1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0

    Không sai hiến pháp và luật hôn nhân và gia đình.
    Luật Hôn nhân và Gia đình chỉ cấm người đã có vợ/chồng mà sống với người khác "như vợ chồng" thôi chứ không cấm ngoại tình. Luật không định nghĩa thế nào là sống với nhau "như vợ chồng", nhưng hiểu là sống chung, ăn uống sinh hoạt chung, v.v.
    Chỉ có thể chê trách bà chị dâu về mặt đạo đức tư cách thôi.
    Đôi khi trái tim cứ không nghe theo khối óc. Người mà trái tim lúc nào cũng theo lý trí thì đâu còn lãng mạn nữa...
    Riêng tôi thấy cả 3 nhân vật (vợ, chồng, tác giả) đều đáng yêu và câu chuyện rất thú vị.
  2. de_nhat_ruou

    de_nhat_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Neu la Toi, Toi se sang suot hon Ban. Toi ko bao gio de minh roi vao truong hop nay.
    Theo Toi, neu la mot nguoi con gai dang hoang va tot, nguoi con gai do se ko lam nhu vay. Va Toi cung se ko dai gi vi mot nguoi con gai ma danh mat mot tinh nghia anh em nhu cua Ban.
    Neu mot nguoi con gai nhu vay, Toi tin rang ho cung se ko bao gio chung thuy dc voi mot ai het.
    Ban nen can nhac ky nhe. Quan he nay phuc tap lam. va nguy hiem nua
  3. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, đọc được điều đáng ngờ của bạn mình không biết phải làm sao nữa? Trước đến giờ chỉ có 1 mình mình viết và sử dụng nick này trong topic này, nên mình cũng không hiểu là mình đáng ngờ ở chỗ nào nữa.
    Vì vậy mà mình không biết là có nên post tiếp câu chuyện của mình nữa hay không?
  4. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ừm... Đừng nóng!
  5. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Intercops thân mến!
    Tôi đã theo dõi câu chuyện của bạn từ lâu và tôi rất thích cách viết của bạn. Câu chuyện của bạn rất hấp dẫn tôi. Mấy hôm nay chờ bạn post bài mà không thấy. Buồn quá!
  6. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Kidding. Please continue
  7. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Intercop ơi, ngày nào mình cũng vào trang này mà đợi bài của bạn lâu quá. Mình rất thích giọng văn của bạn. Có rất nhiều người cũng đang mong giống tớ đấy. POST ĐI.
    [/quote]
    Chào bạn, đọc được điều đáng ngờ của bạn mình không biết phải làm sao nữa? Trước đến giờ chỉ có 1 mình mình viết và sử dụng nick này trong topic này, nên mình cũng không hiểu là mình đáng ngờ ở chỗ nào nữa.
    Vì vậy mà mình không biết là có nên post tiếp câu chuyện của mình nữa hay không?
    [/quote]
    Kidding. Please continue
    [/quote]
    Được doicanhthienthan123 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 01/09/2005
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, đọc được điều đáng ngờ của bạn mình không biết phải làm sao nữa? Trước đến giờ chỉ có 1 mình mình viết và sử dụng nick này trong topic này, nên mình cũng không hiểu là mình đáng ngờ ở chỗ nào nữa.
    Vì vậy mà mình không biết là có nên post tiếp câu chuyện của mình nữa hay không?
    [/quote]
    Kidding. Please continue
    [/quote]
    Được doicanhthienthan123 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 01/09/2005
    [/quote]
    Chào bạn, mình rất muốn post tiếp, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay mình vô cùng sa sút. Về tinh thần, lòng tin và cả sức khỏe nữa. Tự dưng mình thấy câu chuyện của mình không đáng được đón đọc như thế! Nó là 1 câu chuyện đầy rẫy những tội lỗi, những điều đi ngược lại với luân thường đạo lý biết chừng nào!
    Mình thấy day dứt không biết có nên tiếp tục nữa hay không? Và các bạn thì sao, bạn thấy mình có nên ngừng hay không? Dù sao... nghe câu chuyện của 1 tên đều cũng có hay ho gì không?
  9. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy anh post bài, thế mà.....theo như anh nói thì câu chuyện vẫn còn đang diễn ra từ bấy đến giờ phải ko ah? Nếu thế thì lúc nào anh cũng phải suy nghĩ về việc đó? lòng ko thanh thản chút nào? ------------> chẳng mấy chốc mà thể xác cũng suy sụp theo tinh thần. Ko biết động viên anh thế nào, mong anh hãy làm theo những gì mà anh thực sự muốn miễn là nó đúng , nghĩ cho mình một chút, đừng suy nghĩ quá nhiều về việc người khác nghĩ gì
  10. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy tất cả mọi thứ vẫn còn ở đó. Muốn nói nhưng không thể nói. Muốn hỏi thăm nhưng không thể hỏi thăm. Muốn làm chung 1 công việc ở chung 1 nơi nhưng không thể. Tức lắm. Ghét lắm. Bực mình lắm. Có lẽ vì mình cũng có lỗi với 1 người nên bây giờ đang bị quả báo

Chia sẻ trang này