1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tìm nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vuanhgl, 22/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Nhật ký những ngày tìm nhau

    Viết cho anh cùng một nụ cười hiền. Em không biết trang riêng này sẽ dài đến bao nhiêu. Đến khi em hai mươi chín tuổi, hay khi em gặp anh, viết đến khi trang viết quá dài, hay đến khi em thấy mình không còn muốn viết?
    Em muốn viết từ lâu rồi. Viết để làm của riêng, viết để thấy yên bình, viết để bớt đi những khoảng khắc nao nao của tuổi. Viết để dành sau này anh đọc, viết để dành sau này con đọc, viết vì những mong ước, mộng tưởng về anh ẩn nấp trong em. Cho những yếu đuối, cho những giận hờn, mệt mỏi, viết cho lòng bình yên. Để rồi ngôi nhà riêng, sẽ trút lại cùng ồn ào tất tả phía sau, như anh rũ áo, như em cởi giày rồi để chúng bên ngoài bậu cửa.
    Rồi có một ngày, anh sẽ đọc. Anh sẽ biết em làm gì trong khi chờ anh kiếm tìm em. Rồi một lúc nào, anh sẽ biết những cả những điều em không nói.
  2. kh0ngsoai

    kh0ngsoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Biết xong dám nó chia tay quá, phù
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bạn có viết được nó trong vòng 10 năm không? Hoặc trọn đời? Mấy kiểu nhật ký này, mộng tưởng hão huyền quả. Của tuổi, mấy tuổi rồi?
    Nhắc bạn nên lưu vào đâu đó, ttvn mà die thì hết đường cho anh đọc. Chả hiểu sao, cũng muốn nói như bạn ở trên.
    Sợ thật, con ngưòi bây giờ.
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ viết đi em, dù sao cũng là một cách để trút bầu tâm sự. Biết đâu khi đọc lại sẽ thấy được những điều mới mẻ, sẽ thấy hiểu mình hơn, đến lúc đó đóng topic lại cũng chưa muộn mà :)
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Ngay cả cảm xúc cũng cần phải để dành! Đâu là những vu vơ?
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hihi, box Tâm Sự bây giờ khác hẳn 5 năm về trước. Nhiều đá vụn, đá tảng quá.
    Bạn viết đi, cũng thú vị mà. Trước mình cũng viết hẳn 1 quyển nhật kí dành cho người yêu tương lai, khi đó mình 19 tuổi và đến tận khi 25 tuổi mình mới tìm thấy anh ấy, sau mấy chục mối tình. Nhưng quyển đó thì đã mất tiêu rồi, nên viết online cũng hay :D
  7. Chicken

    Chicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    may mà bị mất chứ để tay người yêu hiện tại tìm được e là có biến đấy, giá mà tôi cũng được tặng 1 quyển như vậy trc khi chính thức 2 ng nhận là ng yêu. Như vậy sẽ an toàn hơn hết thẩy, trừ phi trong đấy toàn những điều ko đúng sự thật :-w
  8. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    cũng hay...
  9. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Em là ai trong thành phố 8 triệu người.............
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Đúng rồi,box Tâm sự giờ nhiều chuyện vụn vặn hơn,khác 5 năm về trước quá.
  10. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Anh đây, anh tìm thấy em rồi huhuhuhu

Chia sẻ trang này