1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Lằn ranh giới trong cuộc sống này thật mong manh. Lằn ranh giới giữa không và có, giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác mong manh như 1 đường chỉ.
    Biết rằng phòng hơn chống nhưng đôi khi vẫn khó phân biệt lắm. Cảm xúc và lý trí cái nào khống chế?
    Mọi việc có thể đã an bài, kết cục rất xấu thậm chí có thể đã xảy ra......
  2. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Phù .... đọc mà bị cuốn hút quá hehhe ... em thì thấy hình như cô gái thế nào ý .. có vẻ hơi lẳng lơ .. chẳng biết mọi người nghĩ sao nhưng em vẫn thấy cô gái đó có gì đó không nghiêm túc và chân thành trong tình cảm với cả hai người đàn ông.
  3. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Phù .... đọc mà bị cuốn hút quá hehhe ... em thì thấy hình như cô gái thế nào ý .. có vẻ hơi lẳng lơ .. chẳng biết mọi người nghĩ sao nhưng em vẫn thấy cô gái đó có gì đó không nghiêm túc và chân thành trong tình cảm với cả hai người đàn ông.
  4. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã vào xem topic này, và cũng đã cảm thông cũng như bàn luận quanh chuyện này. Điều này làm mình rất vui và là động lực để mình duy trì topic.
    Những phương án mà bạn tdna đặt ra rất hay, và cũng không giấu diếm làm gì là trường hợp của mình cũng không nằm ngoài 2 trường hợp ấy, và có khác chút chút. Nhưng cụ thể thế nào thì mình sẽ post từ từ nhé. Đồng ý không? Nói trước thì còn gì hay nữa?
    Mong là topic này sẽ luôn được ủng hộ.
  5. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã vào xem topic này, và cũng đã cảm thông cũng như bàn luận quanh chuyện này. Điều này làm mình rất vui và là động lực để mình duy trì topic.
    Những phương án mà bạn tdna đặt ra rất hay, và cũng không giấu diếm làm gì là trường hợp của mình cũng không nằm ngoài 2 trường hợp ấy, và có khác chút chút. Nhưng cụ thể thế nào thì mình sẽ post từ từ nhé. Đồng ý không? Nói trước thì còn gì hay nữa?
    Mong là topic này sẽ luôn được ủng hộ.
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Xin phép intercops cho shoneti xin ít đất trên này. Tớ là tớ ngán lên mạng lắm rồi nhưng mà phần là tớ ham chơi, phần là tớ ngại học đâm ra tớ cứ cắm đầu vào cái máy tính suốt ngày. Những ngày online chơi trên mạng TTVNOL này không ngày nào out ra là tớ cảm thấy tội lỗi, là lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức của bố mẹ và của chính tớ. Tớ sẽ vào đây để trút linh tinh vào nhé
    Về phần hôm nay thì tớ đã bỏ học tại chức là một tội, tớ online đến giờ là 7h đồng hồ rồi mà tớ dùng dail up chứ không phải ADSL là tội thứ 2, và tội thứ 3 là cái tội ngu, tớ đang ốm mà tớ lao tâm khổ tứ mất bao nhiêu sức khoẻ vào cái máy tính đáng ghét này. Tớ ngu thế đấy. Hôm nào thấy tớ bạn cứ xông ra chửi cho tớ một trận cũng được cho tớ bớt ngu đi..
    Ah, thêm nữa, tớ còn có một tội nữa là tớ nhảy vào topic của bạn khi chưa đọc một bài nào bạn post trừ tên chủ đề... nhưng điều đó không nghiêm trọng lắm, tý nữa tớ sẽ đọc. Bây giờ tớ sẽ cho cái topic này của bạn làm home page của tớ để khi nào lên mạng tớ cũng phải nhảy vào đây viết cái gì đó vào. Rất xin lỗi vì tớ đã, đang và sẽ làm phiền bạn, bạn đừng bảo mod khoá chủ đề nhé
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Xin phép intercops cho shoneti xin ít đất trên này. Tớ là tớ ngán lên mạng lắm rồi nhưng mà phần là tớ ham chơi, phần là tớ ngại học đâm ra tớ cứ cắm đầu vào cái máy tính suốt ngày. Những ngày online chơi trên mạng TTVNOL này không ngày nào out ra là tớ cảm thấy tội lỗi, là lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức của bố mẹ và của chính tớ. Tớ sẽ vào đây để trút linh tinh vào nhé
    Về phần hôm nay thì tớ đã bỏ học tại chức là một tội, tớ online đến giờ là 7h đồng hồ rồi mà tớ dùng dail up chứ không phải ADSL là tội thứ 2, và tội thứ 3 là cái tội ngu, tớ đang ốm mà tớ lao tâm khổ tứ mất bao nhiêu sức khoẻ vào cái máy tính đáng ghét này. Tớ ngu thế đấy. Hôm nào thấy tớ bạn cứ xông ra chửi cho tớ một trận cũng được cho tớ bớt ngu đi..
    Ah, thêm nữa, tớ còn có một tội nữa là tớ nhảy vào topic của bạn khi chưa đọc một bài nào bạn post trừ tên chủ đề... nhưng điều đó không nghiêm trọng lắm, tý nữa tớ sẽ đọc. Bây giờ tớ sẽ cho cái topic này của bạn làm home page của tớ để khi nào lên mạng tớ cũng phải nhảy vào đây viết cái gì đó vào. Rất xin lỗi vì tớ đã, đang và sẽ làm phiền bạn, bạn đừng bảo mod khoá chủ đề nhé
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí gì tạo topic post lên nhé , post đều vào , cứ dâm dấm dui dúi nhỏ giọt vậy bực mình quá
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí gì tạo topic post lên nhé , post đều vào , cứ dâm dấm dui dúi nhỏ giọt vậy bực mình quá
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hè, đọc xong cái phần của bác + thêm cái phần bình phẩm của ông bị treo vì buôn dưa rồi... tổng hợp lại thì câu chuyện sẽ đi theo cái hướng thứ 2 mà ông hám gái nói, vì hai người đã cưới nhau. Bác viết Nhật ký sẽ thậm thụt với cô nàng, nếu mắm muối thì khéo lại còn cho ông anh kia nuôi con hộ bác luôn, tệ hơn thì cô nàng kia sẽ giống như mẹ của Tần Thuỷ Hoàng chả hiểu con mình là con ai chỉ biết nó là con mình. Nhưng sau khi tổng hợp thông tin và cảm nhận thì em nghĩ câu chuyện của bác viết ra sẽ không là của bác . Mà em lại online nữa rồi, lần này quyết tâm out hẳn không đọc điếc gì nữa.. hừm
    Ah, mà cái hôm 5/12/03, các bác trong đấy có làm gì gì nhau sau khi hôn không

Chia sẻ trang này