1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bạn thông cảm cho, chỉ vì tâm trạng không ổn định thì không thể viết sao cho ra hồn, cho dù chỉ là kể lại chuyện của chính mình. Bây giờ phải tăng tốc thôi.
    Cám ơn sự quan tâm của các bạn.
  2. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 05 tháng 9 năm 2004
    Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Sài Gòn trong dịp lễ, nên mọi người tề tựu ở nhà anh để làm một bữa tiệc nho nhỏ nhân dịp anh em gặp mặt. Anh bây giờ có da có thịt hơn trước nhiều và anh luôn cười vì hạnh phúc có được người vợ trẻ ?ođảm đang? và chuẩn bị được làm cha. Anh cứ quanh quẩn bên em, nâng niu như trứng mỏng. Em và cô em họ lo nấu ăn dưới bếp thì anh cũng lien tục chạy xuống bếp xem vợ mình như thế nào. Và đương nhiên là anh cứ xuýt xoa khen ngon mỗi khi em nhờ anh tôi nếm thử món ăn. Cô em họ thì vẫn vô tư như cô từng như thế, cũng luôn có nụ cười nở trên môi và khen vợ chồng anh hạnh phúc. Từ sang sớm tôi đã phải sang đón cô em họ qua nhà anh, và tháp tùng cô đi chợ. T. vẫn chưa đến, điều này rất lạ vì nó đã xong công tác từ hôm qua, và chưa bao giờ nó đến trễ như vậy cả.
    Ngồi trước TV xem bộ phim anh vừa mua, phim Doctor Zhivago, anh cứ xoa tay nói với tôi về cảnh anh sẽ làm cha như thế nào, anh đã chuẩn bị cho đứa con cưng mọi thứ, từ cái nôi tự động có phát nhạc, đến cả 1 đống những món đồ chơi, thú bông mà tôi dám chắc là đến cả năm sau đứa bé mới chơi được. Và T. đến, nó đi một mình và xách theo 1 chai rượu Vang Đà Lạt để uống mừng ngày anh em đủ mặt. Có lẽ vì vậy mà tôi cũng thoát được những kế hoạch trong tương lai mà anh tôi đang vạch cho đứa bé mà đến giờ vẫn chưa biết là trai hay gái. Tôi ngạc nhiên vì anh và em chỉ cần đi siêu âm là xong, thì anh cười mà nói rằng: Không thèm siêu âm, cứ để vậy cho hồi hộp. Nhưng tôi thì tôi dám chắc là em sẽ làm điều đó mà anh không hề biết. Chính em chứ không ai hết, là người lo lắng nhất vì đứa bé. Tôi thì vẫn còn nguyên đó nỗi hoang mang đứa bé ấy là sản phẩm của chính anh, người cha hợp pháp, hay của một tên tội đồ là tôi. Anh lại chạy xuống bếp xem em như thế nào. Em bây giờ khác hẳn, tròn trịa và nặng nề thấy rõ. Cái thai hơn 5 tháng chưa to lắm, nhưng nó cũng làm cho em đứng ngồi khá khó khăn. Một vài cọng tóc lòa xòa trước mặt em bết vào má vì mồ hôi. Em mỉm cười khi anh cúi xuống ôm lấy cái bụng tròn tròn của em, nhưng mắt thì lại liếc về hướng tôi đang nhìn về anh và em. Tôi lãng ánh mắt đi nơi khác, như muốn tránh đi cái cảnh mà biết đâu, tôi là người thế chỗ của anh tôi xuýt xoa và nâng niu cái thai hơn 5 tháng ấy. Ước gì nó là con gái, vì nó sẽ giống em, sẽ đẹp và mảnh mai, và ít ra thì khó mà nhận ra nó giống cha nó ở chỗ nào.
    Cô em họ đi ra và chào T., tôi thấy rõ ràng là T. bối rối khi chào cô em họ, và tránh luôn cả tiếng chào của em. Cô em họ nhờ tôi bóp dùm 2 cái vai đang nhức của cô, và tôi không có lý do gì để từ chối điều ấy cả. Tôi không quên nhìn về phía em, và tôi khẳng định rằng em đã ném về phía tôi và cô em họ 1 ánh nhìn căm tức. Nhưng nó chuyển thành nụ cười ngay khi anh tôi hôn nhẹ vào má em. Tất cả điều đó làm cho T. khá khó chịu. Cũng dễ hiểu thôi, nó đang ngồi đó, xem phim một mình giữa 2 cặp nam nữ đang cố tình chọc tức nhau. Nhìn nó bực mình ra mặt và hình như không ai buồn để ý thấy điều đó. Em vẫn cố tỏ ra âu yếm và đón nhận sự chăm sóc từ anh tôi, còn tôi thì cố gắng làm cho cô em họ thấy hài lòng nhất có thể. Và trong tình huống đó, nạn nhân không phải là T., mà là cô em họ và anh tôi.
    Tiệc cũng bày ra, và buổi trưa ấy, không khí chưa hẳn là ngột ngạt, nhưng rõ ràng, có 2 người vô cùng không thoải mái. Em thế nào tôi không biết, có lẽ vì em ghen tức khi thấy tôi lo lắng cho cô em họ. Nhưng tôi thì khác, tôi thấy ngột ngạt vì tôi đã đưa cô em họ vào vở kịch trơ trẽn mà chúng tôi vừa là diễn viên vừa là đạo diễn thế này.
    Ước gì? ước gì tôi có thể quay lại thời điểm cách đây gần 1 năm, cái ngày mà tôi gặp em tinh khôi, dịu dàng. Và lúc này, tôi chỉ muốn buông bàn tay cô em họ ra, bỏ về nhà và co mình lại với giọng hát Tuấn Ngọc ấm trầm?
    ?Người vui bên ấy, xót xa nơi này vương hình bóng ai?
    Vòng tay tiếc nuối bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai?
    Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
    Em đã xa xôi, anh vẫn chơi vơi riêng 1 góc trời?

