1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đoạn này là hay nhất, thế mà anh ko post tiếp. Em nghi bà chị dâu lẳng lơ với cả anh T. này lắm
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng tới lớp có tên ...hỏi mượn viết...ừm mình chỉ có viết đỏ thôi. (Nói xạo) nhưng mà ghét....ghét vì suốt ngày mựơn không trả...nhưng giờ thì thấy....TỘI LỖI sao mình lại thế nhỉ? Trong khi đó trong giỏ mình ít nhất là phải có 5 cây
  3. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi, xem bài cho kỹ rồi hãy post nhé!
    Vote cho gái 1*
  4. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà khinhvuphiduong@, người ta cũng có một "tội lỗi" đáng yêu đấy thôi, người ta cũng có quyền viết vào đây chứ. Ai bảo bác inter@ nhà mình đặt tên topic là Nhật ký tội lỗi mần chi? Hehehe
    Post tiếp đê!
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ ? Càng lúc càng sợ bà chị họ này ...
    Muốn tu mà quỉ cứ đi theo ám hoài sao tu được
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này giống xỏ chỉ vào kim.
    Nếu chỉ không muốn vào lỗ kim thì xỏ thế nào được
    Như đã dự đoán, chuyện tình này sẽ là một vụ tay tư...
  7. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Yêu không phải là tội lỗi nhưng yêu như thế này thì không được chút nào cả.Yêu một người là ta luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho người đó.Thế nhưng trong câu chuyện của anh thì không như dậy.Anh và người đó đã làm cho nhau khổ sở thêm mà thôi.
    Cũng là con gái với nhau nhưng mình không thể đồng tình với người con gái đó được.Nếu đã chấp nhận thì không thể thay đổi mà đã thay đổi thì không thể chấp nhận được.Bạn gái đó đã chấp nhận chọn người anh thi phải toàn tâm toàn ý với người ấy làm bổn phận người vợ huống chi đã làm tới thiên chức người mẹ.Dường như bạn gái này đã đánh mất đi lòng tự trọng và sự tôn trọng người khác.Yêu một người là tôn trọng người đó và đồng thời đó cũng chính là tôn trọng bản thân mình.Nhưng cô gái này đã không tôn trọng ca hai người đàn ông trong câu chuyện.Điều này có thể đi tới kết luận cô gái này không yêu ai trong hai người đàn ông này mà chỉ muốn thỏa mãn lòng ham muốn,tính dục vọng và sự tham lam của mình mà thôi.
    Còn anh,anh yêu nhưng lại yêu trong mù quán và sai trái.Trong tình yêu anh đã để trái tim thắng đi lý trí bởi thế nên anh đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.Hãy để lý trí của mình lên tiếng có vậy anh mới có thể sữa sai được.Hãy sống thành thật với chính bản thân mình.Yêu thương nó hơn,đứng sống trong tội lỗi nữa.Người không vì mình trời chu đất diệt.Hãy cho chính mình một cơ hội để yêu và được yêu.
    Mình chỉ nói lên những gì mình nghĩ chắc cũng sẽ có gì đó xúc phạm tới những người trong cuộc,nếu có thế thì xin lỗi hen.
    Còn anh mình chúc anh hạnh phúc.Hạnh phúc chỉ đến và ở lại bên ai biết tôn trọng và nắm giữ nó thật cẩn thật và với lòng chân thành mà thôi.
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn những góp ý chân thành của bạn baolucdalat@. Theo như ngày đăng ký thành viên thì chắc bạn là 1 thành viên mới? Và chắc bạn cũng mới bắt đầu theo dõi topic của mình?
    Rất mong bạn sẽ luôn quan tâm và chia sẻ với mình những nỗi đau của một tên đểu!
    Thân!
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 01 tháng 8 năm 2004
    Suốt 2 ngày tiếp theo tôi không thể chú tâm vào những gì liên quan đến tour du lịch nữa. Tôi đã không thắng nổi mình khi lại tiếp tục lén lút vụn trộm với em, người chị dâu xinh đẹp và hiền thục đáng kính trọng của tôi. Những điểm đến ở Đà Lạt rất đẹp, nhưng tôi gần như không mảy may quan tâm đến, mà cứ luôn tìm đến những khoảnh khắc chỉ có em và tôi, trao nhau những nụ hôn vụn trộm, những cái nắm tay tưởng chừng như tình cờ? Tỉ lệ thuận với những phút giây ngọt ngào ấy là những sự hôi hộp và lo lắng thường xuyên. Nhưng sự căng thẳng lại như một chất gây nghiện! Cả em và tôi đều có chung một tâm trạng: Biết là tội lỗi, nhưng không thể dừng lại được nữa rồi.
