1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @intercops: lâu lắm không thấy post bài nhỉ? Chắc bận công việc phải không?
    Đọc chuyện của bạn sao có lúc thấy giống LOVE ACTUALLY thế? Thật đấy, rất giống. Có lẽ trên đời có lắm chuyện trùng lặp!
    Bạn đã bao giờ nghĩ đến những chuyện còn oái oăm hơn xảy đến với mình chưa? Tớ đặt giả thiết nhé. Nếu về sau anh trai kết nghĩa của bạn muốn có thêm 1 baby. Anh ta ...thử và biết rằng...mình không có khả năng sinh con!!! Vậy lúc đó cô ấy sẽ phải nói thế nào về đứa bé? Ai là cha đẻ của đứa bé? Lúc đó bạn sẽ làm gì?
    Bạn đã dám làm những việc mà bạn cho là tội lỗi vậy bạn có thể trả lời câu hỏi của tớ không?

  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @intercops: lâu lắm không thấy post bài nhỉ? Chắc bận công việc phải không?
    Đọc chuyện của bạn sao có lúc thấy giống LOVE ACTUALLY thế? Thật đấy, rất giống. Có lẽ trên đời có lắm chuyện trùng lặp!
    Bạn đã bao giờ nghĩ đến những chuyện còn oái oăm hơn xảy đến với mình chưa? Tớ đặt giả thiết nhé. Nếu về sau anh trai kết nghĩa của bạn muốn có thêm 1 baby. Anh ta ...thử và biết rằng...mình không có khả năng sinh con!!! Vậy lúc đó cô ấy sẽ phải nói thế nào về đứa bé? Ai là cha đẻ của đứa bé? Lúc đó bạn sẽ làm gì?
    Bạn đã dám làm những việc mà bạn cho là tội lỗi vậy bạn có thể trả lời câu hỏi của tớ không?

  3. Toilahatbui

    Toilahatbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có người quen biết chiện này rồi à, cẩn thận giữ mình kẻo sắp toi rồi.
    Được Toilahatbui sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 13/06/2005
  4. Toilahatbui

    Toilahatbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có người quen biết chiện này rồi à, cẩn thận giữ mình kẻo sắp toi rồi.
    Được Toilahatbui sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 13/06/2005
  5. hoanghonthucgiac

    hoanghonthucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đang theo dõi mà, không biết đứa trẻ ấy là con của ai nhỉ, và rồi cái anh chàng tác giả này sẽ phải làm gì với cô em họ này đây. Theo dõi câu chuyện này đến giờ cũng thấy có nhiều điều bất bình, nhưng không biết phải trách ai bây giờ, bởi theo tôi nghĩ đã là con người thì đâu ai tránh được cảm xúc của con tim. Có lẽ 1 số người sẽ nghĩ cái anh chàng tác giỏ hơi ích kỉ vì khi đau buồn và thấy lonely quá thì mới nghĩ đến cô em họ, nhưng mà nếu tôi là anh này chắc tôi cũng vậy thôi.
    Dù cho câu chuyện này có thật hay chỉ là 1 câu chuyện giả tưởng thì nó vẫn là 1 câu chuyện hay, rất hay và li kì. Dù cho bạn có chê trách người viết truyện không thành thật đi chăng nữa thì bạn cũng nên khen ngợi tài viết truyện của tác giả.Đã viết truyện thì chắc chắn bạn phải viết văn chương 1 chút để câu chuyện thêm phần sống động, mà khi văn chương quá thì người ta lại nghĩ là không thành thật, thế thôi.
    Nhưng mà cái anh tác giả đâu rùi nhỉ, đang hồi gây cấn mà.
    Ủng hộ tác giả, tặng anh này 5 sao.
  6. hoanghonthucgiac

    hoanghonthucgiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đang theo dõi mà, không biết đứa trẻ ấy là con của ai nhỉ, và rồi cái anh chàng tác giả này sẽ phải làm gì với cô em họ này đây. Theo dõi câu chuyện này đến giờ cũng thấy có nhiều điều bất bình, nhưng không biết phải trách ai bây giờ, bởi theo tôi nghĩ đã là con người thì đâu ai tránh được cảm xúc của con tim. Có lẽ 1 số người sẽ nghĩ cái anh chàng tác giỏ hơi ích kỉ vì khi đau buồn và thấy lonely quá thì mới nghĩ đến cô em họ, nhưng mà nếu tôi là anh này chắc tôi cũng vậy thôi.
    Dù cho câu chuyện này có thật hay chỉ là 1 câu chuyện giả tưởng thì nó vẫn là 1 câu chuyện hay, rất hay và li kì. Dù cho bạn có chê trách người viết truyện không thành thật đi chăng nữa thì bạn cũng nên khen ngợi tài viết truyện của tác giả.Đã viết truyện thì chắc chắn bạn phải viết văn chương 1 chút để câu chuyện thêm phần sống động, mà khi văn chương quá thì người ta lại nghĩ là không thành thật, thế thôi.
    Nhưng mà cái anh tác giả đâu rùi nhỉ, đang hồi gây cấn mà.
    Ủng hộ tác giả, tặng anh này 5 sao.
  7. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn những ai đã ủng hộ và theo dõi topic này, cũng như ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Thú thật là trong gần 1 tháng vừa rồi, mình được cơ quan phân công công tác ở tỉnh Bình Phước, nên khá bận rộn trong việc bàn giao việc cũ và làm quen với việc mới. Sau khi đã ổn định đâu ra đó, mình đã suy nghĩ thật nhiều và quyết định... ngồi xuống máy tính viết tiếp. Viết ra được những điều này chính là cách giúp mình thanh thản nhất!
    Có bạn hỏi mình là có người biết rồi phải không? Đúng thế bạn ạ, không phải 1 người đâu, mà rất nhiều thành viên TTVN đều biết. Nhưng điều hạnh phúc nhất của mình là hầu hết các bạn đều chia sẻ với mình những đau đớn dằn vặt của một tên đểu cáng. Mình không dám xin sự thương hại hay đồng cảm, nhưng những khích lệ, động viên của các bạn chính là động lực giúp mình vượt qua chính mình để không phải tự cắn rứt lương tâm nữa.
    Điều mình mong muốn bây giờ là tìm sự bình yên và có thêm những người bạn, tuy chỉ là bạn trên TTVNOL. Đúng không?
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19 tháng 6 năm 2004
    Mấy hôm nay trời mưa suốt vì có áp thấp nhiệt đới. Mưa không lớn nhưng cứ rả rích làm cho lòng người cũng thấy chán nản vô cùng. Mọi lần đường xá tràn ngập xe cộ và người vì chiều thứ Bảy, không phải dân Phan Thiết thì cũng là người từ Sài Gòn đến đây du lịch. Thế mà hôm nay lại buồn thiu! Mưa cứ lất phất thế này thì còn ai có hứng thú ra đường nữa cơ chứ? Đúng như cụ Nguyễn Du nói: ?oNgười buồn cảnh có vui đâu bao giờ??.
    Tâm trạng tôi cũng không thể nói là vui được. Mấy ngày nay em cứ nhắn tin cho tôi, những tin nhắn có chung một nội dung, chỉ có điều khác về câu từ mà thôi. ?oEm nhớ anh lắm anh biết không??, ?oSG đông đúc thế này mà sao em thấy lẻ loi quá anh ơi!?? Tôi rất muốn gọi ĐT cho em, để nói với em rằng tôi nhớ em khủng khiếp! Tôi rất muốn quên em, quên đi những ngày tội lỗi của tôi, của em, và hướng đến những ngày tươi sáng của cuộc đời tôi. Nhưng càng muốn quên, tôi lại càng nhớ! Tôi tìm quên với rượu, nhưng càng uống tôi càng thấy gương mặt em rõ mồn một trong hư không, trong sự mệt mỏi ê chề và nỗi nhớ đến quay quắt. Đôi lúc tôi thử dùng hình ảnh của cô em họ để lấp đi hình bóng em, nhưng?
