1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Ô, tui chỉ nghĩ là nếu biết chắc chắn thì tốt hơn là fải lăn tăn suy nghi thôi mà, tại vì mình thích cái gì cũng rõ ràng nên mới vậy.
    Ha, có ng iu mới rùi hả, chúc mừng nhé.Nếu mà qua đc lần sóng gió này, có thể hy vọng vào true love đấy
    Tui ko wan tâm chuyện này có thật hay ko, nhưng tôi thực sự mong nó có 1 cái kết happy
    Hihi, everyone''s still and will be happy
  2. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chúc Intercops tìm được hạnh phúc của riêng mình.
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái kiểu thế này cứ tưởng là đã hết, ai dè cứ dài dài trong cái topic này thế nhỉ? Nói người ta "xạo sự" mà cứ nhào vào xem rồi phán người ta như thế, chẳng khác nào tự khẳng định mình cũng "xạo sự" không kém. Đúng không?
    Còn anh inter@ này, chuyện của anh nếu cứ nói thẳng ra thế mà hay. Thà 1 lần đau mà, ai thật sự yêu anh thì sẽ hiểu và cảm thông cho anh mà thôi.
  4. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Up một phát, nghe cho xong câu chuyện
  5. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đang vắt óc nghĩ xem hôm nay mình có tội gì để viết nhật ký, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình vô tội. Out đây
  6. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 chú ko đọc topic mà cứ post bừa rồi. Dù sao up hộ cũng tốt.
    hi, qua hạn 2 ngày lâu rồi, không thấy inter. kiểu này chắc là cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt rồi.
  7. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn ạ, không hiểu sao vẫn cứ bị cấm vận mà không có lý do gì hết. Chắc phải kiên nhẫn thôi. Dù sao vẫn cám ơn bạn đã giúp lôi nó lên.
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 04 tháng 9 năm 2004
    Năm nay ngày Lễ Quốc Khánh trùng vào thứ Năm, nên tôi xin trực cơ quan ngày 02/9, để sau đó tôi sẽ nghỉ ngày 03, 04, 05, và tôi sẽ tranh thủ để về Sài Gòn, thăm lại gia đình cũng như? cô em họ. Có lẽ như thế thì tốt hơn cho tôi, không phải mang mãi cái nỗi lo sẽ gặp và đối diện với em. Cô em họ là bức bình phong tốt nhất giúp tôi tránh mặt em.
    Sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà với gia đình, tôi đã có một ngày thật vui bên cô em họ ở Suối Tiên. Không hiểu sao chúng tôi lại chọn nơi này, đi đường xa và khói bụi, cộng thêm cái nón bảo hiểm nặng nề không làm cho chúng tôi khó chịu. Tôi cũng muốn đi một nơi như thế, rộng rãi, nhiều trò chơi và càng tránh xa em càng tốt. Tôi bây giờ mỗi khi nghĩ đến em là mỗi lần tôi cảm thấy như mình là một tên tội nhân đang bị kiểm soát bởi em. Ý nghĩ cương quyết dứt khoát không vướng mắc gì vào em nữa càng ngày càng lộ rõ hơn bao giờ hết. Từ đó, tôi đã có suy nghĩ dựa vào cô em họ để làm bức bình phong, làm người thay thế để tôi tìm đến sự quên lãng những gì tôi đã có với em. Điều đó có quá bất công với cô em họ không? Hay là bất công với cả tôi?
    Chúng tôi chơi thật nhiều những trò chơi cảm giác mạnh, từ xe lượn siêu tốc đến câu cá sấu, Cổ Loa Thành, xem truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh,? Nhìn cô em họ cười tươi tắn tôi cũng thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Tôi muốn mình trải lòng ra và đến với cô bằng tình yêu thật sự, tình yêu của một tên đàn ông bình thường đối với một cô gái, một tình yêu với những nụ hôn bất tận, sự chờ đợi và tìm hiểu, giận hờn và năn nỉ làm hòa. Ôi, tất cả những thứ ấy sao mà khó quá! Cô có hiểu được lòng tôi không vậy cô em họ ơi.
    Buổi trưa, khi chúng tôi cùng ngồi dùng bữa trưa trong nhà hàng tại Suối Tiên, tôi đã biết đến việc gia đình anh tôi hiện nay như thế nào. Anh tôi càng ngày càng bận rộn hơn rất nhiều vì công việc làm ăn, và em cũng đóng vai trò một người vợ trẻ khá cam chịu. Em có được mọi thứ em muốn, nhưng cái duy nhất là tình yêu thương của chồng mình thì em lại thiếu, thiếu nhiều lắm! Vậy là, tôi lờ mờ nhận ra em hay gọi ĐT và nhắn tin cho tôi là vì sao.
    Trong đầu tôi quay cuồng khi có 2 cảm giác vừa ghét vừa thương em. Làm sao đây? Tại sao khi đi cùng cô em họ mà tôi lại cứ nghĩ về em như vậy? Mâu thuẫn quá! Thế thì cái cách nhờ cô để quên em coi như phá sản sao?
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tuột xuống tận trang 4 roài....
    Mãi mà vẫn nhỏ giọt mỗi ngày một ít...xem ra cũng có chút bực mình bạn intercops ạ...nhanh hơn một chút có được không?
  10. moonlymoonly

    moonlymoonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    UP CHO ANH 1 CÁI NÀO. (E THEO DÕI TỪ A-Z, KO BỎ HIỆP NÀO)

Chia sẻ trang này