1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ..........Những Ngày Không Anh .........

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MatBuon_Hn, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu , ngày hôm nay có lẽ em sẽ ko kể cho anh nữa , em xin lỗi vì đêm qua em đã nói chia tay với anh ý . Em lo sợ nếu như em lấy anh ý và cứ tiếp tục như thế này thì tương lai em sẽ lại cắm sừng lên đầu anh ý mất . Bởi đơn giản em ko fải là 1 người fụ nữ đoan trang nhu mì như bao cô gái HN khác . Và đơn giản Đa Tình .... Ko Fải Lỗi Tại Em .....
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, chị ơi ...lý do của chị thật thà quá...lúc nào rảnh dậy em cách cắm sừng và cách nhận biết rằng mình biết cắm sừng ai đó nhé....hì hì...ngày vui vẻ
  3. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chị hy vọng là sẽ đc chỉ bảo cho em những j chị biết..................
    Anh yêu dấu của em, em ko thể bỏ rơi anh ý đc , nói là chia tay nhưng có lần nào e bỏ anh ý đc đâu bởi anh ý luôn biết cách làm cho em thương yêu anh ý nhiều hơn sau mỗi lần bị em dọa bỏ rơi . Anh đừng cười , anh bảo em đâu có xinh, đâu có đẹp, đâu có giàu có hay em cũng đâu fải là 1 đứa con gái hoàn hảo vậy mà anh ý yêu em. Cũng giống như anh thôi và cho đến tận bây zờ, mặc dù 6 năm trôi qua anh vẫn muốn em , vẫn yêu thương em ..... bởi đơn giản e có nét duyên ngầm của e và 1 điều tưởng như đơn giản nhưng chính cái điều đấy nó làm cho anh và những người đàn ông dù đã đến hay đã đi đều yêu thương em cho đến mãi về sau. Em rất tự tin về tất cả những j em có và tự tin hơn cả là em luôn sống thật, sống thật với chính mình và em sống 1 cách bản năng .
    Anh ý yêu thương em , đêm hôm trc em vừa nt là e sẽ k nt k đt cho anh ý nữa, em ko muốn bị mang tiếng là thế nọ thế kia , em ko muốn cắm sừng anh ý nếu như có 1 chàng trai trẻ đẹp nào đó tìm đến em...................Bởi em luôn tự nhận em là 1 người sống rất lãng mạn , yêu cũng rất đắm say, yêu hết mình và sống hết mình với những j em có , và em ko đòi hỏi gì và em cũng ko thể chống lại sự cám dỗ của đời thường bởi em ko fải là thánh nhân ......................
    Anh ý nói , anh mệt , anh ốm em k quan tâm anh sao lại bỏ rơi anh, công việc của anh thì đang rất nhiều , trước khi em bỏ anh hãy làm gì điều đấy giúp anh và anh chỉ có 1 yêu cầu nhỏ với em thôi đó là hãy ở bên anh lúc này. Anh thấy đấy em ko muốn làm điều thất đức đâu nhưng mà tự họ yêu cầu đấy vì thế anh đừng chửi em là con đàn bà khốn nạn.
    Nhưng với anh ý thì k bao giờ em làm thế , bởi em biết nếu như em sống với anh ý kiểu như vậy thì kẻ đau buồn là em , day dứt cũng là em và em biết là em yêu anh ý nên em k thể làm điều đó đc và anh ý cũng vậy .Anh ý sẽ rất buồn nếu như ko có em ở bên và em biết em là tất cả những j của anh ý ............... Anh thấy ko em rất kiêu hãnh và cũng rất đáng giá trong mắt của anh ý cho dù em biết đối với 1 số người em chẳng là gì cả. Vì thế từ hôm nay em sẽ lại kể cho anh tiếp về tất cả những cuộc tình đã đi qua đời em trong 6 năm bị anh bỏ rơi ......................Và nhân vật chính vẫn là anh , còn nhân vật chính thứ 2 sẽ là anh ý . Có nghĩa là anh và anh ý sẽ đc em mang ra để so sánh với những người đàn ông đã và đang đến với em .
    Còn bây zờ em đi ngủ 1 lúc đây mệt quá , ah hôm nay là sinh nhật của em đấy anh yêu ạ
  4. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Một ngày sinh nhật đẫm nước mắt trong sự dối lừa của anh và những người đàn ông đã đến với em ................Em ko biết nói j nữa ngoài sự hận thù chất ngất dâng đầy trong em ..............
