1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    thế này mới gọi là yêu, mạnh đến mức mà lý trí khó kiểm soát nổi, hì, tớ chưa bị cuồng như thế bao h nên có thể nghĩ trong tình huống đó biết đâu mình cũng sẽ như người ta , ko kiểm soát nổi, có thể như thế lắm chứ, nhiều lúc xem fim ảnh cũng thế, vì thế nên đọc mới tâấy thú vị, thú vị vì đc nghe tả cái cảm xúc mà mình chưa biết
  2. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29 tháng 10 năm 2004
    Một ngày cuối tuần nữa lại đến với tôi, và là ngày mà trang nhật ký của tôi xáo động.
    Một cú điện thoại từ Sài Gòn gọi ra. Là anh tôi! Anh thét lên trong điện thoại vào lúc gần nửa đêm: ?oSanh rồi! Bà xã anh sanh rồi! Sanh non, nhưng không nguy hiểm!...? Rồi anh cúp máy vì có ai báo thông tin gì đó với anh. Tôi cũng chẳng biết có nên gọi cho anh không, chỉ để hỏi nó là con trai hay con gái. Vợ anh sanh mà sao tôi thấy như vợ tôi sanh, và tôi hồi hộp như chính mình là người đang đứng tại nhà bảo sanh. Nó sẽ là con trai? Hay con gái? Nếu là con trai thì đặt tên nó là gì nhỉ? Con gái thì sao? Tên phải đẹp và chắc chắn sẽ mang họ tôi và em?
    Trời ơi! Nó là con anh tôi, chứ có phải con tôi đâu. Đêm qua, em có nhắn tin cho tôi báo là thấy quặn đau, nhưng chắc chỉ là đứa bé đạp mà thôi. Tôi cũng mong là vậy! Thế mà hôm nay nó đã ra đời. Nó hối hả muốn bước ra cuôộ sống để chứng minh ai là cha nó chăng? Nó sẽ làm trọng tài phân xử tội lỗi của tôi? Hay sẽ chứng minh rằng anh tôi chỉ là một gã mọc sừng?
    Tôi gọi cho cô em họ. Cô bắt máy với giọng hối hả: ?oEm mới biết tin, đang chạy đi đây nên chưa biết đứa nhỏ ra sao đâu. Khi nào có tin em báo anh biết ha?. Sau đó là tin nhắn của T. bay tới: ?oTui đang ở Nha Trang, nghe đại ca báo bà chị dâu sanh rùi. Tui hỏi không kịp đứa nhỏ là trai hay gái nữa. Anh biết không??
    ?oKhông, anh cũng chưa kịp hỏi. Khi nào biết sẽ báo chú. OK??
    Tôi ôm điện thoại vào lòng mà trong đầu muôn ngàn suy nghĩ. Tôi có 1 linh tính kỳ lạ về đứa bé. Tim tôi đập rộn ràng và chờ mong tin tức từ SG. Chắc giờ này mọi người đang cùng anh tập trung trong bệnh viện, và em đang đau đớn vô cùng để vượt cạn lần này. Giá gì tôi ở bên cạnh em để nắm lấy bàn tay em, động viên em vượt qua cơn đau đớn này. Bất giác, tôi chắp 2 tay lại và lẩm nhẩm cầu nguyện cho Mẹ tròn con vuông. Thật lạ!
    Thời gian trôi qua đằng đẵng, tôi vẫn ôm cái điện thoại và mắt vẫn mở thao láo.
    Một tin nhắn bay đến. Của cô em họ ?oCon gái! Mẹ tròn con vuông anh ơi!?
    Tôi muốn ngất đi. Đưa tay vuốt mái tóc rịn mồ hôi, tôi thở nhẹ. Nó là con gái, nó sẽ xinh như em, nó sẽ đẹp như em. Ôi, con ơi!
