1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Theo em chỉ nên làm theo thể loại chuyện dài như truyện của Nguyễn Nhật Ánh thui. Có điều môtíp hơi cũ, chuyển lên truyện ko hấp dẫn mấy. Hay là chuyển thể lên phim truyền hình, gọi là sêri phim "Những chuyện tình". Cái này em ấp ủ lâu roài, cũng sưu tầm và tưởng tượng được khá nhiều chuyện hay, bi giờ mà đưa lên phim thì tuyệt. Về diễn viên à? Em sẽ chọn Ngô Thanh Vân cho vai người con gái bác intercop yêu, ông anh sẽ là siêu mẫu Bình Minh, còn bác intercop sẽ do Quyền Linh đóng. Oài, sao toàn dv miền Nam thế này. Em gái họ của ...Ngô Thanh Vân chắc sẽ là một diễn viên trẻ của Hà Nội, đẹp, dịu dàng và tinh tế...(chưa nghĩ ra, tạm gọi là X).
    Bối cảnh xã hội à? NTV là con gái của một gia đình trí thức, đang du học ở Anh. Ở Anh, một dịp tình cờ cô đã quen Quyền Linh, cũng là sinh viên học cao học(Thế này cho logic, chứ mới gặp đã yêu như bác intercop kể dù ngoài đời có thật thì lên phim cũng hơi vô lý). Bình Minh là một phó giám đốc một công ty kinh doanh xuất thân là một kỹ sư điện tử, thông minh và nhạy bén. Anh bao giờ cũng tỏ ra là một người chín chắn, là anh cả, luôn quan tâm đến mọi người.Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, anh lại nhút nhát như đứa trẻ con, hay bối rối trước phụ nữ(?).
    Vậy là, ta đã xác định được, tình cảm giữa Linh và Vân là tình yêu sét đánh, cực kỳ mãnh liệt, càng bị tách rời lại càng mãnh liệt. Còn tình yêu Vân dành cho Minh có gì đó giống như tình cảm một đứa em gái với anh trai, 3 phần yêu 7 phần kính. Minh yêu Vân lại khác, với tình yêu của một cậu trai mới lớn,càng rụt rè lại càng da diết, vừa bối rối nhưng cũng muôn phần lãng mạn...(văn vẻ thế đủ rồi)...
    Tất nhiên chúng ta sẽ tự hỏi, tại sao Minh rụt rè thế lại yêu được người con gái có cá tính và xinh đẹp như Vân? Xin thưa, chính Vân bày tỏ trước! Đấy mới là chỗ khó hiểu của con người. Chính Vân bày tỏ tình cảm với Minh trước, nhưng cũng chính Vân từ bỏ anh để yêu Linh. Cô là người mà "tình yêu 3 năm ko bằng tình yêu 3 ngày"(trích Thập Diện Mai Phục-Trương Nghệ Mưu). Còn X, em gái họ của Vân, lại có một tình yêu đầu, một tình yêu lãng mạn như tình yêu học trò với Linh.
    Ngoài ra còn phải kể đến bố Vân, một giảng viên đại học, tuy bề ngoài rất coi trọng danh dự nhưng thực chất rất yêu, lo và hiểu cho con cái. Mẹ Vân, một người phụ nữ ko an phận(Vân giống mẹ), luôn muốn tìm con đường sự nghiệp cho riêng mình- hiện là giám đốc công ty mà chính Minh là phó Giám đốc.Mẹ Minh sống ở quê, bố Minh mất sớm, hơn nữa, hồi trước, bố Minh lại là mối tình đầu của mẹ Vân(vì vậy mẹ Vân luôn chăm lo cho Minh như chăm lo cho con mình và luôn ủng hộ tác thành cho 2 đứa). Bố mẹ Linh thì mất sớm, anh sống với ông bà. Tính Linh thích tự do, ko chịu bất sự gò bó nào, như con ngựa chứng bất kham. Nhưng trong một lần bất ngờ chạm trán Minh, trước là hiểu lầm, sau là tình bạn. Được Minh quan tâm, Linh quý Minh, luôn coi Minh là anh, cái tính lông bông cũng bớt đi nhiều...
