1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scubidog

    scubidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Cậu có nghĩ rằng mình muốn chết thật không?
    Mình rất thông cảm với cậu,nhưng không chỉ có vậy mà cậu lại muốn chết ư,mình không nghĩ rằng lại có đa số người đồng ý với ý kiến đó đâu.
    Mình chỉ hỏi cậu một câu thôi:
    Cậu có biết rằng sau khi chết những người biết về bạn sẽ suy nghĩ gì không?
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, cuộc đời này đúng là lắm chuyện. Sống chết là chuyện của người ta sao cứ có chuyện gì xảy ra thì cứ phải ngồi mà tranh cãi, bêu rếu người ta làm gì. Tôi thì không cần quan tâm ai nghĩ gì mặc kệ, tôi sống hay chết là việc của tôi. Tôi sống là cuộc sống của tôi mà cái chết đấy cũng là của riêng tôi mà thôi, nhiều khi bảo là chết làm khổ người thân??? cũng có đúng, nhưng chỉ là đau khổ một lần đau một lần mà thôi, biết đâu nếu tôi sống lại làm khổ họ cả cuộc đời họ thì sao??? thể chẳng thà tôi chết quách có phải hơn không. Đời vẫn luôn là đời .....
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, cuộc đời này đúng là lắm chuyện. Sống chết là chuyện của người ta sao cứ có chuyện gì xảy ra thì cứ phải ngồi mà tranh cãi, bêu rếu người ta làm gì. Tôi thì không cần quan tâm ai nghĩ gì mặc kệ, tôi sống hay chết là việc của tôi. Tôi sống là cuộc sống của tôi mà cái chết đấy cũng là của riêng tôi mà thôi, nhiều khi bảo là chết làm khổ người thân??? cũng có đúng, nhưng chỉ là đau khổ một lần đau một lần mà thôi, biết đâu nếu tôi sống lại làm khổ họ cả cuộc đời họ thì sao??? thể chẳng thà tôi chết quách có phải hơn không. Đời vẫn luôn là đời .....
  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bạn này!Có thể tui cãi ngang nhưng bạn thông cảm nhé .Tui nói tui không thích sống chứ chẳng bảo tui thích chết .Nhé!
    Hơn nữa !Tui hỏi bạn ?Bạn thông cảm cho tôi !Thế bạn có bao giờ ở trong hoàn cảnh của tôi chưa?Hơn nữa tôi mà đã muốn chết thì đến thánh nghĩ gì tôi còn không quan tâm nữa là những người biết về tôi .Còn tôi mà nghĩ được như bạn nói thì tôi không cần chui than vãn thế này .Để cho bạn khuyên bảo tôi .
    Trời đất !Giờ đến chui vào một góc để kêu cũng không được .
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bạn này!Có thể tui cãi ngang nhưng bạn thông cảm nhé .Tui nói tui không thích sống chứ chẳng bảo tui thích chết .Nhé!
    Hơn nữa !Tui hỏi bạn ?Bạn thông cảm cho tôi !Thế bạn có bao giờ ở trong hoàn cảnh của tôi chưa?Hơn nữa tôi mà đã muốn chết thì đến thánh nghĩ gì tôi còn không quan tâm nữa là những người biết về tôi .Còn tôi mà nghĩ được như bạn nói thì tôi không cần chui than vãn thế này .Để cho bạn khuyên bảo tôi .
    Trời đất !Giờ đến chui vào một góc để kêu cũng không được .