    Anh và họ đều giống nhau chẳng thằng nào khác đi dù chỉ 1 tí tẹo, tất cả đều là những thằng hãm giống nhau, tất cả đều chỉ dùng có 1 bài văn như nhau, giống nhau từ mở bài đến kết luận cái khác là fần thân bài sắp xếp ko trật tự giống nhau . Mà tại sao gia đình em lại yêu quý anh đến thế nhỉ ?? Anh biết ko sau khi anh bỏ rơi em , bỏ rơi em giữa những lúc chúng mình đang hạnh phúc như thế em đã lần lượt quen tận 13 thằng đàn ông trong 6 năm và thằng nào cũng thề nguyện sống chết yêu em và thằng nào cũng yêu em từ lúc gặp đầu tiên . Cái kiểu tình yêu sét đánh này cứ đc lặp đi lặp lại nhiều lần . Và mỗi lần nó lại một khác,anh yêu em, thích em vào 1 buổi chiều mưa lãng mạn , em đi lang thang trong vườn hoa C1 bách khoa nơi mà chúng mình hay lên thư viện C2 Bk để học .............Anh đã đi theo em mà em chẳng hề biết cho đến khi anh nhặt 1bông hoa đại cùng 1 nhánh cỏ khô cùng 1 hòn đá có thân hình kỳ quặc tặng em sau đó anh có đọc bài thơ
    " Em bước điềm nhiên ko vướng chân
    Tôi đi lững thững chẳng theo gần
    ................................................
    Tôi với em như 1 cặp vần ...... "
    Đấy , tình yêu sét đánh của anh dành cho em đấy mà mất 3 tháng e mới đổ, em nhớ mãi hồi ấy những lúc học xong đói 2 đứa xuống căng tin ăn mỳ 2000VNĐ có vài miếng thịt bò cùng 1 tí hành ngon đáo để , sau đó là 1 cái kẹo lạc và chè chén ............... Thế mà cũng làm lên 1 tình yêu cho đến tận bây zờ mà ko chỉ có thế nó làm cho em hận anh , yêu anh rồi căm thù anh ......anh yêu ạ ....
    Tình yêu thứ 2 của em là 1 sinh viên trường GTVT anh ý đẹp zai , con nhà nề nếp và rất si mê em , yêu em vì sự ngổ ngáo , vì cái gai nhọn trong em luôn giương lên đề fòng ............... Tình yêu đó tồn tại đc 8tháng sau đó em cho anh ý nghỉ hưu sớm vì nghĩ cũng thương anh ý , anh ý yêu thương em thật lòng , quan tâm chăm sóc em nhiều đến mức em ngạt thở, và em sợ hãi em phải chạy trốn ...................................
    Tình yêu thứ 3 của em là 1 thằng kém em 2 tuổi, nó lừa em anh ạ thằng đấy cứ nửa hâm nửa điên. Em quen nó rất tình cờ , em chơi với anh zai nó, nhìn nó em ghét , em chửi nó như chó mèo và nó ở India . Thế mà lúc nó về nước chẳng hiểu thế nào nó cũng yêu em, yêu em vì em hiền, em ít nói và đôi khi em nổi khùng giống nó, nó cũng thích mưa lãng mạn giống em lắm anh ạ. Thằng này nhà cực giàu, giàu nhất nhì ở 1 phố lớn của Quận Hai Bà Trưng , cái phố đấy dài gần bằng Phố Bà Triệu , ko nói chắc anh cũng đã tự hiểu. Thành fần gia đình nó rất cơ bản bố nó là bác sĩ mẹ nó là thành phần tiểu thương cũng ok đúng k anh ??? Số em son lắm toàn rơi vào thành fần con nhà giàu kiểu các cậu ấm ý mà hehhêhh. Nhưng mà thằng này lại cực ngoan chỉ biết học thôi nhà nó giàu nhưng nó ko huyênh hoang ko khoe của và cũng ko fá của gia đình như anh .Anh ý rất tôn trọng và thương bố mẹ chứ ko như anh phá của gia đình đem đi cho mấy thằng điên con điên ăn chơi ................... Thế nhưng tình yêu này của em cũng chỉ kéo dài đc 3năm cho đến lúc em fát hiện ra nó lừa dối em và nó đã phản bội em ở phương trời xa , xét cho cùng anh lại hỏi vì sao lại tồn tại đc lâu chứ j :)) tại vì nó chỉ về đc mùa hè và mấy ngày tết .Cho nên lúc anh về nó lại đi và lúc nó đi là anh về nên em yêu song song đc mấy thằng cùng 1 lúc và thằng nào cũng mặn nồng cả thế nhưng tsb nhà nó em chẳng có cảm giác gọi là có người chiều chuộng mình thôi nhưng sự thật sau anh thằng này em cũng có chút tình cảm nhưng đó là tình cảm kiểu trẻ con ............. Và rồi nó cũng the end giống như anh . .... Còn bây zờ nó cũng giống anh mỗi lần về Hn nó lại tìm em đầu tiên bởi đơn giản em là người phụ nữ đầu tiên của nó hehehhêhh cho nên nó ko quên đc em là cũng phải thôi , em fải trả thù cái tội nó lừa em chứ .... Em ko độc ác anh nhỉ .... em hiền lành tử tế ........................
