1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng ngày mọi chuyện càng tồi tệ .Mình càng ngày càng tồi .Biết làm sao được ,mình bất cần quá .Không muốn nhưng vẫn cứ thế .Giờ chỉ muốn được là một người khác ,không phải mình ...
    Hôm nay Milu xuống nhập trường .Sao mình nhìn thấy nó mà thờ ơ thế .Nó là đứa bạn mình coi là thân nhất cơ mà .Sao giờ lạnh lùng thế .Sao mình lại cư xử thế?Thực ra mình cần gì?Milu à !Tha lỗi cho tao !Có lẽ bởi khi tao cần mày ở bên ,tao cần Yến ở bên ,chúng mày đều không có mặt .Khi tao rơi vào cái hố sâu nhất của nỗi buồn chúng mày cũng không có.Khi mà tao rơi những giọt nước mắt hiếm hoi cũng không ai nhìn thấy dù tao rất cần một chỗ dựa để khóc oà lên .Có lúc tao thèm được mày ôm một cái như ngày xưa để cảm nhận được mình có ai đó bên cạnh hiểu mình .Có lúc tao muốn khóc mà không khóc nổi vì không ai dỗ mình để mà vơi nỗi buồn ,Những lúc như thế không có ai bên cạnh tao cả ,không mày ,không Yến ,không ai hết ....
    Giờ thì tao chai rồi ,Hình như tao không còn là tao .càng ngày tao càng thấy mình đểu giả .Tao căm ghét cái con người đểu giả trong tao nhưng tao cũng không muốn mình là con người của sự tốt đẹp.
    Mà thôi! Một người bạn như tao thì có lẽ không có tốt hơn Milu nhỉ .Làm sao tao có thể để mọi người đều hiểu mình được .Một tay đâu che hết được bầu trời .Có nàng dâu nào chiều được cả trăm họ đâu.phải không Milu?!Dù sao thì ngày mai cũng không phải là ngày hôm nay mà !
  2. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ba à!Hôm nay con gọi điện về nhà con không chỉ định nói mỗi thế đâu.Giá như con gặp mẹ thì hay hơn .
    Mỗi lần con gọi điện về con muốn được nói rằng con nhớ nhà .Con nhớ mọi người nhưng ....
    Có lẽ tại con chẳng bao giờ con nói ra được những điều đó đâu ba nhỉ !Con gái hư quá !Nhưng ba biết không hôm nay con muốn nói với ba là con đang ốm ,con không về được vì con đang ốm chứ không phải con khôngmuốn về .Nhưng sao giọng ba như đang muốn dập máy ấy .Nên con đành thôi .
    Những lúc con buồn hay mệt mỏi con muốn gọi điện về nhà .Con muốn bảo ba ,bảo mẹ rằng "Con ốm ""Con buồn"NHưng lúc naò con cũng phải lấy một lý do nào đó .Bởi con chưa kịp nói thì con đã nghe thấy câu hỏi"Gọi điện về có chuyện gì thế ?"Con chưa kịp kể thì đã nghe"Thế thôi chứ gì !"
    Sao không bao giờ ba hay mẹ hỏi con "Học hành tốt không con ?""Con có khoẻ không?"Đôi khi con nghe lũ bạn gọi điện về con thèm được như chúng nó lắm .Ba biết không chỉ cần nói chuyện được với ba như thế thôi .Con sẽ không "tiếc tiền" ,không" ảnh hưởng đến thời gian học " đâu.Ngày nào con cũng sẽ gọi điện về nhà .Con sẽ không cần tìm đến một chỗ nào đó để gặm nhấm suy nghĩ của con một mình nữa ...
    Ba à !Ba hiểu con không?
  3. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ba à!Hôm nay con gọi điện về nhà con không chỉ định nói mỗi thế đâu.Giá như con gặp mẹ thì hay hơn .
    Mỗi lần con gọi điện về con muốn được nói rằng con nhớ nhà .Con nhớ mọi người nhưng ....
