1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yinh

    Yinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật là lạ ... phải không bạn . Có người mà chỉ gặp 1 lần thì ta cũng có thể cảm nhận là người ta sẽ là điều đặc biệt thế nào trong cuộc đời . Con người thật lạ .... phải không bạn , có thể yêu một người , nhưng lại lấy 1 người ...
    Cuộc đời thật lạ ... phải không bạn . Làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc , hạnh phúc bao nhiêu để rồi buồn bã bấy nhiêu . Chẳng phải là duyên số đâu , số phận do con người tạo ra mà , nhưng mà tạo hoá thật quá chớ trêu ... mọi thứ chẳng có gì suôn sẻ như mình mong muốn ... được cái này thì fải đánh đổi bằng một thứ quan trọng khác , thật khó mà chọn lựa .
    Khó có một lựa chọn hoàn hảo ....
    Chuyện của bạn buồn quá ... để khi nào viết tiếp vậy
    đời rất dở nhung mà vẫn phải niểm nở
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gi đặc biệt mà tội lỗi với không tội ác . Cái chính là cậu đã và đang không làm chủ được bản thân , không biết mình đang ở đâu trong cái mớ bồng bông ấy .
    Cậu ứng xử không tốt . Rất không tốt nếu không nói là khá tệ . Nhất là chi tiết cậu đuổi cô ấy khi cô ấy đến nhà cậu .
    Tớ trước đây đã ngủ cùng với 1 em trong căn phòng chẳng to gì lắm , , nhưng tớ chẳng làm gì nàng ta cả ( dù muốn lắm lắm ) . Luôn có những giới hạn mà mình cần biết dừng lại .
    Nếu tớ mà là cậu , dù yêu cô bé kia đến đâu thì tớ cũng sẽ không dây dưa vụ này . Hãy cho tình cảm của mình chết đi , dìm nó chết đi . Tớ xem trong cái nghĩa hơn tình . Bởi trong cái nghĩa thường không có tình ( tình yêu trai gái ) , nhưng trong tình bao giờ cũng có nghĩa . Cái nghĩa của cậu với người mà cậu coi là anh là điều đáng quý , nên có khi còn khó hơn cả ứng xử với anh ruột . Vì 1 đứa con gái mà đánh mất đi cái tình cảm anh em , quả thật tớ không đành . Nếu tớ mà là cậu , tớ sẽ để cô gái kia quyết định , nếu cô ấy cảm thấy yêu và sẵn sàng đi đến hôn nhân với người anh , thì cậu nên chấp nhận . Trong cuộc sống luôn có những giới hạn mà con người ta , dù thừa khả năng , cũng không nên vượt qua .
    Hiện nay cậu chưa có gì gọi là tội với lại lỗi cả . Chẳng qua cũng chỉ yêu trong tâm tưởng . Không cần phải thậm xưng điều đó lên .
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gi đặc biệt mà tội lỗi với không tội ác . Cái chính là cậu đã và đang không làm chủ được bản thân , không biết mình đang ở đâu trong cái mớ bồng bông ấy .
    Cậu ứng xử không tốt . Rất không tốt nếu không nói là khá tệ . Nhất là chi tiết cậu đuổi cô ấy khi cô ấy đến nhà cậu .
    Tớ trước đây đã ngủ cùng với 1 em trong căn phòng chẳng to gì lắm , , nhưng tớ chẳng làm gì nàng ta cả ( dù muốn lắm lắm ) . Luôn có những giới hạn mà mình cần biết dừng lại .
    Nếu tớ mà là cậu , dù yêu cô bé kia đến đâu thì tớ cũng sẽ không dây dưa vụ này . Hãy cho tình cảm của mình chết đi , dìm nó chết đi . Tớ xem trong cái nghĩa hơn tình . Bởi trong cái nghĩa thường không có tình ( tình yêu trai gái ) , nhưng trong tình bao giờ cũng có nghĩa . Cái nghĩa của cậu với người mà cậu coi là anh là điều đáng quý , nên có khi còn khó hơn cả ứng xử với anh ruột . Vì 1 đứa con gái mà đánh mất đi cái tình cảm anh em , quả thật tớ không đành . Nếu tớ mà là cậu , tớ sẽ để cô gái kia quyết định , nếu cô ấy cảm thấy yêu và sẵn sàng đi đến hôn nhân với người anh , thì cậu nên chấp nhận . Trong cuộc sống luôn có những giới hạn mà con người ta , dù thừa khả năng , cũng không nên vượt qua .
    Hiện nay cậu chưa có gì gọi là tội với lại lỗi cả . Chẳng qua cũng chỉ yêu trong tâm tưởng . Không cần phải thậm xưng điều đó lên .
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    À , mà những chuyện kia đã xảy ra cách đây 2 năm . Bây giờ chắc nó cũng đã an bài rồi
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    À , mà những chuyện kia đã xảy ra cách đây 2 năm . Bây giờ chắc nó cũng đã an bài rồi
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì tdna nói đúng thiệt. Intercops đã sai ngay từ đầu rồi...
    Cô bé kia có thể không làm chủ được cảm xúc nhưng chính bạn đã đẩy sự việc đi xa hơn.....
    Bây giờ chuyện ra sao rồi nhỉ?
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì tdna nói đúng thiệt. Intercops đã sai ngay từ đầu rồi...
    Cô bé kia có thể không làm chủ được cảm xúc nhưng chính bạn đã đẩy sự việc đi xa hơn.....
    Bây giờ chuyện ra sao rồi nhỉ?
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    An bài rồi , toét loét cả ra rồi chứ còn sao nữa .
