho em thấy hạnh phúc và có cảm giác dễ chịu làm sao. Lững thững đi bộ về cty em cười tủm tỉm sau đó làm việc tiếp . 4h chiều anh ý gọi lại thẳng vào máy cầm tay của em và đồng ý ký HĐ vào sáng hôm sau, nhờ 1 cô nhân viên công ty anh ý cầm tiền đến đặt cọc HĐ .
    Và cứ như thế trong thời gian thực hiện HĐ anh ý cứ đều đặn đt cho em mỗi ngày mà em và anh ý cũng chẳng biết mặt nhau toàn nói chuyện qua đt và người thực hiện là những nhân viên ở cty .Cho đến 1 ngày HĐ kết thúc em đến thanh lý HĐ thì mới đc gặp anh ý , ôi zời ạ anh ý trẻ hơn so với tuổi bởi em nhớ 1 lần đang nói chuyện đt em hỏi anh ý tuổi ạ.
    - Alo thế anh bao tuổi rồi mà khó tính nhiều lúc như ông già thế
    - Anh hả anh sinh năm 19......
    - Oh thế anh thích em gọi bằng chú hay bằng anh ???
    - Thế nào cũng đc tùy em
    - Thôi gọi anh đi , gọi anh cho nó trẻ trung nhé ....
    Sau đó em đặt đt xuỗng cộp 1 cái và lầm bầm chửi mk già rồi còn lắm chuyện . Ngày theo ngày HĐ đã xong đã đến lúc em đi lấy tiền thanh lý và em đã đc gặp anh ý .
    Lần đầu đc gặp anh ý e thấy anh ý cứ như lão già luộm thuộm mà công nhận anh ý trẻ hơn tuổi . Anh ý tử tế lắm đưa em về văn phòng lấy tiền bằng ôtô cơ đấy sau đó còn mời em ăn cơm trưa , em bảo thôi em fải về cty vì hôm nay là thứ 7 mọi người fải họp ............
    Tiếp sau đó anh nghĩ rằng xong HĐ rồi thì thôi alo với nhau làm gì đúng ko ? Nhưng mà anh ý lại bới ra công trình để lại nói chuyện với em ..... rồi qua 1 thời gian rất lâu chúng em có 1 buổi đi chơi riêng với lý do rất chính đáng em đi thăm dò nhà máy kính của anh ý nói đúng hơn anh ý là 1 trong những cổ đông tiềm năng của nhà máy kính đó ........... 1 thời gian sau nữa anh ý vẫn đt và thi thoảng nt với em , em thì bắt đầu thấy sợ hãi vì mấy lần bị anh ý dọa
    Lần thứ 1 - em ơi công trình của anh đến đâu rồi , làm ko xong là đi dọn nhà cho anh đấy nhé , mà này cửa vệ sinh của anh sao lại là kính trong ? Anh mời em khai trương nhà vệ sinh nhé .....
    Lần thứ 2 - Em ơi hôm nay cửa của anh đc chưa để anh cho người dọn vệ sinh luôn nào nếu ko xong anh nhờ em dọn nhà với anh đấy nhé .....
    È cổ nặc nè thằng cha này lắm chuyện anh nhỉ , nhưng mà thôi xong rồi chắc ko bị làm fiền nữa đâu ..................
    Thế nhưng ở đời ai mà biết đc chữ ngờ đâu ccơ chứ sau đó 1 thời gian qua lại thăm hỏi nhau em trở thành bạn gái của anh ý vào 1 ngày cuối đông thật đẹp ,đó là 1 ngày em đc đi biển vào mùa đông , đc tận hưởng cái cảm giác khoan khoái dễ chịu , em thấy hạnh phúc vì có anh ý quan tâm và để ý em 1 cách chân thành , và em cũng bắt đầu thay đổi từ đấy ................................
    Mỏi tay quá chiều tối hoặc mai em kể tiếp anh nhé , em nằm ngủ gật 1 lúc đây rồi kể tiếp cho anh nghe , mới cả can bản là em fải tập chung chuyên môn để nói chuyện với anh ý qua đt ,anh thông cảm nha .............

Chia sẻ trang này