  6. emptyheart202

    emptyheart202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù bố có nghe mày nói về chuyện đó nhiều, nhưng bố ko nghĩ chuyện mày nói còn nghiêm trọng hơn! Bỏ buổi thi thứ 2 à? Đình chỉ thi thì bố biết rồi, còn chuyện bỏ buổi thi thứ 2 thì sao con ko nói cho bố hả? Còn có gì bí mật giữa 2 bố con nữa chứ? Còn gì đáng giấu về chuyện đó sao? hay con chán cái cảnh than vãn rồi? Bố hiểu con mà! Con nói rồi. Con chán cái cảnh nói chán cái nọ buồn cái kia khi nói chuyện với bố và H rồi. Nhưng con có biết là bọn bố chỉ cần nghe vậy thì thấy vui rồi ko? Bố nói với con rồi đấy chứ! Điều đó chứng tỏ rằng bố vẫn là người mà ai đó cần đến để chia sẻ mặc dù bố ko chắc là bố có thể khuyên nhủ con điều gì. Bố nghe mà giận lắm vì chuyện này bố ko nghe đc từ con mà phải đọc bài viết này thì mới biết đc nhưng bố lại thương con hơn, con biết chứ?
    Mỗi khi con buồn hay chán nản con hay lấy chuyện gì đó để đập tan cái hòn đá tảng đang ngày càng đè nặng lên cái đầu của con! Bố càng thấy con đáng thương, càng muốn gần con hơn. Chuyện các bạn số số gì đó chỉ là cái mà con lấy ra để che đậy tâm tư của mình trong 1 tiktak nao đó thôi rồi sau đó lại buồn bã! Bố biết lúc nào mày cũng suy nghĩ nhũng mày cố gồng mình để vui vẻ, cười đùa, trêu trọc 1 ai đó hay hay, cố đi lang thang để ko có thời gian nghĩ đến những điều rủi ro xảy đến với con, để mệt mỏi rồi về phòng đặt mình xuống là có thể ngủ ngay đc.Nhưng con có ngủ đâu chứ? Con về phòng rồi thức đến 2, 3 giờ sáng. có ngủ đc đâu để rồi sáng hôm sau thấy chán chán lại nghỉ học. Bố lo, muốn mình có đủ can đảm để đánh đc con mỗi lần con phạm lỗi nhưng bố chưa đánh ai nên chưa biết dùng sức thế nào cho đủ để con trở nên tỉnh táo hơn! ( mai bố đánh mày thử coi, he he....). Bố muốn làm đôi vai tin cậy mỗi khi con buồn, đc chứ? Mặc dù đây ko phải là lạ khi bố nói điều đó phải ko con?
  7. emptyheart202

    emptyheart202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù bố có nghe mày nói về chuyện đó nhiều, nhưng bố ko nghĩ chuyện mày nói còn nghiêm trọng hơn! Bỏ buổi thi thứ 2 à? Đình chỉ thi thì bố biết rồi, còn chuyện bỏ buổi thi thứ 2 thì sao con ko nói cho bố hả? Còn có gì bí mật giữa 2 bố con nữa chứ? Còn gì đáng giấu về chuyện đó sao? hay con chán cái cảnh than vãn rồi? Bố hiểu con mà! Con nói rồi. Con chán cái cảnh nói chán cái nọ buồn cái kia khi nói chuyện với bố và H rồi. Nhưng con có biết là bọn bố chỉ cần nghe vậy thì thấy vui rồi ko? Bố nói với con rồi đấy chứ! Điều đó chứng tỏ rằng bố vẫn là người mà ai đó cần đến để chia sẻ mặc dù bố ko chắc là bố có thể khuyên nhủ con điều gì. Bố nghe mà giận lắm vì chuyện này bố ko nghe đc từ con mà phải đọc bài viết này thì mới biết đc nhưng bố lại thương con hơn, con biết chứ?
