1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    này tôi hiểu bạn đấy. và những ai ko ở trong hoàn cảnh tâm trạng của người khác, ko hiểu đc thì đừng có nói.
    hãy để nhoc_hot_chilly nói cho thoả những suy nghĩ dồn nén bấy lâu đi. ko hiểu thì có khuyên can, có nói gì cũng = thừa. đôi khi cả những lời an ủi động viên cũng trở nên vô dụng
    rất thông cảm với bạn.
    tôi rất thích những lời của doanminhhang17681, rất sâu sắc, nó khiến lòng có thể nhje bớt đi. dù chỉ là lời nói của người ko quen biết nhưng thật giá trị
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Anh trai à! Cảm ơn vì đã cố gắng một lần nữa dù rằng cũng có thể lại như bao nhiêu lần khác ,em fải thất vọng hay buồn hơn nhiều .Nhưng điều ấy không quan trọng .Chỉ cần một lần anh quyết tâm thực sự thì bao nhiêu thất vọng không là gì .Rất vui khi anh nói được một câu :"Anh biết tất cả bây giờ là do anh không nhờ vào ai được" .Dù em biết có thể em cũng như mọi người lại thất vọng lần nữa nhưng không sao .Em đã chẳng bảo "Niềm tin hiu hắt hơn là không có niềm tin " là gì .Dù có thế nào em vẫn cứ tin anh trai ạ.Hãy cố nhé !
  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Anh trai à! Cảm ơn vì đã cố gắng một lần nữa dù rằng cũng có thể lại như bao nhiêu lần khác ,em fải thất vọng hay buồn hơn nhiều .Nhưng điều ấy không quan trọng .Chỉ cần một lần anh quyết tâm thực sự thì bao nhiêu thất vọng không là gì .Rất vui khi anh nói được một câu :"Anh biết tất cả bây giờ là do anh không nhờ vào ai được" .Dù em biết có thể em cũng như mọi người lại thất vọng lần nữa nhưng không sao .Em đã chẳng bảo "Niềm tin hiu hắt hơn là không có niềm tin " là gì .Dù có thế nào em vẫn cứ tin anh trai ạ.Hãy cố nhé !
  4. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    phù !thế quái nào mà mọi người có vẻ ko thích .....
    thôi được rồi !nói thật vậy....
    chỉ khoảng 2 -3 tháng truớc đây !tôi vẫn vao TTVN với những lời khuyên muợt mà hơn cả muợt mà , những vần thơ, những câu hát................
    còn bây giờ ! hừ ! tôi chợt hiểu ra! khi ..............
    những lời đó rỗng toếch , sáo rỗng. nói thế nào nhỉ ! con nguoi ta chỉ mạnh mẽ thật sự khi chính bản thân họ biết cái gì nên!cái gì ko nên
    khuyên ? bảo? can ngăn?..................... chia sẻ?...........
    toàn thứ vớ vẩn cả ! tôi vứt chúng vào sọt rác cả rồi!
    tôi chỉ muốn làm 1 thứ : thức tỉnh
    vậy thôi
    chào !
  5. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    phù !thế quái nào mà mọi người có vẻ ko thích .....
    thôi được rồi !nói thật vậy....
    chỉ khoảng 2 -3 tháng truớc đây !tôi vẫn vao TTVN với những lời khuyên muợt mà hơn cả muợt mà , những vần thơ, những câu hát................
    còn bây giờ ! hừ ! tôi chợt hiểu ra! khi ..............
    những lời đó rỗng toếch , sáo rỗng. nói thế nào nhỉ ! con nguoi ta chỉ mạnh mẽ thật sự khi chính bản thân họ biết cái gì nên!cái gì ko nên
    khuyên ? bảo? can ngăn?..................... chia sẻ?...........
    toàn thứ vớ vẩn cả ! tôi vứt chúng vào sọt rác cả rồi!
    tôi chỉ muốn làm 1 thứ : thức tỉnh
    vậy thôi
    chào !
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ta cứ thường dẫn mình vào một vòng luẩn quẩn .Nhiều khi chỉ theo một khuân mẫu nhưng vô định về một suy nghĩ buồn chán nào đó không xác định .Mà chẳng chịu hiểu rằng đó là một căn bệnh quen thuộc ..
    Ta vẫn thường không thích những gì trên phim bởi nó không có gì là thật ( đấy là ta nghĩ thế ).Nhưng mà thật bất ngờ khi ta được xem một đoạn phim mà ta tưởng chừng rằng đó là nói với chính ta ...
