1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Xem ra các đồng chí này hối hận , ân hận ,hướng thiện này kia hơi bị nhiều
    Tớ thì chẳng bao giờ tớ thèm hối hận về bất cứ việc gì mà mình đã làm . Nói nghiêm túc đấy . Ai cũng phải có trách nhiệm về hành động của mình . Đã làm thì không sợ , sợ thì đã không làm .
    Tớ đã bảo rồi mà , hôm ấy tớ bất đắc dĩ ngủ chung phòng với gái . Thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn , đêm nằm cứ chim cò lung tung , muốn nhào sang giường nàng ta lắm . Nhưng cuối cùng chẳng nhào qua , phải biết dừng lại đúng lúc chứ nhỉ
    Mà đùa chứ , lúc sau nhé , hờ , nghĩ bụng : biết đâu nàng ta lại chẳng nhè lúc mình say sưa ngủ mà nhào sang làm thịt mình . Thế là 2 tay ôm chặt lấy ngực . Sáng mai ra giật mình cái thột , sờ khắp người coi mình còn nguyên vẹn không , hmm , vẫn nguyên vẹn trong trắng
  2. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình là thành viên của box ấy. Lúc đầu mình định chỉ post bên đây, nhưng Mod của box ấy nói là nhiều thành viên không sang những box khác nên không thể đọc được. Cậu ấy khuyến khích mình nên post cả ở box ấy để bạn bè bên ấy có thể cùng xem. Mang tiếng spam topic nhưng được Mod bên ấy bảo kê nên cũng OK luôn. Bạn thấy đấy, bên ấy chỉ đọc chứ không bàn tán như bên đây, đôi lúc cũng làm mình nản.
    Còn sai lầm thì chắc bạn cũng thấy. Không dưng mà mình đặt tên topic là Những ngày tội lỗi đâu. Mình đã gây ra tội với không chỉ 1 người...
  3. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình là thành viên của box ấy. Lúc đầu mình định chỉ post bên đây, nhưng Mod của box ấy nói là nhiều thành viên không sang những box khác nên không thể đọc được. Cậu ấy khuyến khích mình nên post cả ở box ấy để bạn bè bên ấy có thể cùng xem. Mang tiếng spam topic nhưng được Mod bên ấy bảo kê nên cũng OK luôn. Bạn thấy đấy, bên ấy chỉ đọc chứ không bàn tán như bên đây, đôi lúc cũng làm mình nản.
    Còn sai lầm thì chắc bạn cũng thấy. Không dưng mà mình đặt tên topic là Những ngày tội lỗi đâu. Mình đã gây ra tội với không chỉ 1 người...
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nói chung sống không thể thiếu tình iu nhưng để tình iu phá vỡ đến những nguyên tắc trong cuộc sống(dạng như luỵ tình-fổ biến trong film Hàn Cuốc) thì xì kép tui chẳng thik.
    Xét cho cùng tình iu cũng chỉ là 1 khái niệm tương đối. Nói là iu nhau at 1st sight, roài để việc đó là hiểm họa fá vỡ HP của ng khác-ng anh tinh thần của mình là chuyện không nên làm.
    Trong trường hợp của bạn tôi sẽ tránh không để xảy ra những hoàn cảnh để bản thân mình rơi vào cám dỗ. Có lẽ vậy.
    Biết mình yếu thì không nên rra gió nhỉ?
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nói chung sống không thể thiếu tình iu nhưng để tình iu phá vỡ đến những nguyên tắc trong cuộc sống(dạng như luỵ tình-fổ biến trong film Hàn Cuốc) thì xì kép tui chẳng thik.
    Xét cho cùng tình iu cũng chỉ là 1 khái niệm tương đối. Nói là iu nhau at 1st sight, roài để việc đó là hiểm họa fá vỡ HP của ng khác-ng anh tinh thần của mình là chuyện không nên làm.
    Trong trường hợp của bạn tôi sẽ tránh không để xảy ra những hoàn cảnh để bản thân mình rơi vào cám dỗ. Có lẽ vậy.
    Biết mình yếu thì không nên rra gió nhỉ?
