1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Gửi Intercops,
    Hôm nay ngày nghỉ Easter (lễ phục sinh), tình cờ vào box Tâm sự (hình như đây là lần thứ 2 tôi enter vào mục này) thấy bài viết của cậu nên tôi đọc thử post cuối. Linh cảm điều gì đấy, tôi bỏ thêm 3h để đọc hết mạch tâm sự này và cuối cùng cũng viết cho cậu mấy dòng vì tôi đã rơi vào nhân vật "người anh".
    Tôi gặp em khi bắt đầu ở lại trường làm giảng viên đại học, em vẫn là sinh viên năm 2 (của 1 trường láng giềng). Khi chúng tôi chính thức giới thiệu với gia đình hai bên (1 năm sau ngày em tốt nghiệp) thì cũng là lúc biết về tình cảm của em và 1 người học trò của tôi - cậu học trò mà tôi đã hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp đại học 2 năm trước. Tôi gần như hoàn toàn sụp đỗ trong một đêm nhậu xĩn và cậu ấy đập đầu xuống sàn rồi thú lỗi trong khi máu chảy đầy rất nhiều... Câu chuyện của tôi sau đó cũng bi hài ghê gớm nhưng có lẽ không nên nói tiếp cái "cảm xúc khi sự thật trần trụi được phơi bày" vào lúc này, tôi muốn thông qua câu chuyện của cậu để chiêm nghiệm bản thân đã đúng hay sai khi buộc phải chọn con đường du học trời Tây.
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em có thể nói anh đã sống thiên về tình cảm nhìu quá, có lẽ đó là tâm trạng khi người ta đang yêu .Anh hãy cứ post tiếp đi, nhờ vậy em hiểu được thêm về thế thái nhân tình, và hiểu là mọi việc đều có 2 mặt của nó .Nhưng mọi chuyện như anh nói đã qua rồi, đừng vì vậy mà tiếp tục bị nó ám ảnh nữa, hãy tiếp tục sống, phấn đấu làm việc rồi những điều tốt đẹp nhất sẽ đến When a door is closed, there must be some other doors are opened !!
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em có thể nói anh đã sống thiên về tình cảm nhìu quá, có lẽ đó là tâm trạng khi người ta đang yêu .Anh hãy cứ post tiếp đi, nhờ vậy em hiểu được thêm về thế thái nhân tình, và hiểu là mọi việc đều có 2 mặt của nó .Nhưng mọi chuyện như anh nói đã qua rồi, đừng vì vậy mà tiếp tục bị nó ám ảnh nữa, hãy tiếp tục sống, phấn đấu làm việc rồi những điều tốt đẹp nhất sẽ đến When a door is closed, there must be some other doors are opened !!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... Lại 1 bộ óc tưởng tượng phong phú này.
    Có mà viết đấy inter@, nhiều người ủng hộ cậu mà.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... Lại 1 bộ óc tưởng tượng phong phú này.
    Có mà viết đấy inter@, nhiều người ủng hộ cậu mà.
  6. PiTi

    PiTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu Intercorp này, thỉnh thoảng lại nhỏ ra một tí, làm thiên hạ sốt ruột quá. Tiếp tục đi nào....
  7. PiTi

    PiTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu Intercorp này, thỉnh thoảng lại nhỏ ra một tí, làm thiên hạ sốt ruột quá. Tiếp tục đi nào....
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây tôi có nhiều việc bận rộn nên không thể post câu chuyện của tôi đều đặn như trước kia. Rất múôn lam cho xong nhưng tình hình bây giờ không cho phép. Mong các bạn thông cảm!
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây tôi có nhiều việc bận rộn nên không thể post câu chuyện của tôi đều đặn như trước kia. Rất múôn lam cho xong nhưng tình hình bây giờ không cho phép. Mong các bạn thông cảm!
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    phicau viết thế cũng hay.
    Đọc Gone with the Wind lấy bối cảnh là chiến tranh Nam Bắc, Đồi gió hú bối cảnh là thời kỳ tư bản hoá và đi tìm vàng của Anh, thế nên mới thành tác phẩm nổi tiếng, viết mới có chiều sâu. Chứ nếu viết chung chung thì rất khó, đọc thấy giống Quỳnh Dao ngay, truyện nào cũng giống truyện nào.
    Ở VN bối cảnh là thời kỳ đổi mới, khi mọi người bung ra mở công ty và kiếm tiền cũng hay. Tuy vậy lấy bối cảnh ở VN không biết nhấn vào chỗ nào? Hơi nhạt.

Chia sẻ trang này