1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đông ...Thích mùa đông thật ...
    Cái cảm giác nghe tiếng gió vù vù bên tai thật thú vị .Nghe tiếng gió ,cảm giác cái lạnh thật tuyệt vời .
    Sắp noel rồi .....sao mình yêu cái mùa giáng sinh này thế . Giá mà giáng sinh được nhìn Hà Nội đêm ...nghe cảm giác gío thổi vù vù bên tai.....
    "Thế này thì mày quên thế nào được nó "...
    Ờ thì tao cần gì quên hả còi .Không quên được thì tao nhớ .Cứ coi như một chuyện đùa đi .Tao cũng đùa .Coi như một cái gì đó vui vẻ đi .Có sao đâu....
    Có thể đúng là tao chỉ vì chưa khám phá hết những gì tao muốn nên tao cứ lưu luyến mãi .Nhưng mà như thế thì đã làm sao chứ ... Coi chuyện đó nhẹ đi mà ,Được thì được chẳng được thì thôi .....

    "Em nhớ những ngày chỉ có đông thôi
    Mình em
    Mơ trước mặt là bếp lửa
    Huơ tay mong ấm cả mùa"
    Tao vẫn thích thế này còi ạ ...Chẳng thích gì hơn cả . Mà cũng chẳng biết ....Có đôi khi tao cũng cần một cái gì đó hơn ....Nhưng cũng chỉ là đôi khi ,,,,