    Có lẽ tại con chẳng bao giờ con nói ra được những điều đó đâu ba nhỉ !Con gái hư quá !Nhưng ba biết không hôm nay con muốn nói với ba là con đang ốm ,con không về được vì con đang ốm chứ không phải con khôngmuốn về .Nhưng sao giọng ba như đang muốn dập máy ấy .Nên con đành thôi .
    Những lúc con buồn hay mệt mỏi con muốn gọi điện về nhà .Con muốn bảo ba ,bảo mẹ rằng "Con ốm ""Con buồn"NHưng lúc naò con cũng phải lấy một lý do nào đó .Bởi con chưa kịp nói thì con đã nghe thấy câu hỏi"Gọi điện về có chuyện gì thế ?"Con chưa kịp kể thì đã nghe"Thế thôi chứ gì !"
    Sao không bao giờ ba hay mẹ hỏi con "Học hành tốt không con ?""Con có khoẻ không?"Đôi khi con nghe lũ bạn gọi điện về con thèm được như chúng nó lắm .Ba biết không chỉ cần nói chuyện được với ba như thế thôi .Con sẽ không "tiếc tiền" ,không" ảnh hưởng đến thời gian học " đâu.Ngày nào con cũng sẽ gọi điện về nhà .Con sẽ không cần tìm đến một chỗ nào đó để gặm nhấm suy nghĩ của con một mình nữa ...
    Ba à !Ba hiểu con không?
  4. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    sinh ra trên đời zồi thì phải cố mà sống zù cuộc đời này có làm ta muốnm chết ddến cỡ nào bạn ạ
  5. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    sinh ra trên đời zồi thì phải cố mà sống zù cuộc đời này có làm ta muốnm chết ddến cỡ nào bạn ạ
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Buổi thi thứ hai rồi .Bỏ hai buổi thi rồi đấy !
    Sao cứ mãi bất cần thế ?Có định sống không không biết nữa.
    Một năm liền học hành vật vờ ,chẳng có định hướng gì hết .Chẳng còn đâu những ước mơ những dự định cả .Ngày này trôi qua ngày khác ....Giờ này ,chúng nó đang thi đấy .Có còn gì mình chưa mắc phải không nhỉ?
    Đình chỉ thi thể dục ,trốn thi hết kỳ !Còn gì nữa không?...Chắc là vẫn còn nhiều nữa ...Đến bao giờ thì dừng lại ...?
    Thèm được ai đó tát cho một cái quá ...Thèm được ai đó mắng chửi rùi dỗ dành quá ...Ơ` mà tính tự ái cao thế thì lấy đâu ra người mắng nổi cơ chứ ..Hic
    NGồi than vãn cũng chẳng được gì ,,,Biết là chẳng được gì nhưng mà không than vãn thì biết làm sao mà giải toả được .Cứ giữ mãi trong lòng cũng khổ lắm !
    Chẳng có cái chỗ nào trong cái khu ký túc này để mình có thể gào thét cả .Mình muốn tìm một chỗ nào đó có thể gào thét thoải mái ...kêu la om xòm mà chẳng có mấy người với con mắt tò mò và câu hỏi to đùng "Con này có điên không ?"trong đầu nhìn mình .Hic !Kiếm đâu ra chứ ?Đến cái thành phố này còn chưa chắc đã có nữa là cái khu bé tẹo như cái kẹo này ..
    Bây giờ mà có xe máy cũng tốt ,lướt một vòng ,tốc độ một chút ,nghe gió vù vù bên tai ..nghĩ đã thấy khoái !Hic !NHưng mà kiếm đâu ra chứ !.Xe đạp còn đang hành hạ túi tiền của mình bằng những miếng vá thì cướp đâu ra xe máy chứ ....
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Buổi thi thứ hai rồi .Bỏ hai buổi thi rồi đấy !
