1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ê chanhhadong bi điên hay sao tư nhiên nhảy vô nói lung tung trong này chẳng ăn nhập vào đâu cả.
    Intercop nè, " em " của chú ở đâu thế cho cái địa chỉ đi để cáa bác trên này đến " kiếm tý ".
    CÒn nữa la ở trang hình như là 12 thì phải inter nói " THẰNG BẠN GỌI ĐẾN KÊU SAO KHÔNG POST TIÉP " ?????? Vậy lả thằng bạn nào đó cũng biết chuyện này vậy thì tiêu rồi . Mà nè viết quách nó cái trang cuói đi , túm lại ngắn gọn thôi , dài dòng ]
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sieuchanhhadong nên ''tâm sự'' vào 1 topic khác, chỗ này chỉ nên để xem bài của bác inter thôi.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, hình như bạn sieuchanhhadong@ tưởng topic này là topic Nhật ký mang phong cách mới của box Tâm Sự thì phải. Nên thấy viết tâm sự quá trời. Thông cảm cho bạn ấy đi mọi người ơi. Mà inter@ sao mấy bữa nay im lìm thế? Bí nữa rùi à? Hay cô bạn mới có gì mới?
  4. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, cám ơn bạn đã theo dõi và để ý đến chi tiết ấy. Người bạn ấy của mình chính là người đã đề nghị và ủng hộ mình nên viết ra những điều mà các bạn đang đọc đấy. Đương nhiên là người ấy biết điều gì xảy ra, nhưng đó là trong thời gian sau này mà thôi. Và người này cũng là người thỉnh thoảng vẫn vào topic Tội lỗi này để viết vài câu chia sẻ với tôi. Bạn sẽ biết được người đó sớm thôi, vì khi ngừng viết tiếp, mình sẽ nói nhiều điều "thật" hơn nữa.
    Các bạn ạ, mấy ngày nay TTVN cứ gặp vấn đề "Server too busy" hoài, nên khi chuẩn bị post thì nó lại ngưng không chạy nữa. Lúc viết được thì bài viết lại không có sẵn. Cho dù vậy, mình cũng sẽ cố gắng post thật nhanh khi có thể. Rất cám ơn những tấm lòng đã dành cho mình cũng như... "em".
  5. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ngày 10 tháng 9 năm04
    Vậy là những ngày nghĩ lễ cũng đã qua đi, trở lại với công việc cả tuần mà đầu óc vẫn chưa lấy lại được sự thăng bằng. Chiều nay cuối tuần mấy người bạn rủ đi nhậu, vào quán nhậu đồ biển ai cũng kêu tôi gọi mồi nhưng đầu óc tôi có lẻ chỉ nghỉ đến rượu , vì có thể nó sẽ giúp tôi say và quên đi tất cả - một thằng em khốn nạn và những gì đang dày xéo trong tôi.
    - mọi người gọi mồi để tôi gọi bia cho , tôi lên tiếng
    - càng ngày càng thấy ông lên đô dó nha, ráng chút nữa đi rối lên làm trưởng ban nhậu của công ty luôn. Anh bạn chỉ vào tôi nói xong thì cả bọn cùng cười
    Tôi chợt rủng mình, ừ mà sao tôi lại trở thành một con ngườ nhậu nhẹt thường xuyên như vậy ? trước đây tôi là một thằng đàn ông đứng đắn, không rượu chè , cớ bạc thậm chí còn không hút thuốc nữa mà sao giời tôi lại ra nông nỗi này ?. Đang miên man suy nghĩ thì mấy dĩa mồi và bia được mang ra, mọi người hồ hởi khui
    - Zô Zô, bữa nay mồi tươi ngon quá , ai đó lên tiếng làm cho tôi cũng chú ý đến dĩa mồi - hai con cua hấp và một dĩa tôm sú đang bốc khói nghi ngút . Tôi lại nghĩ đến em , giá mà có em ở đây tôi sẽ để dành hết phần của tôi cho em vì tôi biết hai loại hải sản này rất tốt cho sự phát triển cũa thai nhi . Không biết anh tôi có biết được điều này không nữa và không biết anh có mua máy nghe nhạc mini để áp vào bụng em cho em be nghe đễ trí não mau phát triển, không biết , không biết ...mà sao mình cứ tự hỏi nhiều như vậy khi mà chỉ có một câu hỏi duy nhất là tại sao mình lại trở thành cái thằng khốn nạn như vậy thì mình vẫn không thể trả lời được, nhưng mình cũng phải quan tâm chứ , vì đó là con cũa mình mà , a mà không con của anh mình chứ , không ! con của em , đúng rồi nó đích thục là con của em rồi. Đầu óc tôi như muốn điên lên .
