1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Hết phim!
  2. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1
    Hết là hết thế nào
  3. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    đó thấy chưa.bdd nói là ko sai ..đứa bé ko phải la con tác giả thế thì thanh thản được rồi..vấn đề cũng dễ giải quyết hơn..mà tác giả nên nghe theo lời khuyên của bdd đi..cứ lấy vợ vào mọi chuyện tự nhiên sẽ ổn thôi..mà lấy ai xa xôi..cô em họ khá thế kia còn suy nghĩ về nước mĩ nữa..biết rất rõ ràng rằng tình yêu của tác giả dành cho bà chi dâu kia la vô vọng vậy ma con phai nghĩ ngợi chi cho nó mệt...tập thói quen coi nhẹ những vấn đề mà đã biết chắc kết quả la ko được ..bây giờ tốt nhất la lấy vợ.. tác giả lấy vợ xong thì bảo đảm bà chị dâu kia cũng chán va nản..tại tác giả còn độc thân nên mụ ấy mới cứ bám lấy mỗi khi vắng chồng..chứ bây giờ lấy vợ thử xem ..bố bảo mụ ấy cũng ko dám lăn tăn...àh ma lấy vợ đi..sinh 1 nhóc la sẽ thấy tat cả mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa trừ nhóc ra..nhóc sẽ là cái rốn của vũ trụ để người lam bố như tác giả có muốn nghĩ về những cái vớ vẩn kia cũng chẳng thèm nghĩ.. nói thật đấy..nghe lời bdd đi
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Hết thật rồi chứ còn gì nữa, độc giả chỉ cần biết đứa trẻ kia có phải là con anh ta ko. Ko phải à! thế thì chẳng có gì là tội lỗi cả. Cái chuyện ngoại tình kia chỉ là quá khứ. Chấm hết. Chẳng nhẽ lại còn ngồi nghe kể chuyện đến khi Intercorp đầu bạc răng long nữa sao. Nếu thế thì bác Inter phải mở topic khác thôi
  5. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc hết cái topic này. Mới đầu cũng băn khoăn là có phải chuyện thật hay hư cấu. Nhưng rồi cũng chả quan tâm. Chỉ muốn nói với Intercop rằng không cần phải tự dằn vặt mình. Đấy mới là cuộc sống thực. Chúng ta không phải là thánh và chuyện này cũng chả có gì là tội lỗi cả. Ở vào vị trí của bạn công nhận là khó. Khi 1 người con gái xinh đẹp quyết tâm quyến rũ 1người đàn ông thì hiếm ai thoát bẫy tình. Vả lại chuyện tình cảm thì không nói mạnh mồm được. Lý trí nhiều khi phải khuất phục. Câu chuyện dù sao cũng đến hồi kết có hậu và hy vọng bạn không còn ray rứt nữa. Tôi đánh giá bạn cao vì đã dám đưa chuyện đời của mình lên trước con mắt săm soi của bao người.
  6. egun

    egun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng vào box này, lại cứ muốn tìm đến cái mục này, vì thực ra cái hồi ông này mới bắt đầu viết thì mình cũng hơi chú ý, và xem cái kết quả nó thế nào. Nếu tác giả lục lại thì cũng có một người tên là Nguyễn Quỳnh viết tự sự và số lượng trang viết cũng rất lớn cách đây vài năm.
    Quả thực tôi thấy ngay từ ban đầu, theo tôi phỏng đoán thì kết thúc chuyện hiển nhiên tình cảm của người anh họ với tác giả là ai đi đường nấy rồi. Vì sao à, nếu người đó chưa phát hiện ra thì qua những bài viết của tác giả, người trong cuộc cũng hiểu ra mà, thời đại này tâm sự trên internet thì đừng có hi vọng la private vì nó đã trở thành common rồi, ông anh họ của tác giả cũng không đến nỗi ngờ nghệch đến mức mà không biết được có một topic đang nói về mình trên diễn đàn này. Hi vọng của tác giả rằng chỉ có một vài người thân quen với tác giả biết quả là hão huyền.
    He he hiện tại cũng là gần cuối năm 2005 rôì nhỉ.
    Hôm nay thấy tác giả viết là đứa bé thật khó xác định là con của ai, thì không rõ tại sao tác giả lại bứt rứt để viết câu chuyện lên trên này, phải chăng bứt rứt về nhân vật T người biết rõ bí mật đen tối của tác giả mà tác giả rất sợ bị bật mí bất cứ lúc nào, việc chia tay người bạn gái có thể chỉ là một trường hợp thôi nhỉ, khủng bố tinh thần như vậy thì chắc tác giả là con người sắt đá trơ lì đến đâu cũng phải mòn (theo hiểu biết thì tác giả ngoài có vẻ như liễu yếu đào tơ hị hị). Hơn nữa không rõ tình cảm của tác giả với người anh họ hiện tại thưc tế thế nào rồi hỉ, điệp khúc chia tay là khả năng rất lớn. Cái vụng trộm thì thường rất thích thú, nhưng có người phát hiện ra thì lại thấy nó là tội lỗi, amen.
    Tôi chẳng phải là đạo đức giả, vì những điều tôi viết là theo quan điểm của tôi, vụng trộm-phát hiện-khủng bố tinh thần-tội lỗi-kể lễ thực ra giảm bớt sự khủng hoảng cho chính tác giả mà thôi, thoát khỏi sự kiềm chế của nhân vật T, viết trên này có nghĩa là tác giả đã rơi vào tư tưởng không ăn được thì đạp đổ.
    Thêm một phỏng đoán của tôi nữa là sự ra đời của topic này, nó xuất hiện chỉ sau khi người anh họ biết được sự thật về đứa em kết nghĩa của mình. Nhưng có một điều tai hại khi topic này ra đời vì nó liên quan đến qua nhiều người, đặc biệt người chịu tiếng nhất lại là người anh họ.
    Đôi dòng bàn luận
  7. Chika

