1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Post đi bác ơi, đã làm thì làm cho trót chứ
  2. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết tiếp lắm chứ, nhưng tạm thời bao nhiêu cảm hứng và tâm trạng đều nằm trong tình hình sa sút nhất bạn ạ. Chắc có lẽ phải ngưng 1 vài ngày thôi. Bao nhiêu bài viết sẵn, có lẽ tôi phải e*** lại hết thôi.
  3. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô bạn này quen với inter@ quá! Từ đầu đến giờ có ai biết anh ta thế nào đâu mà "đáng ngờ" hay không "đáng ngờ" chứ! Một là cô bạn này "khìn", hai là thấy sang nên bắt quàng làm họ nè.
    Mà nhìn cái ngày reg nick cũng không lâu lắm, chắc cũng một ai đó reg nick mới vào viết cho vui thôi chứ gì?
    Không hiểu sao, đọc cho đã rùi nói thế thì thôi đừng đọc!
    Được oceanman sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 04/09/2005
  4. wode_u

    wode_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Èm èm, tôi cũng giống như mọi người, thích đọc và mong chờ anh Inter post tiếp bài. Bởi anh ấy viết hay, sinh động, hồi hộp và gay cấn.
    Và cũng có ý kiến của riêng mình về câu chuyện của anh. Đầu tiên tôi nghĩ đây là 1 câu chuyện thôi, 1 sáng tác của anh Inter , Ơ, mà sao mọi người khi bị nói là chuyện hư cấu lại phản ứng tiêu cực thế nhỉ? DÙ là hư cấu nhưng mà có cái để cho mọi nguời đọc, suy ngẫm và phát biểu ý kiến của mình thì tác giả đáng được khen đấy chứ. CÒn anh Inter phủ nhận là phải rồi, nói là chuyện viết nó mất hay và mất tính chân thực đi anh nhỉ, lại giảm tình gay cấn và hồi hộp ây chứ. , Mọi người cũng ko phản ứng gay gắt quá nữa mất " lửa " của topic.
    CÒn đâu về các nhân vật của anh, sao mà tôi ghét bà chị dâu và cả anh nữa thế ko biết . Bà chị thì ko xứng đáng được yêu như thế, ko còn 1 chút tự trọng nào, icks kỉ chỉ nghĩ đến sự thoả mãn của bản thân. CÒn anh thì ko hề quyết đoán, mụ mị , chẳng đáng mătj đàn ông tẹo nào và phản bội niềm tin của người anh trai, cái này thật khó mà tha thứ được. CÓ lần em xem phim Hàn Quốc, kể 1 cô gái yêu 1 ông có gia đình, ông kia quyết dứt nhưng cô gái cứ bám lẵng nhẵng, mà ông ấy thì cũng ko chống lại nổi cám dỗ của sự trẻ trung mới lạ của tình yêu mới, trong khi gia đình ông ấy, bà vợ đảm đang yêu chồng và đứa con gái yêu quý và ngưỡng mộ bố ( sau đó thì tất nhiên là ngưỡng mộ ko nổi nwã ). Em vừa xem vưà tức đến nỗi cứ bật TV phải kênh đó, nhìn cái mặt đó là ghét cay đắng phải chuyển kênh khác ngay, chẳng biết kết thúc thế nào. Đâm ghét ..... diễn viên, ghét cả ông viết kich bản nữa hì hì.
    Mà em thấy anh cũng kiêu ghê cơ, có người mới nói 1 câu đụng chạm là anh doạ kô thèm post tiếp, trong khi anh biết là có bao nhiêu người mong chờ câu chuyện này của anh. Lại để mọi người năn nỉ mãi .....1 cách chứng tỏ và thưởng thức sự cám dỗ của câu chuyện của mình anh nhỉ . Mà em có viết đắc tội chỗ nào ko cơ? Nhỡ anh lại nói ko muốn postt tiếp nữa sẽ có nhiều người mắng em lắm đấy. Trời phật phù hộ độ trì .......
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Vậy thôi bác nghỉ vài ngày đi .Đừng suy nghĩ nhiều quá .Chúc bác sớm cân bằng trạng thái nha
  6. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Kidding. Please continue
    [/quote]
    Được doicanhthienthan123 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 01/09/2005
    [/quote]
    Chào bạn, mình rất muốn post tiếp, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay mình vô cùng sa sút. Về tinh thần, lòng tin và cả sức khỏe nữa. Tự dưng mình thấy câu chuyện của mình không đáng được đón đọc như thế! Nó là 1 câu chuyện đầy rẫy những tội lỗi, những điều đi ngược lại với luân thường đạo lý biết chừng nào!
