1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ty ,sự ngộ nhận hay là lòng thương?
    Khó hiểu quá . Giá mà cứ nói ra ,đừng biêủ hiện thì có lẽ tốt hơn , Mình sẽ dễ dàng hiểu được hơn ,dễ hỏi hơn....Chán thật
    Nếu nói là TY thì với pa là sao? Có thể bằt đầu và kết thúc nhanh thế à ? Khó hiểu

    Dạo này ba đứa nhiều chuyện quá . Hình như bắt đầu mệt mỏi .,bằt đầu tách lẻ. Tại mình phải không? Hay lại hay suy nghĩ ? Thấy sao buồn ghê.
    Nếu để đánh đổi tất cả chỉ để lấy một thì quả là không muốn....
    Để có một cái gì khác thì mất nhiều thì fải
    Coi như mất tự nhiên,đồng nghĩa với mất một ông anh rồi,có thể mất bạn bè .... Chán thật ! Nhưng mà ....Là thế nào ????
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu quá rồi không viết gì vào đây cả . Mọi thứ nhiều khi lung tung quá , Cũng chẳng biết nữa . Chắc tại nếu viết ra lại có gì đó không ổn. CHỉ là những suy nghĩ ....
    Nếu nói đã ra khỏi vực thẳm thì hình như đang nhầm lớn . Chỉ là không xuống dốc nữa,Nhưng xét cho cùng thì đang lưng chừng dốc mà không leo lên thì chỉ có tụt xuống thôi......
    Hình hài cái vực thẳm nó cũng khá gần rồi đấy. Gần đến mức nhìn thấy cả cái màu đen ngòm của nó . Đen hơn cả cái "tiền đồ của chị Dậu " nữa . ....
    " Từ bỏ thói quen làm việc thì dễ
    Lấy lại thói quen làm việc la` rất khó "
    Câu này chưa bao giờ sai cả. Để ngồi vào bàn được chỉ muốn ngồi mãi . Giá đừng có fải làm cái gì thì tốt ..... Nhưng ra khỏi cái bàn sao mà khó bước vào thế. " Ngựa chạy rồi bảo nó dừng thì có bằng chặt chân nó.."Có lẽ đúng . May mà còn không sinh năm ngựa .Chứ nếu năm ngựa nữa thì thiên hạ đã có một con ngựa què....
    Hôm nay thèm được đi phủ khủng khiếp. Chỉ muốn được đến một nơi nào đó ngửi được mùi hương cho nó thanh thản . Có cái cảm giác an lành . Có lẽ tại mang nhiều tội quá nên giờ .... cần nơi để thú tội...Hay thật ...
    Đôi khi thấy mình tức cười thật .!
    Lúc chơi ,lúc fá sao không nghĩ đến hậu quả để rồi đến lúc mà đã qua rồi ngồi mà tự dằn vặt mình,
    Tức cười thật khi ai cũng kêu" mày nói chuyện như nhà tâm lý" .Hừ ! Tâm lý à .! Toàn sách vở ,nói phét đấy. Chúng mày đừng có cắm đầu sách vở , chịu khó đọc sách đi rồi nói còn hay hơn tao nữa kìa . Có gì để mà tâm lý. Cũng đừng cắm đầu vào những cái mối tình dở hơi không thôi,Chịu khó nhìn thực tế đi. Cũng sẽ thấy cái tao thấy là bình thường thôi. Cái chính là làm được gì cho mình cơ . Chứ không fải nói được gì cho ai . Hiiểu chứ những con chiên của chúa trời.
    Hừ! HÌnh như dạo này lại phụ thuộc nhiều vào người khác rồi thì phải. Bực cả mình! chẳng ai làm gì cho mình được đâu. Nói bao nhiêu lần thì mới hiểu không biết nữa. Cứ trông chờ cái gì vô vọng là điều không thể được . Mình phải sống cho mình trưóc đã. Chẳng phải có hàng nghìn con người trong cuộc sống này , Họ chỉ cần cho mày một câu:" Tôi chia sẻ với nỗi buồn của bạn" là cũng được rồi . Còn đòi hỏi cao hơn ư? Không có đâu con nhóc . Mà họ có cho mày cơ hội gì đó cao hơn chẳng fải chính mày tự phủ nhận sao?
    Này nhé. ! Họp room ,hai lần vắng mặt vì những lý do chỉ có mày mới hiểu là cái khỉ gì ! Một cậu bạn đứng chờ mày ,mày đi qua rồi quay về trong im lặng và cũng một lý do chẳng có ai biết nó là cái gì. Tất cả ,ngày càng đen trong cái đầu của mày....
