1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày thầy Han ở Việt Nam...

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi ecran, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hôm qua thứ 7 có học không các bác ??
    hôm nay chủ nhật có học không các bác?/??
    em hôm qua đi học TOEFL đến tận 5h30 mới xong mà tận trên Kim mã
    mà lại còn nghe loáng thoáng rằng nghỉ lên em phải lủi thủi đi bộ về, đau quá , mất xe , xe máy thì chưa được đi, xe đạp thì chưa được mua , hừm
    kiếp này còn kéo dài lâu, phải kiếm anh nào mới được nhỉ???????????/
  2. pinklotus152

    pinklotus152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bé định kiếm anh nào thế cưng.......ko có fương tiện đi lại khổ thiệt đấy chị cùng cảnh ngộ nên chị hỉu.... đi xa nhà giờ về nhà ko có bằng lái lên thò mặt ra ngoài là sợ bị tóm.....toàn fải mượn xe um thui bé iu ah.......
    Hôm nay 8/7/04 .
    Nhật ký của thầy.!
    ......Ăn thịt chó ở VN.....nhưng sao chẳng cay như thịt chó ở Hàn nhỉ......mà lại có món mắm tôm nữa ........vừa lạ , vừa thơm.......

    (Thầy thân mến! em viết hộ thầy vài dòng nhật ký này.....Giờ em đang ở BN thầy ah, ko đi ăn thịt chó được với thầy.....nhưng món đó ngon mà lạ đúng ko thầy , em đảm bảo là nó ngon và lạ hơn cái món thịt chó bên Hàn nhìu.....cuối tháng mà thầy ăn thịt chó thì đảm bảo tháng sau thầy sẽ Henguol suốt thui.....hì.....chuyện này em kể thầy nghe chưa nhỉ..... (Hic! mình ko đi ăn mà cứ nói như là......))
  3. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ặ hai ngaè?y rôè?i sao moèÊi ngặặĂè?i chfè?ng viêèt nhÂèÊt kiè? MoèÊi ngặặĂè?i 'i hoèÊc coè chfm không? Coè laè?m baè?i tÂèÊp 'Âè?y 'uè? không? Coè ai bièÊ thÂè?y cho 'iỏằfm keèm không?
    beè Mon : hay chièÊ giặĂèi thiêèÊu em rêè? huèÊt cuè?a chièÊ cho beè nheè. Noè cặè 'oè?i laè?m quen vặĂèi em gaèi chièÊ Mun nhặng maè? em gaèi chièÊ Mun nfm nay lên lặĂèp 12, coè?n thi ĐH nên chièÊ phaè?i " quaè?n thÂèÊt chfèÊt " . Em rêè? chièÊ laè? BANH_MY_CHAY ( beè sang bên Box 87_89 laè? thÂèy noè 'Âèy ). Hiè?nh cuè?a Baènh Myè? cuèfng coè trong box miè?nh, 'êè? chièÊ keèo caèi Topic Aè?nh ChÂn Dung lên cho beè nhiè?n
  4. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi, thầy chắc mệt lắm lắm
    em chỉ học thôi mà mệt kinh dị
    thầy thì nói suốt mà lại còn phải tìm cách nói cả tiếng anh và tiếng hàn sao cho bọn em hiểu nữa
    hic hic
    , hôm nay mon buôn 2 lần nhưng chỉ vì Mon nói cho bà Ngổ ngáo hiểu thôi mà , hic hic dù sao thì cũng tội lỗi quá!!! xin lỗi thầy ạ !!!!!!!!!
    mô phật , thiện tai thiện tai!!!!!!!!!!
    từ sao em hứa sẽ chăm ngoan !!!!!!!!!!
    mà thầy còn dậy cả mấy ông b!à sinh viên nữa ạ , trường nào thế nhỉ
    ôi, rất cảm ơn thầy vì thầy quá nhiệt tình !!!!!!!!!kiểu này là mấy tháng sau ma f có nói chuyẹn là phải nói tiếng hàn hết cho thầy vui rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    hôm nay học nhiều thứ lắm ạ
    em định viết ra cho nó đúng nghĩa nhật kí học tập nhưng mà cuối cùng chỉ viết được thế kia vì nó quá nhiều mà không biết diễn đạt sao nữa
    ( hỏi các bác : học thuộc lòng tiếng hàn là học kiểu gì ???????/ em méo mặt hkông hiểu được và không làm được ??????)
  5. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm , hôm qua là 1 hôm học rất vất vả cho thầy tất cả chỉ vì học sinh chúng ta !!!!!!!!!!! sorry thầy vài ngàn lần .!!!!!!!!!
    nhưng hôm nay lại là 1 ngày học hay ho vì hình như mọi người đều đã chuẩn bị trước nên học nhanh gọn mà dễ hiểu
    hì hì , rất chi là thương thầy vì thầy rất mệt và nóng nữa
