1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp topic của em trên trang 1 lần thứ ba. Đó là điều chị ko mong muốn...thương em nhiều...và chắc cũng hiểu được em phần nào...
    Đôi khi chị hoang mang, ko hiểu c/s này là gì nữa. Mà sao...mà sao có quá nhiều nỗi ưu phiền...Sao có những nỗi đau lại đến quá sớm trong đời...Để bây giờ, lại có một cô bé thốt lên 2 từ "vô cảm"- như chị đã từng kêu...Giờ chị thấy em phải đau đớn hơn chị nhiều lắm...nếu như em...chắc chị đã kiệt sức giữa đường. Một chuyến đi xa của chị...cũng như là trốn chạy..."out of sign, out of mind". Đến lúc quay về...chị lại bắt đầu thấy hoang mang...lại ko hiểu những ngày tháng sau của mình là như thế nào đây. Cũng như em, chị biết mình phải sống, phải vui vẻ, phải tin yêu...nghĩa là CỐ GẮNG...vì những người thân yêu của mình...nhưng rất nhiều khi...thấy tuyệt vọng..thấy tụt lùi và ko một bàn tay níu lại...Ko hiểu, mình sẽ sống ra sao đây? Dẫu chị đã nhìn c/đ bằng con mắt bình thản và tự tin...chị vẫn hơi lo lo.
    Hy vọng c/s ngừng đem đến cho em những gì buồn đau. Mỗi lần soi gương, hãy mỉm cười em ạ. Cái khổ về tinh thần-thật khó thoát ra. Nhưng hãy cố gắng. Chị nói với em vậy, cũng là tự nói với chị luôn. Thở dài một cái, rùi cười. Such the life! Bớt nghĩ ngợi đi cho lòng thanh thản. Uh, đành vậy.
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    to:aaaa_nguyễn.:"chậc chậc " chứ không fải "chật chật " .
    Thứ 2 đấy là những cái gì cơ bản nhất. Học không nhiều cũng biết !
    To tieu_than_tien: Em thích câu ;such a life của chị .
  3. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1
    Híc, sai lầm cơ bản rùi. Nhưng tui là aaaa_nguyên chứ hổng phải nguyễn mô. coi như tui thua 0-2
  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày bình thường như đường với nước lọc.
    Chẳng sao cả.
    Chẳng có gì đặc biệt .
    Cũng chẳng có gì để than vãn.
    Chỉ thấy một cái gì đấy buôn buồn (lúc nào chẳng buồn) ,một cái gì đấy lành lạnh (không fải là mình thích thế à?),túm lại là lại vớ fải cái cảm giác hâm hâm như nâu nóng mùa hè và ca cao lạnh mùa đông.
    Vậy là viết...
    Cái từ "tự kỷ ám thị " xưa nay vẫn biết nhưng chưa bao giờ qua nổi ngưỡng cửa của nó . Hơ hơ. Thấy lạ hoắc.
    Hình như dạo này bắt đầu trở về MO .
    Những tưởng lấy lại nhiều cảm xúc. Hơ hơ. Những cảm xúc của một cái thời ...thơ dại .Hờ hờ.
    Có fải là do mình không nhỉ? Tại mình thì fải. Tuần sau không về nữa. " Ngứa mắt "lắm. Hehhe. Tại mình rồi. Nhu cầu cao quá. Chỉ có một nhu cầu là ăn một bữa cơm ,đầy đủ mọi người. Bố này,mẹ này, anh này,các cháu này,Nấu cái gì ngon ngon, nong nóng, cả nhà suýt xoa, Người khen ,người chê, Để thấy đời bình thường. .Rốt cuộc thì bát canh chai đang hôi hổi giờ chẳng cần thổi cũng lạnh ngắt(. Cái lúc khóc xong rồi thấy tiêng tiếc bát canh. Hơ hơ.),đĩa lơ xào giăng giăng những mỡ đông, Đến là thảm. Thôi vậy ! Như chị gì nói ấy nhỉ" Such a life" mà.
    -Người gì cứ hay giở chứng c,chịu thế *** nào được .
    Hơ hơ. Nghe là lạ . Một bữa cơm nóng được coi là dở chứng.Cái từ *** bật ra đến là nhanh đến mức người ta cũng choáng .Xét cho cùng cũng bình thường thôi,
    Vốn dĩ .Vẫn hay là người dở chứng. Nên giờ nghe cũng bình thường. Cái cánh tủ lạnh hình như sắp bung ra thì fải. Hơ hơ.
    Lạy trời ! trời lạnh đủ rùi hehhe.
