1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhhanh

    vinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi bạn!
    Dù thế nào thì mọi việc đã diễn ra và nó đã là quá khứ. Cứ viết ra cho vơi nhẹ nỗi lòng. Ai trên đời không từng sai lầm chứ!
    Lỗi lầm của bạn là do cả hai: tại anh tại ả tại cả đôi đàng. Giả sử trái tim lỡ nhịp của bạn có rung lên thì cô ấy đáp lại bằng tảng băng có lẽ mọi việc đã êm xuôi.
    Bạn đừng e dè, hãy viết tiếp đi!
    Tớ luôn bên bạn, để đọc những gì bạn viết.
    Không sao cả!
  2. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hihì, trí tưởng tượng phong phú quá ! Nhưng không logic ở chỗ ông anh trai quý inter và quý gia cái gia đình của ông ấy nhưng lại trả thù inter và X bằng cách cặp với em họ của X ... nên chăng là ông ấy lại bị cô em họ (bản chất cũng lẳng lơ như bà chị) giãng lưới ... ôi ác độc quá !!! Xin lỗi tác giả nhé ...
  3. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hihì, trí tưởng tượng phong phú quá ! Nhưng không logic ở chỗ ông anh trai quý inter và quý gia cái gia đình của ông ấy nhưng lại trả thù inter và X bằng cách cặp với em họ của X ... nên chăng là ông ấy lại bị cô em họ (bản chất cũng lẳng lơ như bà chị) giãng lưới ... ôi ác độc quá !!! Xin lỗi tác giả nhé ...
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú buồn cừi .
    Không dám í ciến sau là nhận xét của nhà chuyên môn , nhưng cũng có nhiều năm " nghiên kíu " về các thể loại thơ ca vè tuồng truyện ngắn truyện dài tiểu thuyết này nọ thì anh có thể phát biểu với cô chú như sau .
    Thứ 1 , anh tin sự đang được kể của chú gì tạo topic là sự thật ( tất nhiên 1 số chi tiết được tả mơ mộng hơn 1 tí , nhưng nói chung vẫn không gì xa cách thực tế )
    Thứ 2 , nếu mà ko phải sự thật và nói cái cốt truyện này từ 1 tiểu thuyết hay truyện ngắn nào đó thì không đúng , diễn đạt rõ ràng hơn, sự vu oan giá hoạ của các cô các chú là hơi chuối . Chỉ có 4 nhân vật , xung đột tuy có nhưng cũng chưa đến mức để tạo được 1 truyện ngắn hay ho . Chỉ là 1 mối tình cứ xem là tay 4 , kết cục chỉ là bỏ nhau , tất cả đều nát bấy lên . Chỉ như thế thôi , nếu bê nguyên xi vào 1 truyện ngắn thì cái truyện ấy rất tồi . Cái anh đánh giá cao là cảm xúc về những gì đã qua mà chú tạo topic đang kể ra cho chúng ta .
    Nói là tiểu thuyết truyện dài gì đó thì càng tầm bậy nữa , phải thêm thắt rất , rất nhiều để có thể bằng 1/16 giá trị kinh điển kiểu như " Lôi Vũ " ( của Tào Ngu , anh chắc trong số các cô các chú , 100 đứa thì có mỗi 1 là có đọc , 3 đứa có xem phim )
    Thế nhớ .
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú buồn cừi .
    Không dám í ciến sau là nhận xét của nhà chuyên môn , nhưng cũng có nhiều năm " nghiên kíu " về các thể loại thơ ca vè tuồng truyện ngắn truyện dài tiểu thuyết này nọ thì anh có thể phát biểu với cô chú như sau .
    Thứ 1 , anh tin sự đang được kể của chú gì tạo topic là sự thật ( tất nhiên 1 số chi tiết được tả mơ mộng hơn 1 tí , nhưng nói chung vẫn không gì xa cách thực tế )
    Thứ 2 , nếu mà ko phải sự thật và nói cái cốt truyện này từ 1 tiểu thuyết hay truyện ngắn nào đó thì không đúng , diễn đạt rõ ràng hơn, sự vu oan giá hoạ của các cô các chú là hơi chuối . Chỉ có 4 nhân vật , xung đột tuy có nhưng cũng chưa đến mức để tạo được 1 truyện ngắn hay ho . Chỉ là 1 mối tình cứ xem là tay 4 , kết cục chỉ là bỏ nhau , tất cả đều nát bấy lên . Chỉ như thế thôi , nếu bê nguyên xi vào 1 truyện ngắn thì cái truyện ấy rất tồi . Cái anh đánh giá cao là cảm xúc về những gì đã qua mà chú tạo topic đang kể ra cho chúng ta .
    Nói là tiểu thuyết truyện dài gì đó thì càng tầm bậy nữa , phải thêm thắt rất , rất nhiều để có thể bằng 1/16 giá trị kinh điển kiểu như " Lôi Vũ " ( của Tào Ngu , anh chắc trong số các cô các chú , 100 đứa thì có mỗi 1 là có đọc , 3 đứa có xem phim )
    Thế nhớ .
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Góp ý chính xác quá. Tôi đang suy nghĩ về việc tạo bối cảnh xã hội cho câu chuyện. Bằng không thì chỉ đạt đến cỡ Quỳnh Dao là kịch kim roài.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Góp ý chính xác quá. Tôi đang suy nghĩ về việc tạo bối cảnh xã hội cho câu chuyện. Bằng không thì chỉ đạt đến cỡ Quỳnh Dao là kịch kim roài.
  8. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, lâu quá. Sốt hết cả ruột, tui đang chờ kết cục đây?
  9. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, lâu quá. Sốt hết cả ruột, tui đang chờ kết cục đây?
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    112
    câu chuyện của bạn lại làm tôi nhớ đến 1 người trong topic này từ thời xa xưa: Đó là quynhnguyen...............Một chuyện tình cảm rất đáng để biết
    Giữ được và mất luôn rất gần và có lẽ cũng xa.Yêu là một chuyện và xác định ranh giới ấy là cả vấn đè./ Tớ nghĩ cậu nên biết xác định chuyện này một cách rõ ràng

Chia sẻ trang này