    - zô zô zô
    Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, nhìn đồng hồ thì đã hơn tám giờ sáng. Tối qua uống nhiêu quá nên khi anh bạn chở về đến phòng là lăn ra ngủ chẳng còn biết trời đất gì nữa , may mà hồi đêm không bị trúng gió. Tôi cố ngồi dậy nhưng đầu vẫn nặng như cùm, mà dậy là gì chứ, có ai để cho mình được chăm sóc, lo lắng đau mà phãi dậy , biết thế này tối qua uống thêm cho thật say để hôm nay ngủ nguyên ngày không phải dậy , không phải suy nghĩ . Không mình phải dậy thôi nằm hoài lại suy nghĩ lung tung - tôi quyết định phải làm một cái gì đó , với tay lấy cái điện thoại định gọi cho thằng bạn đi uống cafê thì thấy có tin nhắn , mở ra , tin nhắn của em " em nhớ anh quá , nhớ giữ gìn sức khoẻ " trời ơi ! sao em biết được tâm trang tôi đang rất buồn và trông trải lúc này mà nhắn tin động viên tôi ? em vẫn yêu và nghĩ về tôi rất nhiều , tôi không muốn nghi ngờ em điều gì dù trong tôi vẫn ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi mà không có câu trả lời " anh cũng nhớ em lắm ! " Tôi nhắn lại cho em trong sự xúc động -em thật chu đáo - thảo nào anh tôi cũng yêu em nhiều như thế, tôi ghen tỵ vì tại sao tôi cũng yêu em như anh mà tôi lại không có được em ? có phải sự ghen tỵ này đã đẩy tôi vào con đường tội lỗi này không ?, Không rõ ràng là không vì chỉ bây giờ tôi mới nghĩ đến nó thì làm sao mà đổ tội cho nó chứ vậy thì tại sao ? Tôi quyết định dậy đi tắm cho khuây khoả cái vòng luẩn quẩn đó . Tắm xong thấy đầu nhẹ hơn một chút , có lẽ phải rủ đứa bạn đi uống cafê cho tỉnh táo thôi , nghĩ vậy nhưng chẳng tìm thấy bộ quần áo nào cho ra hồn cả , vì cả tuần rôi mệt mỏi va say sưa suốt nên có để ý đến giặt giũ quần áo đâu, nhưng mà kệ ở đây đâu có ai để cho mình phải suy nghĩ đâu mà quan tâm đến quần áo làm gì , tôi mặc lại bộ đồ cũ va chuẩn bị đi thì có tiếng chuông điện thoai , thằng này sao linh quá vậy, định gọi cho nó thì nó đả gọi cho mình, bạn thế mới là bạn chứ ai như cái thằng bất nghỉa này
    -alô uống cafê đi
    - Anh đang ở đâu mà rủ em uống cafê ?
    Chết rồi là em chứ không phải thằng bạn nào cả, Tôi cứ nghĩ la thằng bạn vì sáng thứ bảy nào tôi với nó cũng uớng cafê với nhau cả vả lại bữa nay anh ở nhà sao em lại giám gọi cho tôi
    - Xin lỗi, anh tưởng thằng bạn gọi, em khoẻ không ? mà sao lại gọi cho anh giờ này ? bữa nay cuối tuần Anh ở nhà mà.
    - ảnh đi rồi
    - đi đâu ?
