1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết hay thật! Làm chị em trong này nháo nhác lên rồi
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bác zai ui . Chả cần biết là bịa hay thật cứ biết là câu chuyện hấp dẫn và em muốn đọc . hihi
    Có thể cho rằng cô gái kia lẳng lơ mà cũng có thể cho rằng cô ta thật tội nghiệp vì đã không làm cách nào để yêu 1 cách công khai .... Nói chung cuộc đời là thế
  3. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bình thường có khi hình như tôi có nhìn thấy topic của bạn rồi nhưng không hiểu sao lại không click vào và hôm nay 10/08/05 tôi mới.
    Tôi đọc đến đây, đọc tâm sự của bạn, đọc suy nghĩ của mọi người, đọc những lời bạn trả lời mọi người nhưng hoàn toàn không định tham gia gì vào đây. Nhưng đọc những dòng bạn lý luận trên đây thì tự nhiên tôi hiểu ra một số điều. Nói khí không phải, tôi nghĩ có lẽ bạn không phải là người trong cuộc mà bạn chỉ là người biết người trong cuộc. Còn nếu bạn là người đang có ý định bước vào giới văn chương tôi khuyên bạn nên tìm đọc những cuốn sách nói về cuộc đời và sự nghiệp của nhiều nhà văn trên con đường tìm kiếm bản thân, tích luỹ vốn sống để có thể hiểu và xây dựng tâm lý nhân vật. Tôi phải nói thẳng một điều, câu chuyện của bạn có nhiều chỗ mà tâm lý cũng như nội tâm nhân vật vô lý, hời hợt, không logic..
    Thú thật lập luận trong quá trình post bài của chủ topic khiến tôi không cảm nhận được có đúng là chủ topic thực sự cảm nhận được đây là "nhật ký của những ngày tội lỗi"
  4. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm, ở phương Tây làm gì có chuyện lén lút, vớ vẩn thế này. Họ luôn sống rất thực.
    Bạn biết gì về mẫu người phụ nữ VN truyền thống.
    Vớ vẩn hết sức, TÌNH YÊU, TRÁCH NHIỆM? Đúng là doạ nhau
  5. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu đang chửi mình hay đang dùng vỏ bọc để khoe khoang chiến lợi phẩm.
  6. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    [r23)
    CHUỐI
  7. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng ko hẳn là intercops có lỗi. Tớ thấy bà chị họ hợp hơn với từ đểu. Nói thế là còn nhẹ đấy. Bà này mà cho ra bàn luận thì có mà tập hợp của tất cả các từ đáng khinh bỉ nhất. Không hiểu bà này có vấn đề gì về thần kinh ko nữa. Hic, đùa chứ cứ mỗi khi nhớ đến nhân vật (tạm gọi thế) "bà chị" trong Nhật ký của intercops là người tớ cứ sôi lên, mà tớ cũng cứ tò mò không hỉu mặt mũi trông xinh xắn ra làm sao mà tính tình thì lả lơi khó chịu, đáng khinh như thế.
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26 tháng 7 năm 2004
    Anh gọi cho tôi. Khi thấy anh gọi tôi đã giật mình vì không biết anh gọi vì chuyện gì. Quả thật từ ngày tôi ra Phan Thiết, tôi luôn mang tâm trạng của một tên trộm mà có thể bị lộ tung tích bất kỳ lúc nào. Tôi sống trong lo âu và nơm nớp sợ hãi do những gì mình gây ra. Tội lỗi chính là chỗ đó. Và tôi đã phải sống mà không hề có một chút bình yên.
    Nhưng thật may là anh gọi cho tôi bằng giọng rất vui, hồ hởi nên tôi cũng tạm yên lòng. Anh chỉ nói gọn lỏn: ?oChú xin nghỉ phép vài ngày được không?? ?oDạ được anh!? ?oVậy chú xin nghỉ thứ tư đến thứ bảy nhé, đi Nha Trang Đà Lạt với anh? ?oHả, đi chơi hả? Nhiều tiền không anh?? ?oKhỏi lo chuyện đó, anh định tổ chức cho cả nhà đi mà, chú có 1 suất đấy. Nào, đi không? Để anh điền tên chú vào.? ?oỪm, dạ cũng được. Em xin phép là được thôi. Mà đi nhiều người không anh?? ?oBí mật, nhưng toàn người quen thôi!? Đến thứ tư này, xe sẽ ghé Phan Thiết đón chú đấy nhé. Chuẩn bị hành lý đi biển và lên núi đấy. Trước khi đến 30 phút, anh sẽ gọi cho chú. OK?? ?oDạ!?.
