1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beo_den_xau_nhung_ko_gau

    beo_den_xau_nhung_ko_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ôi ghê wá..tí thì bắt dính được cả hai chị em nhé,,,bó tay...
  2. ugly_frog

    ugly_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Híc...... chẳng còn muốn đọc típ nữa đâu, ghê wá hè.
    Nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với cô em họ gì đó. Mà lại còn thêm 2 chữ "Vĩnh biệt". Đểu thiệt
  3. hoaphuongbuon

    hoaphuongbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đây thấy ghê thiệt, nhưng mà cũng hấp dẫn ghê. Nóng lòng quá, tác giả ơi post lẹ lên đi.
  4. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    2 từ Vĩnh biệt chính là trách nhiệm của tôi đấy bạn ạ. Tôi không thể làm vấy bẩn tình cảm trong sáng của một người cón gái đối với tôi trong những ngày khủng khiếp ấy. Với lại, trong hoàn cảnh như tôi, bạn có thể nói gì khác hơn?
    Dù sao thì cũng là chuyện đã qua! Sau đó tôi không thể làm vậy được bạn ạ! Thằng đểu trong tôi đã lớn quá rồi.
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Gặp gỡ, nhắn tin, điện thoại...=> hôn cô nàng xong nói "vĩnh biệt". Cô gái này ko tát cho anh chàng này một cái mới gọi là lạ. Bộ anh ta coi cô ấy là người ko có cảm giác, là đồ chơi chắc? Mà có khi cũng chả thèm tát, tát một thằng đểu như thế làm gì cho bẩn tay
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 14/07/2005
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chuyện qua rồi, các bác đừng mắng bác tác giả topic nữa ....Em thấy bày tỏ ý kiến bằng cách vote * trên mỗi bài viết có lý hơn ....Tránh ra cho bác í tâm sự nỗi lòng thòng nào ...
    Bây giờ rút kết được 1 điều : Đừng bao h lại gần 1 gã đang say rượu hoặc chỉ có hơi men ...Nguy hiểm nguy hiểm .Dường như lúc í lý trí bỏ đi bụi đời mất rồi í nhỉ
  7. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mình tự nhủ sẽ không bao giờ vào đây. Nhưng lang thang rồi tò mò cũng vào. Ban đầu còn thấy thông cảm, còn nghĩ rằng có thể chấp nhận được nhưng bây giờ thì không.
    Mình đồng suy nghĩ với bạn ugly_frog. Chuyện cũng đã qua? Có vẻ dễ dàng quá nhỉ? Hừ ! " Thằng đểu trong tôi đã quá lớn" . Đúng! Quá lớn ! Và không thể chấp nhận được nữa.
    Intercop ơi ! Không thể chấp nhận được nữa rồi.
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì hì ...nếu như đơn giản và "có thể tha thứ được" thì bác tác giả topic đâu có day dứt đến tận bây giờ ? ...Mình cũng thấy hơi shock vì bác ấy hành động như vậy, trách sao dễ sa ngã và yếu đuối trong tình cảm quá ....Nhưng là người mà, ở ngoài cuộc mình đâu cảm nhận được người ta cảm thấy như thế nào ? Tâm trạng lúc đó nửa như muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, muốn tìm quên đi mọi thứ, nửa như day dứt và thiếu dứt khoát ....Khi người ta mất hết lý trí dù chỉ trong lúc bồng bột cũng gây nên tai hoạ bạn ạ ....Thôi thì chỉ mong bác ấy bây giờ đã có 1 hướng đi tích cực hơn và vượt qua chính mình ....
    Đọc bài của bác í em ngộ ra rất nhìu điều ...Nên em sẽ vẫn ủng hộ bác post típ ...Các bác khác nếu thấy khó chịu và "không tha thứ được" thì đừng vào ...Các bác hoàn toàn có quyền chọn lựa muh
  9. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ét sì tăng , chuyện của chú intercops này giống như là chuyện............ XXX ý , nghe thảm thương quá , đừng post nữa đi
  10. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn vì bạn đã hiểu và thông cảm được tâm trạng của mình lúc ấy. Khi mình dùng 2 từ Vĩnh biệt chính là lúc mình thấy đau khổ nhất! Việc mình gây ra hoàn toàn là 1 sai lầm, nhưng dù sao cũng chưa gây ra 1 hậu quả tai hại như trước đó. Nó làm mình day dứt, dùng dằng với 1 người đã tốt với mình như "cô em họ".
    Dù gì thì cũng cám ơn bạn và những bạn khác đã theo dõi và ủng hộ, cũng như những bạn đã nói lên sự ghê tởm và khinh bỉ đối với bản thân mình, vì đó chính là thái độ của nhiều người với 1 tên không xứng đáng là đàn ông như mình.
    Nhưng các bạn cũng nên nhớ cho mình, đây là những chuyện đã xảy ra 1 năm trước, lúc ấy mình không như bây giờ! Mong rằng sau này các bạn sẽ hiểu mình hơn.
    Mình đang dồn sức viết tiếp, viết cho thật nhiều để không phải ngưng lại nữa. Và mình cũng nhận ra 1 điều là viết ra cũng là 1 cách để dần quên.
    Còn với ngay_nang_len@: Tôi không nghĩ nick này là bạn cho đến gần đây tôi biết bạn là ai. Và chắc bây giờ bạn đã hiểu vì sao tôi đã không thể tiếp tục liên lạc với bạn nữa. Một con quỷ đáng tởm như tôi thì làm sao xứng đáng làm bạn với bạn được!

Chia sẻ trang này