1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lâm ly bi đát quá!!!!
    Nhưng tôi cứ tự hỏi Intercop đã có ý định cố wên cô chị dâu thì phải có quyết tâm! Sao Intercop ko chuyển công tác ra HN hoặc nơi nào đó xa xôi hơn, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Tôi biết khi có hơi men vào, con người sẽ khó lòng tự chủ được và thường hay hành động theo tiềm thức----> ở càng xa càng tốt
    Là một người đàn ông tôi nghĩ Intercop nên tập trung cho sự nghiệp còn hơn là vò mình trong rượu chè để rồi "muốn quên thì lại càng nhớ, mà nhớ thì làm sao quên"!
    Intercop cứ bị mắc trong lòng lẩn quẩn làm câu chuyện 4 người này sẽ chẳng có kết cục hay gì!
    Cứ thử nghĩ tại sao cô chị dâu vẫn còn giữ mối quan hệ tốt với chồng và với chính bạn??? Thật sự cô ấy chẳng yêu bạn hay yêu anh trai của bạn mà là cô ấy yêu chính mình hơn cả!
    Nếu thật sự đã có tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên và yêu bạn, cô ấy sẽ delay đám cưới để có thêm thời gian suy nghĩ lựa chọn của mình nhưng không cô ấy vẫn để cho nó trôi qua và vẫn có tình níu kéo bạn kể cả sau đám cưới!
    Về khía cạnh người phụ nữ, ai cũng muốn mình được thương yêu và chìu chuộng và không muốn nhưng người thích mình sẽ lần lượt ra đi. Ngay cả bản thân tôi, một số người đến và ngỏ ý với tôi nhưng tôi ko thích nhưng khi người đó cặp kè với một ai khác thì tôi lại ghanh tức. Đó là tính cách người con gái. Nói ra điều này để tôi lý giải vì sao trong ngày cưới và sau ngày cưới cô chị dâu đã có những hành động như thế đối với bạn! Một người đẹp lúc nào cũng muốn có những người theo đuổi, yêu thương chiều chuộng mình!
    Nói về chuyện hiện tại, tại sao cô chị dâu vẫn chấp nhận cuộc sống không hạnh phúc với anh trai của Intercop? bởi vì vật chất! nếu chia tay với anh trai của Intercop cô ấy sẽ sống ra sao??? đặt trường hợp đứa bé là con của bạn, nếu cô ấy chia tay với anh của bạn và cùng bạn sống chung, liệu Intercop có manage nổi??? Dựa trên hòan cảnh hiện giờ của bạn, chẳng có gì để có thể đảm bảo cuộc sống cho cả 2 Mẹ con cô ấy! nếu Intercop và cô chị dâu có sống chung được với nhau thì cũng chẳng bền đâu!
    *****m up, Intercop nên tránh xa anh trai, chị dâu và cô em họ càng xa càng tốt!-----------> có thể quên chuyện xưa, kết bạn với những người bạn mới và làm mới chính mình để có 1 cuộc sống mới! Cuộc sống của Intercop hiện giờ cứ ray rứt bản thân cũng chẳng đi đến đâu mà còn làm cho chính bản thân mình đi vào ngõ cụt!
    Tôi là 1 người sống rất lạc quan nhưng đọc những tâm sự của bạn tôi chỉ muốn có "tự tử"! sống như thế này chẳng khác nào địa ngục!?
  2. hn2791

    hn2791 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Cô chị dâu chỉ yêu bản thân cô ấy thôi. iIntercop chỉ là người lấp chỗ trống trong lúc vắng chồng, nếu ko có anh chàng Intercop này thì sẽ có anh chàng IntercopnN khác để mua vui cho cô ấy. Chẳng dại gì mà cô ấy lại từ bỏ người chồng hiện tại đang cung phụng cho cô ấy mọi thứ. Nếu từ bỏ để chạy theo tình yêu (tạm gọi là như thế) thì tình yêu đó ko biết có tồn tại được bao nhiêu thời gian?
    Tôt nhất là nghĩ đến bản thân mình đi, cô chị dâu chỉ làm bạn mất thời gian và đau khổ thêm mà thôi, quên cô ấy đi!
    Nhưng tôi vẫn tò mò muốn nghe hết câu chuyện, kết thúc thế nào??????? để bà con đợi lâu quá
    Được hn2791 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 20/07/2005
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    lâu quá! Inter@ đâu rồi nhỉ?