    Thằng thứ 3 là 1 thằng sinh viên ĐH Đông Đô khoa Luật , nó hơn em 1 tuổi tsb thằng đó lúc nào cũng bóng bẩy .Em bị nó cua , nhưng mà chẳng tồn tại đc lâu , tình yêu này chỉ kéo dài được 3tháng em cho the end hehheheh tại vì sao ah nó đã hôi rồi còn xịt nước hoa , keo bọt dầu tắm làm mũi em ngạt thở , anh biết rồi đấy em ko thích đàn ông như thế chẳng qua em cần xe ôm đưa đi làm và đi học ............... Bỏ nó xong khốn khổ cho em lắm vì mẹ nó cứ gọi điện thoại cho em suốt ngày để tìm nó may mà bà ý ko biết số nhà em bà ý mà biết chắc em mang tiếng suốt đời hị hị .......
    Thằng thứ 4 là 1 thằng hơn em tận 5 tuổi thằng này bây zờ ko ở Hn nữa em và nó yêu nhau cũng dc gần 1 năm .............. nó là sếp của em nhưng sau khi gia đình em biết nó thì bố mẹ em cấm ko cho yêu vì thấy thằng này ko tốt theo mắt nhìn của bố mẹ em ...............Em cũng sống chết với tình yêu này lắm , cả nhà nó đều rất quý em .............Và nó cũng cầu hôn em nhưng em nghe lời bố mẹ nên cho nghỉ ...........Anh thấy em khổ ko yêu ai cũng ko đc bố mẹ đông ý đơn giản bố mẹ em quý anh và muốn giữ em cho anh huhuhuhuhu số em khổ anh nhỉ ............... Thằng này sau khi ko lấy đc em chán đời và chán đời hơn nữa khi em đi lấy chồng nó hiện đang sống trong ĐN và đã có 1 vợ và 1 cô con gái đc 5tháng tuổi....................
    Thằng thứ 5 là 1 thằng cũng kém em 2tuổi, nó sinh viên trường Mỏ Địa Chất , rất đàn ông và cũng rất phong độ nhưng em cũng chỉ quen nó đc 3tháng chỉ để quên cái thằng thứ 4 sau đó em bye bye ...............
    Thằng thứ 6 là 1 thằng sn 82 nốt nó học QLKD thằng này và em kéo dài đc gần 1 tháng sau đó em chuyển cho đứa bạn em vì thằng này đĩ quá ko hợp với em ( thằng này rất đẹp zai và rất duyên)
    Thằng thứ 7 cũng là 1 sinh viên trường Mỏ Địa Chất , nó bằng tuổi em .Nó bình thường nhưng sống tình cảm quá.Nó cũng bị gia đình em cấm đoán mà giữa em và nó là thực sự tình yêu trong sáng ko vụ lợi ko vì cái gì hết xác định tìm hiểu nhau. Bố nó làm tương đối to ở 1 tỉnh cũng tương đối lớn nhưng mẹ em bảo là ai ko quen đi quen thằng đầu bù răng bựa kia xấu quá và tao thấy bất tài ko bằng thằng .... ( mẹ em đang nói đến anh đấy ) Mà xét cho cùng nó ko xấu nó bt , mắt 1 mí giống HQ can bản nó hơi lùn nó đi xe Spacy và Nis , con ông to mà nên có 1 nhà to lắm ở Hn và 2 cái xe tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh mà em lại là con ngu , chẳng moi gì chỉ thi thoảng nó dắt em đi mua sắm vớ vẩn thôi :D.....................Thằng này chán đời vì bị mẹ em chửi te tua tận mặt lên cặp với 1 em SG bị em fát hiện , em bỏ , cho đến tận bây zờ gặp lại hội bạn nó em vẫn bị chửi là fũ với nó mà nào ai có biết em bị fản bội đâu cơ chứ ....................
