1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hay. Hê hê, "em" bác nói về chuyện trên đỉnh núi mà bác tưởng như là bác và "em" đang ở trển ? Nói thế thôi chứ tớ vẫn phải nói thật, "em" bác đúng là hifi. Nhiều lúc tớ nghĩ dứt khoát dứt điểm thì vẫn hơn. Yêu thì nói là yêu, bỏ thì nói là bỏ, đằng này thì đi đi lại lại với 2 bác. Biết là trời khó chiều ý người, cơ mà người ngoài xem thì vẫn ko thấy đúng được...
  2. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng làm cho ai đau khổ.
  3. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng làm cho ai đau khổ.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Này các bạn! Tôi không bênh vực người viết topic này, nhưng thực ra các bạn cũng phải nghĩ tại sao anh ta đặt tên topic là Những ngày tội lỗi? Anh ta đã biết nó là sai và là tội, nhưng người trong cuộc có bao giờ đủ sáng suốt để làm điều mà các bạn đang trách họ? Có thể những gì các bạn cảnh báo, lên án và cách giải quyết hôm nay là đúng, nhưng trong thời điểm cách đây 1 năm thì chưa hẳn là giải quyết được.
    Phóng lao thì phải theo lao, chắc ai cũng từng nghe câu nói này. Tôi nghĩ là chúng ta nên bình tâm theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện, rồi chúng ta sẽ hiểu thêm vì sao mà tác giả của nó đau đớn và dằn vặt như vậy? Và cũng chính tôi là người đã khuyến khích anh ta tiếp tục post ở box Tâm Sự và box 81SG.
    Chú intercops: Cứ tiếp tục!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Này các bạn! Tôi không bênh vực người viết topic này, nhưng thực ra các bạn cũng phải nghĩ tại sao anh ta đặt tên topic là Những ngày tội lỗi? Anh ta đã biết nó là sai và là tội, nhưng người trong cuộc có bao giờ đủ sáng suốt để làm điều mà các bạn đang trách họ? Có thể những gì các bạn cảnh báo, lên án và cách giải quyết hôm nay là đúng, nhưng trong thời điểm cách đây 1 năm thì chưa hẳn là giải quyết được.
    Phóng lao thì phải theo lao, chắc ai cũng từng nghe câu nói này. Tôi nghĩ là chúng ta nên bình tâm theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện, rồi chúng ta sẽ hiểu thêm vì sao mà tác giả của nó đau đớn và dằn vặt như vậy? Và cũng chính tôi là người đã khuyến khích anh ta tiếp tục post ở box Tâm Sự và box 81SG.
    Chú intercops: Cứ tiếp tục!
  6. assume

    assume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Như con nít thích tìm kẹo vậy, thích thì làm, coi thường người khác thì không nói mà dường như coi thường bản thân thì hơi nhiều là người không có ý định rõ ràng. Bà này thực ra tính như trẻ con ấy đến với ông này vì ông này là một miếng kẹo quá dễ xơi. Ai là người chủ động, ai là trò chơi thì quá rõ rồi. Hô hô
  7. assume

    assume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Như con nít thích tìm kẹo vậy, thích thì làm, coi thường người khác thì không nói mà dường như coi thường bản thân thì hơi nhiều là người không có ý định rõ ràng. Bà này thực ra tính như trẻ con ấy đến với ông này vì ông này là một miếng kẹo quá dễ xơi. Ai là người chủ động, ai là trò chơi thì quá rõ rồi. Hô hô
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc như đã nói ,bắt đầu từ năm 2003 , nay chắc cũng đã an bài rồi . Bây giờ chú gì tạo topic cứ bình tĩnh mà kể ra , biết đâu bộ lòng của chú vì thế mà nhẹ hơn được mấy phần .
    Chú và cái đứa mà chú kêu là " em " thật đáng trách . Đây cũng là bài học đẫm máu của nhiều đồng chí khác
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc như đã nói ,bắt đầu từ năm 2003 , nay chắc cũng đã an bài rồi . Bây giờ chú gì tạo topic cứ bình tĩnh mà kể ra , biết đâu bộ lòng của chú vì thế mà nhẹ hơn được mấy phần .
    Chú và cái đứa mà chú kêu là " em " thật đáng trách . Đây cũng là bài học đẫm máu của nhiều đồng chí khác
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại là chú cứ kể hết ra nhé . Biết đâu từ câu chuyện thật này anh sẽ viết được nguyên 1 cuốn tiểu thuyết cực sến nào ?

Chia sẻ trang này