  4. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tò mò ngồi đọc topic này, đến trang 5 thì thấy giận quá, chả đọc tiếp nữa, mắng đổng vài câu cho đỡ ngứa miệng rồi tuỳ cảm giác hả lòng sau đó mà quyết định nghiên cứu tiếp hay không.
    Là con gái, đứa nào chẳng thích có nhiều người để ý, tôn thờ mình, nếu bảo cô chị dâu này vì yêu cũng chả đúng (loại trừ trường hợp cô này tim to, nhiều vách ngăn chứa được cả tình của ông em lẫn nghĩa của ông anh). Đã vậy ngay từ ban đầu cô chị dâu cũng sáp lại tác giả câu chuyện trước, một (rộng rãi hơn cứ cho là đôi ba lần đi) thì còn thông cảm được, đằng này cưới sát nút rồi vẫn nhấm nháy thì thụt, không coi trọng ông chồng sắp cưới ra cái giẻ rách gì. Tôi cho là cô ấy chấm ông anh vì ông này hứa hẹn cuộc sống tương lai no đủ yên ả, còn nhắm đồng chí tác giả vì mối tình hình sự hồi hộp hứa hẹn nhiều tình tiết gay cấn, lãng mạn. Một người con gái chấp nhận lấy một người chồng mình không yêu chỉ có hai khả năng, một là người tính toán, hai là người quá yếu đuối để không thể tự quyết định cuộc sống của mình. Tôi thì thiên về trường hợp thứ nhất hơn. Cô ấy sử dụng cả anh lẫn em cho những nhu cầu cá nhân của mình, đó chỉ là người ích kỷ. Tôi còn có thể thông cảm được với tác giả chứ cô ả này thì chịu chả cố được.
    Giận quá hoá to mồm, mong các bác thông cảm.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bác tác giả topic đâu rồi nhỉ ? Rảnh thì post đi bác ơi ...
  6. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mình rất muốn post tiếp, nhưng tuần trước mình không thể sang những trang sau của box Tâm Sự để post được. Còn hôm nay vào được thì cái PC trục trặc, không mở Word được. Mình đã viết được rất nhiều, chỉ còn chờ để post tiếp thôi.
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em up lên phát nào ...Em cũng gặp trường hợp không qua trang sau được, nhưng mà chỉ cần bác thay www.ttvnol.com/tamsu ....gì đó thành www3.ttvnol.com/tamsu , (chỉ thêm số 3) rồi nhấn vào chữ Go ở trên là vào được bác ạ ....Hy vọng sớm đọc được những dòng tâm sự của bác
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17 tháng 7 năm 2004
    Tôi lao đầu vào công việc. Tất cả những gì có thể làm được tôi đều làm cho xong thì thôi. Có khi tôi ngồi bên computer để hoàn tất toàn bộ báo cáo của tất cả các bộ phận chi nhánh cho đến tận 8 giờ tối. Chỉ có làm điều đó tôi mới có thể xua đi trong đầu tôi mọi ý nghĩ điên cuồng về em, về cô em họ. Thậm chí ý nghĩ muốn xóa đi mọi ký ức cũng đã nảy ra trong đầu tôi trong 1 đêm mưa rả rích. Nằm nghe tiếng mưa mà không thể nào chịu nổi cái nhớ đến quay quắt người phụ nữ đã làm tôi đau khổ suốt nửa năm qua. Hình ảnh của em cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí làm tôi không sao ngủ được.
    Nhưng điều làm tôi đau đầu nhất chính là: Ngày xưa tôi chỉ đau khổ vì hình bóng của một người, thì nay tôi lại phải chống chọi với một hình bóng khác là cô em họ. Hai người phụ nữ ấy cứ làm đầu óc tôi đảo lộn. 2 hình bóng ấy hòa quyện vào nhau ám ảnh tôi từ ngày này qua ngày khác. Đôi khi bình tâm nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu xuẩn khi phải đày đọa thân xác mình trong rượu chè như vậy! Tôi muốn dứt ra, thoát khỏi tình trạng này, nhưng sao không thể được! Thậm chí, ý nghĩ tìm đến anh tôi để thú nhận mọi chuyện, rồi thì mọi chuyện ra sao thì ra, cũng đã xuất hiện trong tâm trí tôi. Những lúc ấy tôi mới thấy mình hèn hạ biết bao, nghĩ được những không dám làm. Đó là điều tôi không sao chấp nhận nổi.