    Thằng thứ 8 là 1 thằng admin của Vietchat nó tương đối lớn tuổi và cực giàu đi Mec để dưa đón em cơ đấy anh ạ ............ Thế nhưng em chỉ tồn tại đc với nó đc 2tháng tại em k thích kiểu tình yêu qua mạng , nó cứ thế nào ý và 1 fần nó ở xa em quá ..................và 1 fần nhìn nó xâu xấu hẹ hẹ .......... và 1 fần mẹ em lại cấm em bởi thằng đó k fải là dân Hn giống anh cho dù nó có đang sống ở châu âu .............
    Thằng thứ 9 là 1 thằng cực ngoan, cực hiền và mẹ em cũng rất quý nó nhưng tiếc thay nó lại bỏ em đi lấy vợ khi phát hiện trong khi em hôn nó lại gọi tên anh .................... Mối tình này kéo dài đc 7tháng ......................
    Và thằng thứ 10 là thằng chồng em anh ạ ....................cuối cùng cũng The End . Ngày đó em hạnh phúc trong chiến thắng , chồng em đào hoa lắm 1 lúc yêu 8 em , và em là người thứ 9 . Bồng bột và nông nổi anh nhỉ .....................
    Thằng thứ 11 là 1 thằng bạn thân của chồng em , hiện giờ vẫn tất tả theo đuổi em và rất cưng chiều em nhưng nó chẳng nhận đc gì , thú thật em cũng có tình cảm với nó dù sao ngày xưa nó và chồng em cùng cưa em , thế mà chẳng hiểu sao em lại chết mỗi thằng chồng em , 1 thằng khốn nạn . Trong khi đó thằng này ngoan ngoãn tử tế con nhà ông to lại k chết mới khổ mà đúng là duyên số anh ạ 2 thằng sinh trùng nhau :)
    Thằng thứ 12 là anh ý , anh ý là tình yêu của em , em vẫn kể về anh ý với anh và em sẽ kể về anh ý cho anh nghe ....................
    Thằng thứ 13 là 1 thằng sn 81 nó yêu em và em cũng yêu nó , đôi khi em muốn bỏ anh ý để yêu thằng này 1 cách tử tế thế nhưng nó ko chấp nhận đc vì em là 1 người đàn bà có chồng và em giấu nó quá nhiều chuyện ................ Và em là người đầu tiên nó biết yêu , biết quan tâm yêu chiều ..............và em đã bị bạn bè nó chửi vì em lỡ lòng nào nói dối nó ................ Rằng em là 1 con đàn bà có chồng mà dám lừa nó ...............hờ hờ thế lúc sướng thì ai sướng cho anh nhỉ .
    Thằng thứ 14 là 1 thằng bằng tuổi em là đối tác của em , nó đang cưa em anh ạ thế nhưng đã kịp chạy khỏi trái tim em , em ko muốn lừa dối ai cả , em ko có quyền làm cho họ bị tổn thương , em là 1 người đàn bà có chồng có con và họ là zai tân theo cách thiên hạ hiểu anh ạ ............................
    Tình yêu của em sẽ còn kéo dài vì hiện nay rất nhiều thằng theo chết thế nhưng em đi xem bói rồi người ta bảo trong cuộc đời em đã đủ 14 người đàn ông , em là người phụ nữ sung sướng nhất thế giới vì đc 14 người đàn ông yêu thương và cung fụng ............Nhưng trong số đó hiện giờ em chỉ yêu có mình anh ý và căm thù anh , hận chồng em ................
    Em là 1 đứa mâu thuẫn và rất phức tạp nhưng em nghĩ yêu ghét fải rõ ràng , em ko chịu đc sự phản bội cũng như dối lừa ..................
    Tất cả mọi chuyện em đều có thể bỏ qua ngoại trừ phản bội .............. Và em cầu chúc cho những người đã đến , đã đi cũng như đang đến với em những lời chúc tốt đẹp nhất , chúc các bạn luôn có hạnh phúc , 1 hạnh phúc thật sự trọn vẹn ko dối lừa .....................................
    Ah quên còn 1 thằng nữa cái thằng này đến với em vào cái năm mà anh bỏ rơi em, dì em thương em giới thiệu nó cho em , tên nó là A Ha Mát nó là người Ai Cập, bố nó là đại sứ tại Vn , đi *** đâu cũng có vệ sĩ và phiên dịch , nó *** biết tiếng anh khổ thế đấy, em đòi đi Hạ Long chỉ để mua 1 cái vòng đeo tay trị giá 1000VNĐ anh thấy em thế nào , quá khôn ngoan fải ko . Thằng này ko đc em cho cầm tay , nó đến nhà em thấy có rau mùi nó thấy lạ đưa lên ngửi và xin 1 ít về làm ky niệm và nâng niu cứ như là vàng k bằng bố cái thằng điên ................Nó cũng chẳg đi đến đâu vì sau đó là vụ 9/11 thằng bé fải ra di ngậm ngùi về nước vì sợ bị ám sát ........................ hẹ hẹ hôm nào em update ảnh lên cho anh xem mặt nó , đẹp zai lắm ..................vì mẹ nó là người Pháp nó suốt ngày gọi em là Bé Bi ............ Hoành tráng k anh ..............