    Hê hê, motíp cũ rích, nhưng ko sao, ngoại cảnh đẹp diễn viên ngon là được roài.
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, quên. Linh chỉ tình cờ quen và đi chơi với Vân chỉ trong một ngày hồi còn ở Anh thui...Quen nhiều quá ko hợp lý.
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, quên. Linh chỉ tình cờ quen và đi chơi với Vân chỉ trong một ngày hồi còn ở Anh thui...Quen nhiều quá ko hợp lý.
  4. herobau

    herobau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    intercop!
    hôm nay tôi mất cả đêm để dõi theo hành trình của bạn.Nhật kí viết hay đấy mang đi dự thi vớ vẩn đen đủi lại đoạt giải cũng nên.Thú thực tôi thấy công lực của bạn cũng quá cao so với số tuổi của bạn vì sau ngần ấy thời gian cậu mới "xơi" bà chị dâu.Hic hic,hỏi thật cậu có đọc thủy hử ko vậy,cậu giống hệt 1 vị anh hùng trong truyện là Võ Tòng (trong Kim Bình Mai-nhân vật nam chính),chưa xem thì về xem đi.Tất nhiên chị dâu cậu thủ vai Phan Kim Liên(Nhân vật nữ chính),cậu có biết kết thúc truyện như nào ko,Võ Tòng giết chết Phan Kim Liên rồi đi đầu quân vào băng cướp cạn.Cuối cùng chết yểu vì ung thư gan do uống quá nhiều rượu.Cậu có thể tham khảo câu chuyện đó để điều chỉnh và chọn cho mình 1 kết thúc có hậu hơn,.Thế nhé! Chúc cậu may mắn và sớm có đoạn kết cho cuốn nhật ký hấp dẫn này. Good Luck
  5. herobau

    herobau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    intercop!
    hôm nay tôi mất cả đêm để dõi theo hành trình của bạn.Nhật kí viết hay đấy mang đi dự thi vớ vẩn đen đủi lại đoạt giải cũng nên.Thú thực tôi thấy công lực của bạn cũng quá cao so với số tuổi của bạn vì sau ngần ấy thời gian cậu mới "xơi" bà chị dâu.Hic hic,hỏi thật cậu có đọc thủy hử ko vậy,cậu giống hệt 1 vị anh hùng trong truyện là Võ Tòng (trong Kim Bình Mai-nhân vật nam chính),chưa xem thì về xem đi.Tất nhiên chị dâu cậu thủ vai Phan Kim Liên(Nhân vật nữ chính),cậu có biết kết thúc truyện như nào ko,Võ Tòng giết chết Phan Kim Liên rồi đi đầu quân vào băng cướp cạn.Cuối cùng chết yểu vì ung thư gan do uống quá nhiều rượu.Cậu có thể tham khảo câu chuyện đó để điều chỉnh và chọn cho mình 1 kết thúc có hậu hơn,.Thế nhé! Chúc cậu may mắn và sớm có đoạn kết cho cuốn nhật ký hấp dẫn này. Good Luck
  6. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17 tháng 4 năm 2004
    Hiếm có khi nào người ta thấy mình đơn độc ngay giữa chốn đông người như tôi lúc này. Mọi người quanh tôi đều quan tâm đến tôi, đều xem tôi như 1 người bạn, người anh, người em đáng quý. Có thể nói trong quan hệ bạn bè tôi ít khi làm mích lòng ai. Từ bé, tôi đã được dạy cách đối nhân xử thế, cách ứng xử với những người chung quanh, với xã hội, với anh em bạn bè. Trong mắt bạn bè, tôi chỉ là 1 thằng con trai hiền, hay cười, và hay muốn làm đẹp lòng bè bạn bằng cách chiều theo tất cả những lời rủ rê café, nhậu, offline 1 forum nào đó? Và là 1 thằng bạn ngu ngốc khờ khạo vì cứ rủ đi bia ôm là tôi từ chối với biết bao lý do. Tôi không muốn dính dáng vào những mối quan hệ không trong sáng, vụn trộm, ăn bánh trả tiền như thế! Và đám bạn tôi, đa số đều đã qua đêm với các cô gái, thì tôi vẫn là 1 thằng khờ giữa tụi nó.