  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bận gần chết, 1 bài essay dang dở mà ko thể nào dừng đọc được, trong 1 ngày làm sạch 40 trang, đủ biết độ hấp dẫn của câu truyện.
    Mong bác post đều đều để mọi người xem và cảm nhận.
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đọc mà sốt cả ruột. Cha này viết cứ cà giựt thế này, bà con cũng cà giựt theo.
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Thế tui không hiểu là người yêu mới của Intercorp vào đọc tiếp sẽ như thế nào nhỉ ? Liệu Intercorp có thể bộc lộ tình cảm chân thực của mình nữa không khi mà luôn bị người đó soi.
    Nếu tiếp tục post thực thì ảnh hưởng tới người bây giờ.
    Ai đưa ra giải pháp đi
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Linh mày ! Giờ này phố lại vắng bóng tao cả mày rồi đấy . Thương . Yêu . NHớ . Phố . Quá cơ .
    Tối hôm qua . Vui mày nhỉ . Tao ko ngờ lang thang lại vui như thế .Lang thang ,tao ,mày trẻ con thật . TRời rét,phóng xe,người mày nhỏ,mà lưng mày ấm kì lạ Linh ạh . NGồi sau ôm mày thấy thích lạ Linh ạh . Tối hôm qua . Lang thang . Người ta nhìn thấy 2 con bé,ôm nhau,ngạo nghễ hát,kể người ta cũng cho mày với tao điên đấy Linh nhở . Nhưng mờ,đôi lúc điên cũng hay lắm mày ạh . Điên để được là chính mình thì tao muốn điên quá .
    Tối hôm qua . Say mày . Say rét . Say cả chính mình luôn mày ạh . Say thích mày nhở . Say để quên hết,say để thấy mình nhỏ bé quá . Đau nên say . Say rồi lại càng đau mày nhỉ ... NHưng mờ tao vẫn muốn say . Say để có thể cười . Cười . Mày ạh