    Chika Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nghĩ lại tự thấy bản thân thật tệ. Bây giờ nói ra thì thế nào cũng bị qui kết cái tội Thanh minh với Thanh nga hay chối bỏ lịch sử. Nhưng ko nói ra thì lại bức xúc. Đành là cái gì đã qua rồi thì cho bay luôn đi. Nhưng cơ mà, căn bản, thực sự, muốn, sống thật với lòng mề hơn. Chứ ko thì thật là khó chiu. Cực kì khó chịu Coi như sám hối và tự thú trước bình minh vậy A men, cầu mong Chúa và các bạn sẽ hiểu và thư thá cho con. Mô phật
    Có lẽ mình hơi bị thiếu tôn trọng thằng bé Cupid. Nhiều lúc ngẫm lại, thấy mình thật quá hư quá. Chỉ vì cái sự hiếu thắng quá ư trẻ con mà chụp mũ tình củm. Nói vậy, ko fải là phủ nhận hoàn toàn lịch sử. Rõ ràng là đã có 1 cái gì đấy, nhưng thực sự là chưa thể đến mức để gọi là @y$*ê#)%u^ Khi mọi chuyện kết thúc, thật quá nhanh, nhanh hơn trí tượng tượng của mìn rất nhiều, cảm thấy gì nhỉ? Cũng quằn quại, cũng mưa gió đấy...nhưng có lẽ là vì cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương và cảm thấy mìn như 1 kẻ bại trận ngu ngốc nhiều hơn là vì vừa mất đi 1 cái gì đấy. Chính vì cái tự ái ngây ngô đấy mà dẫn đến những hành động "trả đũa" mang tính rất là ấy Ngu ngốc !
    Thôi thôi, cái gì qua rồi thì thôi. Tự dưng điên loạn thế. Đào bới lung tung gì ko biết nữa. Thôi thôi, bỏ qua !!!
    Hứa từ nay sẽ ko hư như thế nữa. Hứa đấy !

    Được Chika sửa chữa / chuyển vào 04:47 ngày 25/11/2005
  8. air_love

    air_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mình mới vào lại ttvn, lần cuối cùng mình đọc topic này hình như là page 31 thì phải. Bây giờ vào lại thấy đã lên đến page 47 rồi. Đọc từ trưa đến bậy giờ mõi mắt thật, nhưng mà không hiểu tại sao lại cứ muốn theo dõi tiếp câu chuyện của anh inter@ này. Tiếc là anh không thường xuyên post bài được. Nhưng sao càng đọc càng thấy khó hiểu và có nhiuề chuyện xảy ra không giống như là những tình huống trùng hợp thông thường mà cứ như là đã sắp đặt sẵn ấy. Vut anyway, anh inter post nhanh lên chút, làm mọi người chờ lâu rốt ruột lắm.
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nó hấp dẫn là nhờ cái chỗ không giống ai đó đó bạn ơi. Với lại, anh intercops có giải thích rồi đó, anh ta chỉ đưa lên những tình huống có ảnh hưởng đến anh ấy thôi, nên tất cả đều xảy ra theo 1 chuỗi những tình huống như mong muốn. Anh ta còn dấu nhiều lắm đấy.
    Chia buồn chuyện chia tay với bạn gái nhé, anh intercops!
  10. air_love

    air_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ừ, cũng phải he. Anh inter ơi, sao lâu thế vẫn chưa thấy anh post bài nào mới lên hết vậy?

Chia sẻ trang này