1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký những ngày không nên nhớ.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafe37, 21/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    nhật ký những ngày không nên nhớ.......

    tự nhiên thấy chán....
    mình không làm gì và cũng không thể làm được gì. mỗi ngày 24h mình chỉ xem phim và thức... cơm ko ăn, không muốn ngủ... không muốn làm gì.
    nhận thấy rằng mình quá buồn, mình sống quá tẻ nhạt, uhm từ nhỏ đến giờ mình luôn thế mà giờ tại sao lại thấy buồn...
    lúc nãy PM cho 1 người bạn và kể tất cả mọi thứ.... nhưng người bạn đó sẽ không bao giờ đọc được tin nhắn kia......... vì....
    mình muốn đi 1 nơi nào đấy thật xa để có thể lấy lại cân bằng cho cuộc sống này, mình thấy mình quá tuyệt vọng với nó.
    mệt mỏi, mỗi tối mình lao xe thật nhanh mà không nghĩ gì, nếu như 1 va chạm làm mình không thấy buồn nữa thì cũng tốt...
    mình chỉ đam mê những thứ nguy hiểm, mỗi khi chế tạo thuốc nổ thì tại sao hỗn hơph kia lại không phát nổ bất ngờ kia chứ, tại sao mỗi khi tai nạn nghề nghiẹp mình lại là người may mắn...
    mệt mỏi
  2. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là sao nhỉ? Chắc phải tiếp tục hóng thôi (vì chưa hiểu đầu đuôi j cả)
  3. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    cafe 37 là 1 bác chuyên nghiên cứu về súng ống thuốc nỏ bác white ơi!!! em thấy lanh quanh với súng đạn và thuốc nổ cũng vui đấy chứ ạ (e muốn mà ko đc)...đôi khi cũng nghĩ đời buồn thật nhưng rồi vẫn sống qua ngày đó...vẫn có n~ buổi thác loạn cùng bạn bè và có những time vui vẻ...Chúc bác mau tìm đc kon đg dẫn tới niềm vui nhanh nhất... làm cốc bia cho mát đã nhé bác ( e situ)
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    đã ko muốn nhớ tới thì vứt nó ra khỏi đầu đi, viết nhật ký làm gì, rồi lại xoắn tít mù, ko nhớ cũng ko được
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Người bạn này, chắc là cái người nhắc đến trong topic Một trai, một gái....
    Đến một giai đoạn nào đó, người ta dễ cảm thấy buồn hơn. Thế cũng là bình thường. I cũng từng biết một người như thế.
    Đọc thông tin, may lại không phải.
    Chúc U sớm bình an.
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    đam mê thuốc nổ không phải là ưa mạo hiểm mà tớ muốn được như thế, mạnh mẽ và đầy hiểm nguy.
    bây giờ. chìm đắm trong các game bạo lực, muốn bắn giết thật nhiều.. cho dù đó là game, điên cuồng và bạo lực nhưng nó làm mình thấy thoải mái hơn rất nhiều..........
    mệt mỏi
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    em bon chen tý....kêu than ý mà:D
    ngày hôm nay ko biết có nên nhớ không:D....
    Toàn lũ nghiện thuốc lắc thích gây gổ đánh nhau,cứ nghĩ mình con ông vương bà tướng thích làm j thì làm ,thích đánh giết ai cũng được chắc........... chúng mày phải vào tù hết
  8. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết bác chủ thớt.bác cứ vô tư phóng nhanh, nhưng đừng gây tai nạn cho người khác là đc.một mình bác ra đi thôi,đừng kéo người khác đi cùng.Chán nhỉ,trẻ thế mà tâm trạng ghê.mình cũng có đôi lúc cũng buồn lắm,chạy xe kiểu như muốn chết luôn.nhưng rồi lại nghĩ tới bản thân,gia đình.và mọi người trên đường.STOP ngay.chuyện j rồi cũng có cách giải quyết thôi,VÔ TƯ ĐI!!
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    em kể chuyện cho bác cafe nghe nhé.
    hôm 19 tháng 8 em đi làm thẻ thư viện quốc gia. chưa dắt xe được vào trong bãi gửi xe bác trông xe đã kêu toáng lên. nhanh nhanh lên làm thẻ còn mười phút nữa thôi. làm em cuống cuồng chưa biết phải làm thế nào. bác lại tiếp một câu. thôi rồi hết ba phút nữa rồi.
    thế là em ù té chạy đi tìm nơi làm thẻ. ngó lung tung không thấy rồi hỏi một anh đang ngồi ngắm cảnh. anh ấy chỉ cho. vào phòng không biết làm gì, bảo chị làm thẻ: chị hướng dẫn em với. chị ấy bắt ra ngoài đọc nội quy. em đọc tít mù lên. không hiểu gì
    xong em thấy một bạn vừa làm thẻ xong, đang đi về. em túm lại bảo: cậu cậu hướng dẫn tớ làm với. he he.
    đấy. chuyện của em đấy. mong là câu chuyện chẳng có cái gì này có thể làm bác cafe thấy thay đổi không khí. cơ mà. đừng có chơi điện tử bạo lực nữa. hại thần kinh lắm đấy ạ.
  10. qtm6666

    qtm6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cũng buồn giống em nhỉ? Tiếp tục kể để em hóng chuyện với.

Chia sẻ trang này