  2. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ôi cha,sao mình lại cười khi đọc cái bài này cơ nhỉ.....vì nó buồn cười chăng ko hề,dù chỉ một chút...lâu ra fết rồi chưa viết vào đây,tự dưng lại thấy nhớ......chiều thứ bảy,ngủ mê mệt chẳng hiểu để làm gì.....mệt quá cơ..........ngày kia là 13 rùi,lại nhập nhằng thi và cửlại cái môn mình ghét đến....grừ.mà mai lại có chuyện trọng đại....mà thế này chẳng ra ngô ra khoai gì cả......hay là nghe lời bạn ra long biên mà chơi.....cũng chưa đến nỗi điên lắm,chỉ đôi chút chập mạchtại sao ta phải như thế nhỉ......đời......đau hết cả đầu.....oa .....ghita ở đâu hay ghê.....đúng với tâm trạng của chính mình.....ghét quá sao cứ phải như thếnhìn người khác với một nửa con mắt..ghét cay ghét đắng chính mình............................Chết thì quá dễ nhưng sống được mới khó,khắc ghi vậy!
  3. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ôi cha,sao mình lại cười khi đọc cái bài này cơ nhỉ.....vì nó buồn cười chăng ko hề,dù chỉ một chút...lâu ra fết rồi chưa viết vào đây,tự dưng lại thấy nhớ......chiều thứ bảy,ngủ mê mệt chẳng hiểu để làm gì.....mệt quá cơ..........ngày kia là 13 rùi,lại nhập nhằng thi và cửlại cái môn mình ghét đến....grừ.mà mai lại có chuyện trọng đại....mà thế này chẳng ra ngô ra khoai gì cả......hay là nghe lời bạn ra long biên mà chơi.....cũng chưa đến nỗi điên lắm,chỉ đôi chút chập mạchtại sao ta phải như thế nhỉ......đời......đau hết cả đầu.....oa .....ghita ở đâu hay ghê.....đúng với tâm trạng của chính mình.....ghét quá sao cứ phải như thếnhìn người khác với một nửa con mắt..ghét cay ghét đắng chính mình............................Chết thì quá dễ nhưng sống được mới khó,khắc ghi vậy!
  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ta nghĩ ta hiểu những gì đang diễn ra trong đầu của nó . Con bé bạn thân của ta . Ta biết nó đau khổ lắm . Nhưng biết làm sao. Ta cũng chỉ biết câm lặng nhìn nó thôi. Ta cũng muốn khóc nhưng với ta chuyện đó là gì để mà khóc ,Chẳng qua cũng là một người bạn .Ta biết nói sao với nó rằng thực ra ta thương nó nhiều hơn thương câu chuyện của nó . Ta có sai lầm không ?Ta cũng không biết .Ta chỉ biết ta không muốn nó đau khổ một cách vô nghĩa ... Nhưng biết làm sao , Ta cũng chỉ biết cầu chúc cho nó có những gì tốt đẹp mà thôi , Ta chúc nó nắm được hạnh phúc của nó trong tay mà thôi. Ta chỉ muốn một điều . Nó không khóc nhiều như thế nữa . Ta muốn nó không khóc nhiều để rồi đến lúc không khóc được như ta . ... Ta không muốn ..... ...
    Hình như ngày hôm qua là ngày ta đã kết thúc lòng tin cuối cùng dành cho anh . Ta không muốn thế đâu nhưng mà ta kiệt sức rồi . Cái lo nghĩ vớ vẩn của một con nhóc cũng đến lúc cần đi qua rồi ông anh thân yêu ạ . Cũng hơi buồn nhưng không biết làm thế nào hơn cả . Đành vậy thôi , anh trai nhỉ. Những gì em làm được từ trước đến giờ em cũng đã cố hết sức . Giờ chỉ còn một điều là ...cầu nguyện thôi .
    ...
    Đôi khi ta quá ích kỷ . Ta cứ dựa vào cái tính ích kỷ của ta mà tự cao tự đại .Vì rằng đã biết mình có tính ích kỷ nên cứ dựa vào nó mà biện hộ .Sao ta không nhận ra rằng thực ra ta mở lòng một chút thôi thì ta cũng sẽ không cần phải nghĩ nhiều như thế . Chẳng phải chị cũng cần ta đó sao . Sao ta lại cứ ghét sang chị nhỉ . Cách có 7 cây số đã là gì . Sao ta lại không nhận ra rằng chị cũng cần có người để nói chuyện .CŨng cần có người để mà than vãn . Đó là chị gái ta mà ....Lần đầu tiên ta cảm nhận một tình cảm gia đình như thế . Tại sao ta không chịu nhận ra chứ....................Ích kỷ.... .......
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ta nghĩ ta hiểu những gì đang diễn ra trong đầu của nó . Con bé bạn thân của ta . Ta biết nó đau khổ lắm . Nhưng biết làm sao. Ta cũng chỉ biết câm lặng nhìn nó thôi. Ta cũng muốn khóc nhưng với ta chuyện đó là gì để mà khóc ,Chẳng qua cũng là một người bạn .Ta biết nói sao với nó rằng thực ra ta thương nó nhiều hơn thương câu chuyện của nó . Ta có sai lầm không ?Ta cũng không biết .Ta chỉ biết ta không muốn nó đau khổ một cách vô nghĩa ... Nhưng biết làm sao , Ta cũng chỉ biết cầu chúc cho nó có những gì tốt đẹp mà thôi , Ta chúc nó nắm được hạnh phúc của nó trong tay mà thôi. Ta chỉ muốn một điều . Nó không khóc nhiều như thế nữa . Ta muốn nó không khóc nhiều để rồi đến lúc không khóc được như ta . ... Ta không muốn ..... ...
    Hình như ngày hôm qua là ngày ta đã kết thúc lòng tin cuối cùng dành cho anh . Ta không muốn thế đâu nhưng mà ta kiệt sức rồi . Cái lo nghĩ vớ vẩn của một con nhóc cũng đến lúc cần đi qua rồi ông anh thân yêu ạ . Cũng hơi buồn nhưng không biết làm thế nào hơn cả . Đành vậy thôi , anh trai nhỉ. Những gì em làm được từ trước đến giờ em cũng đã cố hết sức . Giờ chỉ còn một điều là ...cầu nguyện thôi .
    ...
    Đôi khi ta quá ích kỷ . Ta cứ dựa vào cái tính ích kỷ của ta mà tự cao tự đại .Vì rằng đã biết mình có tính ích kỷ nên cứ dựa vào nó mà biện hộ .Sao ta không nhận ra rằng thực ra ta mở lòng một chút thôi thì ta cũng sẽ không cần phải nghĩ nhiều như thế . Chẳng phải chị cũng cần ta đó sao . Sao ta lại cứ ghét sang chị nhỉ . Cách có 7 cây số đã là gì . Sao ta lại không nhận ra rằng chị cũng cần có người để nói chuyện .CŨng cần có người để mà than vãn . Đó là chị gái ta mà ....Lần đầu tiên ta cảm nhận một tình cảm gia đình như thế . Tại sao ta không chịu nhận ra chứ....................Ích kỷ.... .......
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lúc nào yên được !
    Hay thật !30 tuổi!Đủ tuổi để lớn rồi chị gái ạ .
    Chán chết ! CÒn gì đáng để nói không chị gái?
    Anh trai nghiện hút ,mẹ vỡ nợ , giờ đến chị gái cờ bạc .Sống hay là tồn tại hả ?CHán chẳng cả buồn than nữa ...........
    Noel? Năm mới ...Giá mà được một mình đi đâu đấy .Giờ cũng chẳng muốn gặp ai ...Buồn
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lúc nào yên được !
    Hay thật !30 tuổi!Đủ tuổi để lớn rồi chị gái ạ .
    Chán chết ! CÒn gì đáng để nói không chị gái?
    Anh trai nghiện hút ,mẹ vỡ nợ , giờ đến chị gái cờ bạc .Sống hay là tồn tại hả ?CHán chẳng cả buồn than nữa ...........
    Noel? Năm mới ...Giá mà được một mình đi đâu đấy .Giờ cũng chẳng muốn gặp ai ...Buồn
  8. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ôi za,lâu lắm rồi ko phải vào đây viết............hura...........giáng sinh đến rồi kìa.............mà mình lại thế này...................Ko còn là chính mình.............
  9. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ôi za,lâu lắm rồi ko phải vào đây viết............hura...........giáng sinh đến rồi kìa.............mà mình lại thế này...................Ko còn là chính mình.............
  10. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ty ,sự ngộ nhận hay là lòng thương?
    Khó hiểu quá . Giá mà cứ nói ra ,đừng biêủ hiện thì có lẽ tốt hơn , Mình sẽ dễ dàng hiểu được hơn ,dễ hỏi hơn....Chán thật
    Nếu nói là TY thì với pa là sao? Có thể bằt đầu và kết thúc nhanh thế à ? Khó hiểu

    Dạo này ba đứa nhiều chuyện quá . Hình như bắt đầu mệt mỏi .,bằt đầu tách lẻ. Tại mình phải không? Hay lại hay suy nghĩ ? Thấy sao buồn ghê.
    Nếu để đánh đổi tất cả chỉ để lấy một thì quả là không muốn....
    Để có một cái gì khác thì mất nhiều thì fải
    Coi như mất tự nhiên,đồng nghĩa với mất một ông anh rồi,có thể mất bạn bè .... Chán thật ! Nhưng mà ....Là thế nào ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này