    Nhóc con .....mãi vẫn cứ nhóc con .......giá đừng có cụ non thì tốt hơn .****! Đôi khi xả được tức giận cũng tốt . What'' s life


  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu quá rồi không viết gì vào đây cả . Mọi thứ nhiều khi lung tung quá , Cũng chẳng biết nữa . Chắc tại nếu viết ra lại có gì đó không ổn. CHỉ là những suy nghĩ ....
    Nếu nói đã ra khỏi vực thẳm thì hình như đang nhầm lớn . Chỉ là không xuống dốc nữa,Nhưng xét cho cùng thì đang lưng chừng dốc mà không leo lên thì chỉ có tụt xuống thôi......
    Hình hài cái vực thẳm nó cũng khá gần rồi đấy. Gần đến mức nhìn thấy cả cái màu đen ngòm của nó . Đen hơn cả cái "tiền đồ của chị Dậu " nữa . ....
    " Từ bỏ thói quen làm việc thì dễ
    Lấy lại thói quen làm việc la` rất khó "
    Câu này chưa bao giờ sai cả. Để ngồi vào bàn được chỉ muốn ngồi mãi . Giá đừng có fải làm cái gì thì tốt ..... Nhưng ra khỏi cái bàn sao mà khó bước vào thế. " Ngựa chạy rồi bảo nó dừng thì có bằng chặt chân nó.."Có lẽ đúng . May mà còn không sinh năm ngựa .Chứ nếu năm ngựa nữa thì thiên hạ đã có một con ngựa què....
    Hôm nay thèm được đi phủ khủng khiếp. Chỉ muốn được đến một nơi nào đó ngửi được mùi hương cho nó thanh thản . Có cái cảm giác an lành . Có lẽ tại mang nhiều tội quá nên giờ .... cần nơi để thú tội...Hay thật ...
    Đôi khi thấy mình tức cười thật .!
    Lúc chơi ,lúc fá sao không nghĩ đến hậu quả để rồi đến lúc mà đã qua rồi ngồi mà tự dằn vặt mình,
    Tức cười thật khi ai cũng kêu" mày nói chuyện như nhà tâm lý" .Hừ ! Tâm lý à .! Toàn sách vở ,nói phét đấy. Chúng mày đừng có cắm đầu sách vở , chịu khó đọc sách đi rồi nói còn hay hơn tao nữa kìa . Có gì để mà tâm lý. Cũng đừng cắm đầu vào những cái mối tình dở hơi không thôi,Chịu khó nhìn thực tế đi. Cũng sẽ thấy cái tao thấy là bình thường thôi. Cái chính là làm được gì cho mình cơ . Chứ không fải nói được gì cho ai . Hiiểu chứ những con chiên của chúa trời.
    Hừ! HÌnh như dạo này lại phụ thuộc nhiều vào người khác rồi thì phải. Bực cả mình! chẳng ai làm gì cho mình được đâu. Nói bao nhiêu lần thì mới hiểu không biết nữa. Cứ trông chờ cái gì vô vọng là điều không thể được . Mình phải sống cho mình trưóc đã. Chẳng phải có hàng nghìn con người trong cuộc sống này , Họ chỉ cần cho mày một câu:" Tôi chia sẻ với nỗi buồn của bạn" là cũng được rồi . Còn đòi hỏi cao hơn ư? Không có đâu con nhóc . Mà họ có cho mày cơ hội gì đó cao hơn chẳng fải chính mày tự phủ nhận sao?
    Này nhé. ! Họp room ,hai lần vắng mặt vì những lý do chỉ có mày mới hiểu là cái khỉ gì ! Một cậu bạn đứng chờ mày ,mày đi qua rồi quay về trong im lặng và cũng một lý do chẳng có ai biết nó là cái gì. Tất cả ,ngày càng đen trong cái đầu của mày....
    Nhóc con .....mãi vẫn cứ nhóc con .......giá đừng có cụ non thì tốt hơn .****! Đôi khi xả được tức giận cũng tốt . What'' s life


  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thẳng thắn quá ! Nhưng cũng tốt thôi. Tôi cũng thích thế ! Có lẽ U nói đúng ! Không nên nghĩ nhiều quá.
    " Tôi không thể tặng hoa cho U những ngày lễ.Tôi không thể nói những lời bay bổng...." Ai bảo U là tôi cần những thứ đó chứ?Tôi có bao giờ nói được những lới ấy đâu mà yêu cầu người ta nói chứ. ...
    " Nhưng khi bất cứ khi nào cần tôi sẵn sàng có mặt.." Tôi cũng chỉ cần thế thôi...đồ ngốc!