  3. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Vấy là bé con đc hơn 1 tuổi rồi nhỉ, thích thật đấy Hôm nào bạn post cái hình của nó lên cho mọi ng xem đc ko? Chắc là xinh lắm
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là 1 đọc giả thường xuyên theo dõi câu chuyện của bạn nhưng đến hôm nay mình mới có đôi lời nhắn gữi nè!
    Bạn à! Bạn có biết khi đọc bài này thì phản ứng của đọc giả đối với từng nhân vật như thế nào ko?
    - Với nhân vật "nữ": Chắc chắn mọi người đều có cảm giác "Ghê tởm" với TY mà chị ấy dành cho cả 2 người đàn ông 1 lúc. Một người con gái đỏng đảnh, luôn tỏ ra đáng yêu với cả 2 người đàn ông.....( Nhưng cũng có thể hiểu được chị ấy)
    - Với nhân vật chính ( Bạn): Mọi người sẽ cảm giác rất bực mình với sự yếu lòng của bạn, với sự nhẫn tâm mà bạn chà đạp lên tình cảm anh em chỉ vì TY. Có thể bạn sẽ biện minh cho mình rằng tất cả vì TY nhưng đó là TY ích kỹ, bạn có biết ko?...( Ko thể chấp nhận được, đáng bị phê phán)
    - Với nhân vật thứ 3 ( Anh trai bạn): Anh ấy là nạn nhân, là người đáng thương nhất trong câu chuyện này. Anh ấy đã yêu Vợ biết nhường nào và cũng sống rất chân thành với thằng em kết nghĩa, thế mà anh đâu có ngờ " Anh bị 2 người thân nhất cho mọc sừng mà ko hề hay biết"....( Hy vọng anh ta có đủ sự bao dung để tha thứ cho 2 người kia)
    Dù bạn nói rằng hiện tại bạn đang có 1 cuộc sống mới và bạn viết ra tất cả những tội lỗi của mình để bạn cảm thấy thoải mái hơn thì mình vẫn có cảm giác: Bạn đang còn vương vấn đến chuyện tình ấy rất nhiều. Vì sao? vì cái móc thời gian bạn kể lại các sự kiện của cuộc đời của bạn là chỉ mới đây thôi. Đó là tại sao mình viết những dòng này để hy vọng bạn sẽ mạnh mẽ và dứt khoát thoát ra khỏi cuộc tình tội lỗi ấy. Chỉ có bạn mới trả lại hạnh phúc cho chính bạn, cho chị ấy và cho những người khác.
    Nếu bạn biết nghĩ đến hạnh phúc của chị ấy, nếu bạn biết nghĩ đến hạnh phúc của anh trai mình thì ngay lúc đầu bạn đã có cách giải quyết khác. Bạn à! đâu phải chỉ có mỗi mình bạn là vướng vào chuyện tình cảm như thế đâu? Rất nhiều người khác nữa, bạn biết ko? Nhưng người ta đâu sa vào tội lỗi như bạn chứ? Mình sẽ kể cho bạn nghe về cách cư xử của 1 người con trai trong tình huống tương tự như bạn thì bạn sẽ hiểu bạn là người như thế nào he?
    Khi người con gái mình thương đã có chồng thì điều duy nhất mà người con trai có thể làm được cho cô gái là "ko để cô ấy dành tình cảm cho mình nữa". Tại sao? bởi vì người con trai nghĩ: Nếu chồng của cô gái biết Vợ mình vẫn có tình cảm với người đàn ông khác thì sao? thì chắc chắn ông chồng sẽ "ghen" và sẽ làm khổ cô gái. Vì yêu cô gái thật lòng nên anh chàng đành ngậm ngùi chịu đau khổ 1 mình để không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của cô. Hạnh phúc của cô gái là quan trọng nhất đối với anh! Và anh hiểu khi cô ấy đã có gia đình thì hạnh phúc thật sự của cô là gì???
