1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Anh trai à ! Anh đi thế không nhìn thấy mẹ gần đây nhỉ !
    Mẹ dạo này gầy quá ! Gầy hơn em nghĩ .Cái dáng mẹ cứ còng còng xuống nhìn thương lắm anh có biết không?
    Hình như mọi người dạo này mải lo nghĩ quá hay sao ấy .Đã quên mất mẹ rồi .Mẹ không còn như ngày xưa nữa .Ừ thì làm sao như ngày xưa được anh nhỉ .Mẹ đâu còn là bà chủ đầy quyền uy nữa .Mẹ không còn được người ta cầu cạnh ,nhờ vả để mà ban cho người ta cái cười " phúc hậu " nữa rôì.
    Giờ mẹ nhẫn nhịn lắm ,ai làm gì mẹ cũng giật mình .Ai nói gì mẹ cũng sợ .Nhìn mẹ thương lắm anh biết không?
    Cả đời mẹ lăn lộn để kiếm sống .Có thể mẹ không như những người mẹ khác ,mẹ không nấu ăn ngon ,mẹ không khéo nói .Mẹ chẳng biết trang trí nhà cửa như người ta .Nhưng anh à .Đấy là mẹ mình .Thật buồn khi mà nhìn mẹ cứ lùi lũi như một người làm trong nhà .Lúc nào cũng nem nép ......
    Anh có hiểu không???
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mãi là một con nhóc ~!
    Tự mình đánh mất mình rồi khó mà lấy lại bằng vài câu nói và những lời hứa vô nghĩa .Giờ thì có kinh nghiệm không nên hứa .Bởi khi hứa là khi ta cần thực hiện .Tất cả những lời hứa là vô nghĩa nếu chỉ tồn tại trên lời nói .
    Muốn thay đổi nhưng không chỉ là những lời hứa vì thế không nên hứa thì tốt hơn .
    Muốn trốn chạy tất cả nhưng nghĩ ra nên đối mặt với nó thì tốt hơn .Dù có thay đổi cái tên thì cũng mãi vẫn là mình .Dù có trốn khỏi ttvn thì cũng vẫn tồn tại một con người như mình .Vậy thì không cần mất công đổi một nick khác và biến mất khỏi cái tên nhóc_hot_chilly làm chi .Cứ là mình như vẫn là thế .

  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mãi là một con nhóc ~!
    Tự mình đánh mất mình rồi khó mà lấy lại bằng vài câu nói và những lời hứa vô nghĩa .Giờ thì có kinh nghiệm không nên hứa .Bởi khi hứa là khi ta cần thực hiện .Tất cả những lời hứa là vô nghĩa nếu chỉ tồn tại trên lời nói .
    Muốn thay đổi nhưng không chỉ là những lời hứa vì thế không nên hứa thì tốt hơn .
    Muốn trốn chạy tất cả nhưng nghĩ ra nên đối mặt với nó thì tốt hơn .Dù có thay đổi cái tên thì cũng mãi vẫn là mình .Dù có trốn khỏi ttvn thì cũng vẫn tồn tại một con người như mình .Vậy thì không cần mất công đổi một nick khác và biến mất khỏi cái tên nhóc_hot_chilly làm chi .Cứ là mình như vẫn là thế .

  4. deadtime

    deadtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nhé nhóc...
    yeah, its a big world and lots to be done.
  5. deadtime

    deadtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nhé nhóc...
    yeah, its a big world and lots to be done.
  6. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    @ nhochotchili: thú vị đấy ! cô bạn! khá hơn rồi
    ông già và biển cả
    xin lỗi đã nặng lời mong cô bạn hiểu cho
  7. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    @ nhochotchili: thú vị đấy ! cô bạn! khá hơn rồi
    ông già và biển cả
    xin lỗi đã nặng lời mong cô bạn hiểu cho
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì cần xin lỗi ở đây đâu cậu bạn cùng sở thích ạ !
    Dù sao thì đó cũng là một lời khuyên mà có gì mà phải xin lỗi .
    Cậu bạn hay có những câu nghe hay ho đấy !
    Chính ra thì U đừng xin lỗi tôi điểm của U sẽ cao hơn .Hì
  9. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì cần xin lỗi ở đây đâu cậu bạn cùng sở thích ạ !
    Dù sao thì đó cũng là một lời khuyên mà có gì mà phải xin lỗi .
    Cậu bạn hay có những câu nghe hay ho đấy !
    Chính ra thì U đừng xin lỗi tôi điểm của U sẽ cao hơn .Hì
  10. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0

    Sao không thấy mọi người viết gì nữa vậy . Chắc là nhoc_hot_chilly vượt qua được rồi đúng không ??? Tôi cầu mong là thế .
    Tôi đọc đi đọc lại tâm sự của bạn .Và từ khi đọc được tâm sư này lần nào tôi vào ttvnol cũng vào đây để mong nhận đươc tin gì đó của mọi người .
    Mong rằng điều tôi nghĩ là đúng và tôi hi vọng như thế....Và cũng muốn bạn viết bài đẻ mọi ngươi vui cùng bạn ... vì tôi nghĩ không chỉ có tôi quan tâm mà còn rất nhiều người khác nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này