1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Aristoles có câu: Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ ý niệm.
    Nghị lực và kiên cường lên nhé Bé chilly, cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón bé nếu bé biết sống cho mình và cho mọi người.
    Thân ái
    Shock. No idea
    (Hiz hiz hiz câu này là câu cửa miệng rồi bé , không nói không được)
  2. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bé chilly khen mình có câu ngộ thế. Mùh chả vote cho tí nào.
    Shock . No idea
  3. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bé chilly khen mình có câu ngộ thế. Mùh chả vote cho tí nào.
    Shock . No idea
  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Sao quan trọng cái vote thế cơ à bác .
    Em tưởng là về già người ta càng ít quan tâm mấy thứ lặt vặt nhỉ .
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Sao quan trọng cái vote thế cơ à bác .
    Em tưởng là về già người ta càng ít quan tâm mấy thứ lặt vặt nhỉ .
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Gió đông đến sớm thật đấy .
    Buồn hơn mình tưởng .Nhưng cũng chẳng biết .
    Mùa đông vẫn tuyệt vời hơn những mùa khác.Dù sao mình vẫn thích mùa đông .Chỉ tại nhiều người thích mùa đông quá rồi .Mình cứ thích những cái gì mà người ta không thích nhiều mới khổ .
    Đông lạnh thật đâý.Tự dưng thấy mình sao ngốc nghếch thế .Cũng chẳng hiểu những gì mình muốn nữa .Chỉ thấy vô nghĩa quá .Nghĩ mãi cái câu nói ''làm sao em biết đời sống buồn tênh ''.
    Chắc sẽ lại có vài người bảo mình "dở hơi !Ăn no rồi dửng mỡ."Cũng chẳng sao !Quen rồi ! Đã từ lâu có quan tâm ai nói gì đâu .Mọi thứ vẫn cứ trôi đi như những dòng nước mà .
    Vẫn cứ biết sống thế này là không được .Nhưng mà lại cứ vật vờ .Đúng là đồ ngốc .Nếu bản thân mình mà đọc những cái mình viết này thì chắc mình cũng sẽ xì một cái dài mà nguýt "Lắm trò "
    Nhưng biết làm sao đôi khi con người ta cũng cần có chỗ nào đó để mà gào thét chứ nhỉ .Thôi kệ đi 1
    Topic này của riêng mình mà .Đây là dòng sông mà không có người đứng mình cứ gào thét như mình muốn đi .
    Đông đến hay quá .Cho mình lạnh chút để mà còn biết nghĩ hơn .Ngoài đường gió lạnh .Mà bà lão kia còn khổ hơn gấp vạn lần .Tiền mình lên mạng một giờ thôi cũng rẻ lắm rồi nhưng mà chắc vẫn đủ cho bà lão ăn hai bữa bánh mỳ Ngã tư sở .Thế thì việc gì mà cứ kêu nhỉ ....
    Đông lạnh thật ....Nhưng hay chứ .....yêu mùa đông lắm .Giá được ôm ai thì tốt .Hi`
  7. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Gió đông đến sớm thật đấy .
    Buồn hơn mình tưởng .Nhưng cũng chẳng biết .
    Mùa đông vẫn tuyệt vời hơn những mùa khác.Dù sao mình vẫn thích mùa đông .Chỉ tại nhiều người thích mùa đông quá rồi .Mình cứ thích những cái gì mà người ta không thích nhiều mới khổ .
    Đông lạnh thật đâý.Tự dưng thấy mình sao ngốc nghếch thế .Cũng chẳng hiểu những gì mình muốn nữa .Chỉ thấy vô nghĩa quá .Nghĩ mãi cái câu nói ''làm sao em biết đời sống buồn tênh ''.
    Chắc sẽ lại có vài người bảo mình "dở hơi !Ăn no rồi dửng mỡ."Cũng chẳng sao !Quen rồi ! Đã từ lâu có quan tâm ai nói gì đâu .Mọi thứ vẫn cứ trôi đi như những dòng nước mà .
    Vẫn cứ biết sống thế này là không được .Nhưng mà lại cứ vật vờ .Đúng là đồ ngốc .Nếu bản thân mình mà đọc những cái mình viết này thì chắc mình cũng sẽ xì một cái dài mà nguýt "Lắm trò "
    Nhưng biết làm sao đôi khi con người ta cũng cần có chỗ nào đó để mà gào thét chứ nhỉ .Thôi kệ đi 1
    Topic này của riêng mình mà .Đây là dòng sông mà không có người đứng mình cứ gào thét như mình muốn đi .
    Đông đến hay quá .Cho mình lạnh chút để mà còn biết nghĩ hơn .Ngoài đường gió lạnh .Mà bà lão kia còn khổ hơn gấp vạn lần .Tiền mình lên mạng một giờ thôi cũng rẻ lắm rồi nhưng mà chắc vẫn đủ cho bà lão ăn hai bữa bánh mỳ Ngã tư sở .Thế thì việc gì mà cứ kêu nhỉ ....
    Đông lạnh thật ....Nhưng hay chứ .....yêu mùa đông lắm .Giá được ôm ai thì tốt .Hi`
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    "Đừng bao giờ cau mặt hay nhăn mày thậm chí khi bạn đang buồn.Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi.Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng với một ai đó bạn là cả thế giới"
    "Đừng bao giờ quên mỉm cười trong cuộc sống.Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn"
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    "Đừng bao giờ cau mặt hay nhăn mày thậm chí khi bạn đang buồn.Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi.Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng với một ai đó bạn là cả thế giới"
    "Đừng bao giờ quên mỉm cười trong cuộc sống.Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn"
  10. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Anh trai à ! Anh đi thế không nhìn thấy mẹ gần đây nhỉ !
    Mẹ dạo này gầy quá ! Gầy hơn em nghĩ .Cái dáng mẹ cứ còng còng xuống nhìn thương lắm anh có biết không?
    Hình như mọi người dạo này mải lo nghĩ quá hay sao ấy .Đã quên mất mẹ rồi .Mẹ không còn như ngày xưa nữa .Ừ thì làm sao như ngày xưa được anh nhỉ .Mẹ đâu còn là bà chủ đầy quyền uy nữa .Mẹ không còn được người ta cầu cạnh ,nhờ vả để mà ban cho người ta cái cười " phúc hậu " nữa rôì.
    Giờ mẹ nhẫn nhịn lắm ,ai làm gì mẹ cũng giật mình .Ai nói gì mẹ cũng sợ .Nhìn mẹ thương lắm anh biết không?
    Cả đời mẹ lăn lộn để kiếm sống .Có thể mẹ không như những người mẹ khác ,mẹ không nấu ăn ngon ,mẹ không khéo nói .Mẹ chẳng biết trang trí nhà cửa như người ta .Nhưng anh à .Đấy là mẹ mình .Thật buồn khi mà nhìn mẹ cứ lùi lũi như một người làm trong nhà .Lúc nào cũng nem nép ......
    Anh có hiểu không???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này