    mà thầy nhiệt tình với chúng ta quá !!!!!!!!! thế này chỉ có chăm chỉ học và cho kết quả rõ nét thì mới không phụ công thầy ,
    hôm qua mon đến nhà thầy , nhà cũng thoáng nhỉ , nhưng mà đường vào sao dã man thế , đi ngay cạnh 1 cái ao , tối thế dễ lao lên lao xuống lắm. hì hôm qua thầy ăn mì ( ăn liền ) do bà chủ nhà nấu ạ . anh Vinh kêu rằng mấy hôm rồi toàn bún với mì , khổ thân thầy nhỉ . Hôm nay nóng ơi là nóng !
    em tính hôm nào nhà làm cái gì ngon ngon thì mang sang mời thầy ăn cơm Việt Nam nhưng em chả biết thời gian giờ giấc của thầy thế nào .
    Thứ 7 , cn muốn sang nhà thầy cook something to eat vậy mà thầy có vẻ bận cả những ngày đó nữa. rồi còn go around Gươm lake nhưng mà thầy cũng chả có thời gian còn em thì không có xe máy , hay hôm nào anh Vinh về qua thì đưa thầy đi luôn đi, sang nhà anh chơi thì qua hồ Gươm nhỉ !!!!!!!!
    khiếp , nản ghê, thiếu phương tiện thật là dã man con ngan !!!!!!
    mà bà già nhà em thì đã cho em 1 câu thê thảm không tình cảm , thê lương không tình thương là tao không phải bị điên mà để cho mày đi xe ra đường mà lại còn chở thêm thầy nữa thì không bao giờ
    và thêm 1 điều nữa mẹ em phán thế này : học tiếng Hàn bằng tiếng anh hả con , đú nhỉ !!!!!!!!!
    ặc ặc, mẹ ơi là mẹ !!!!!!!!!hơn cả thanh niên!!!!!!!!!!!
  6. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    thưa các bác , chỉ có em là chăm chỉ hai mặt : offline và online , phải chăng vì em quá thừa thãi thời gian, dạ thưa không vì em cũng ngày nào cũng 2, 3 ca học ạ
    thế tại sao lại chỉ có mình em trên mạng !!!!!!!!!!!!!bức xúc!!!!!!!!!!!câu này ý em muốn gào lên!!!!!!
    vừa học xong ạ
    hôm nay chỉ có 3 người , đau khổ quá , theo ngôn ngữ của chị Mu là đấm vào mặt thiên hạ khi có 4 người , vậy hôm nay là gì
    ông Vinh đâu????????????
    giờ chắc thầy đang net ở ECC không biết có được không nhỉ ?
    ngoài cửa thì đang có 1 bác xe ôm đợi sẵn , hehhêhhhee bác ý biết tiếng Trung ạ ! thầy nhà mình cũng biết ạ!thế là may đấy nhỉ ?
    hết roài
    à hôm nay nghỉ , em và bà ngổ ngáo đi mua chè về mời thầy ăn thử , thầy bảo bên Hàn cũng có món similar như thế : tên gì nhỉ ?: pang .. gì đấy
    hì ai nghĩ ra món gì Việt nam nữa không để mời thầy!!!!!!
  7. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Em Mon nhí nhảnh zui tính nhể,
    Anh sắp zìa, em chăm sóc anh tý nhá, hé hé, chứ cứ thấy em chăm sóc Mr Han, thấy ghen tỵ wá, blah blah..
    Em nhắn em ngổ ngáo chuẩn bị tinh thần khao anh nhá. Ke ke
  8. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi, hết tiền rồi!!!!!!
    thưa bác
    em Mon bác chỉ có thể nhí nhảnh khi được nói nhiều chứ còn cái kiểu im im thì em không thể
    nên bác mà gặp em ở lớp học Tiếng hàn thì thật là 1 "bất hạnh" cho bác vì em cũng chả dám mở mồm nhiều !!!!!!!!!
    em thích dán đuôi mọi người ( bằng giấy ) thích nói những câu đầy tính nghệ thuật hài hước và hóm hỉnh nhưng mừ......
    các bác chắc hiểu chứ ạ
    tình trạng hạn hẹp tiếng hàn khiến tài năng lâu nay bỏ xó
    buồn quá !!!!!!!!!!!
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hì đọc nhật ký của mọi người thấy hay thật đấy , mọi người dạo này thế nào rồi friendship dạo này bận quá lên không online được hôm nay đọc nhật ký của mọi người mà thấy tiếc mọi người học hành thế nào rồi friendship cũng muốn đi học lắm nhưng mà chẳng biết một chút nào về tiếng hàn cả lên sợ ảnh hưởng đến mọi người lên lại không đi hì.
  10. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bè Mon ơi bao giơ? thĂ?y bay ? Cho chì ngà?y giơ? cù thĂ? nhè.

Chia sẻ trang này