    Vì cô gái còn vương vấn với chàng trai thì càng bộc lộ tình cảm của mình mạnh mẽ hơn khi cô có gia đình. Cô lo lắng và quan tâm đến chàng trai hơn, muốn gần gũi hơn ( con gái vốn rất ích kỹ và tham lam mà). Khi cô gặp chuyện vui hay buồn ở gia đình thì cô lại tìm đến chàng trai để chia xẻ. Vì tình yêu chàng trai rất hạnh phúc khi người con gái tìm đến mình, khi biết mình vẫn còn rất quan trọng với cô ấy nhưng ko phải vì thế mà mình " vồ lấy cơ hội này để có được cô gái", bởi dù sao thì cô gái đã có chồng ( điều này đã được pháp luật và mọi người xác nhận). Nếu yêu cô gái thật lòng thì chàng trai nên dứt khoát tình cảm với cô ấy ( thà mình đau khổ 1 mình còn hơn để cả 3 người cùng chịu như thế). Chàng trai vẫn luôn ở bên cô khi cô cần, vẫn luôn sẵn sàng làm mọi thứ để cô ấy hạnh phúc, nhưng nếu cô gái biểu hiện tình cảm với chàng thì chàng hãy mạnh mẽ "Mắng cô" và bảo cô đừng bao giờ quan tâm, lo lắng cho mình nữa ( dù lúc ấy cô gái sẽ rất buồn và đau khổ nhưng cô sẽ biết ơn chàng trai rất nhiều và càng kính phục TY mà chàng trai dành cho cô hơn). Chỉ có chàng trai mới giúp cô thoát khỏi sự tội lỗi ấy, chỉ có chàng trai mới giúp cô giữ được hạnh phúc hiện tại của mình, chỉ có chàng trai mới trả lại sự trong trắng của cô. Nhưng để làm được thế thì chàng trai ấy phải là 1 người có TY cao thượng, biết nghĩ đến hạnh phúc của người khác ngoài hạnh phúc của bản thân!
    Vậy Intercorp ơi! Bạn có phải là chàng trai như vậy ko? Nếu chưa thì ngay lúc này đây bạn nên biết " hy sinh" cho hạnh phúc của chị ấy và cả anh trai mình nữa( Bạn nên nhớ tội lỗi của bạn gấp 2 lần vì chồng của chị ấy lại là anh trai của bạn nhe!)
    Chúc bạn sáng suốt và mạnh mẽ hơn sau khi được mọi người góp ý và chia xẻ! Tặng bạn nè!
    Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là inter@ không thể post hình con bé lên đâu. Dù sao đó cũng là 1 bí mật riêng mà, đúng không? Con bé ấy, dù chỉ mới hơn 1 tuổi, nhưng vẫn là 1 nhân vật trong câu chuyện chẳng mấy vui này. Đưa hình nó lên, lỡ ai trong đây có bà con với nó, nhìn ra thì có chết Ba và Mẹ nó hay không?
    Cũng tội cho nó...
    bác inter@ này, đến đây là kết thúc hả?
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mà bác cũng kỳ thật, sao lại kêu "Con ơi!"? Vậy là bác xác nhận nó là con bác à? Có gì nói nhanh nhanh cho bà con khỏi chờ nhé.
  7. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hi em yêu!
    Theo lời kể của em, hôm nay anh mò vào đọc cái của nợ này (sorry khổ chủ).
    Thực ra đây cũng là 1 case study cho mọi người rút kinh nghiệm đừng để mình lâm vào một tình cảnh tương tự còn việc lên án hay gì gì đó giờ chả giải quyết được vấn đề gì.
    Đành rằng, sống không yêu là chết mà biết thở nhưng mà thở kiểu này có hại đến tim lắm.
    Đã là người sinh ra ai chẳng có tính tham lam và ích kỷ, thế nhưng trước khi làm việc gì nên suy nghĩ một chút. Đừng nghĩ rằng khi yêu đổ tội hết cho việc: đã yêu là mù quáng.