    Buổi tối trước khi về Sài Gòn, cả nhà tổ chức hát Karaoke. Như mọi lần, tôi vẫn ngồi lặng yên nghe mọi người hát hò, cười đùa. Em và cô em họ hát nhiều nhất! Cô em họ khi hát thường hay nhìn về phía tôi, có khi còn giới thiệu một bài hát nào đó sẽ hát tặng riêng cho tôi nữa. Nhưng tôi đều lảng đi không để ý đến. Tôi không muốn có thêm một mối liên hệ nào khác ngoài tình bạn giữa tôi và cô em họ. Tôi đã trở thành một tên đểu giả chuyên nghiệp rồi còn gì! Tôi không muốn tình cảm của cô em họ đặt nhầm chỗ, cô hiểu không?
    Khi anh tôi hát tặng ?ochị dâu? xong, em cầm lấy micro và hát bài Riêng Một Góc Trời. Em không nói gì thêm, nhưng tôi hiểu em muốn nói điều gì? Khi em và tôi gặp nhau lần đầu tiên, chúng tôi đã cùng nghe bài hát này, và nó mang toàn bộ tâm trạng của tôi kể từ khi tôi bắt đầu mối quan hệ tội lỗi này.
    Em hát say sưa và tất cả cùng im lặng ngồi nghe giọng hát đầy cảm xúc của em. Tôi chỉ nhìn em một lần để cảm nhận toàn bộ cảm giác của tôi về em, và ngay lúc ấy tôi cũng thấy em nhìn em một cách kín đáo. 2 đôi mắt gặp nhau tình cờ, dù trong thoáng chốc, cũng khiến lòng tôi dâng đầy cảm xúc. Không thể chịu nổi nữa, tôi bỏ ra ngoài, vì nếu ở lại thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ phải hét lên mất. Sao em lại có thể như thế được, em không thể toàn tâm toàn ý trong vai trò người chị dâu đáng kính của tôi được sao? Sao em không chịu buông tha để tôi có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn? Còn tôi, sao tôi lại chấp nhận tham gia chuyến đi này?Điều đó có khác gì một con nghiện quyết tâm cai nghiện trong một môi trường đầy ma túy? Tôi cảm thấy mình bất lực quá! Tôi không thể thắng nổi cảm xúc của mình?
    Tôi nghe tiếng vỗ tay của mọi người. Bài hát đã xong, đến lúc phải quay vào thôi. Anh yêu cầu tôi hát một bài để tặng cả nhà, và tôi hát bài mà tôi thích nhất: Bản Tình Cuối của Ngô Thụy Miên. Tôi đã hát say sưa, và muốn nhờ những lời hát gửi đến em những gì tôi muốn nói:
    ? Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình ta yêu ngày nào
    Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ trăng sao mơ đến bên người?
    Tôi đã sống quá nhiều với tội lỗi, và tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Có ai đó nói răng, khi yêu nhau người ta sẵn sàng vượt qua mọi gian lao, rào cản, chông gai, thậm chí chấp nhận một mối tình vụn trộm. Ăn vụn thì phải lo lắng, nhưng lại vô cùng phiêu lưu và lý thú! Biết thế, nhưng tôi không hề muốn sống thêm một giây phút nào như vậy nữa. Ai lại đi vụn trộm với chính chị dâu của mình, dù là chị dâu kết nghĩa, vợ của người anh mà tôi yêu thương và quý trọng. Vậy mà sao? tôi lại không có đủ tự tin để thoát ra khỏi cái vòng xoáy tội lỗi này? Tôi muốn thoát ra, nhưng cả em và tình cảm yếu đuối của tôi lại níu kéo tôi và làm tôi cuồng điên. Tôi phải làm sao đây?
    ?Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu
    Một ngày nào đó tôi mới thôi hết yêu người?
    Đúng vậy, nhưng đến bao giờ?
  10. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy nick intercops này đáng ngờ quá. Phải chăng có 1 người khác đang sử dụng?

Chia sẻ trang này