1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh nói với các cô các chú chán sống như thế này :
    Nếu chán sống quá thì các cô các chú cứ việc nhảy cầu , nhảy lầu , uống thuốc độc .... mà chết . Các cô các chú chết đi rồi thì 1 , 2 năm sau chẳng có ai thèm nhớ đến nữa , ngoại trừ những nỗi đau trong lòng cha mẹ các cô các chú
    Các cô các chú thưở bé sống dựa dẫm quen rồi . Nay bước chân ra gặp chút thất bại cỏn con là tru tréo đòi chết . Thật là nực cười .
  2. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Toàn những chuyện buồn cả.
    Tốt nhất là không buồn nữa, nếu cứ buồn thì chẳng bao giờ thoát khỏi nó.
    Thế đấy, chỉ có cách duy nhất để đỡ buồn. Đó là không buồn nữa.
    Ta làm được như vậy, vì ta là con người mà.
  3. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Toàn những chuyện buồn cả.
    Tốt nhất là không buồn nữa, nếu cứ buồn thì chẳng bao giờ thoát khỏi nó.
    Thế đấy, chỉ có cách duy nhất để đỡ buồn. Đó là không buồn nữa.
    Ta làm được như vậy, vì ta là con người mà.
  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà tui có thể làm như mấy người nói thì tui đã không cần chui vào cái chỗ này để kêu ca hay phàn nàn .Chẳng nhẽ tui chui vào đến tận cái chỗ này rùi mà còn không được tự do kêu gào à?Tui lại vẫn phải tiếp tục đóng vai con người mạnh mẽ ngay cả khi mà ngươi ta chẳng biết đến tui là ai nữa sao?
    Tui bao đồng lo những việc không đâu thất bại là chuyện đương nhiên !Tui có đổ tại trời tại đất đâu mà bảo tui tru tréo...
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà tui có thể làm như mấy người nói thì tui đã không cần chui vào cái chỗ này để kêu ca hay phàn nàn .Chẳng nhẽ tui chui vào đến tận cái chỗ này rùi mà còn không được tự do kêu gào à?Tui lại vẫn phải tiếp tục đóng vai con người mạnh mẽ ngay cả khi mà ngươi ta chẳng biết đến tui là ai nữa sao?
    Tui bao đồng lo những việc không đâu thất bại là chuyện đương nhiên !Tui có đổ tại trời tại đất đâu mà bảo tui tru tréo...
  6. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nghe bộ khó quá nhỉ, vậy thì cứ chung sống với tâm trạng đó đi, khi không thể thoát ra khỏi thì ta chấp nhận nó vậy, như vậy nó không thể làm hại ta.
    Giống như đồng bào miền Trung sống chung với lũ vậy.
    Đừng ức chế quá nhé.
  7. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nghe bộ khó quá nhỉ, vậy thì cứ chung sống với tâm trạng đó đi, khi không thể thoát ra khỏi thì ta chấp nhận nó vậy, như vậy nó không thể làm hại ta.
    Giống như đồng bào miền Trung sống chung với lũ vậy.
    Đừng ức chế quá nhé.
  8. scubidog

    scubidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  9. scubidog

    scubidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  10. scubidog

    scubidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Cậu có nghĩ rằng mình muốn chết thật không?
    Mình rất thông cảm với cậu,nhưng không chỉ có vậy mà cậu lại muốn chết ư,mình không nghĩ rằng lại có đa số người đồng ý với ý kiến đó đâu.
    Mình chỉ hỏi cậu một câu thôi:
    Cậu có biết rằng sau khi chết những người biết về bạn sẽ suy nghĩ gì không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này