    - Em không biết , sàng nay định rủ ảnh ra Thái Sơn ăn beef steak với khoai tây chiên thì ảnh nói không đi được vì ảnh có công chuyện, em không biết công chuyên gì nhưng nhìn ảnh có vẻ bí mật và khó hiểu lắm , sau đó thấy dắt xe đi rất nhanh .
    - Chắc ành có công chuyện gấp thôi, tôi trấn an em nhưng trong lòng bắt đầu lo sợ, hay là anh đã biết rồi ?
    - Anh nè, em gọi cho anh báo tin là chiều qua sau giờ tan sờ T gọi cho em họ em nhờ đi cùng để coi căn hộ chung cư trên Tân Bình chuẩn bị mua đó
    -Vậy hả, thằng này cũng kín ghê vậy mà nó không nói gì với anh cả
    - Ảnh nói nếu ảnh tìm được căn hơp lý thì Ba Má ảnh sẽ phụ cho ảnh , với lại cũng chỉ mới đi coi thôi mà , mà anh ne , em đổi giọng sang dận hờn - sao tối qua anh không trả lời tin nhắn của em ?
    - Tin nhắn nào tối qua ?
    - Tói qua em nhớ Anh nên nhắn cho Anh mà không thèm trả lời người ta giờ còn hỏi nữa
    Vì em gọi bất ngờ nên tôi không nhớ là mình đọc tin nhắn đó sáng nay
    - em kiểm tra lại đi , anh trả lời rồi mà
    - Em kiêm tra trước khi gọi cho anh ma đâu có thấy, anh trả lời hồi nào ?
    - sáng nay , khoảng tám giờ
    - Sao em không nhận được ?
    Thôi chết rồi ! hay là Anh đã đọc được tin nhắn đó và xoá nó rồi , đúng rồi hèn gì em nói hồi sáng Anh đi với bộ mặt khó hiểu , sao mình ngu quá vậy , cũng tại rưỡi chè mà ra, lẽ ra khi đọc tin nhắn mình phải kiểm tra coi nó được nhắn đi từ lúc nào, đầu óc mình u mê hết rôi.
    - lúc khoảng tám giờ sáng nay em làm gì ?
    - Lúc đó em đang tắm , khoảng tám giờ rưỡi chín giờ kém gì đó xong thì thấy ảnh đã ngồi ở phòng khách rồi
    - Em có nghỉ là ảnh biết không ?
    -Em cũng không biết nữa
    Thôi đúng một trăm phần trăm rồi, phải làm sao bây giờ. Tôi như tỉnh hẳn rượu , phải tìm cách nào đối phó đây
    - Anh à em họ của em nó đến ngoài cửa rồi em cúp nha.
    Tôi chới với, sao chuyện đến nước này mà em vẫn vô tư như vậy dể mình tôi rối bời trong mớ bòng bong như thê này. Bao nhiêu suy nghĩ cứ dôn lại làm tôi cảm thấy khó thở , phải làm sao bây giờ ? Tôi nằm lăn ra giường cả gần tiếng đồng hồ mà vẫn không sao nghĩ ra cách gì.Chuông điện thoại lại reo, ai vậy chắc là thằng bạn rồi, phải đi đâu đó mớ được, ý nghĩ đó đến thật nhanh và tôi đưa máy lên kiểm tra lại số trước khi trả lời , Anh - số máy của Anh - cả người tôi nóng ran, tay chân run bần bật , phai trả lời anh ra sao đây ? hay là không bốc máy, hay là, hay là... sáu tiếng chuông trôi qua rồi tắt hẳn , Anh cúp máy , có lẽ tâm trạng Anh cũng không hơn gì tâm trạng tôi, chỉ khác lả tâm trạng của một người cùng lúc bị hai người thân yêu phản bội - đau dớn, xót xa - còn tôi là của một thằng đốn mạt, khốn nạn -ân hận , day dứt - . Chuông lại reo , sao tiếng chuông chết tiệt này không để cho tôi yên , tôi liếc qua - Anh gọi lại, tôi như không thở nỗi nữa làm sao bây giờ , mình không thể trốn chạy Anh mãi được, sao mình hèn vậy, có gan làm sao giờ không có gan chịu vì trước sau gi mình cũng phải đối mặt với sự thật , tôi ấn nút trả lời
    - Chú hả, sao để anh gọi mãi mới trả lời vậy
    - Da da tại em đang trong phòng tắm
    - chú lên xe về Sài Gòn ngay bây giờ , anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với chú, tiền xe Anh trả
    -Anh ..nhưng em không thể về được
    - Chừng nào về gần đến bến xe gọi cho Anh , Anh đón rồi mình nói chuyện luôn.
