1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    đời người cũng như một vở kịch thôi, một vở kịch dài nhất bạn từng được xem ....Mỗi chúng ta đều là nhân vật chính của vở kịch về đời mình .Bác ấy kém xử sự cũng là dễ hiểu ,vì người trong cuộc thường là thế mà .Cứ để bác ấy post lên xem sao, chúng ta sẽ học được nhìu điều bổ ích cho vở kịch của mình
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ là mọi người sẽ đồng tình với bạn đâu. Chính bạn đã nói đây không phải là tiểu thuyết mà là tự sự dài kỳ mà. Người ta viết tự sự thì chỉ nói về tâm trạng của người đó thôi, và chỉ nói về những hành vi và suy nghĩ của người ta thôi. Chứ anh ta làm sao biết được suy nghĩ và tâm trạng của những người khác được.
    Nói câu trước, câu sau là thấy bất nhất rồi bạn ạ.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ là mọi người sẽ đồng tình với bạn đâu. Chính bạn đã nói đây không phải là tiểu thuyết mà là tự sự dài kỳ mà. Người ta viết tự sự thì chỉ nói về tâm trạng của người đó thôi, và chỉ nói về những hành vi và suy nghĩ của người ta thôi. Chứ anh ta làm sao biết được suy nghĩ và tâm trạng của những người khác được.
    Nói câu trước, câu sau là thấy bất nhất rồi bạn ạ.
  4. turtle_babe

    turtle_babe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thật tình thì em thấy rất thông cảm với bác intercops, nhưng mùh bà chị dâu ấy thì em bó tay, thật không hiểu bà ấy nghĩ gì nữa cơ. Em là con gái mà em còn thấy ko chịu được bà ấy...... em thấy thương cho ông anh của bác, và cả bác nữa ...ùhm....
  5. turtle_babe

    turtle_babe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thật tình thì em thấy rất thông cảm với bác intercops, nhưng mùh bà chị dâu ấy thì em bó tay, thật không hiểu bà ấy nghĩ gì nữa cơ. Em là con gái mà em còn thấy ko chịu được bà ấy...... em thấy thương cho ông anh của bác, và cả bác nữa ...ùhm....
  6. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    - Đồng chí này "bất" đủ thứ: TRUNG - NGHĨA -TÍN...
    - Con đàn bà kia thì "thất" vô số thứ: TÍN - TIẾT - ĐỨC...
    Chả hiểu đồng chí lấy làm hay ho lắm hay thế nào mà lại bới lên cho bà con ngửi.
  7. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    - Đồng chí này "bất" đủ thứ: TRUNG - NGHĨA -TÍN...
    - Con đàn bà kia thì "thất" vô số thứ: TÍN - TIẾT - ĐỨC...
    Chả hiểu đồng chí lấy làm hay ho lắm hay thế nào mà lại bới lên cho bà con ngửi.
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Oái, bác đừng nói thế chú ấy buồn . Yêu là mù quáng mà ...Mình không ở trong cuộc thì thấy dễ lắm bác à, nhưng khi là chuyện của mình thì vốn dĩ không biết xoay sở thế nào ,còn hành động thì ôi thôi, càng làm càng sai !! . Mà bác cho bác ấy post hết đã chứ ,xem trời cao có luật nhân quả không ...Mà em thấy tội lỗi bác í không nặng bằng bà kia ...đàn bà con gái gì đâu mà hư thân mất nết , một tay bắt cá,(bắt bác í) tay kia khua khoắng loạn xạ làm động tác giả (với ông anh) ,đúng là làm mất mặt phụ nữ (Sorry vì đã nói nặng bồ của bác nhé )
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Oái, bác đừng nói thế chú ấy buồn . Yêu là mù quáng mà ...Mình không ở trong cuộc thì thấy dễ lắm bác à, nhưng khi là chuyện của mình thì vốn dĩ không biết xoay sở thế nào ,còn hành động thì ôi thôi, càng làm càng sai !! . Mà bác cho bác ấy post hết đã chứ ,xem trời cao có luật nhân quả không ...Mà em thấy tội lỗi bác í không nặng bằng bà kia ...đàn bà con gái gì đâu mà hư thân mất nết , một tay bắt cá,(bắt bác í) tay kia khua khoắng loạn xạ làm động tác giả (với ông anh) ,đúng là làm mất mặt phụ nữ (Sorry vì đã nói nặng bồ của bác nhé )
  10. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chả biết cái nhà bác Intercourse này kể thật hay lại "nghe giai điệu này nhiều ở đâu đó rồi nó thấm vào mình lúc nào ko hay" rồi thì vào đây post lên câu bài.
    Đành rằng con đàn bà kia mất nết nhưng chú này cũng chẳng đáng mặt nam nhi đại trượng phu. Con người ta hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ và chế ngự cảm xúc. Nếu như ngay từ đầu chú này xác định được rằng đó là vợ của bạn chiến hữu và chế ngự được tình cảm đó ngay từ đầu, ko cho phép nó nhen nhóm trong lòng thì đã khác. Ngày xưa các cụ nhà ta người nào được đi học, có được tí chữ thường rất sợ thất lễ với vợ bạn học, chú này chắc cũng được học hành tử tế thế mà lại đi làm cái chuyện vô luân ấy, thật là... oẹ . Nghe chuyện của chú cứ như trong mấy cái tiểu thuyết tâm ní tình cảm thuê ngoài sạp. Úi zời, yêu vợ bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghe mà thấy trong người như có cảm giác say sóng, ặc ặc...
    Xin lỗi bà con, hình như tớ nói hơi phũ miệng. Nhưng mà... thế này thì giá trị đảo nộn hết cả, chả biết đâu mà nần.
    Được f40172 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 12/04/2005

Chia sẻ trang này