    Có đêm, cầm điện thoại trên tay, tôi muốn gọi cho em để thỏa niềm nhớ nhung, nhưng lại thấy thương anh tôi quá. Muốn gọi cho cô em họ thì lại thấy như có lỗi với 1 tâm hồn trong sáng thơ ngây. Ông trời ơi, tôi biết phải làm sao đây? Làm sao tôi thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu này chứ?
    Ngày 18 tháng 7 năm 2004
    Một ngày chủ nhật nhẹ nhàng khi những đồng nghiệp rủ tôi về nhà 1 đồng nghiệp khác để nấu nướng và nhậu nhẹt. Chuyện đó là chuyện khá thường khi phải sống ở 1 thành phố nhỏ bé như Phan Thiết. Nhậu là 1 niềm vui, dù chỉ là vui thoáng chốc. Buổi tiệc có cả nam lẫn nữ nên không khí khá sôi động. Rượu vào thì phải có lời ra, ai nấy thi nhau kể chuyện vui, chuyện tiếu lâm, có cả đàn hát nữa. Tôi cũng hòa vào niềm vui ấy của mọi người, những mong tìm 1 chút vui trong những ngày tháng mệt nhoài vì đau đớn này.
    Rồi cô bạn đồng nghiệp yêu cầu tôi góp vui bằng 1 câu chuyện. Chuyện gì cũng được, vui hay buồn tùy ý tôi. Từ chối mãi cũng không xong, tôi quyết định kể lại câu chuyện của mình, nhưng lấy bối cảnh là của người khác. Tôi cũng nghĩ, nói ra được có khi lại hay thì sao?
    Nhấp 1 ly rượu chuối hột, tôi bắt đầu khề khà kể. Chuyện bắt đầu từ khi người con trai gặp người con gái ấy trong quán café thế nào, sau đó dù lấy chồng nhưng cô gái vẫn lén lút quan hệ với chàng trai ra sao? Và cô em họ xuất hiện, mọi chuyện lâm vào rối rắm? Tôi kể thật nhẹ nhàng, rành rọt và thấy những người bạn của tôi ngồi nghe say sưa đến thế nào.
    Câu chuyện chốt lại vào cái đêm tên con trai quan hệ với cô gái trong cơn say. Tôi ngừng lại, hớp rượu và nhìn các bạn mình. Họ nhìn tôi, chăm chú nghe câu chuyện mà họ tưởng chừng chỉ gặp trong phim. ?oHết rồi!? Tôi lên tiếng sau khi giải quyết xong ly rượu. Cô bạn đã đề nghị tôi kể chuyện cau mày, rồi hậm hực nói với tôi rằng cô gái trong câu chuyện thật quá quắt! Không thể nào chấp nhận 1 cô gái Việt Nam lại có suy nghĩ và hành động coi thường đạo lý như vậy. Còn các anh bạn thì vừa lên án nhân vật nam, cũng vừa chê trách nhân vật nữ đã không chịu dừng lại khi đã có chồng. Họ liên tục lên án 2 nhân vật mà không hề để ý đến sự ê chề trên gương mặt tôi. Mà sao thấy được, câu chuyện đã làm họ tranh luận thật sôi nổi. Còn tôi, dù có ê chề thì cũng được che dấu bởi bộ mặt say sưa. Nghe họ nói, họ tranh luận mà tôi chỉ biết ngồi im, gắp miếng cá khô và hô to: ?oDzô 100 phần trăm nào!?.
    Tiếng cười đùa lại nổi lên, tiếng đũa chén vẫn khua vào nhau, và tôi lại gậm nhắm nỗi tê tái của 1 kẻ làm trái luân thường đạo lý.
    Một anh bạn vừa nốc ly rượu vừa nói với tôi: ?oChuyện anh kể mà viết thành sách chắc sẽ thành Best-seller mất! Biết đâu lại còn được dựng thành phim ấy chứ!?.
  9. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Oài sao mãi mà chả thấy anh Intercop post bài lên vậy! Em chờ lâu quá anh ơi!Dành phải up 1 cái để cho topic lên trang 1 thui, hi`! Nhanh nhanh lên anh nha, ai cũng đang chờ nghe chuyện của anh đó!
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Up ! Post đi bác ơi

Chia sẻ trang này