    Sao cứ mãi bất cần thế ?Có định sống không không biết nữa.
    Một năm liền học hành vật vờ ,chẳng có định hướng gì hết .Chẳng còn đâu những ước mơ những dự định cả .Ngày này trôi qua ngày khác ....Giờ này ,chúng nó đang thi đấy .Có còn gì mình chưa mắc phải không nhỉ?
    Đình chỉ thi thể dục ,trốn thi hết kỳ !Còn gì nữa không?...Chắc là vẫn còn nhiều nữa ...Đến bao giờ thì dừng lại ...?
    Thèm được ai đó tát cho một cái quá ...Thèm được ai đó mắng chửi rùi dỗ dành quá ...Ơ` mà tính tự ái cao thế thì lấy đâu ra người mắng nổi cơ chứ ..Hic
    NGồi than vãn cũng chẳng được gì ,,,Biết là chẳng được gì nhưng mà không than vãn thì biết làm sao mà giải toả được .Cứ giữ mãi trong lòng cũng khổ lắm !
    Chẳng có cái chỗ nào trong cái khu ký túc này để mình có thể gào thét cả .Mình muốn tìm một chỗ nào đó có thể gào thét thoải mái ...kêu la om xòm mà chẳng có mấy người với con mắt tò mò và câu hỏi to đùng "Con này có điên không ?"trong đầu nhìn mình .Hic !Kiếm đâu ra chứ ?Đến cái thành phố này còn chưa chắc đã có nữa là cái khu bé tẹo như cái kẹo này ..
    Bây giờ mà có xe máy cũng tốt ,lướt một vòng ,tốc độ một chút ,nghe gió vù vù bên tai ..nghĩ đã thấy khoái !Hic !NHưng mà kiếm đâu ra chứ !.Xe đạp còn đang hành hạ túi tiền của mình bằng những miếng vá thì cướp đâu ra xe máy chứ ....
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé, ta không đọc hết những bài em viết, chỉ đọc bài cuối này thôi. Em có cần ta tát không? Có cần ta chửi mắng em không? Hãy gọi điện cho ta ta sẽ tát cho em vài phát rồi đưa em đi ăn kem, đưa em đi đến những nơi đã từng xoa dịu tâm hồn ta trong thành phố này.
    Đã có lúc ta bất lực với cái xe đạp còm trong những tháng ngày mới ra trường rong ruổi. Đã có lúc ta đứng tựa cột tại bến xe buýt và khóc vì bất lực khi ta không thể đến một địa điểm nào đó nhanh hơn ta muốn.
    Giờ em cần đi xe máy ư? Ta sẽ cho em đi với tốc độ 70km trên đường cao tốc. Cho em đứng trên cầu Thăng Long nhìn thấy sông Hồng. Nhưng nhớ chuẩn bị mũ bảo hiểm nhé, hôm nọ ta bị phạt 15K.
    Hay em cần một quán trà dịu dàng như Trà Hoa trên đường Bùi Thị Xuân? Hau em thích ngồi trên Yên Phụ ngắm những cánh buồm đỏ thắm vào buổi chiều tà trên Hồ Tây. Hay em thích vào Rock show, 25/9 này có live Metal đấy. Hay em thích lên Vô Thường Quán ở Hoàng Hoa Thám ngồi nghe nhạc Trịnh cũng những người bạn? Hay đơn giản ta đưa em tới các trung tâm việc làm xem người ta lừa tiền và móc túi sinh viên ra sao? Hay em thích cùng ta đi chụp ảnh các câu lạc bộ lớn nhỏ trong thành phố tổ chức trung thu cho trẻ em lang thang và khuyết tật? Tối nay, tối mai, tối thứ 3 khắp trong thành đều có cả và ta sẽ có mặt ở khắp mọi nơi. Nếu em thấy buồn và không ngần ngại ta sẽ đưa em đi. Khi em cần ta tát em, ta sẽ tát, khi em cần ta thương yêu, ta sẽ đưa em ra bờ hồ, ngồi dưới một gốc cây, mua cho em một hộp kem khoai môn và ngắm cái đồng hồ trên nóc bưu điện thành phố. Nhìn từng cái kim nhích dần nhích dần, mút những thìa kem ngọt lịm, thấy lòng mình bình yên hơn. Em cứ thử làm như ta đi, sẽ thấy thành phố này đẹp lắm, và cuộc đời này cũng thế, dù có lúc ta cũng đã từng như em, nhưng cuộc sống đã dạy ta những điều như ta đang viết cho em.