    Gặp một ai đó mơi mới ,là lạ . Lấy lại cảm giác của những ngày " ta vẫn là ta chưa ảnh hưởng ai cả" . Nói cái cách nói vẫn chưa bao giờ thay đổi,chặn họng người bằng những câu đến mình nghe cũng thấy chuối .Cười cái cười của con ranh con .Thấysao mình giả tạo . Hơ hơ. Nhưng bản chất mà. Lại mâu thuẫn .Đến là khổ!Hỡi ơi cái câu " Tự kỷ ám thị " .
    Xét cho cùng thì cũng đang là mùa đông. Còn khối thời gian mà tận hưởng .
    Hôm nay 100 ngày. ..Xa quá. Gió nhiều .Lạnh không nhỉ?
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cứ đọc đc bài của nhóc này mình lại phải vào viết một cái gì đó.
    Giống giống..hic hic...và hơn thế nữa. Ui, giờ mình trơ rồi. "tự kỷ ám thị" theo chiều ngược lại: Đời thế là vui lắm rồi.
    Nước mắt khóc nhiều cũng cạn
    Nỗi buồn triền miên cũng chán
    Than thở nhiều mệt mỏi làm sao
    Giờ thản nhiên và bình tĩnh đón nhận mọi sự...tự lo cho mình nhiều đến mức gần như là ÍCH KỶ. Nhưng dù sao mình cũng chỉ là người liên đới, ít nhất có 2 người thân yêu đau lòng lâu hơn mình và nhiều hơn mình. Vậy mà cũng đâu có ai than thở. Tất cả, đều vì nhau mà mỉm cười. Ưh, lại thế nữa. Đời là thế mà! Có lẽ vì thế mà khi có người vì những biểu hiện bên ngoài của mình mà cảm mến mình...mình sợ. Và thương thương một chút cho người ta. Đến khi nào tự tin rằng người ấy có trái tim đủ lớn, có kinh nghiệm sống đủ nhiều, và tình yêu đủ thắm thiết...để cảm thông và chia sẻ...và đi cùng một con đường. NGày hôm nay, mình tự tin vào bản thân. Nhưng rất có thể...sau vài tuần nữa...sự tự tin giảm theo cấp số nhân. Mâu thuẫn. Nhưng cười vui...ko phải giả tạo, ko hẳn là che giấu...mà đó là mong muốn thật sự của mình. Mình vốn sống bình thường và có những mơ ước, việc làm cũng rất đời thường. Rõ ràng thế. Hoàn cảnh xô đẩy (hi hi) khiến mình hơi lung tung trong suy nghĩ. Biết sao đc. Có những yếu tố ko ai thay đổi đc.
    Ơ, vào viết lung tung quá. Nhóc ơi, chị muốn gặp em...nói c huyện với em...Nhưng mà, nói cái gì nhỉ? Chị em mình lại lôi mấy cái đau lòng ra nói với nhau thì có ích gì. Chị thấy "khuất mắt trông coi" là 1 phương án tốt. Dù sao như thế lòng cũng bình yên hơn. Rất may là quái vật nhà chị hiền lắm(), và biết tội rồi...chỉ có điều biết-nói-làm là những khoảng cách xa vời vợi.
    Mỉm cười một cái nào.
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu nổi khi nào là khi mình bình thường khi nào là khi mình điên loạn .
    Một cái gì đấy mới mẻ và cảm giác thật sự ùa về.
    Cũng thấy hay ho và thật sự là thích thú.
    Nhưng rồi lại vẫn ngẩn người mang trong mình cái suy nghĩ. "Ta đang có tội "
    Hay ho
    CŨng chẳng biết,
    Đã lâu quá không chú ý đến cái đầu đề của mình ." Tâm sự của con bé không thích sống" . Hay thật .
    Không thích sống thì khác quái gì chết. hâhhhhaha
    Chết thì chắc chẳng có can đảm rồi. Nhát như cáy. Hehheh.
    nhưng mà cũng không có khái niệm sợ cái chết nữa. Hì . Tự dưng mà bảo chết thì chắc cũng chẳng được . Nhát mà. Nhưng đi đường mà có lưót lơ với cái tình huống gì đấy giật gân một tý chắc cũng lẩm bẩm. Lao đầu vào đâu đáy nào . Hay thật
    Nhưng có lẽ cũng đã qua cái giai đoạn gặm nhấm cái thảm thê của mình rồi.
    Sống
    Sống tốt hơn mình có thể
    Cũng thấy thấm thía.,"
    "Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn muộn phiền . ..."
    Có fải sự ăn năn??
    Muộn!?
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lão quái vật !
    Lâu quá không viết cho anh hey`. Lâu quá!Em cứ hay lạm dụng cái từ ấy. Chẳng biết vì sao. Cứ thế .Có lẽ không nên . Anh nhỉ.
    Ngày hôm qua nhận đượccái mail có cái sub nghe giật cả mình" Quân phiệt à" Nghe thấy như mình đang bay . Hơ hơ.