    MK, mình mù quáng thôi thì bản thân mình chịu thiệt thòi, làm ơn đừng để ảnh hưởng đến người khác.
    Anh cũng có cảm giác giống em yêu, mụ kia có baby rồi, mụ ấy sẽ dành thời gian cho con cái (hy vọng là vậy) mà tha cho anh chàng kia.
    Hihi, tóm lại mọi rắc rối đều xuất phát từ phu nữ. Ấy thế nhưng mọi người thử tưởng tượng xem liệu thế giới này sẽ thế nào nếu không có phụ nữ nhỉ?
    Yêu em!
    Được 2lan9 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 23/11/2005
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ngồi cả đêm đọc 1 lèo hết mấy chục trang ..bây giờ thì xin mạn phép bon chen xã hội đen tí....theo tôi thì câu chuyện này chắc là có thật..vậy thì đi thẳng vào vấn đề đỡ mắc công vòng vèo.. đứa con đó ko phải của tác giả..vi quan hệ 1 lần xác xuất co thai chỉ la 1 %...cho nen tôi ko nghĩ đứa bé la con tác giả...thứ 2 la tác giả nên yêu cô em họ va lấy cô ta làm vợ cho nó xong chuyện..người như cô ta lấy làm vợ thì còn gì phải suy nghĩ..quá khứ lá quá khứ...phải biết xếp nó vào ..vậy thôi ..
  9. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    1 lần con bạn thân cho đường link của trang này, xem...cảm giác lúc đó thật lẫn lộn.
    do có nhiều người nói và tác giả cũng chối nhiều lần rồi nhưng mình sẽ không nói chuyện này là "tác phẩm" nữa, nhưng...nếu là chuyện thật thì...không thuyết phục tí nào (chỉ là 1số người trong đó có mình thôi), không có người XX nào lại có thể như chị dâu của bạn đâu, nếu có phải vướng vào 1 "TY" nư thế thì cũng không thể nào có 1 thái độ như thế, thôi, kệ, mọi người lại bảo mình hâm...
    lâu ơi là lâu mới vào lại, cứ tưởng là xong rồi, đọc kết cuộc, vậy mà cũng chưa xong, hay bác Inter nói xem NK của bác còn khỏang bao nhiêu trang được không? đây bác chỉ viết lại thôi mà...
    nóng ruột chết mất...
    .
    .
    .
    không mợ chợ vẫn đông.
  10. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nếu nói rằng Nhật ký này còn bao nhiêu trang thì mình không biết phải trả lời ra sao nữa? Vì mình đã phải lược bỏ rất nhiều những trang viết lung tung, và chỉ đưa lên những sự kiện ảnh hưởng nhất với mình. Mình có thói quen viết nhật ký mỗi ngày, nên những sự kiện ấy mình nhớ khá rõ, nhưng để nói chắc chắn là còn bao nhiêu thì mình cũng chẳng biết. Nói thật đấy.
    Còn về đứa bé, mình xin báo với các bạn luôn là nó chính là sản phẩm của anh mình, vì thú thật là càng lớn nó càng có nhiều nét giống anh mình và chị dâu hơn. Có tìm cả ngày cũng chỉ giống mình ở cái miệng, nhưng cái miện đó cũng giống miệng thằng T. nữa, nên chẳng có lý gì để kết là con mình hết. Đó là điều thanh thản nhất mà mình có được.
    Tạm ngưng vài ngày vì nhiều kế hoạch đang được thực hiện, các bạn thông cảm nhé.
    Thêm 1 tin vui nữa: Mình chia tay với cô bạn gái rồi. Cô ấy không nói, nhưng mình nên nói trước vì không thể chịu nổi thái độ im lặng như vậy mãi. Hài lòng chưa T. ơi?
    Được intercops sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 24/11/2005

Chia sẻ trang này