    Tôi cũng không thể thể hiện tình cảm của mình được đâu, Tôi chẳng thể nói với U rằng :" U là tất cả của tôi ..." Cũng chẳng thể
    chọn cho U một chiếc áo đẹp đẽ ,hợp thời trang. Càng chẳng thể nào nói lên rằng tôi lo mỗi khi U đau đầu. Tất nhiên lại là "chẳng thể" kể lể rằng lâu lâu U không gọi điện ,không tìm tôi .Tôi thấy sợ với những câu hỏi " U có làm sao không? Có chuyện gì xảy ra không nhỉ?" .Dù đôi khi tôi cũng biết mình ngớ ngẩn .
    Yêu tôi ! Có thể U cũng sẽ phải chấp nhận viêc tôi cắm cảu chẳng đâu vào đâu,giận dỗi vô cớ ,bực mình lung tung. Tôi cũng chẳng đủ bản lĩnh để nói rằng "tôi nhớ U ...tôi muốn U đến ..." Tôi không thể đâu...
    Thậm chí đến cả những lời này tôi cũng có dám nói với U đâu nào . U tưởng nói ra tình cảm dễ lắm hả đồ ngốc....Nếu dễ thế thì còn nói làm gì...
    Ngay cả như chiều nay cũng thế thôi ,ngốc ạ ! Tôi biết U giận , tôi biết là" quá đáng". Nhưng tôi cũng không thể nói câu '' tôi xin lỗi" Đơn giản một điều ,tôi...không quen...Biết làm sao. Lúc đó tôi cũng chỉ cách U một quãng đường ngắn .Nhưng tôi cũng chẳng ghé qua , chỉ để nói câu xin lỗi ,dù là xã giao....Đơn giản là ....
    Sẽ có lúc U nói tôi thật thờ ơ.Cũng sẽ có lúc U nghĩ tôi chẳng ra làm sao.Nhưng liệu U có hiểu thực ra tôi nghĩ gì không nào??? Hay lại " nói chung là nói chung .nói riêng là nói riêng..."

  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thẳng thắn quá ! Nhưng cũng tốt thôi. Tôi cũng thích thế ! Có lẽ U nói đúng ! Không nên nghĩ nhiều quá.
    " Tôi không thể tặng hoa cho U những ngày lễ.Tôi không thể nói những lời bay bổng...." Ai bảo U là tôi cần những thứ đó chứ?Tôi có bao giờ nói được những lới ấy đâu mà yêu cầu người ta nói chứ. ...
    " Nhưng khi bất cứ khi nào cần tôi sẵn sàng có mặt.." Tôi cũng chỉ cần thế thôi...đồ ngốc!
    Tôi cũng không thể thể hiện tình cảm của mình được đâu, Tôi chẳng thể nói với U rằng :" U là tất cả của tôi ..." Cũng chẳng thể
    chọn cho U một chiếc áo đẹp đẽ ,hợp thời trang. Càng chẳng thể nào nói lên rằng tôi lo mỗi khi U đau đầu. Tất nhiên lại là "chẳng thể" kể lể rằng lâu lâu U không gọi điện ,không tìm tôi .Tôi thấy sợ với những câu hỏi " U có làm sao không? Có chuyện gì xảy ra không nhỉ?" .Dù đôi khi tôi cũng biết mình ngớ ngẩn .
    Yêu tôi ! Có thể U cũng sẽ phải chấp nhận viêc tôi cắm cảu chẳng đâu vào đâu,giận dỗi vô cớ ,bực mình lung tung. Tôi cũng chẳng đủ bản lĩnh để nói rằng "tôi nhớ U ...tôi muốn U đến ..." Tôi không thể đâu...
    Thậm chí đến cả những lời này tôi cũng có dám nói với U đâu nào . U tưởng nói ra tình cảm dễ lắm hả đồ ngốc....Nếu dễ thế thì còn nói làm gì...
    Ngay cả như chiều nay cũng thế thôi ,ngốc ạ ! Tôi biết U giận , tôi biết là" quá đáng". Nhưng tôi cũng không thể nói câu '' tôi xin lỗi" Đơn giản một điều ,tôi...không quen...Biết làm sao. Lúc đó tôi cũng chỉ cách U một quãng đường ngắn .Nhưng tôi cũng chẳng ghé qua , chỉ để nói câu xin lỗi ,dù là xã giao....Đơn giản là ....
    Sẽ có lúc U nói tôi thật thờ ơ.Cũng sẽ có lúc U nghĩ tôi chẳng ra làm sao.Nhưng liệu U có hiểu thực ra tôi nghĩ gì không nào??? Hay lại " nói chung là nói chung .nói riêng là nói riêng..."

  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    2 tháng chẳng biết mấy ngày .
    Lại vào quỹ đạo rồi anh trai nhỉ ! Hay thật !
    Mọi thứ lại bắt đầu như cũ. Những gì em làm ,tất cả lại thành vô nghĩa như thường . Không có kết quả quái nào cả.
