1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng...
    Để làm gì em biết không?
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, kô phải việc của em nhưng bác intercops này, bác đừng cứ nhìn lại quá khứ rồi tự trách mình như thế ...Em chẳng biết ngay_nang_len là ai, nhưng có thêm 1 người bạn thì đời thêm vui mừ ...Nếu bác coi mình là quỉ mãi thì làm sao có thể để quá khứ ngủ yên mà tiếp tục sống 1 cách vui vẻ được ? Nếu thấy mình tội lỗi thì cứ cố gắng để sống và làm việc tốt hơn thôi, đừng tự làm khổ mình nữa bác nhé ....
    Thôi e, kô nói gì nữa đâu .Ngồi ngay ngắn chờ bác post típ nè
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 16/07/2005
  3. hoaphuongbuon

    hoaphuongbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Con người mà bạn, tránh sao được cảm xúc, nhưng hình như cảm xúc của bác intercrops hơi mãnh liệt quá thì phải.
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc dĩ nhiên là phải mãnh liệt.
    Để tôi thử đoán tiếp: Nhân vật nam chính sẽ ngập vào rượu và có thể cả ma tuý. Nhân vật nữ phụ (cô em họ) sẽ giúp đỡ săn sóc chàng những lúc chàng "hạ cánh". Và chàng sẽ không chống cự nổi...Nàng thì đã không chống cự từ rất lâu, rất lâu rồi.
  5. hoaphuongbuon

    hoaphuongbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao nghi bác này đoán xai bét gùi
  6. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Chào em Intercops, hôm qua chị vào topic của em lần đầu tiên và đọc một lèo hết 22 trang, hôm nay chị cũng vào nhưng chưa thấy em xuất hiện. Viết được ra, em cũng cảm thấy nhẹ lòng đi nhiều phải không? trong chuyện của em chị cũng tìm thấy mình phần nào, vì vậy chị muốn theo dõi câu chuyện đến phút chót. Trong câu chuyện này, tâm trạng của em là hiểu được, sự day dứt, xen lẫn si mê,.. Chị nghĩ cô ấy sẽ là người quyết định có chấm dứt cuộc tình này hay không, còn em là người vẫn đang đi trong đám mịt mù mà càng đi càng thấy mình lạc đường. Chuyện đã thế rồi có trách cũng là muộn. Chị nghĩ ngay từ đầu cô ấy có thể dừng lại một chút xem xét lại tình cảm của mình, đằng này cô ấy đến với em dường như ý muốn của cô ấy, thích là làm... Trong cuộc sống thiếu gì những trường hợp mình gặp những người rất hợp nhưng không thể lấy được nhau, thậm chí có nhiều người mà mình nói chuyện còn hợp hơn cả vợ hay chồng mình. Đấy là chuyện bình thường. Ở đây, ngay từ đầu, cô ấy đã luôn ủng hộ em trong việc đứng đằng sau anh trai em. Tình yêu của em như được tiếp thêm sức mạnh, lại càng bùng phát dữ dội. Em có nghĩ là nếu không có em, cô ấy cũng tìm được một ai đó mà cô ấy nói chuyện cũng rất hợp,...

    Đôi lời cùng em.Chị mong câu chuyện của em sẽ có một kết thúc có hậu !
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không thể không đồng tình với Ms. Mimoza@ trong vấn đề tìm người thích hợp. Và theo boy thì... nếu không có intercops@ thì chắc sẽ có 1 người khác mà thôi. Như... boysaigon@ chẳng hạn?
  8. egun

    egun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    thằng cha intercops này sướng đủ đường, bà chị dâu kết nghĩa thì đáng yêu hết chỗ để mà sống, lăng lơ đủ đường, chỉ trách ông anh kết nghĩa đã chọn lầm người thôi
  9. air_love

    air_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cái anh interops này sao không post tiếp nữa vậy? Thấy tội nghiệp cô em họ quá. Cô ấy cứ như 1 cái bóng thế chân cho bà chị dâu của tác giả
  10. onlyforyou

    onlyforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ !!!? Chị Mimoza đọc một lèo hết hơn hai chục trang nhật ký của anh Intercops để thấy cảm thông sâu sắc cho tác giả và cô chị dâu... Em thì em theo dõi cái nhật ký của bác Inter.. từ ngày nó mới khai trương vậy mà cố lắm em cũng chỉ thông cảm được cho tác giả ( vì xem ra bác ấy đang hối lỗi ) chứ chả tìm thấy cái sự cảm thông nào cho cô nàng chị dâu cần người "nói chuyện hợp" kia.
    Mà nói thật, nếu em có là tác giả thì sau cái sự tội lỗi thế này có cho kẹo em cũng chả dám cầu mong rằng câu chuyện của mình kết thúc có hậu. Chả lẽ khi vụ việc vỡ tung toé ra ( là em giả sử thế ) song ông anh kết nghĩa của bác ấy vì "tình " với cô vợ và vì "nghĩa" với cậu em mà bỏ qua sao ? ( không biết lúc này mặt mũi của bác Intercops để ở chỗ nào ) Hay hay ho hơn anh ta còn tạo điều kiện cho bác Intercops và cô chị dâu đoàn tụ ??

Chia sẻ trang này