1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tập quên!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tenSaiyancuoicung, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenSaiyancuoicung

    tenSaiyancuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký những ngày tập quên!

    Các bác tâm sự cho em tý đất,chẳng là em đang cố quên một người và viết lên đây để đánh dấu,có hôm nào em trót liên lạc với người ta thì có ai đó tốt bụng nhắc nhở hộ em với.

    Ngày thứ nhất để quên.

    Làm sao mà phải quên nhờ.Ờ chỉ cần nghe đến cái tên "anh yêu" bụng to đầu hói"phải gọi bằng chú" là đã thấy tơm tởm rồi,làm sao mà có thể tiếp tục nữa.Lại còn "quyết lấy chồng tỷ phú" "dù già hoặc béo như con lợn một chút cũng được".Bây giờ mới biết lòng nhau,thế đấy,đàn bà là thế đấy!,ông cạch đến già,có thì có không có thì thôi,cũng giống như con em đã nói"chẳng là cái gì cả".

    Ngày thứ nhất đã qua/
  2. goodman180

    goodman180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn gay gắt thế thì chưa quên được đâu, :)
  3. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Càng cố quên theo cách của đằng ấy thì có khác nào càng nhắc cho mình nhớ đến con người này. => Vịt quá, stop cái nhật ký này đi bạn hiền.

Chia sẻ trang này