    Vì Em Chính Là Em


    Nắng vẫn cứ đến đây mơ màng
    Nắng hay dịu dàng vuốt tóc em óng mềm
    Và gió vẫn cứ lướt qua khẽ khàng
    Gió cứ ru êm đềm hôn lên tóc suông thật êm
    Đừng hỏi vì sao người ơi anh vẫn yêu mái tóc huyền
    Đừng vội đổi thay người ơi anh đã yêu mái tóc em
    Đừng hỏi vì sao người ơi anh vẫn yêu em nhiều
    Vì em vẫn chính là em ơi tóc đen của tôi
    Có những chiếc lá rơi bên thềm
    Mái tóc ai buông mềm, tiếng hát nghe thật hiền
    Còn nhớ óng ánh tóc suông vai kề
    Vẫn nắm tay đi về yêu sao giấc mơ của tôi
    Đừng hỏi vì sao người ơi anh vẫn yêu mái tóc huyền
    Đừng vội đổi thay người ơi anh đã yêu mái tóc em
    Đừng hỏi vì sao người ơi anh vẫn yêu em nhiều
    Vì em vẫn chính là em ơi tóc đen của tôi
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EF39/
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chắc không sao đâu. Theo cái kiểu lão inter@ tâm sự thì hình như tình hình chưa cải thiện mấy về chuyện của lão và cô bồ mới. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, từ đầu đến giờ đã đủ chuyện, bây giờ còn tránh được nữa đâu. Theo tớ là cứ post tiếp, không ngại, và cô gái kia nên nhìn vào để hiểu rõ hơn về người yêu mình. Đúng không nhỉ?
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    LInh ới . Sáng nay bọn tao được nghỉ học . Ghen ko mày . NGhỉ học . Lang thang dưới mưa . Thích lắm cơ mày ạh . Mày biết ko . Sáng nay , mưa rả rích . Tao . Nó đi học với nhau . Ướt gần hết mày ạh . Khổ cái ô bé quá,mà 2 đứa thì đâu phải tiểu long đâu . Kết quả là ....
    Hiện h tao đang ướt mày ạh . Tao biết mày cũng thích giầm mưa nên ướt giùm phần của mày rồi . Thích ko mày . Tao tốt thế còn gì . Yêu mày quá còn gì .
    TRời vẫn đang mưa mày ạh . Tao . Mày . Đều thích mưa . Nhất là mưa mùa này,lạnh ngoài còn tuyết trong tim mày nhở . Chiều nay tao lại được gặp mầy,lại được ôm mày,lại được cấu véo ,lại đuợc xí xớn với mày ... Thích nắm cơ . Chiều nay nhớ mặc áo ấm vào nhé em. Tao hiện đang bức xúc 1 số chuyện nên cấu véo mày là chuyện có thể xấy ra . NHớ

    Tình Yêu
    Yêu là một trò chơi dịu dàng
    Rất nồng nàn có khi rồi cũng vỡ tan
    Yêu say đắm nên đâu có ngờ
    Chỉ là giấc mơ
    Khi người đi chẳng nói một lời
    Mất người rồi mới hay hồn ta vỡ đôi
    Bao câu nói yêu thương nữa vời
    Tình đầu dễ đùa vui
    Đang say trong tình yêu
    Lòng không nghĩ suy được nhiều
    Hứa trăm điều nhưng chẳng có bao nhiêu
    Cho dù ai thay đổi
    Cho dù ai gian dối
    Tình yêu là câu hát đưa ta vào đời
    Tình yêu là tia nắng lung linh tuyệt vời
    Tình yêu là cơn gió thoáng hôn môi cười
    Tình yêu là mãi mãi có nhau người hỡi
    Tình cho người phiêu lãng rong chơi quay về
    Tình chôn vùi dĩ vãng đau thương não nề
    Tình chan hòa nhân thế yêu thương tràn trề
    Tình yêu là hơi thở ngọt ngào đê mê

    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5F156/
  9. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Spam and UP
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi học về mầy ạh . TRời quang mây tạnh rồi . Ghét thế Tao muốn cứ mưa mãi cơ . Đừng bảo tao điên nhé . Điên sẵn rồi . Mày nhở . Này ! Tối hôm qua vui ko con chó . Mày là mày được lắm đấy . Bỏ tao mà đi nhảy nhót . Đáng ghét quá . Mày choa mầy là hôm nay tao cũng bớt điên đi 1 chút ko thì tao ... mầy Hiểu ko em Hỉuà tốt . Thứ 7 nhá ! Hĩ . Nhảy nhót . Hát hò . S ... cùng bọn nó . Lâu ko gặp bọn nó . NHớ quá < thật ra là nhớ ... thôi > Ừ hi nhé !
    Ngày Xưa Yêu Dấu
    Em nghe bâng khuâng ngày xưa đến thật gần
    Hàng cây xôn xao bao nỗi nhớ nghẹn ngào
    Bàn tay run run trong mưa gió lạnh lùng
    Em giấu đôi dòng nước mắt
    Phải không anh ơi năm tháng cuộc đời
    Dòng sông trôi qua có đâu trở lại
    Mà trong con tin ước ao hoài
    Về ngày xưa yêu dấu
    Ngày xưa ơi là trò chơi đu quay ta hay trốn tìm
    Là nhảy dây, bắt **** em chơi một mình
    Là anh chờ em dòng sông tuổi thơ
    Ôm giấc mơ
    Về tình yêu
    Là tia nắng ban mai cho em ấm lòng
    Là vòng tay thân ái xua tan lạnh lùng
    Là góc phố hát câu chờ mong
    Ngày xưa anh hỡi
    Vầng trăng trôi mang theo lung linh ánh sao
    Tìm về đâu trong chốn không gian nhiệm màu
    Để cho em bên anh ngày xưa
    Giấc mơ chiều mưa
    Và anh ơi bước chân về chưa
    Có em ngày xưa
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E599/

Chia sẻ trang này