    Không cần đợi tôi trả lời anh cúp máy , vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, ngày mà tôi lo sợ nhất đã đến rồi , Đáng đời mảy chưa thằng đểu cáng tự mày làm thì mày chịu còn than thở gì nữa . Tôi như thật sự kiệt sức trong nỗi lo lắng dày vò , Trời ơi sao tôi lại u mê em như vậy chứ , mà ai đã đưa tôi đến nông nỗi này ? đúng rồi tại Anh, tại Anh đã cho tôi gặp em, tại Anh đã tạo cho tôi cơ hội để được bên em tại anh mà ra cả , và tại em nữa tại em quá xinh đẹp diu dàng, tại em yêu tôi . Không em không hề có lỗi , làm sao Anh không giới thiệu em với tôi khi mà Anh tin tưởng va yêu thương tôi như em ruột , vậy thì chỉ co1 tôi thôi, tôi đã không biết thế nào là liêm sỹ, thế nào là nhân nghĩa ở đời , là tình anh em,. Tôi là môt thằng không ra gì, khốn nạn quá. tôi không ngờ ngày mà mình phải đối mặt với sự thậ này lại đến nhanh như vậy , tôi không khóc nhưng cảm thấy con mắt cay và gò má ướt . Tôi ngồi dây bước ra cửa gọi xe ôm , người chạy xe ôm hỏi tôi muốn đi đâu , tôi dịnh nói chở ra bên xe nhưng rồi lai nói , ông muốn chở tôi đi đâu thì chở - anh xe ôm tròn mắt -đi đâu phải nói cho biết chớ ông điên hả ? Ừ tôi đang diên đây mà phải chi điên được thì hay biết mấy , không phải lo lắng buồn phiền, không phai day dứt trong ân hận , tôi điên đây , điên.....

    Được hay_roll sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 05/11/2005
  6. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hê hê , chờ lâu sồt ruột tớ viết tiếp giúp Inter, có bác nào rảnh thì viết giúp nhé.
  7. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Cái quái gì thế này. Tại sao hayroll lại post bài hộ inercorp à. Lại có chuyện viết nhật ký tiếp sức sao
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` . MỌi người cùng vào đây viết nhật kí cũng ko sao mà . Cùng mở lòng
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bạn sieuchanhhadong nên đọc kỹ nội dung topic đã rồi hay post. Mình nghĩ bạn post ở đây không thích hợp làm loãng topic của người khác đó
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hey, sao bạn hay_roll@ lại viết tiếp theo inter@ vậy? Miìh nghĩ là bạn quan tâm và sốt ruột nên mới thế, nhưng bạn không thể viế thay những cảm xúc, suy nghĩ của anh ta đâu. Mình có đọc bàit của bạn, ban đầu tưởng inter@ dùng nick khác, nhưng nó rất khác cách viết của "thằng đểu" inter@. Bạn viết theo phong cách truyện ngắn, nhiều câu nói quá, không giống với phong cách tự sự của topic này. Thậm chí, cách ghi Ngày tháng năm phía trên cũng khác nhiều. :)
    Dù sao, mình thấy bạn nắm mạch và tâm lý của inter@ vững đó. Chỉ khác là văn phong không giống thôi. Mà... tại sao chúng ta không thử viết tiếp cho anh ta 1 đoạn nhỉ?
    Nhắn bạn sieuchanhhadong@: Đúng là ai cũng nên mở lòng để viết, nhưng chết cái là topic này là topic Nhật ký của riêng intercops@, không phải Nhật ký chung. Bạn có đọc thử từ đầu chưa nhỉ?

Chia sẻ trang này