1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đúng em chỉ mới đăng ký nick đây thôi nhưng diễn biến của câu chuyện này em đã được nghe từ lâu rồi khi nó mới bắt đầu do anh trai va chị gái là những thành viên kỳ cựu của TTVN và cũng là một người em,người bạn của anh.Ban đầu chỉ là nghe,sau đó thì tò mò và rồi đọc xong quyết định đăng ký một cái nick để nói lên ý kiến của mình.Tuy chỉ là thành viên mới nhưng khi những người thân quen nhìn nick baolucdalat thì sẽ biết baolucdalat là ai thôi.Phải không nào boysaigon,ngoainhi,pikachungo,.................
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hihì, được trên 31000 lượt đọc rồi bác ơi ... Dạo này busy đủ thứ cũng ko quên topic nì, hì hì ....Nào, up nào
  3. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Không biết chuyện có thật hay không nhưng tớ thấy Inter và bà chị dâu giỏi thật. Bao nhiêu lâu thế mà vẫn không ai mảy may nghi ngờ, nhất là cô em họ. Tớ mà là cô em họ thì tớ phát hiện ra ngay từ khi họ đưa nhau về quê ngoại rồi .
    Thêm nữa tớ thấy chuyện hơi phi logic. Đầu tiên là gặp lại người anh sau 4 năm, thế mà liền sau đó thì người anh đi đâu làm gì cũng lôi inter đi theo...... không hợp tâm lý lắm
    anyway, truyện vẫn hấp dẫn mọi người đọc
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ thấy logic đấy chứ! Không gặp nhau lâu như thế nên đi đâu cũng lôi anh ta theo là phải rồi.
    Phải khâm phục bạn nguoi_con_o_lai@ ghê gớm, cứ như fan ruột của inter@ vậy. Hì hì hì.
    À, biết baolucdalat@ là ai rồi!
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ặc, em ko hâm mộ bác Inter nhưng em khoái truyện ma, trinh thám hồi hộp ....Lần đầu tiên đọc truyện tình cảm tâm lý xã hội thế lày mà ko cảm thấy sến, lại có vẻ hồi hộp ,hấp dẫn ---> đúng gu em ....Hị hị Hỏi khí hơi vô duyên chứ có bác nào biết ở đâu đọc Conan 48 được ko ? Vào Box Truyện tranh thì gặp link died ----> đau lòng
  6. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hihi thế là cuối cùng anh biết baolucdalat@ là ai rồi đó à.Em đã giữ đúng lời nói vào xem và góp ý chân thành và có lẽ lời góp ý của em sẽ làm cho ai đó cảm thấy không hay vì thuốc đắng giả tật sự thật thường hay mất lòng mà phải không ông anh đa đoan của em
  7. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Làm một lèo 33 page của cậu tôi thấy khổ cho cậu và bà chị dâu của cậu lẫn cô em họ. Thấy nhiều người khen và chê nhưng bà chị dâu là người bị phản bác nhiều nhất điều đó cũng không nên hoặc giả những người phản đối chưa bao giờ chứng kiến những hoàn cảnh éo le như vậy. Hãy thông cảm cho tất cả những nhân vật trong câu chuyện này vì đơn giản đây là cuộc sông và giả sử về sau bạn cũng là một nhân vật trong một câu chuyện tương tự thì sao nhỉ ? Rộng lòng là hơn...
  8. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi,bạn có cảm thấy mau thuẩn không?khi bạn nói và chử ký của bạn lại không hợp nhua tí nào.Việc làm của chị dâu có đúng theo điều lệ của hiến pháp và pháp luật không?[/hl]
  9. baolucdalat

    baolucdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  10. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Kí là việc của kí bạn ah còn nói là việc của nói đôi khi kí và nói không liên quan tới nhau ah.

Chia sẻ trang này