    Mình thấy day dứt không biết có nên tiếp tục nữa hay không? Và các bạn thì sao, bạn thấy mình có nên ngừng hay không? Dù sao... nghe câu chuyện của 1 tên đều cũng có hay ho gì không?
    [/quote]
    Hehheh có vẻ Intercop hãnh diện vì sở hữu câu chuyện tội lỗi này nhỉ! hehehehe bác này càng lúc càng mắc bệnh ngôi sao trong topic này! Tốt nhất Intercop nên phát hành truyện này đi! hehehehehe chắc sẽ nằm trong hạng Best Seller đấy!
    Hehehee càng về sau đọc bài post của bác, chẳng cảm nhận được vẻ hối lỗi gì cả. Cũng ko trách sao bạn gì đấy bảo Intercop bây giờ ko phải là Intercop của lúc đầu! hehehhe Intercop ban đầu chỉ muốn chia sẻ tâm sự, còn Intercop bây giờ thuộc hàng hot post nên mới ra vẻ mệt mỏi, nhứt đầu or sth to make other people beg him to continue hehehhehe Tương lai sẽ trả lời, cuộc sống có nhiều cái thú vị lắm bác ạ! U get wat u give (gieo gió thì gặt bão thôi)
    BF thấy mọi người góp ý intercop nhưng bác chỉ bỏ ngòai tai hehehe anyway it s ur life, ur own life và một lần nữa u get wat u give. Càng đọc topic này càng thấy Intercop và bà chị dâu hợp nhau thật đúng như ông bà ta có câu "Nồi nào úp vung nấy"
    To các fan cuồng nhiệt thái quá của topic này (sorry nếu các bạn cảm thấy khó chịu về câu này): be realistic, Intercop đã kể cho các bác nghe gần 2 năm trời cho đến hiện tại rồi thì còn đâu mà để viết tiếp He còn phải suy tính cho những vụn trộm tiếp theo nữa, làm sao để che đậy tội lỗi của mình! Các bác cứ bảo Intercop viết hòai, post hòai thì còn gì nữa đâu! anyway, cuộc đời tội lỗi của Intercop vẫn chưa kết thúc mà!!! vì vậy các bác cũng đừng chờ đợi quá nhiều, đừng hi vọng sẽ biết được kết cục này! heheheh cho dù Intercop có đến kết cục của cuộc sống tội lỗi của him đi chăng nữa thì liệu he sẽ còn can đảm post tiếp hay sẽ trốn biệt tăm đâu đó khỏi gia đình và bạn bè!
    Chúc zui!
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Thật không thể hiểu nổi !!! nếu đơn thuần chỉ là 1 thứ tiểu thuyết rẻ tiền lấy cấu trúc, ngôn từ trau chuốt để viết nên 1 câu truyện mang bán lấy tiền thì có thể hiểu được phần nào chứ là 1 nhật ký đem ra giả than vãn, kể lể mà được hoan nghênh thì kỳ cục quá.
    Thật nhục nhã cho 2 thằng đàn ông bị 1 người " phụ nữ " ( mặc dù tôi rất không muốn cho phép mình được gọi như thế ) lừa, biến thành thứ đồ chơi núp dưới mỹ từ Tình yêu. Thế mà có người ngợi ca, van nài kể tiếp, khen hay... 2 anh em trai như vậy thì còn gì đáng nhục hơn... xin lỗi nhưng tôi phải nói vậy. Nếu thành thực thấy mình có lỗi thì hãy làm điều gì đó khác để đừng làm đau thêm nỗi nhục gia đình hơn là kêu khóc : Tôi hối hận quá !!
    intercops- cóa thực là thấy tội lỗi??? Tôi không thể tin là anh còn có thể biết đấy là tội lỗi khi còn thích post nhật ký kiểu này.
  8. nonelove

    nonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đây đâu phải là hai anh em ruột, mà quan hệ của họ với nhau thực sự chỉ là bạn bè thôi, nên cũng chẳng có nỗi nhục gia đình nào hết. Theo tôi, cách viết của Intercops là hay, chứ đâu có ai nói cách sống của anh ấy là hay đâu. Anh ấy nhìn lại, anh ấy kể lại được quãng đời đã qua và anh ấy đã phải thừa nhận là "tội lỗi" ngay từ tên của bài, vậy mọi người còn muốn anh ấy, trong từng câu, từng chữ phải nhắc đi nhắc lại hai chữ "tội lỗi" sao?
