1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày thầy Han ở Việt Nam...

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi ecran, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Híc híc, quên không sign out nên bị tên yêu Hàn này dùng ké nick.
    Giật mình cứ tưởng người yêu mình mới đổi quốc tịch!
    Thôi, từ bi giờ sẽ nhớ sign out cẩn thận.
    Mà nếu có lỡ quên thì làm ơn đừng dùng chung được không? Cảm ơn nhiều nhiều!
  2. pinklotus152

    pinklotus152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ch kỹ gĂ hết, 21 thầy bay, chuyến về HĂn bao giờ cũng lĂ 11h30'' hết, ah mĂ lần nĂy thầy bay của VietNam Airl nĂn cĂ lẽ sẽ muTn hơn khoảng 1h 'Ăm, nhưng 10 t'i thĂ thầy fải cĂ mặt Y SĂn bay rĂi.
    Giờ 'ấy thĂ ch< 'Ă cĂ mặt Y Vn chưa?!
  3. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    o , vừa học xong thầy bảo thầy mua vé khứ hồi mà , vậy phải bay Korea Air chứ nhỉ
    đúng là ngày 21 đấy chị mun ạ!!!!!!!!!
    chị pink vẫn ở lại chứ ạ !!!!!!!!!!!
  4. tetsuvietnam

    tetsuvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    [em đi học có một buổi ,ko có hiểu gì cả nên em nghỉ ,thầy thì nhiệt tình lém ,coi mồ hôi mà thấy thương ,bưa nào đi tiễn thầy ,hoăc đưa thầy đi ăn ,nhớ gọi em nhé,dien thoại nhà em là:6640505,em tên là tâm
  5. pinklotus152

    pinklotus152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hic, cả nhà ui, thầy đi Hạ Long kỉu gì về mà lại bị ốm rùi, Pink lại đang ở BN nên ko thể ra ngay được, có ai ở gần thầy thì đến giúp thầy dùm Pink với...........hu! hu! thầy úm rùi trò biết làm sao đây.........?!
  6. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    HIc hic hôm nay không gặp được thầy không biết thầy thế nào, cảm thấy có lỗi quá, thầy ốm lắm, thương thầy wá mà chẳng giúp gì được thầy, áy náy wá
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    đây , cái đài phát thanh của các bác đây ạ !
    hôm nay , đi học có em , chị Hoa ( bà chị dẫn thầy đi Hạ Long) và chị Ngà ( chị này chắc ai đi học mới bít )
    tuy ít người nhưng chịu khó học là được rồi
    em hỏi thầy là thầy uống thuốc chưa thì thầy bảo là đừng lo có thuốc rồi! thầy còn bảo thầy thấy đỡ hơn rùi nhưng mà theo nhận xét cuẻ em là không phải , có khi không những không đỡ mà giọng lại còn khàn hơn và ho nhiều hơn
    hừm hừm , em còn bảo thầy là thầy phải uống thuốc nhiều vào cho đến khi nào khỏi hẳn thì mới được về không thì vợ thầy sẽ cảm thấy tức giận vì chúng ta đã làm cho thầy ốm ! hehhehhehhe
    hừm , thật tiếc vì em không được phép đi xe máy vì thật sự thì tối em rảnh rỗi thời gian nhiều em có thể chở thầy về , nhưng em lại không được đi , nản quá
    khổ thân thầy nhất là việc đi lại !
    hôm nay lúc về chị Hoa dẫn thầy đi ăn phở và sau đó thì kêu xe ôm đưa thầy về nhưng em cũng chỉ thấy đến lúc thầy ăn phở thôi , chứ còn em cũng không biết thầy về kiểu gì
    thấy có lỗi thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!trưa mai em sẽ mang bún chả sang mời thầy , thầy rất mún ăn bún chả mà tối thì người ta không bán !!!!!!!!!!!!hừm hừm
    anh Vinh bị xe đâm , hôm nay gọi điện đến và bảo chắc cuối tuần mới khỏi , khổ thân !
    cả nhà chúng ta ai cũng khổ thân đường đi lại cả!!!!!!!!!!
    hic hic
  8. mameo_bm