  6. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này tớ thấy bức xúc quá! Vì tớ cũng đã từng trải qua tâm trạng yêu một cách mê muội, những đó chỉ là người con gái đã có người yêu rồi thôi. Tớ cũng yêu rất nhanh và tha thiết, chỉ ngay sau khi cô ấy đọc cho tớ nghe một bài thơ về tuổi thơ của eptusenkô. Vì thế tớ cảm thấy mình rất đồng cảm với người trong cuộc, không phải ở chỗ tội lỗi, mà ở chỗ thiếu tự chủ và sáng suốt.
    Một cô gái tốt khi yêu chỉ có một sự lựa chọn. Nếu điều này xảy ra sau đám cưới, thì còn khó xử, nhưng trước đám cưới mà cô gái ấy vẫn không thay đổi quyết định, thì phải xét hai khả năng.
    Một là thời gian quá ngắn để cô ấy đưa ra quyết định hệ trọng của dời mình. Cô ấy có thể kiếm cách trì hoãn.
    Hai là cô ấy không làm chủ được ccảm xúc và mất tự chủ, muốn đến đâu thì đến.
    Tớ đã yêu và biết được cái cảm giác đau đớn khi thấy người mình yêu trong vòng tay người khác. Vì thế, tớ không thể tha thứ cho cô gái ấy vì đã để bạn phải rơi vào tình cảnh như bây giờ. Nếu biết dừng lại sớm hơn, chắc chắn các bạn sẽ làm chủ được mình và không yêu nhau nhiều đến thế. Cùng lắm chỉ là sự quý mến.
    Cô gái ấy ắt hẳn là một kẻ đỏng đảnh với tình cảm của mình, thiếu trách nhiệm với việc mình làm. Nếu cô ấy không phải như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ trì hoãn để đi đến một quyết định thận trọng hơn, Dù điều này làm cho bạn hay anh của bạn đau đớn, nhưng đó vẫn là tình yêu và vì thế một trong hai anh em bạn sẽ phải học cách chấp nhận.
    Việc các bạn đang loàm bây giờ sẽ không ngừng làm tổn thương cho cả ba người, và không chỉ có thế. Người yêu bạn sau này cũng sẽ bị tổn thương (cô em họ chăng).
    Mỗi người chỉ có một tình yêu, phải biết trân trọng và giữ gìn nó, trao cho kẻ xứng đáng. Đừng để tình cảm của mình phiêu lưu. Đừng lấy mất tình yêu của người khác khi thấy mình không xứng đáng, hay không yêu họ, vìu điều này sẽ làm họ tổn thương nặng nề lắm.
    Nếu chỉ nghe theo tiếng nói của những tình cảm phiêu lưu, thì một điều chắc chắn, bạn sẽ bị tổn thương và làm tổn thương người khác!
  7. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này tớ thấy bức xúc quá! Vì tớ cũng đã từng trải qua tâm trạng yêu một cách mê muội, những đó chỉ là người con gái đã có người yêu rồi thôi. Tớ cũng yêu rất nhanh và tha thiết, chỉ ngay sau khi cô ấy đọc cho tớ nghe một bài thơ về tuổi thơ của eptusenkô. Vì thế tớ cảm thấy mình rất đồng cảm với người trong cuộc, không phải ở chỗ tội lỗi, mà ở chỗ thiếu tự chủ và sáng suốt.
    Một cô gái tốt khi yêu chỉ có một sự lựa chọn. Nếu điều này xảy ra sau đám cưới, thì còn khó xử, nhưng trước đám cưới mà cô gái ấy vẫn không thay đổi quyết định, thì phải xét hai khả năng.
    Một là thời gian quá ngắn để cô ấy đưa ra quyết định hệ trọng của dời mình. Cô ấy có thể kiếm cách trì hoãn.
    Hai là cô ấy không làm chủ được ccảm xúc và mất tự chủ, muốn đến đâu thì đến.
