1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả bài viết này, mới tới đoạn này thôi đã thấy ngay giacalamcam@ chụp mũ rõ ràng, và chứng tỏ là không chịu hiểu cho cậu intercops nhà ta. Không ai đọc topic này mà lại suy nghĩ cái kiểu như giaca@ hết.
    Lừa chồng thì có, nhưng phản bạn là phản ai? Tham tình thì ai cũng thấy, nhưng tham sắc thì có ai nghe bao giờ 1 cô gái tham sắc vì 1 tên con trai không?
    Đã vậy, không có chỗ nào chứng tỏ cậu intercops tham tiền, tham của và dùng vũ lực, thủ đoạn cướp của người khác cả. Cái luận điệu này đúng là xuyên tạc và đả kích người khác vô căn cứ. Cộng thêm táhi độ chụp mũ nữa thì bài viết của giacalamcam@ mất hết ý nghĩa và nghiêm túc.
    Nói túm lại: Thúi!
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả bài viết này, mới tới đoạn này thôi đã thấy ngay giacalamcam@ chụp mũ rõ ràng, và chứng tỏ là không chịu hiểu cho cậu intercops nhà ta. Không ai đọc topic này mà lại suy nghĩ cái kiểu như giaca@ hết.
    Lừa chồng thì có, nhưng phản bạn là phản ai? Tham tình thì ai cũng thấy, nhưng tham sắc thì có ai nghe bao giờ 1 cô gái tham sắc vì 1 tên con trai không?
    Đã vậy, không có chỗ nào chứng tỏ cậu intercops tham tiền, tham của và dùng vũ lực, thủ đoạn cướp của người khác cả. Cái luận điệu này đúng là xuyên tạc và đả kích người khác vô căn cứ. Cộng thêm táhi độ chụp mũ nữa thì bài viết của giacalamcam@ mất hết ý nghĩa và nghiêm túc.
    Nói túm lại: Thúi!
  3. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mọi lần chỉ vào đây đọc rồi ngẫm nghĩ những gì Inter viết và những gì các bạn đọc nhận xét,nhưng hôm nay,đọc đến 2 bài này thì buộc login vào post vài điều.
    Trước tiên,về những gì mà Inter posted lên,KimLien11 thấy rằng một thằng con trai như Inter yếu đuối và thiếu bản lĩnh quá.Hơn nữa,chưa dứt điểm chuyện tình này Inter đã tự cuốn mình vào một vòng xoáy khác.Tất nhiên,cuộc sống có nhiều điều không thể ngờ tới nhưng không thể "buông thả" mình như vậy được.Biết ăn năn,biết hối hận mà không biết rằng càng sớm sửa lỗi càng tốt,như vậy là Inter không vượt lên được cám dỗ của bản thân.Quả thật là đáng buồn.
    @kimchon: có lẽ bạn đọc vội bài của giaca@ nên mới nghĩ vậy.Theo KimLien11,giaca@ rất có lý khi viết cái dòng mà bạn vừa quote lại.Đấy là sự so sánh cái "can đảm" của một thằng ăn cướp và một đôi "lừa chồng,phản bạn" đấy thôi.Hình thức thì khác nhưng bản chất thì giống nhau bạn ạ.
    Còn hỏi "phản bạn là ai", thử nghĩ: Inter ăn nằm với chị dâu - vợ người anh kết nghĩa thì Inter bị buộc tội gì đây?Trừ khi Inter không biết đến người anh kết nghĩa kia,không coi người đó như là anh của mình, thì Inter chắc chỉ bị buộc tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác,còn đằng này lại...... nên từ "phản bạn" có lẽ là không sai trong trường hợp này. Mà Inter tham sắc bởi "em" của Inter trẻ đẹp,có thể vì vậy mà Inter mất hết lý trí chăng?Mặt khác,Inter trẻ hơn người anh ,về mặt tuổi tác và sự năng động của tuổi trẻ,Inter có phần "ăn đứt" người anh kết nghĩa ----> chị dâu tham lam,lao vào.
    @giaca : mọi khi cũng chỉ đọc bài của chị ,chưa có một lần reply nào.Hôm nay sẵn dịp,viết vài dòng gọi là làm quen và cũng để tỏ sự ngưỡng mộ về những gì chị hiểu biết. Mời chị
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mọi lần chỉ vào đây đọc rồi ngẫm nghĩ những gì Inter viết và những gì các bạn đọc nhận xét,nhưng hôm nay,đọc đến 2 bài này thì buộc login vào post vài điều.
    Trước tiên,về những gì mà Inter posted lên,KimLien11 thấy rằng một thằng con trai như Inter yếu đuối và thiếu bản lĩnh quá.Hơn nữa,chưa dứt điểm chuyện tình này Inter đã tự cuốn mình vào một vòng xoáy khác.Tất nhiên,cuộc sống có nhiều điều không thể ngờ tới nhưng không thể "buông thả" mình như vậy được.Biết ăn năn,biết hối hận mà không biết rằng càng sớm sửa lỗi càng tốt,như vậy là Inter không vượt lên được cám dỗ của bản thân.Quả thật là đáng buồn.
    @kimchon: có lẽ bạn đọc vội bài của giaca@ nên mới nghĩ vậy.Theo KimLien11,giaca@ rất có lý khi viết cái dòng mà bạn vừa quote lại.Đấy là sự so sánh cái "can đảm" của một thằng ăn cướp và một đôi "lừa chồng,phản bạn" đấy thôi.Hình thức thì khác nhưng bản chất thì giống nhau bạn ạ.
    Còn hỏi "phản bạn là ai", thử nghĩ: Inter ăn nằm với chị dâu - vợ người anh kết nghĩa thì Inter bị buộc tội gì đây?Trừ khi Inter không biết đến người anh kết nghĩa kia,không coi người đó như là anh của mình, thì Inter chắc chỉ bị buộc tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác,còn đằng này lại...... nên từ "phản bạn" có lẽ là không sai trong trường hợp này. Mà Inter tham sắc bởi "em" của Inter trẻ đẹp,có thể vì vậy mà Inter mất hết lý trí chăng?Mặt khác,Inter trẻ hơn người anh ,về mặt tuổi tác và sự năng động của tuổi trẻ,Inter có phần "ăn đứt" người anh kết nghĩa ----> chị dâu tham lam,lao vào.
    @giaca : mọi khi cũng chỉ đọc bài của chị ,chưa có một lần reply nào.Hôm nay sẵn dịp,viết vài dòng gọi là làm quen và cũng để tỏ sự ngưỡng mộ về những gì chị hiểu biết. Mời chị
  5. rambovn

    rambovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    up
  6. rambovn

    rambovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    up
  7. now_tomorrow

    now_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ! có ai lại đi phân tích cái vụ tình yêu của anh Inter như thế này bao giờ chứ ? Cái nguyên do đẩy anh Inter vao vòng tội lỗi chỉ là một chữ tình mà thôi ( có chăng thêm tý teo của chữ dục nữa ). Vì thế đừng có bảo là anh Inter và cô chị dâu của anh ấy vì cái gì khác (sắc , tiền ...) mà lao vào nhau chứ. Như thế sẽ làm sai lệch đi cái bản chất của sự vụ và cái hay của câu chuyện...
  8. now_tomorrow

    now_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ! có ai lại đi phân tích cái vụ tình yêu của anh Inter như thế này bao giờ chứ ? Cái nguyên do đẩy anh Inter vao vòng tội lỗi chỉ là một chữ tình mà thôi ( có chăng thêm tý teo của chữ dục nữa ). Vì thế đừng có bảo là anh Inter và cô chị dâu của anh ấy vì cái gì khác (sắc , tiền ...) mà lao vào nhau chứ. Như thế sẽ làm sai lệch đi cái bản chất của sự vụ và cái hay của câu chuyện...
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những ai đã hiểu và nói dùm intercops trong vấn đề này. Mấy ngày nay có định vài viết tiếp, nhưng thấy buồn buồn lại thôi. Có người gửi PM nói với mình sao lại viết chuyện riêng tư của mình lên TTVN thế này? Không sợ người khác nhìn mình mà lên án hay sao? Lên án mình không sợ, chỉ sợ mình không vượt qua được bản thân để có thể viết nó lên và chia sẻ mà thôi.
    Còn những bài viết nói về mình và "em", thú thật, mình rất khó biện minh cho việc làm của cả hai, nên mình cũng ngại lên tiếng khi tội và lỗi đều có liên quan đến mình hết. Có điều, mình thấy lỗi ở mình là rất nhiều, vì nếu mình biết dừng lại thì mọi chuyện sẽ không đi đến nổi khó xử như hiện nay đâu.
    MÌnh sẽ cố gắng viết tiếp, cho dù đã mệt mỏi lắm rồi. Hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ tiếp tục.
  10. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những ai đã hiểu và nói dùm intercops trong vấn đề này. Mấy ngày nay có định vài viết tiếp, nhưng thấy buồn buồn lại thôi. Có người gửi PM nói với mình sao lại viết chuyện riêng tư của mình lên TTVN thế này? Không sợ người khác nhìn mình mà lên án hay sao? Lên án mình không sợ, chỉ sợ mình không vượt qua được bản thân để có thể viết nó lên và chia sẻ mà thôi.
    Còn những bài viết nói về mình và "em", thú thật, mình rất khó biện minh cho việc làm của cả hai, nên mình cũng ngại lên tiếng khi tội và lỗi đều có liên quan đến mình hết. Có điều, mình thấy lỗi ở mình là rất nhiều, vì nếu mình biết dừng lại thì mọi chuyện sẽ không đi đến nổi khó xử như hiện nay đâu.
    MÌnh sẽ cố gắng viết tiếp, cho dù đã mệt mỏi lắm rồi. Hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ tiếp tục.

Chia sẻ trang này