    Nếu em cần, hãy check PM và gọi cho ta.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé, ta không đọc hết những bài em viết, chỉ đọc bài cuối này thôi. Em có cần ta tát không? Có cần ta chửi mắng em không? Hãy gọi điện cho ta ta sẽ tát cho em vài phát rồi đưa em đi ăn kem, đưa em đi đến những nơi đã từng xoa dịu tâm hồn ta trong thành phố này.
    Đã có lúc ta bất lực với cái xe đạp còm trong những tháng ngày mới ra trường rong ruổi. Đã có lúc ta đứng tựa cột tại bến xe buýt và khóc vì bất lực khi ta không thể đến một địa điểm nào đó nhanh hơn ta muốn.
    Giờ em cần đi xe máy ư? Ta sẽ cho em đi với tốc độ 70km trên đường cao tốc. Cho em đứng trên cầu Thăng Long nhìn thấy sông Hồng. Nhưng nhớ chuẩn bị mũ bảo hiểm nhé, hôm nọ ta bị phạt 15K.
    Hay em cần một quán trà dịu dàng như Trà Hoa trên đường Bùi Thị Xuân? Hau em thích ngồi trên Yên Phụ ngắm những cánh buồm đỏ thắm vào buổi chiều tà trên Hồ Tây. Hay em thích vào Rock show, 25/9 này có live Metal đấy. Hay em thích lên Vô Thường Quán ở Hoàng Hoa Thám ngồi nghe nhạc Trịnh cũng những người bạn? Hay đơn giản ta đưa em tới các trung tâm việc làm xem người ta lừa tiền và móc túi sinh viên ra sao? Hay em thích cùng ta đi chụp ảnh các câu lạc bộ lớn nhỏ trong thành phố tổ chức trung thu cho trẻ em lang thang và khuyết tật? Tối nay, tối mai, tối thứ 3 khắp trong thành đều có cả và ta sẽ có mặt ở khắp mọi nơi. Nếu em thấy buồn và không ngần ngại ta sẽ đưa em đi. Khi em cần ta tát em, ta sẽ tát, khi em cần ta thương yêu, ta sẽ đưa em ra bờ hồ, ngồi dưới một gốc cây, mua cho em một hộp kem khoai môn và ngắm cái đồng hồ trên nóc bưu điện thành phố. Nhìn từng cái kim nhích dần nhích dần, mút những thìa kem ngọt lịm, thấy lòng mình bình yên hơn. Em cứ thử làm như ta đi, sẽ thấy thành phố này đẹp lắm, và cuộc đời này cũng thế, dù có lúc ta cũng đã từng như em, nhưng cuộc sống đã dạy ta những điều như ta đang viết cho em.
    Nếu em cần, hãy check PM và gọi cho ta.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh nói với các cô các chú chán sống như thế này :
    Nếu chán sống quá thì các cô các chú cứ việc nhảy cầu , nhảy lầu , uống thuốc độc .... mà chết . Các cô các chú chết đi rồi thì 1 , 2 năm sau chẳng có ai thèm nhớ đến nữa , ngoại trừ những nỗi đau trong lòng cha mẹ các cô các chú
    Các cô các chú thưở bé sống dựa dẫm quen rồi . Nay bước chân ra gặp chút thất bại cỏn con là tru tréo đòi chết . Thật là nực cười .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này