    mameo_bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    em ơi, đi học thì fải chăm chứ, đi có một buổi mà đòi hiểu cái gì được thương thày thì đi học ủng hộ lớp cho ... vui rồi khi nào đi ăn mọi người rủ đi nhé
  9. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm, vừa đi học về lại lên mạng viết thuê !hêhhhehhehhêh
    hôm nay học có 5 người!
    thầy dậy mệt ,đổ bao nhiêu là mồ hôi!
    hôm nay bọn em được học1 bài hát ! hì hì , giọng ca vàng của lớp như mình mà lại hát sai nhạc nó mới đau !!!
    lúc về thì hai anh học hôm nay đèo về , nhưng thầy phải chỉ đường , không bít có về tới nhà chưa ?]
    khổ thân thật đấy, anh Vinh ở nhà 1 phát là loạn hết cả lên ! ai bảo ông anh đi không cẩn thận giờ thì rắc rối phức tạp thế này , mỗi lần thầy về là đủ phức tạp !
    khổ thân thầy quá !
    trưa nay em mua bún chả đến mà thầy thì không có ở nhà ( số minh đúng là số con rệp)
    để lại đấy , bảo tối bà nấu lại hộ cho thầy cháu nhưng mà không bít sao nữa, thấy các bà chị than bụng thầy yếu, chết thế thì đau bụng mất!11
    mô phật , thiện tai , thiện tai!!!!!!!!
  10. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hì , em vừa đi lượn 36 phố với thầy về
    giờ này chắc thầy vẫn đang ở Hồ Gươm, do trẻ con như em không được phép đi quá giờ nên em bươn về trước !!!
    hôm nay học buổi cuối cùng ( khiếp , dùng cái từ cuối cùng này nghe dã man quá nhưng mà không còn từ nào khác cả để diễn tả cho đúng sự thật )
    hôm nay công nhận là 1 ngày học rảnh rỗi chỉ có mỗi phần ngữ pháp của bài 10 thôi, rồi thì ngồi học hát , khiếp, bài hát khó kinh dị , tập mãi về đến nhà vẫn thấy hát sai nhạc câu đầu, đau thế!
    rùi ghi địa chỉ,( thầy biết địa chỉ của Mon rồi còn giè ) rùi chụp ảnh cùng thầy ( thầy ơi , về Hàn rồi nhớ đọc cái topic này để thấy mọi người yêu quí thầy thế nào nhé , ngoài ra còn phải đọc để thấy MON viết dòng này : thầy rửa ảnh rồi thì phải scan lên diễn đàn cho MON nhìn thấy nhé , nhất là cái ảnh Thầy và MON chụp nhé , xem em dã man thế nào , hehhehhehhehe)
    hì đi ăn bún chả trên Ngọc khánh bà Mu phang cho một câu thầy phải ăn nhiều thì mới cho đi chơi còn ăn ít thì về nhà , ặc ặc, bái phục bà chị!!!!
    rồi cũng bái phục thầy nghe tiếng Việt hiểu hết , có 1 bà chị mời thầy đến công ty chị ý để bàn luận gì đấy , nói rất chi là nhiều từ to tát thế mà thầy hiểu hết !!!!!!!!kekekkekekekeke !!!!!!rồii thì lên hồ gươm, đi lượn vòng quanh, hàng gai, hàng đào....... , rồi 1 vòng hồ gươm đến khi mà mọi ngưòi gửi xe tính đi bộ thì MON về nên khoản sau thế nào bà chị Mu post cho mọi người cùng đọc !
    hì ngày mai, bà chị Mu bảo 7h30 tập trung tại BÒ TÙNG XẺO , chỗ chiếu phim quốc gia ấy , ai đi thì đi đi !!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này