    Cảm nhận về câu chuyện này của mỗi người là mỗi sự khác nhau. Vì thế xin đừng gọi những người như tôi là "các fan cuồng nhiệt thái quá của topic này". Chúng tôi vào đây là để chia sẻ với nhau, chứ không ai là fan của ai hết.
    Còn tôi, tôi tin là Intercops đã thực sự hối hận khi anh đã dám nhìn lại những ngày tháng đã qua của mình và dũng cảm gọi đó là "những ngày tội lỗi". Kể ra những chuyện tội lỗi trong quá khứ như vậy, tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ thấy thanh thản trong hiện tại.
    Phải không Intercops?
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn nonelove@, nguoi_con_o_lai@, và nhiều bạn khác đã ủng hộ mình trong việc này. Mình đã chuẩn bị những bài viết tiếp theo, và chỉ cần post tiếp tục mà thôi. Hy vọng là mình vẫn có thể chia sẻ tiếp tục với các bạn những gì mình ĐÃ trải qua.
    Còn với những bạn đang lên án mình, điều đó là quá quen thuộc với topic của mình. Chỉ có điều, mình muốn nói với các bạn 1 điều thôi: Sở dĩ những gì các bạn góp ý mà mình vẫn "bỏ ngoài tai", ấy là vì câu chuyện của mình đã xảy ra vào năm 2004, như vậy thì làm sao mà mình có thể sửa đổi dựa trên những gì mọi người khuyên nhủ mình nhỉ? Hay là mình phải mượn Doremon cỗ máy thời gian để quay lại 1 năm trước và sửa đổi những gì mình gây ra? Các bạn xem thật kỹ thời gian xảy ra câu chuyện nhé!
    Còn hiện tại mình không thể post tiếp, đó là do mình đang rất mệt mỏi vì những chuyện đang xảy ra, trong công việc và trong cuộc sống, nên mình đã post rằng mình sẽ ngưng vài ngày để nghỉ ngơi thôi. Mình đâu phải 1 nhà văn, để rồi viết như truyện từng kỳ như các bạn nghĩ. Mà nếu các bạn thấy không thích về topic của mình, thì các bạn có quyền không đọc mà. Đúng không?
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì, em chả hiểu các bác kia bức xúc vì lẽ gì .....Đây là topic tâm sự thì vô luận bác ấy có tội lỗi hay gì chăng nữa .Nhưng muốn viết lên nỗi lòng của mình thì em chả thấy gì thái quá ...Các bác ko phải bác ấy, cuộc đời các bác ko giống bác ấy thì các bác vốn ko hiểu được trong hoàn cảnh ấy người ta thấy ra sao ....Box mang tên Tâm sự, ko phải box mang tên "Tôi viết vào đây để các bạn xem xét / đánh giá" ,thế thì cần gì các bác vào đọc cho đã rồi bình loạn ừ, anh phải thế này này mới đúng ....Anh làm thế là sai ...ưh thì ....à thì .....vân vân .Chuyện ko muốn cũng xảy ra rồi . Thời gian có quay về được đâu ....Nếu bác ấy ko thấy tội lỗi thì đã ko đặt tên cho topic là Nhật ký ~ ngày tội lỗi rồi ....Hy vọng các bác tôn trọng nỗi lòng của người ta, dù thấy là nó "chướng", nó ko đúng chăng nữa thì muốn cứ đọc rồi out, ko thì đừng vào .có gì để lăn tăn đâu nhờ ...
    intercops : bác cố gắng đừng suy nghĩ quá nhìu bác nhé .Thú thật em đọc mà thấy tức bác lắm cơ vì bác bị tình cảm chi phối nhiều quá .Phải chi tỉnh táo hơn tí nữa thì các bác ở đây ko cần ý kiến ý cò loạn xạ ,type mỏi cả tay thế kia ...Em tôn trọng quyết định của bác .Vô luận bác có viết tiếp hay không ,miễn thấy thoải mái là được ....Em tin là sau những gì trải qua, bác có experience hơn để điều khiển những tình huống "ngoài dự kiến"
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 06/09/2005

Chia sẻ trang này