    " Con à ! Con có biết không khi ta có một mảnh giấy dài ,bao giờ ta cũng thấy có hai mặt .Nếu con cuộn mảnh giấy đó thành một vòng tròn thì con luôn nhìn thấy một mặt của nó thôi đúng không nào ?Dù con lật bên này hay bên kia thì nó cũng chỉ là một mặt của tờ giấy .Con không thể nhìn thấy cùng lúc hai mặt của nó được mặc dù con biết rõ ràng nó có một mặt khác nữa .
    Nhưng khi con tạo nó thành một vòng tròn xoáy thì con sẽ thấy cả hai mặt của nó phải không nào .Tạo nó thành một hình tròn ríc rắc con sẽ thấy ngay cả hai mặt của nó đúng không?
    Cuộc sống cũng thế ! Nó sẽ đẹp khi con nhìn nó đẹp ,nó sẽ xấu xa khi con nhìn nó xấu xa .Không có gì là không thể .Con thích mình có cảm giác nào con sẽ có cảm giác đó .Con thích nó vui tươi thì con có thể uốn hình tròn của con theo mặt vui tươi .Con thích nó tồi tệ nó cũng sẽ tồi tệ theo cái mặt bên trongcủa nó .Và tất nhiên con thích nó răc rối thì cứ biến nó thành hình tròn với những vòng xoáy .
    Cảm giác của con là dựa vào chính con .Con sẽ điều khiển nó chứ không ai cả .Không cái gì là con không thể khi con cố gắng .Mọi thứ không bao giờ dừng lại ,......"
    Phải thế không ! Câu nói của người giáo viên đó làm ta chợt tỉnh ra nhiều .... Hay ta đang tưởng thế ........
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Ta cứ thường dẫn mình vào một vòng luẩn quẩn .Nhiều khi chỉ theo một khuân mẫu nhưng vô định về một suy nghĩ buồn chán nào đó không xác định .Mà chẳng chịu hiểu rằng đó là một căn bệnh quen thuộc ..
    Ta vẫn thường không thích những gì trên phim bởi nó không có gì là thật ( đấy là ta nghĩ thế ).Nhưng mà thật bất ngờ khi ta được xem một đoạn phim mà ta tưởng chừng rằng đó là nói với chính ta ...
    " Con à ! Con có biết không khi ta có một mảnh giấy dài ,bao giờ ta cũng thấy có hai mặt .Nếu con cuộn mảnh giấy đó thành một vòng tròn thì con luôn nhìn thấy một mặt của nó thôi đúng không nào ?Dù con lật bên này hay bên kia thì nó cũng chỉ là một mặt của tờ giấy .Con không thể nhìn thấy cùng lúc hai mặt của nó được mặc dù con biết rõ ràng nó có một mặt khác nữa .
    Nhưng khi con tạo nó thành một vòng tròn xoáy thì con sẽ thấy cả hai mặt của nó phải không nào .Tạo nó thành một hình tròn ríc rắc con sẽ thấy ngay cả hai mặt của nó đúng không?
    Cuộc sống cũng thế ! Nó sẽ đẹp khi con nhìn nó đẹp ,nó sẽ xấu xa khi con nhìn nó xấu xa .Không có gì là không thể .Con thích mình có cảm giác nào con sẽ có cảm giác đó .Con thích nó vui tươi thì con có thể uốn hình tròn của con theo mặt vui tươi .Con thích nó tồi tệ nó cũng sẽ tồi tệ theo cái mặt bên trongcủa nó .Và tất nhiên con thích nó răc rối thì cứ biến nó thành hình tròn với những vòng xoáy .
    Cảm giác của con là dựa vào chính con .Con sẽ điều khiển nó chứ không ai cả .Không cái gì là con không thể khi con cố gắng .Mọi thứ không bao giờ dừng lại ,......"
    Phải thế không ! Câu nói của người giáo viên đó làm ta chợt tỉnh ra nhiều .... Hay ta đang tưởng thế ........
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    post nhầm topic, xin mod xoá giúp...cám ơn nhiều]
    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 11/11/2004
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    post nhầm topic, xin mod xoá giúp...cám ơn nhiều]
    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 11/11/2004
  10. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Aristoles có câu: Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ ý niệm.
    Nghị lực và kiên cường lên nhé Bé chilly, cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón bé nếu bé biết sống cho mình và cho mọi người.
    Thân ái
    Shock. No idea
    (Hiz hiz hiz câu này là câu cửa miệng rồi bé , không nói không được)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này