    Tớ đoán nó đã xảy ra theo các phương án sau :
    Phương án 1 : Cậu tạo topic và cô gái kia quay sang yêu nhau , nhưng vẫn lén lút . Cô gái kia trở nên giằng xé với chính bản thân . Có nên kết hôn với một người mà mình không cảm thấy anh ta là tất cả ? Có nên kết hôn với một người khi mình cảm thấy những cảm xúc của mình đang thuộc về người khác ? Liệu cuộc hôn nhân sắp tới sẽ là 1 sai lầm lớn trong cuộc đời ? Và kết quả là cô gái ấy đã từ chối hôn nhân với người anh . Từ chối rồi nhưng tình cảm giữa cậu tạo topic với cô gái kia vẫn không thể công khai , và cho dù có công khai thì họ cũng không thể đi tới hôn nhân 1 sớm 1 chiều trước khi người anh đau đớn nhận ra tất cả . Và thế là tình anh em cũng hết ( dù công bằng mấy thì tớ không tin đồng chí anh kia sẽ không đoạn tuyệt tình cảm với cậu tạo topic , cơm đưa tới mõm lại bị thằng khác nuốt mất , không điên cuồng mất tự chủ sao được ? ) . Và rồi tình cảm giữa cậu tạo topic với cô gái kia cũng chẳng đi đến đâu . Tất cả đều toè loe ra cả . Tan nát hết .
    Phương án 2 : Hôn nhân vẫn diễn ra . Nhưng tình cảm giữa chị dâu và em kết nghĩa của chồng vẫn liên tục phát triển . Điều này 1 sớm 1 chiều cũng bị ông anh kia biết . Lúc ấy thì lại quay trở lại trường hợp trên . Nát bấy cả ra , có khi 2 vợ chồng mới cưới lại li thân , ly hôn hết hạnh phúc mà tình cảm giữa 2 anh em cũng toè loe ra luôn .
    Chú gì tạo topic !
    - Chắc chú có biết 3 anh em Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào ? Quan Vũ có thừa cơ hội để làm thịt My phu nhân , Cam phu nhân của nhà Lưu Bị nhưng rốt cuộc Vân Trường đã không làm thế ( tệ ra là theo lời cậu chàng La Quán Trung )
    - Chắc chú có đọc Sự tích trầu cau ? Họ chỉ sự vô tình thôi , đằng này chú lại cố ý .
    - Chắc chú có đọc Sự tính 3 ông đầu rau ( ông Táo ) : đều vì nghĩa cả , nhưng là cái nghĩa đã có từ trước . Còn chú , chú không giữ được cái nghĩa mà chú đã có từ trước
    -
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    An bài rồi , toét loét cả ra rồi chứ còn sao nữa .
    Tớ đoán nó đã xảy ra theo các phương án sau :
    Phương án 1 : Cậu tạo topic và cô gái kia quay sang yêu nhau , nhưng vẫn lén lút . Cô gái kia trở nên giằng xé với chính bản thân . Có nên kết hôn với một người mà mình không cảm thấy anh ta là tất cả ? Có nên kết hôn với một người khi mình cảm thấy những cảm xúc của mình đang thuộc về người khác ? Liệu cuộc hôn nhân sắp tới sẽ là 1 sai lầm lớn trong cuộc đời ? Và kết quả là cô gái ấy đã từ chối hôn nhân với người anh . Từ chối rồi nhưng tình cảm giữa cậu tạo topic với cô gái kia vẫn không thể công khai , và cho dù có công khai thì họ cũng không thể đi tới hôn nhân 1 sớm 1 chiều trước khi người anh đau đớn nhận ra tất cả . Và thế là tình anh em cũng hết ( dù công bằng mấy thì tớ không tin đồng chí anh kia sẽ không đoạn tuyệt tình cảm với cậu tạo topic , cơm đưa tới mõm lại bị thằng khác nuốt mất , không điên cuồng mất tự chủ sao được ? ) . Và rồi tình cảm giữa cậu tạo topic với cô gái kia cũng chẳng đi đến đâu . Tất cả đều toè loe ra cả . Tan nát hết .
    Phương án 2 : Hôn nhân vẫn diễn ra . Nhưng tình cảm giữa chị dâu và em kết nghĩa của chồng vẫn liên tục phát triển . Điều này 1 sớm 1 chiều cũng bị ông anh kia biết . Lúc ấy thì lại quay trở lại trường hợp trên . Nát bấy cả ra , có khi 2 vợ chồng mới cưới lại li thân , ly hôn hết hạnh phúc mà tình cảm giữa 2 anh em cũng toè loe ra luôn .
    Chú gì tạo topic !
    - Chắc chú có biết 3 anh em Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào ? Quan Vũ có thừa cơ hội để làm thịt My phu nhân , Cam phu nhân của nhà Lưu Bị nhưng rốt cuộc Vân Trường đã không làm thế ( tệ ra là theo lời cậu chàng La Quán Trung )
    - Chắc chú có đọc Sự tích trầu cau ? Họ chỉ sự vô tình thôi , đằng này chú lại cố ý .
    - Chắc chú có đọc Sự tính 3 ông đầu rau ( ông Táo ) : đều vì nghĩa cả , nhưng là cái nghĩa đã có từ trước . Còn chú , chú không giữ được cái nghĩa mà chú đã có từ trước
    -
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Lằn ranh giới trong cuộc sống này thật mong manh. Lằn ranh giới giữa không và có, giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác mong manh như 1 đường chỉ.
    Biết rằng phòng hơn chống nhưng đôi khi vẫn khó phân biệt lắm. Cảm xúc và lý trí cái nào khống chế?
    Mọi việc có thể đã an bài, kết cục rất xấu thậm chí có thể đã xảy ra......

Chia sẻ trang này