    Mỗi khi con buồn hay chán nản con hay lấy chuyện gì đó để đập tan cái hòn đá tảng đang ngày càng đè nặng lên cái đầu của con! Bố càng thấy con đáng thương, càng muốn gần con hơn. Chuyện các bạn số số gì đó chỉ là cái mà con lấy ra để che đậy tâm tư của mình trong 1 tiktak nao đó thôi rồi sau đó lại buồn bã! Bố biết lúc nào mày cũng suy nghĩ nhũng mày cố gồng mình để vui vẻ, cười đùa, trêu trọc 1 ai đó hay hay, cố đi lang thang để ko có thời gian nghĩ đến những điều rủi ro xảy đến với con, để mệt mỏi rồi về phòng đặt mình xuống là có thể ngủ ngay đc.Nhưng con có ngủ đâu chứ? Con về phòng rồi thức đến 2, 3 giờ sáng. có ngủ đc đâu để rồi sáng hôm sau thấy chán chán lại nghỉ học. Bố lo, muốn mình có đủ can đảm để đánh đc con mỗi lần con phạm lỗi nhưng bố chưa đánh ai nên chưa biết dùng sức thế nào cho đủ để con trở nên tỉnh táo hơn! ( mai bố đánh mày thử coi, he he....). Bố muốn làm đôi vai tin cậy mỗi khi con buồn, đc chứ? Mặc dù đây ko phải là lạ khi bố nói điều đó phải ko con?
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tui định ko post nhưng vẫn muốn nói điều này,,
    Những nguời đang ở giai đoan j từ trẻ con lên người lớn hay gặp nhiều vấn đề về suy nghĩ như bạn.. tôi cũng là 1 ngưòi rất hay phải nghĩ.. tôi k ngủ được rất thưòng xuyên,,, ngày nào cũng đối mặt với bao thứ bực bội.. có khi tui đã nghĩ tới chuyện tự tử,, trong nước mắt của 1 ngày liền nhưng.. tui nói thật tui ko có đủ can đảm.. tôi ghét cái chết.. ngay từ khi còn bé kia,, nên tôi luôn nghĩ rằng tui phải sống dù cho như thế nào .. học cách chịu đựng và giải toả .. cũng sẽ giúp đuọc nhiều điều,,còn ko thì .. nói ra là,, có qúa nhiều chuyện tầm phào mình kể ra thì ngưòi ta nói mình chỉ bày chuyện ra mà thui,,, tui cũng từng có topic tâm sự... nhưng giờ nghĩ lại trẻ con quá,,, Tự mình phải giúp mình mà thôi,,,,,,,,,,
    Nói thế bạn tự hiểu bạn nên làm gì,, và nên nhớ rằng cũng có rất nhiều người còn có cuộc sống nặng nề hơn cả bạn kia
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tui định ko post nhưng vẫn muốn nói điều này,,
    Những nguời đang ở giai đoan j từ trẻ con lên người lớn hay gặp nhiều vấn đề về suy nghĩ như bạn.. tôi cũng là 1 ngưòi rất hay phải nghĩ.. tôi k ngủ được rất thưòng xuyên,,, ngày nào cũng đối mặt với bao thứ bực bội.. có khi tui đã nghĩ tới chuyện tự tử,, trong nước mắt của 1 ngày liền nhưng.. tui nói thật tui ko có đủ can đảm.. tôi ghét cái chết.. ngay từ khi còn bé kia,, nên tôi luôn nghĩ rằng tui phải sống dù cho như thế nào .. học cách chịu đựng và giải toả .. cũng sẽ giúp đuọc nhiều điều,,còn ko thì .. nói ra là,, có qúa nhiều chuyện tầm phào mình kể ra thì ngưòi ta nói mình chỉ bày chuyện ra mà thui,,, tui cũng từng có topic tâm sự... nhưng giờ nghĩ lại trẻ con quá,,, Tự mình phải giúp mình mà thôi,,,,,,,,,,
    Nói thế bạn tự hiểu bạn nên làm gì,, và nên nhớ rằng cũng có rất nhiều người còn có cuộc sống nặng nề hơn cả bạn kia
  10. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái tâm sự của một con bé chưa lớn (như bạn nói) dành cho nó!
    Sẽ có lúc nó qua đi nhưng vì ai cũng đã từng như vậy nên chắc tôi sẽ không nghĩ "mình trẻ con quá "như bạn nghĩ đâu !Cảm ơn vì lời khuyên thông thường đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này