    Lâu quá không có ai gọi mình như thế.
    Mail của chíp còi đấy. Nó nói ngày 12 fải đi cùng nó. Noel fải đi cùng nó. Liệu nó có đi được cùng em không? hahhah.
    12 / 1 năm rồi .
    100 ngày rồi. Trời Hà Nội lạnh lắm . Ở đấy có lạnh không nhỉ?
    Cố gắng một chút.
    Thấy mọi thứ lướt qua mình vùn vụt nhất là thời gian.
    Sự lãng phí.
    Những suy nghĩ quái gở
    Nhưng dằn vặt
    Thấy lãng phí mà cứ bám mãi vào nó. Anh nhỉ
    Những khi bước đâu đó. Cười cái gì đó. Ngỡ rằng mọi thứ đã qua.Ngỡ rằng mình đã khác .Ngỡ rằng tất cả là lãng quên.
    Nhầm.
    Sau mỗi lúc như thế lại là những khi gío tạt vào mặt .
    Tỉnh.
    Bao giờ cho trắng những cơn mơ . Bao giờ cho đen những nỗi nhớ.
    Hôm qua lại thấy nhóc hiệp . Những cơn say có làm cho nhóc tỉnh? Sợ .Đừng như chị nhóc à. Bắt đầu là rất khó. Nhưng làm lại từ đầu còn khó hơn.
    Lại những phút hâm hâm .

  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhóc này, dù sao đó cũng là 1 phần của c/s của nhóc rồi. Nó ko biến mất hoàn toàn đâu, chỉ thay đổi cho phù hợp. Em có biết là "cái gì hợp lý thì tồn tại và cái gì tồn tại thì hợp lý ko". Hơ, chị cũng ko nghĩ đúng 100% là như thế. Chị tự nhiên thấy vui vui vì mình đang thay đổi...(mà ko biết có phải thay đổi thật ko hay là tự lừa dối bản thân đây).
    Ngày mai là bắt đầu về nhà rồi. Chị sẽ ko vào ttvnol nữa. Chúc nhóc vui nha. Cố lên! Nếu quên dc cái gì thì hãy quên...hãy quên như ta đã từng quên...
  9. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1
    Hihi, trời lạnh thế này mà hâm hâm có khi ấm hơn đấy nhóc nhỉ.
  10. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    u nay ,vi l viet bang dau ko nhanh len i viet cho u bang chu nay nhe . that ra l theo doi trang nay cua u tu lau roi .tu khi u viet tu trang 4 hay 5 gi day co .nhung ma u cung ko chiu kho viet cho lam ma .l van biet tinh hinh cuoc song cua u tu trong ttvn,va ca o ngoai doi thuong nua .the la l biet u nhieu hon mot so nguoi roi day phai ko .u dung thac mac l la ai lam gi ,vi l cung nhu hang ngan van nguoi ban cua u thoi .ban cua u cungvao doc nhung ma ko tra loi u .lcungko dinh tra loi nhung ma thay dao nay u chiu nhieu ap luc qua .voi lai co hai li do de l viet bai nay cho u
    thu nhat u co nhac den tinh yeu vinh cuu ma vo tinh l co cai nich na y trong dien dan
    thu hai ngay mat cua lao quai vat cua y lai trung voi ngay sinh nhat cua minh .ngay u buon nhat lai chinh la ngay ma l hanh phuc .thiet thoi cho u qua .thuong u nhieu lam nhung cha lam gi cho u duoc .muon om u that chat ,muon hon len khuon mat dang iu cua u ,muon chia se vai loi an ui voi iu ,nhung u cha can dau dung k o, vi u can dam lam co ma,u kien cuong lam co ma ,l chi muon u biet rang co mot nguoi ban ma u ko he de y van luon luon ben ban ,van biet ngay nao nguoi iu cua u ra di ,ngay nao u len quan cafe dinh ,ngay nao iu vao thanh hoa ,cung muon lang thang voi u lam nhung l biet u cung chang can l lang thang voi u dau .vi u co nhieu ban roi ,u co day nguoi san sang lang thang voi u suot dem de giup u gim stress dung ko .u cuoi that nhieu l luon nho nua cuoi cua u ma vo tinh l nghe duoc hay vo tinh u cuoi voi l .nhung bay gio thay u cuoi day l vam cam thay xot xa lam u ah .nguoi khac ko hieu u van hoi u tai sao xay ra bao chiuyen nhu the ma u van cuoi .nhung l ko dam noi rang l hieu u ,nhung l biet rang l se ko bao gio hoi u nhung cau do .l chi nhin u ,cam thong ,chia xe ,cau chau phu ho cho cuoc song cua u bot di nhung dang cay ma u dang phai chiu .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này