    Vậy mà, tôi lại dính vào em, dính còn hơn keo nữa. Duy trì mối quan hệ lén lút đã là sai lầm, tôi còn ăn nằm với em, dù chỉ 1 lần nhưng đã trở thành tội nhân thiên cổ. Nếu chuyện này bị lộ ra thì tôi không còn đường nào sống nữa, có lẽ cái chết sẽ là cứu cánh chăng?
    Đồng nghiệp chung cơ quan cũng ít có thành kiến về tôi. Thành kiến làm gì với 1 thằng con trai chỉ biết cắm đầu vào việc, ai nhờ gì cũng làm, im lặng trong mọi cuộc tranh luận, và rất nhiệt tình trong chuyện? nhậu nhẹt. Trước đây thì ít thôi, nhưng từ khi tôi với em sa vào bãi lầy tội lỗi thì tôi siêng uống rượu hơn. Cộng với cái buồn chán ở 1 thành phố biển xa xôi làm tôi cũng thấy chán ngấy. Dằn vặt vì chuyện đó thì đã bớt đi ít nhiều, nhưng nhậu thì lại quen mất rồi!
    Và, vào ngày này, tôi lại thấy được 1 cứu cánh của đời tôi. Đó là 1 ngày thứ 7 đẹp trời, và như thường lệ, tôi thường ra khi Đồi Dương để nhâm nhi café, ngắm sóng biển rì rầm vỗ vào bờ như muốn chia sẻ nỗi buồn của tôi. Và? cô em họ xuất hiện.
    Tôi giật mình khi có tiếng con ******* tên tôi. Quay lại thì suýt chút nữa tôi làm rơi ly café khi thấy cô em họ thật xinh trong bộ váy dài. Cô ấy đi chung với cơ quan nghỉ mát tại Phan Thiết, nhưng xin phép không đi vào Mũi Né buổi chiều để dành thời gian đi tìm tôi. Đến chỗ tôi làm, cô ấy biết được chỗ tôi ở. Đến chỗ tôi ở thì biết tôi ở ngoài này. Cô ấy đã tốn khá nhiều tiền taxi để làm chuyện ấy. Bỗng nhiên, trong lòng tôi trào lên 1 niềm xúc động.
    Trò chuyện thật nhiều, chúng tôi nói không biết bao nhiêu thứ, cho đến khi ngừng lại thì trời đã sụp tối. Tôi mời cô em họ ăn tối tại quán Nấm Mèo, 1 quán quen, chủ nhân là bạn của thằng T., em kết nghĩa của tôi. Trong khi ăn tối, tôi mới thoải mái hơn khi biết đời sống gia đình của anh tôi và em vẫn bình thường, vẫn hạnh phúc và chưa có xáo trộn gì. Điều đó đã làm tôi bớt dằn vặt hơn. Và tôi cũng không biết phải bày tỏ điều gì với cô em họ trong lúc này. Tiếc là hôm nay là ngày 26 âm lịch, không có trăng sáng nên tôi không thể mời cô cùng tham gia buổi nhậu dưới trăng của tôi.
    Chia tay cô em họ tại khách sạn, cô nhìn tôi thật lâu rồi nói: ?oDạo này thấy anh già quá!?. Tôi thấy cô quan tâm đến tôi nhiều lắm, nhưng tôi chỉ biết cười trừ và chào cô. Trong hoàn cảnh của tôi, tôi biết tôi không xứng đáng với cô đâu!
