1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    TRước tiên là xin cám ơn lời khen của bạn, nhưng tôi không dám nhận vì những gì tôi viết ra chẳng qua là viết đúng về những gì tôi đã trải qua, đã chịu đựng nên có lẽ nó chân thật, điều mà các thần dân @ hiện nay đã lâu không thấy. Tôi chỉ mong rằng, những điều tôi bày tỏ và chia sẻ với mọi người sẽ được đón nhận là hạnh phúc lắm rồi.
    Và cũng xin lỗi những ai đã đọc topic này, cái bài viết ngày 30/4/2004 ấy, đã bị nhầm thành 2005, vì tôi đã quen tay mà đánh máy thế. Phát hiện ra để vào e*** thì đã muộn rồi.
    Sẽ post tiếp, mong mọi người ủng hộ và chia sẻ!
  2. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang theo dõi nhiệt tình đây bác!
  3. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang theo dõi nhiệt tình đây bác!
  4. happytigon

    happytigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào tigon cũng vào để đọc tâm sự của bạn. Câu chuyện của bạn rất thật, tigon không hề nghĩ đó lại là một câu chuyện tiểu thuyết.
    Tigon không đồng tình với những việc làm của bạn, nhưng tigon hy vọng bạn tìm được sự bình thản trong tâm hồn, điều đó sẽ giúp bạn có được những ngày sống tươi đẹp hơn.
  5. happytigon

    happytigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào tigon cũng vào để đọc tâm sự của bạn. Câu chuyện của bạn rất thật, tigon không hề nghĩ đó lại là một câu chuyện tiểu thuyết.
    Tigon không đồng tình với những việc làm của bạn, nhưng tigon hy vọng bạn tìm được sự bình thản trong tâm hồn, điều đó sẽ giúp bạn có được những ngày sống tươi đẹp hơn.
  6. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đây không được gọi là tiểu thuyết bạn ạ, mà chỉ là tự sự....dàì kỳ thôi. Ở trên đã có bạn viết những diễn biến tiếp theo của câu chuyện rồi còn gì và tác giả của nó thì có chứng minh đây là chuyện thật của mình.
    Thực sự thì người viết đã bỏ tâm huyết vào câu chuyện này, tuy nhiên trình còn chưa cao nên cách xử lý tâm trạng nhân vật và các tình huống trong chuyện rở ẹc. Tác giả chỉ mô tả được mỗi tâm trạng mình, còn cô gái kia thì như em bé búp bê ý nhỉ? không có óc và làm những việc ngớ ngẩn quá.
    Lời khuyên dành cho bạn: nên tập trung vào nhân vật nữ, thổi hồn cho nó tí để thêm phần hấp dẫn.
    Mô típ này quá quen thuộc, ai chẳng nghĩ ra được
  7. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đây không được gọi là tiểu thuyết bạn ạ, mà chỉ là tự sự....dàì kỳ thôi. Ở trên đã có bạn viết những diễn biến tiếp theo của câu chuyện rồi còn gì và tác giả của nó thì có chứng minh đây là chuyện thật của mình.
    Thực sự thì người viết đã bỏ tâm huyết vào câu chuyện này, tuy nhiên trình còn chưa cao nên cách xử lý tâm trạng nhân vật và các tình huống trong chuyện rở ẹc. Tác giả chỉ mô tả được mỗi tâm trạng mình, còn cô gái kia thì như em bé búp bê ý nhỉ? không có óc và làm những việc ngớ ngẩn quá.
    Lời khuyên dành cho bạn: nên tập trung vào nhân vật nữ, thổi hồn cho nó tí để thêm phần hấp dẫn.
    Mô típ này quá quen thuộc, ai chẳng nghĩ ra được
  8. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hay là em sáng tác kết thúc mọi người nhỉ.Mô típ này quá quen thuộc,giống tiểu thuyết Việt Nam,ai cũng nghĩ ra được kết thúc
  9. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hay là em sáng tác kết thúc mọi người nhỉ.Mô típ này quá quen thuộc,giống tiểu thuyết Việt Nam,ai cũng nghĩ ra được kết thúc
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    đời người cũng như một vở kịch thôi, một vở kịch dài nhất bạn từng được xem ....Mỗi chúng ta đều là nhân vật chính của vở kịch về đời mình .Bác ấy kém xử sự cũng là dễ hiểu ,vì người trong cuộc thường là thế mà .Cứ để bác ấy post lên xem sao, chúng ta sẽ học được nhìu điều bổ ích cho vở kịch của mình

Chia sẻ trang này