    Nhưng em cũng quen rồi, Em cũng chẳng hiểu là có cảm thấy buồn không nữa. Chắc là không! Em trơ rồi, Chỉ thương bố với mẹ . Mà chắc mọi người cũng quen rồi anh ạ !
    Hôm trước n ghe chị hai nói câu " Chị thấy tương lai nhà mình toàn một màu đen.,," nghe mà đau cả lòng .Nhưng cũng biết làm sao.... Chấp nhận . Có làm con châu chấu đá xe thì cũng đến lúc mệt mỏi . Em cũng chỉ là con châu chấu con thôi. Đá mãi chắc cũng sẽ gục ngã mất. Mà em thì không gục được . Cả nhà bố mẹ ,chị...chỉ còn trông vào em . Ai cũng hy vọng vào em ! Em không thể ngã được anh trai ạ ! Em còn phải làm thay cả phần anh nữa........
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    2 tháng chẳng biết mấy ngày .
    Lại vào quỹ đạo rồi anh trai nhỉ ! Hay thật !
    Mọi thứ lại bắt đầu như cũ. Những gì em làm ,tất cả lại thành vô nghĩa như thường . Không có kết quả quái nào cả.
    Nhưng em cũng quen rồi, Em cũng chẳng hiểu là có cảm thấy buồn không nữa. Chắc là không! Em trơ rồi, Chỉ thương bố với mẹ . Mà chắc mọi người cũng quen rồi anh ạ !
    Hôm trước n ghe chị hai nói câu " Chị thấy tương lai nhà mình toàn một màu đen.,," nghe mà đau cả lòng .Nhưng cũng biết làm sao.... Chấp nhận . Có làm con châu chấu đá xe thì cũng đến lúc mệt mỏi . Em cũng chỉ là con châu chấu con thôi. Đá mãi chắc cũng sẽ gục ngã mất. Mà em thì không gục được . Cả nhà bố mẹ ,chị...chỉ còn trông vào em . Ai cũng hy vọng vào em ! Em không thể ngã được anh trai ạ ! Em còn phải làm thay cả phần anh nữa........
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không thích sống nữa, đêm thế này chả biết đi đâu. Cả ngày vật lộn với khốn nạn cuộc đời đêm về lại chịu cảnh tra tấn. Chịu hết nổi rồi má ơi
  9. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không thích sống nữa, đêm thế này chả biết đi đâu. Cả ngày vật lộn với khốn nạn cuộc đời đêm về lại chịu cảnh tra tấn. Chịu hết nổi rồi má ơi
  10. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày đầu gặp nhóc .Chị đã thấy nhóc la` bản sao của chị .Từ cái dáng "nấm lùn" đến cái kiểu vung tay bất cần đời và kiểu nói chuyện chỉ trực phủ đầu người khác. Cả cái tự ti nữa.
    Nhóc giống chị quá cơ.Giống đến mức khi chị nhìn thấy bài nhóc viết chị đã nghĩ "mình đang viết thì phải" .
    Cũng một cô nhóc lóc chóc .Cũng một ông anh như thế. Cũng cái kiểu quan tâm của một cô nhóc .Vẫn cái kiểu dồn nén , Nửa muốn mở lòng mình ,nửa muốn cuốn gọn lòng mình lại . Vẫn câu chửi "****"chị yêu thích bật ra mỗi lần đau đớn . Vẫn cái kiểu cười thản nhiên như con điên . Vẫn cái cách lúng túng không biết làm sao để thể hiện mình. Vẫn cái kiểu nhún nhảy mỗi lần nghe nhạc .Sao chị em mình giống nhau thế nhỉ....
    Chỉ có điều nhóc can đảm hơn chị nhiều lần. Khi bằng nhóc chị không làm được như nhóc đâu . Chỉ vẫn chỉ là một con nhóc.Chị khâm phục nhóc lắm . Bởi nhóc hơn chị nhiều là nhóc không phải một đứa ích kỷ như chị.Nhóc không phải cái đứa máu lạnh như chị . Trong nhóc tràn đầy một tình thương với những người thân yêu của mình. Nhóc không giống như chị . Nhóc không phải một củ khoai tây.Nhóc là một hạt phấn hoa mang trong mình sự sống cho mọi người và cho mình. Vì thế nhóc hãy cố nhóc nhé. Chị thèm có cái can đảm như nhóc lắm...
    Hãy cố nhóc yêu nhé.
    Bất cứ khi nào nhóc cần chị sẽ sẵn sàng bên nhóc dù chỉ là để im lặng.Chị sẽ kéo nhóc vào một góc nào đó, Nghe "Don''t cry" và khóc cùng nhóc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này