    .....................................................................
    Em muốn kể nhiều lắm nhưng em đang mệt, sức khoẻ của em rất kém, em ko biết mình sẽ sống đc bao lâu nữa nhưng em hy vọng em sẽ đc sống đến lúc nhìn thấy gia đình anh đc hạnh phúc , đc nhìn thấy anh hạnh phúc với vợ con và cháu ..............và em cầu chúc anh luôn hạnh phúc người mà em luôn căm hận ạ.........
    Tha thứ được cho ai em đã tha thứ , em sợ đến 1 ngày nào đó em ko thể dậy nổi để mà tha thứ đc cho mọi người ...............Em đang rất buồn , em đang rơi vào tình trạng sợ chết ................Em Phải Sống Trọn Vẹn Từng Ngày 1 cách rất khó khăn anh có biết ko ?..................tại sao anh lại về và đến bên em khơi ngợi lên nỗi đau của em để làm gì ..............Em đã quên đc anh rồi cơ mà tại sao anh lại làm cho vết thương trong lòng em lại 1 lần nữa nưng mủ tại sao anh lại làm cho vết thương của em sâu và to hơn nữa . Tại sao vậy ?....................Kiếp trước em có nợ anh điều gì ko ?...............................Em xin anh hãy để em đc yên ổn , hãy để cho quá khứ ngủ yên và hãy để cho em đc hạnh phúc với những gì đc gọi là ở thì tương lai lẫn hiện tại.Hãy để cho em đc yên ổn với những gì đc gọi là thực tại .............................
  5. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em !
    Anh nhớ em rất nhiều. Ngày xưa, cái hồi mà mình vẫn bên nhau ý, anh luôn hiểu rằng "anh không cô đơn" là "nhờ em gian em dối". Nhưng em ạ, với anh điều đó không quan trọng, quan trọng la anhcó em bên cạnh.
    Em ạ
    Cái ngày mà em nói lời chia tay anh ý, cái ngày mà mà em rời xa anh đi theo 1 đại gia ý mà. Anh đau khổ lắm em ạ. Anh thấy trời đất sụp đổ. Nhìn tương lai toàn một màu xám xịt. Buồn thảm lắm !!!
    Em ơi
    Nhưng cũng thật may mắn, thời gian nó là một cái tủ lạnh, nhờ thời hình bóng em đã được xếp gọn và đóng băng trong ngăn cuối của trái tim anh. (Có nghĩa là em luôn ngự trị trong tim anh em ạ).
    Em yêu
    Em có thể yên tâm là anh sẽ sống hạnh phúc. Tại sao anh lại tự tin vậy? Tất cả là nhờ em đó. Nhờ những bài học quý báu của thời mông mơ bên em, anh nhận ra rằng "KHÔNG NÊN TIN CON GÁI". Chỉ có như vậy thì con trai mới hạnh phúc.
    Cảm ơn em. Cảm ơn những ngày tháng bồng bềnh bên anh đã giúp anh nhận ra được chân giá trị của cuộc sống.
    Em ạ, dù em có đang rơi vào tình cảnh ......... bi đát thế nào đi nữa thì em yên tâm rằng: Hình bóng em luôn ở tận trong đáy lòng anh !
    Yêu em nhiều như em yêu anh !
  6. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông Hn lạnh 1 cái lạnh đến nao lòng người,em nhớ anh 1 nỗi nhớ âm ỉ dai dẳng nó cứ xen vào hồn em làm con tim em nhức nhối. Em yêu anh điều đó ko bao giờ em phủ định, đôi khi tình yêu của em dành cho anh là 1 tình yêu ngốc nghếch và lơ đễnh tất cả công việc mà em biết rằng em sẽ sống vì nó.
    Hà nội đang vào đông nhưng sao nóng quá vậy, anh có nhớ năm ngoái mình cùng đi chơi dưới những con đường thơm nồng mùi hoa sữa, cái gió se lạnh đầu đông, mình tay trong tay. Giờ anh ở đâu...???
  7. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Mắt buồn viết dài kinh .............. lâu rùi ko vào ............... đọc hoa hết cả mặt mũi .... !!! Hihihihihi
  8. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ha noi... mua pha le... nho anh_chung dao....

Chia sẻ trang này