  7. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17 tháng 4 năm 2004
    Hiếm có khi nào người ta thấy mình đơn độc ngay giữa chốn đông người như tôi lúc này. Mọi người quanh tôi đều quan tâm đến tôi, đều xem tôi như 1 người bạn, người anh, người em đáng quý. Có thể nói trong quan hệ bạn bè tôi ít khi làm mích lòng ai. Từ bé, tôi đã được dạy cách đối nhân xử thế, cách ứng xử với những người chung quanh, với xã hội, với anh em bạn bè. Trong mắt bạn bè, tôi chỉ là 1 thằng con trai hiền, hay cười, và hay muốn làm đẹp lòng bè bạn bằng cách chiều theo tất cả những lời rủ rê café, nhậu, offline 1 forum nào đó? Và là 1 thằng bạn ngu ngốc khờ khạo vì cứ rủ đi bia ôm là tôi từ chối với biết bao lý do. Tôi không muốn dính dáng vào những mối quan hệ không trong sáng, vụn trộm, ăn bánh trả tiền như thế! Và đám bạn tôi, đa số đều đã qua đêm với các cô gái, thì tôi vẫn là 1 thằng khờ giữa tụi nó.
    Vậy mà, tôi lại dính vào em, dính còn hơn keo nữa. Duy trì mối quan hệ lén lút đã là sai lầm, tôi còn ăn nằm với em, dù chỉ 1 lần nhưng đã trở thành tội nhân thiên cổ. Nếu chuyện này bị lộ ra thì tôi không còn đường nào sống nữa, có lẽ cái chết sẽ là cứu cánh chăng?
    Đồng nghiệp chung cơ quan cũng ít có thành kiến về tôi. Thành kiến làm gì với 1 thằng con trai chỉ biết cắm đầu vào việc, ai nhờ gì cũng làm, im lặng trong mọi cuộc tranh luận, và rất nhiệt tình trong chuyện? nhậu nhẹt. Trước đây thì ít thôi, nhưng từ khi tôi với em sa vào bãi lầy tội lỗi thì tôi siêng uống rượu hơn. Cộng với cái buồn chán ở 1 thành phố biển xa xôi làm tôi cũng thấy chán ngấy. Dằn vặt vì chuyện đó thì đã bớt đi ít nhiều, nhưng nhậu thì lại quen mất rồi!
    Và, vào ngày này, tôi lại thấy được 1 cứu cánh của đời tôi. Đó là 1 ngày thứ 7 đẹp trời, và như thường lệ, tôi thường ra khi Đồi Dương để nhâm nhi café, ngắm sóng biển rì rầm vỗ vào bờ như muốn chia sẻ nỗi buồn của tôi. Và? cô em họ xuất hiện.
    Tôi giật mình khi có tiếng con ******* tên tôi. Quay lại thì suýt chút nữa tôi làm rơi ly café khi thấy cô em họ thật xinh trong bộ váy dài. Cô ấy đi chung với cơ quan nghỉ mát tại Phan Thiết, nhưng xin phép không đi vào Mũi Né buổi chiều để dành thời gian đi tìm tôi. Đến chỗ tôi làm, cô ấy biết được chỗ tôi ở. Đến chỗ tôi ở thì biết tôi ở ngoài này. Cô ấy đã tốn khá nhiều tiền taxi để làm chuyện ấy. Bỗng nhiên, trong lòng tôi trào lên 1 niềm xúc động.
    Trò chuyện thật nhiều, chúng tôi nói không biết bao nhiêu thứ, cho đến khi ngừng lại thì trời đã sụp tối. Tôi mời cô em họ ăn tối tại quán Nấm Mèo, 1 quán quen, chủ nhân là bạn của thằng T., em kết nghĩa của tôi. Trong khi ăn tối, tôi mới thoải mái hơn khi biết đời sống gia đình của anh tôi và em vẫn bình thường, vẫn hạnh phúc và chưa có xáo trộn gì. Điều đó đã làm tôi bớt dằn vặt hơn. Và tôi cũng không biết phải bày tỏ điều gì với cô em họ trong lúc này. Tiếc là hôm nay là ngày 26 âm lịch, không có trăng sáng nên tôi không thể mời cô cùng tham gia buổi nhậu dưới trăng của tôi.