    Tớ đã yêu và biết được cái cảm giác đau đớn khi thấy người mình yêu trong vòng tay người khác. Vì thế, tớ không thể tha thứ cho cô gái ấy vì đã để bạn phải rơi vào tình cảnh như bây giờ. Nếu biết dừng lại sớm hơn, chắc chắn các bạn sẽ làm chủ được mình và không yêu nhau nhiều đến thế. Cùng lắm chỉ là sự quý mến.
    Cô gái ấy ắt hẳn là một kẻ đỏng đảnh với tình cảm của mình, thiếu trách nhiệm với việc mình làm. Nếu cô ấy không phải như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ trì hoãn để đi đến một quyết định thận trọng hơn, Dù điều này làm cho bạn hay anh của bạn đau đớn, nhưng đó vẫn là tình yêu và vì thế một trong hai anh em bạn sẽ phải học cách chấp nhận.
    Việc các bạn đang loàm bây giờ sẽ không ngừng làm tổn thương cho cả ba người, và không chỉ có thế. Người yêu bạn sau này cũng sẽ bị tổn thương (cô em họ chăng).
    Mỗi người chỉ có một tình yêu, phải biết trân trọng và giữ gìn nó, trao cho kẻ xứng đáng. Đừng để tình cảm của mình phiêu lưu. Đừng lấy mất tình yêu của người khác khi thấy mình không xứng đáng, hay không yêu họ, vìu điều này sẽ làm họ tổn thương nặng nề lắm.
    Nếu chỉ nghe theo tiếng nói của những tình cảm phiêu lưu, thì một điều chắc chắn, bạn sẽ bị tổn thương và làm tổn thương người khác!
  8. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Một người phụ nữ đứng đắn sẽ không hành động kiểu như cô gái mà bạn đã kể . không thể có chuyện " em đã sai lầm khi lựa chọn ..." nhưng vẫn cưới người ta !
    Nếu biết mình sai thì huỷ đám cưới đi và "sửa chữa " lỗi lầm đi . Đằng này lại thích " 2 cá 1 tay , vi chi 2 tay là 4 cá " .....!
    Tôi không định phê phán tình cảm của bạn, mà thực sự cảm thấy tội nghiệp cho bạn khi dành tình cảm cho 1 người không xứng đáng 1 chút nào cả . Yêu những người như cô ta thì sớm hay muộn cũng phải trả giá . Ngày cưới mà vẫn "cười kín" với em trai chồng được thì bó tay !
    nghĩ lại đi ông bạn . tốt nhất là nói thật với anh trai đi trước khi quá muộn !
  9. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Một người phụ nữ đứng đắn sẽ không hành động kiểu như cô gái mà bạn đã kể . không thể có chuyện " em đã sai lầm khi lựa chọn ..." nhưng vẫn cưới người ta !
    Nếu biết mình sai thì huỷ đám cưới đi và "sửa chữa " lỗi lầm đi . Đằng này lại thích " 2 cá 1 tay , vi chi 2 tay là 4 cá " .....!
    Tôi không định phê phán tình cảm của bạn, mà thực sự cảm thấy tội nghiệp cho bạn khi dành tình cảm cho 1 người không xứng đáng 1 chút nào cả . Yêu những người như cô ta thì sớm hay muộn cũng phải trả giá . Ngày cưới mà vẫn "cười kín" với em trai chồng được thì bó tay !
    nghĩ lại đi ông bạn . tốt nhất là nói thật với anh trai đi trước khi quá muộn !
  10. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn vì đã nhận xét và thông cảm về hoàn cảnh của mình. Hơn 1 năm qua mình sống trong mê muội và tội lỗi. Thật ra nếu như hơn 1 năm trước, tôi và em đều nghĩ được như các bạn bây giờ, đều thấy được cái tai hại của nó, và biết đến... TTVN sớm hơn thì chắc nó không tệ hại như những ngày gần đây. Dù gì thì nó được quá giới hạn, chỉ mong các bạn tiếp tục xem, ủng hộ và những lời nhận xét.