    Những tin nhắn của cô em họ vẫn đến xen kẽ với những tin nhắn của em. Những tin nhắn vô tư, hồn nhiên của 1 tâm hồn sáng trong, không tì vết đã làm tôi thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng chỉ nhất thời thôi! Vui được chưa tày gang, lại phải quặn thắt lòng khi nghĩ về em với bào thai hơn hai tháng mà cho đến giờ vẫn chưa biết con ai.
    Bỗng ĐT tôi reo vang. Số của anh tôi, người tôi quý mến và cũng là người tôi sợ hãi nhất trong những ngày tháng này. Bắt máy hay không đây? Và tôi quyết định nghe:
    -Dạ, em nghe đây!
    -Chú đó hả? Đang đi chơi với bồ hả?
    -Dạ đâu có anh, em thì ai mà thèm chứ.
    -Trời, chú mà ế thì chắc 3 tỉ thằng đàn ông trên thế giới này ế hết đấy! Thôi, nói chú nghe luôn, anh đang ở Phan Thiết đây.
    Ôi, anh trai tôi đang ở đây, chắc chắn là có cả em đi cùng nữa! Điều này quá sức chịu đựng của tôi, tôi cảm thấy như đất đang nứt ra dưới chân mình. Chẳng lẽ tôi không thể tìm được chút bình yên cho mình hay sao? Nhưng chẳng lẽ anh ra mà em không tiếp?
    -Ủa! Sao anh ra đây mà không báo trước? Để em ?odọn ổ? trước cho anh.
    -Thôi, anh ra ngoài này vì đối tác mời thôi. Chuẩn bị họp đây. Sáng mai đến khách sạn anh, anh em mình ăn sáng nhé! OK?
    -Sao không tối nay ạ? Anh với chị đi đâu để em làm hướng dẫn viên cho?
    -Không cần đâu. Có mình anh đi thôi, bà xã anh ở nhà rồi. Bầu bì như thế ai cho đi đâu mà đi. Kể cũng tội, nhưng? thôi cũng kệ, đúng không? Tối nay đối tác mời anh đi nhà hàng, chú đến vui luôn được không?
    -À, thế thì thôi. Để sáng mai vậy, tối nay em có hẹn rồi anh.
    -OK! Sáng mai nhé! Có gì cứ nhá máy, rồi anh sẽ xuống gặp chú ngay. Anh ở khách sạn Đồi Dương nhé.
    -Dạ! Chúc anh vui, sáng mai khoảng 8g30 em sẽ đến.
    -OK, bye bye!
    Cúp máy rồi mà tôi thấy mình rỗng tuếch. Chẳng biết làm gì hay nói gì. Tôi đã hiểu vì sao em vẫn cứ buồn khi đã có đầy đủ mọi thứ. Cái em cần là sự quan tâm, chia sẻ từ một người chồng, thế mà anh tôi cứ đi thế này, bỏ em bơ vơ ở nhà như thế thì làm sao em không buồn cơ chứ?
    Như cái máy, tôi bấm số nhà em, như để kiểm tra, và như để nghe một lần giọng nói của em.
    -Alô, anh đấy à?
    Tôi chỉ biết im lặng. Giọng em đó, vẫn như ngày nào khi tôi và em gặp nhau lần đầu. Chỉ có điều, lúc ấy em đang tự do, còn bây giờ em đã là chị dâu của tôi.
    -Chào em, em vẫn khỏe chứ?
    -Ôi, ?
    Tôi nghe rõ ràng em vừa nấc lên. Trời ơi, sao tôi lại yếu hèn thế này? Nhưng? tôi không phải là thánh, tôi là một con người, một con người tội lỗi và đang ngày càng dấn vào vũng lầy do chính mình tạo ra.
    -Em nhớ giữ sức khỏe và? cả đứa bé nữa nhé! Dù gì thì nó cũng là?
    Sao tôi lại nói ra điều ngu xuẩn thế nhỉ? Có ai biết nó là con ai đâu! Cả em, cả tôi, cả anh tôi nữa! Tội lỗi này đứa bé có biết gì đâu.
    -? Dù gì nó cũng là cháu anh nghe em!
    -Anh ơi?
    Em nấc lên, rồi? em gác máy. Tôi biết, em đang khóc, khóc vì ai và vì điều gì thì tôi không cần biết, nhưng tôi biết chắc là trong lòng tôi cũng đang tê tái và đầy bão tố như ngoài trời đang mưa?
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá! Intercops là đàn ông thì còn có thể hiểu được, nhưng chưa từng thấy "bà chị dâu" nào lại như thế! Đọc nhiều chỗ phát buồn nôn về "bà chị" này. Sợ thật!
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 06/07/2005
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có cảm giác đó thật sự thì anh bạn intercops@ của chúng ta sẽ là người hạnh phúc nhất. Viết mà để cho người đọc có cảm xúc thì mới gọi là viết chứ nhỉ?
    Tiếp đi intercops@, tớ ủng hộ cậu!

Chia sẻ trang này