    Chia tay cô em họ tại khách sạn, cô nhìn tôi thật lâu rồi nói: ?oDạo này thấy anh già quá!?. Tôi thấy cô quan tâm đến tôi nhiều lắm, nhưng tôi chỉ biết cười trừ và chào cô. Trong hoàn cảnh của tôi, tôi biết tôi không xứng đáng với cô đâu!
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Thú vị quá ! liệu có một câu chuyện như vậy sắp xảy ra không ? đồng chí này đong đưa cô em và giới thiệu cho em kết nghĩa ( cũng lại là em kết nghĩa ) và đến lúc này cậu em đó và cô em họ của chị dâu lại thấy họ mới là của nhau ...... ha ha lại một thiên tình sử mới mà rất cũ và rất chuối ra đời.
    Cậu làm em mà đối xử với anh mình như thế là bất nghĩa
    Làm vậy với chị dâu là loạn luân.
    Thấy tội lỗi nhưng vẫn làm là không có chính kiến
    Thử hỏi cậu suy nghĩ gì nếu cậu là người anh kết nghĩa tội nghiệp kia ?
    Thật buồn khi bố mẹ sinh ra cậu ...
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Thú vị quá ! liệu có một câu chuyện như vậy sắp xảy ra không ? đồng chí này đong đưa cô em và giới thiệu cho em kết nghĩa ( cũng lại là em kết nghĩa ) và đến lúc này cậu em đó và cô em họ của chị dâu lại thấy họ mới là của nhau ...... ha ha lại một thiên tình sử mới mà rất cũ và rất chuối ra đời.
    Cậu làm em mà đối xử với anh mình như thế là bất nghĩa
    Làm vậy với chị dâu là loạn luân.
    Thấy tội lỗi nhưng vẫn làm là không có chính kiến
    Thử hỏi cậu suy nghĩ gì nếu cậu là người anh kết nghĩa tội nghiệp kia ?
    Thật buồn khi bố mẹ sinh ra cậu ...
  10. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Gửi Intercops,
    Hôm nay ngày nghỉ Easter (lễ phục sinh), tình cờ vào box Tâm sự (hình như đây là lần thứ 2 tôi enter vào mục này) thấy bài viết của cậu nên tôi đọc thử post cuối. Linh cảm điều gì đấy, tôi bỏ thêm 3h để đọc hết mạch tâm sự này và cuối cùng cũng viết cho cậu mấy dòng vì tôi đã rơi vào nhân vật "người anh".
    Tôi gặp em khi bắt đầu ở lại trường làm giảng viên đại học, em vẫn là sinh viên năm 2 (của 1 trường láng giềng). Khi chúng tôi chính thức giới thiệu với gia đình hai bên (1 năm sau ngày em tốt nghiệp) thì cũng là lúc biết về tình cảm của em và 1 người học trò của tôi - cậu học trò mà tôi đã hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp đại học 2 năm trước. Tôi gần như hoàn toàn sụp đỗ trong một đêm nhậu xĩn và cậu ấy đập đầu xuống sàn rồi thú lỗi trong khi máu chảy đầy rất nhiều... Câu chuyện của tôi sau đó cũng bi hài ghê gớm nhưng có lẽ không nên nói tiếp cái "cảm xúc khi sự thật trần trụi được phơi bày" vào lúc này, tôi muốn thông qua câu chuyện của cậu để chiêm nghiệm bản thân đã đúng hay sai khi buộc phải chọn con đường du học trời Tây.

Chia sẻ trang này