    Ngày 01 tháng 01 năm 2004
    Vậy là em và anh trai tôi gần hoàn tất chuyến đi trăng mật của họ. Suốt 1 tuần qua tôi như người mất trí, đi làm như kẻ mất hồn. Để vui lòng em, tôi kết thân và quan tâm hơn đến cô em họ để có thể dần quên em. Một mối quan hệ giữa em trai, cho dù kết nghĩa, với người chị dâu của mình là hoàn toàn nguy hiểm. Trong suốt 1 tuần, gần như tối nào tôi cũng chở cô em họ đi ăn, đi chơi đây đó hòng nguôi ngoai nỗi nhớ. Có thể em đang vui sướng bên người chồng thành đạt, và cũng có thể em sẽ không còn duy trì mối quan hệ với tôi nữa. Nếu điều đó xảy ra thì tôi cũng đành cam chịu! Anh tôi mà biết có 1 chuyện tày trời như vậy thì chắc anh sẽ giết em mất!
    Ngày đầu năm mới, tôi ngủ vùi trên giường sau 1 đêm mệt mỏi vì nhảy nhót với bạn bè, với cô em họ. Trong giấc ngủ muộn, tôi lại mơ thấy em, thấy nụ cười tươi tắn và hồn nhiên của 1 cô gái 23 tuổi. Hôm nay, theo lịch, cũng là ngày em và anh tôi về đến Saigon. Chỉ ngủ được mơ màng nên tôi thấy rất mệt.
    Có tiếng gọi. Cô em họ của em đến. Hình như được dặn dò bởi bà chị họ hay sao mà cô em này săn sóc tôi quá mức? Mặc dù không muốn dính dáng gì đến cô em họ, nhưng nhiều khi tôi nghĩ, 1 sự thay thế có khi lại là hay!
    Tôi mở cửa, và thật bất ngờ là không chỉ có cô em họ, mà còn có cả em. Tôi ngạc nhiên thật sự, bất ngờ thật sự và đầu óc tôi quay cuồng. Mắt tôi mở to, không thể nào mở miệng được, vì có thể nào tôi lại ôm chầm lấy em trước mặt cô em họ được đâu. Em mỉm cười: Để chị em em đứng ngoài đường sao?
    Gãi đầu, tôi mời 2 chị em vào nhà, và chỉ hỏi được 1 câu: Đáng lý trưa nay 2 người mới bay về? Sao em lại ở đây?
    Cô em họ trả lời dùm luôn: Em cũng thắc mắc vậy. Gần sáng khi đi chơi Giao thừa về đã thấy chị ngồi chờ trong nhà. Hình như 2 người về sớm?
    Em trả lời tôi: Anh ấy có công tác đột xuất nên về sớm 1 ngày. Tối qua đã bay về đến Saigon. Về đến nhà mới biết anh đi chơi với cô em họ này đấy.
    Giọng của em có chút hờn mát. Em vẫn còn yêu tôi chăng? Mà tình cảm này sao tôi thấy mệt mỏi quá. Bây giờ em đã hoàn toàn thuộc về người khác, chứ có còn là người tự do nữa đâu mà em trách tôi? Tôi mới là con người tự do!
    Chạy đi rửa mặt, trong khi em và cô em họ bày biện mấy món ăn sáng ra bàn. Chỉ là bánh cuốn và sữa đậu nành, toàn những món tôi thích. Tôi hỏi ai mua? Em chỉ cười không nói. Cô em họ nói: Chỉ mua đó. Hôm nay em mới biết anh thích những món này.
    Em vào bếp lấy thêm đường để pha sữa. Tôi cũng vào để lấy khăn giấy. Cô em họ vẫn ngồi bên ngoài xem TV. Chỉ vài phút thế thôi, nhưng em cũng kịp trao tôi 1 nụ hôn nồng cháy. 1 nụ hôn bất ngờ nhưng đủ để khẳng định 1 lần nữa: Em vẫn yêu tôi.
    Trong suốt bữa ăn, tôi và cô em họ ngồi nghe em kể về chuyến đi, về tuần trăng mật. Lòng tôi quặn đau khi em hào hứng nói về buổi bình minh trên SaPa, em anh anh tôi bên nhau nhìn những cánh tuyết rơi rơi. Thỉnh thoảng, như vô tình hay cố ý, dưới gầm bàn, 2 bàn tay lại gặp nhau.

Chia sẻ trang này