1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nên đổi chủ đề thành Nhật ký những ngày oanh liệt
  2. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao thế hiepsi@?
  3. Tu_Hu

    Tu_Hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Up một phát kẻo nó chui xuống mất tiêu
    Post tiếp đi bạn intercop .
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hình như bắt đầu hết giai đoạn tội lỗi rùi hả inter@? Nếu chỉ là tình yêu thì cần để tên là tội lỗi nữa không?
  5. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi nghĩ cái thằng T cũng dính vào chuyện tình cảm này chứ chẳng chơi
    Ví như anh em mình ở Anh ,thì khối nhà cái nhận chuyện này cho anh em đặt các cửa kết thúc thế nào
    Theo tôi, chuyện này kéo đến đây cũng đã dài rồi, làm phát cho nó xong đi bác inter ạ, chứ thế này bác vừa cứ dính vào chuyện cũ ,mà anh em cũng mệt lắm
    Tôi thì tôi đoán đến cuối vỡ mánh hết cả .
  6. pippo_nguyen

    pippo_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Up thêm phát nữa ,ko nó lại trôi ra tận biển Phan Thiết- chỗ bác Inter với cô e họ thì chết
  7. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Đã theo dõi chuyên của bác từ lâu, nhưng ko muôn cắt ngang suy nghĩ, tiện up cho bác thì viết vài dòng thôi.
    Giá mà tôi đủ độ trơ như bà chị dâu, chắc đã ko fải fũ fàng và nhẫn tâm với 1 (cơ số) tên để khỏi mang tiếng có ng yêu (chứ chưa nói là có chồng) mà vẫn lẳng lơ.
    Hi, nói thế thôi, khi yêu thì ng ta mù quáng mà, ngay cả tôi cũng có lúc vậy, tuy chưa nghiêm trọng = bác nhưng tôi đã nói hết với ng yêu -->sóng gió 1 trận rồi cũng qua, quan trọng là mình thành thật với bản thân và với họ, như thế dễ tha thứ hơn.
    Dù sao đến thời điểm này, hy vọng mọi chuyện đã dùng lại với bác,dù vẫn còn suy nghĩ nhưng không lấn sâu vào là tốt rồi.
    Mà tôi có 2 việc thắc mắc, sao bác ko hỏi lại thằng em kết nghĩa tại sao lại ghét bà chị dâu vây?
    mà bây giờ, chỉ cần 6 triệu và 1,2 sợi tóc là có thể xét nghiệm đc cha con mà, đâu cần fải đi thử máu chứ?
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các bạn đã up topic của mình lên khi mình không có thời giờ quan tâm đến nó. Mình xin trả lời 2 câu hỏi của bạn KXKC@ như sau:
    1- Mình cũng nghi ngờ như bạn và những bạn khác lý do tại sao thằng em tôi ghét "Em", và mình cũng đã có lần hỏi thẳng nó. Kết quả đã có, nhưng mình không thể viết thẳng ra thế này mà muốn các bạn hiểu kỹ hơn khi mình viết tiếp câu chuyện tội lỗi của mình. Bạn thông cảm nhé.
    2- Đúng đó bạn à, bây giờ chỉ cần 1 số tiền không lớn cũng có thể xét nghiệm ADN rồi. Nhưng... Có cần thiết phải làm chuyện đó không khi chính anh trai tôi mới là người làm việc đó, và anh ta đã không làm thế vì anh ấy vẫn chưa biết chuyện giữa tôi và em. Mà biết đâu nó là sản phẩm của anh tôi thì sao? Bạn sẽ thắc mắc sao tôi không làm vậy? Tôi làm như vậy để làm chi khi chính tôi cũng không muốn biết nó có là con của tôi không cơ mà.
    Thời gian qua, tôi ngưng không viết tiếp vì gặp quá nhiều sự cố từ bản thân. Có điều này tôi muốn chia sẻ với các bạn là hiện nay tôi đã có người yêu, 1 cô gái nhỏ hơn tôi 4 tuổi và rất yêu tôi. Nhưng cô ấy đã biết được nick intercops là tôi khi xem tôi log in vào TTVN. Sau đó sóng gió đã nổi lên, và tôi đã phải giải thích khá nhiều. Suốt 2 tuần qua tôi cứ tưởng là tôi đã phải đau khổ 1 lần nữa. Nhưng có lẽ bạn gái tôi đã bắt đầu hiểu ra và thông cảm nên đã hỏi tôi rất nhiều về chuyện này. Tôi cũng đã kể khá nhiều cho cô ấy nghe để mong sự yên bình trở lại. 2 ngày nữa là hạn cô ấy sẽ trả lời cho tôi biết cô ấy quyết định ra sao? Tình hình này cho thấy không đến nỗi tệ, và cũng hy vọng là không tệ.
    Có ai ủng hộ tôi không?
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sao post không được nhỉ?
  10. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bạn giỏidựng chuyện, mà không giỏi tâm lý
    Đọc bài trả lời, là biết xạo sự ngay, không ổn
    Thôi, cứ tiếp tục viết nhé, để xem xem khả năng tới đâu nào

Chia sẻ trang này