    Vậy là tôi sẽ tham gia chuyến đi du lịch với gia đình anh, và hứa hẹn những người quen khác mà tôi và anh đều thân thiết. Và tôi cũng chuẩn bị tinh thần để đối diện với người đã làm tôi đau đớn suốt thời gian qua: Em! Nhưng chuyến đi này có anh đi chung, tôi sẽ cố gắng kiềm chế những cảm xúc của mình để không làm bất cứ điều gì điên rồ. Nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau đi 5 ngày, tắm biển Nha Trang và đi qua Đà Lạt để hưởng cái lạnh và lãng mạn của xứ cao nguyên. Chắc sẽ có thằng T. đi chung, vì nó là dân du lịch mà. Chắc sẽ có ba mẹ anh đi, 2 bác là những người vui tính với nụ cười luôn nở trên môi, rất quý bạn bè của con trai mình, nhất là tôi và T., hợp với anh nữa là 3 anh em mà 2 bác thương nhất. Chắc là sẽ có? cô em họ tham gia. Cô đang hoàn thành năm học cuối của mình và đang tham gia thực tập ở một công ty chuyên về lập trình và quảng cáo. Và chắc sẽ còn nhiều người nữa, vì anh nói tổ chức cho gia đình và bạn bè đi mà. Nhưng tôi cũng không hiểu nổi là tại sao anh lại hào phóng như thế, vì chắc chắn phải có một dịp nào đó thì mới có một chuyến đi như thế.
    Tôi sẽ có cơ hội để thử thách lương tâm và sự kiên nhẫn của chính mình, cũng như sự cương quyết đối mặt với tội lỗi mà mình gây ra. Tôi sẽ đối mặt với em trong suốt 5 ngày liền, bên cạnh cô em họ chừng ấy thời gian, cùng cười vui với anh và thằng em kết nghĩa ở nơi mà cả 3 anh em đều thích: Đà Lạt.
    Đêm, tôi đang chẩn bị đồ đạc cho ngày thứ tư lên đường thì tin nhắn của em bay đến: ?oEm sẽ gặp lại anh vào thứ Tư này, vui quá! Em nhớ anh lắm anh biết không??
    Tôi bần thần ngồi nhìn tin nhắn ấy như đang thấy em trước mặt. Tôi có còn yêu em không? Hay đó chỉ là cảm giác thiếu vắng?
    Lại một tin nhắn khác, của cô em họ: ?oAnh cũng đi chung với mọi người đến NT, DL à? Vui quá nhỉ? Em không biết có đi được không, nhưng cũng sẽ cố gắng. Chúc anh ngủ ngon!?
    Tôi gục đầu vào đống quần áo mà không sao khóc được. Sao ông trời cứ trêu chọc tôi thế này? Sao các cô gái cứ hành hạ tôi thế này? Các cô không cho tôi một chút bình yên nào hay sao?
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã nhắc nhở, nhưng 1 năm trước thì tốt hơn nhiều bạn ạ.
    Mình sẽ post thường xuyên hơn, vì cái computer đã sửa xong rồi.
  10. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Đọc một lèo hết tất cả các bài viết của bác, và không quên .. bỏ qua tất cả các bài cảm nhận của mọi người để không bị ảnh hưởng. Em thấy ấn tượng. Tuy nhiên đến đoạn này em không hiểu nổi tại sao bác có thể nhận lời đi chơi, chẳng nhẽ sau bao nhiêu lần sai lầm như thế bác không rút cho mình được bài học gì sao ? Em nghĩ tốt hơn hết bác nên tránh xa cái người ấy ra, a HN làm chẳng hạn, biết đâu khoảng cách có thể giúp bác.

Chia sẻ trang này