1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bà chị này!!! Nghe bà chị ấy cất lên những câu hát của bài hát tôi yêu thích mà sao tôi cứ thấy lờm lợm vì dường như nó đã mang một ý nghĩa khác lạ, khác hẳn với nỗi buồn và đau nhưng rất đẹp và trong trẻo mà tôi vẫn từng cảm nhận được...
  2. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Có lẽ trong hoàn cảnh này hai anh chị không nên hát bài Riêng Một Góc Trời mà có lẽ bài Rung Một Góc Vườn thì hợp lý hơn! Đúng là giá trị xã hội đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần! Chỉ khổ thân cho anh chồng, chắc là đau lắm! Phản bội từ khi còn trứng nước thế này thì.....còn gì là lòng tin nữa! Một bên là thằng em kết nghĩa, một bên là cô vợ trẻ mới cưới...Ôi, Đau lắm thay!
  3. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Có lẽ trong hoàn cảnh này hai anh chị không nên hát bài Riêng Một Góc Trời mà có lẽ bài Rung Một Góc Vườn thì hợp lý hơn! Đúng là giá trị xã hội đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần! Chỉ khổ thân cho anh chồng, chắc là đau lắm! Phản bội từ khi còn trứng nước thế này thì.....còn gì là lòng tin nữa! Một bên là thằng em kết nghĩa, một bên là cô vợ trẻ mới cưới...Ôi, Đau lắm thay!
  4. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, hóa ra chỉ có cái sĩ diện đàn ông chứ không phải cái tình, cái nghĩa, cái đạo làm người nó mới ngăn anh lại được à?
    Mới đọc tôi thấy tội nghiệp hai người, anh và anh của anh: một tên cả tin và một tên dại khờ. Đọc đến phần cuối, tôi thấy ghê tởm anh và cô ấy của anh, hai người không chỉ dối trá mà còn vô liêm sỉ.
    Với người mà đối với một kẻ là chồng, kẻ còn lại là anh mà hai người còn có thể cư xử như thế, thì còn lời nào để nói nữa? Dối trá và phản bội là những thứ làm tổn thương người khác nặng nề nhất, không thể và cũng không bao giờ có thể lấy tình yêu ra để biện hộ cho những hành vi như thế này.
    Tôi tếch, ở đây nghe những thứ trái luân lý lại nổi xung lên thì khổ.
  5. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, hóa ra chỉ có cái sĩ diện đàn ông chứ không phải cái tình, cái nghĩa, cái đạo làm người nó mới ngăn anh lại được à?
    Mới đọc tôi thấy tội nghiệp hai người, anh và anh của anh: một tên cả tin và một tên dại khờ. Đọc đến phần cuối, tôi thấy ghê tởm anh và cô ấy của anh, hai người không chỉ dối trá mà còn vô liêm sỉ.
    Với người mà đối với một kẻ là chồng, kẻ còn lại là anh mà hai người còn có thể cư xử như thế, thì còn lời nào để nói nữa? Dối trá và phản bội là những thứ làm tổn thương người khác nặng nề nhất, không thể và cũng không bao giờ có thể lấy tình yêu ra để biện hộ cho những hành vi như thế này.
    Tôi tếch, ở đây nghe những thứ trái luân lý lại nổi xung lên thì khổ.
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bình thường L vẫn là người dễ chấp nhận những sai lầm của người khác.Nhưng trong trường hợp này thật sự là thấy khó có thể chấp nhận được.Người phụ nữ trong câu chuyện của bạn thì không còn gì để nói,con người như vậy mà bạn cũng yêu được mới lạ.Bạn là một người đan ông thì phải biết cách cư xử thế nào cho đáng mặt đàn ông chứ,bạn đừng đổ lỗi cho việc khi yêu người ta không còn lý trí nữa.Người con gái như vậy mà bạn cũng yêu để rồi làm khổ mình ,khổ anh trai mình ,sau này khi mọi người thân của bạn biết bạn cũng đã làm họ đau lòng quá mức.Chán
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bình thường L vẫn là người dễ chấp nhận những sai lầm của người khác.Nhưng trong trường hợp này thật sự là thấy khó có thể chấp nhận được.Người phụ nữ trong câu chuyện của bạn thì không còn gì để nói,con người như vậy mà bạn cũng yêu được mới lạ.Bạn là một người đan ông thì phải biết cách cư xử thế nào cho đáng mặt đàn ông chứ,bạn đừng đổ lỗi cho việc khi yêu người ta không còn lý trí nữa.Người con gái như vậy mà bạn cũng yêu để rồi làm khổ mình ,khổ anh trai mình ,sau này khi mọi người thân của bạn biết bạn cũng đã làm họ đau lòng quá mức.Chán
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, chính cái sĩ diện ấy bao gồm tất cả đấy: tình, nghĩa, đạo lý làm người, và cũng là cái lý do để lương tâm tôi cắn rứt.
    Khi các bạn đọc được những điều này thì chuyện khinh bỉ hay căm ghét tôi là chuyện đã được lường trước, và đó là những gì tôi muốn nhận lấy khi biết mình không còn là 1 thằng đàn ông đúng nghĩa nữa. Chính vì vậy mà tôi tự thấy những ngày tháng đó là tội lỗi.
    Và bạn L gì đó ơi, khi người ta yêu, người ta có quyền đổ lỗi cho lý trí đã không chịu điều khiển trái tim làm đúng. Do đó mà người ta gọi Tình yêu là Mù Quáng!
    Thế theo các bạn, mình có nên post tiếp nữa không? Hay sẽ ngưng tại đây để các bạn không còn đọc thấy những dòng chữ của 1 tên tồi tệ?
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, chính cái sĩ diện ấy bao gồm tất cả đấy: tình, nghĩa, đạo lý làm người, và cũng là cái lý do để lương tâm tôi cắn rứt.
    Khi các bạn đọc được những điều này thì chuyện khinh bỉ hay căm ghét tôi là chuyện đã được lường trước, và đó là những gì tôi muốn nhận lấy khi biết mình không còn là 1 thằng đàn ông đúng nghĩa nữa. Chính vì vậy mà tôi tự thấy những ngày tháng đó là tội lỗi.
    Và bạn L gì đó ơi, khi người ta yêu, người ta có quyền đổ lỗi cho lý trí đã không chịu điều khiển trái tim làm đúng. Do đó mà người ta gọi Tình yêu là Mù Quáng!
    Thế theo các bạn, mình có nên post tiếp nữa không? Hay sẽ ngưng tại đây để các bạn không còn đọc thấy những dòng chữ của 1 tên tồi tệ?
  10. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục câu chuyện đi bạn, mình muốn biết hồi kết như thế nào???

Chia sẻ trang này