1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. air_love

    air_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sau đó, tin nhắn của em bay tới, cụt ngủn: ?oAnh hạnh phúc quá anh nhỉ??. Tôi đã trằn trọc suốt đêm vì tin nhắn ấy.
    [/quote]
    Bà chị họ của anh inter cũng thật không vừa, chẳng phải của mình thì cũng chẳng muốn là của ai khác.
    Nhưng dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua, lại 1 lần nữa chúc anh inter vui vẻ với cuộc sống hiện tại, và những ngày tháng của anh cũng không còn mặt cảm tội lỗi nữa. Good luck!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    bác này tham lam quá nhỉ?
  3. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ thân cô em họ. Tại sao bác cứ bình thản mà toạ vào vị trí số 1 trong tim cô gái, trong khi đối với bác cô ta chẳng là gì cả. Cái cách lấp lửng, im lặng, rồi thỉnh thoảng lại "ban phát" cho 1 chút thân mật làm em phát cáu. Đàn ông chơi như vậy kể ko được đẹp lắm!
  4. tinhyeutimthayt

    tinhyeutimthayt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    sao bac bosyaigon noi toi tham lam vay toi chi so rang neu bac intecop ko post ma so trang wa 100trang thi chuyen muc may bi doccua thi lay dau truyen ra doc tiep day
    Gia nhu em co the thay duoc
    Nhung giot nuoc mat ma em da bo lai trong the gioi cua anh
    Thi co le em se khong bao gio bo anh ra di
    De gio day chi con minh anh le loi trong the gioi nay
    Voi nhung ki mien dep ve em
    Va anh se mai mai doi cho du chi la trong giac mong
    Va anh se mai mai yeu em chi co em ma thoi
  5. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 02 tháng 12 năm 2004
    Hôm nay là một ngày không thể quên của tôi, ngày mà tôi đã bắt đầu cho những chuỗi ngày tội lỗi của mình. Đúng một năm trước, tôi và em đã gặp nhau vào ngày này cùng với anh tôi, nhân vật bất đắc dĩ trong vở kịch đầy rẫy sự đam mê, ham muốn và mù quáng. Em đã dẫn dắt tôi vào con đường không thể quay lại. Nói như thế có vẻ như tôi đổ thừa và đẩy trách nhiệm cho một cô gái như em, nhưng rõ ràng là nếu em không đến tìm tôi và sau đó là những ngày gặp nhau không có mặt anh tôi đã biến tôi thành một con người bất nhân bất nghĩa. Tôi lâm vào tình cảnh dằn vặt, đau khổ và sống trong phập phồng lo sợ như thế này là do đâu? Sự yếu đuối của tôi và sự cám dỗ của em ư? Ừ thì cả hai đều đúng! Và cũng có lẽ tội tôi nặng nhất, vì tôi có thể bước qua không hế hối tiếc, nhưng tôi lại không chọn con đường đó.
    Suốt cả ngày tôi luôn nghĩ đến em và nghĩ đến những ngày chúng tôi có bên nhau. Về ngày đầu tiên tôi gặp em tại quán café Vô Thường với anh. Lúc đó Tuấn Ngọc hát bài Riêng Một Góc Trời thật nhẹ nhàng và truyền cảm biết bao. Và tôi cũng nhận ra góc trời của riêng mình lúc ấy. Ta gặp nhau trong muộn màng, ta gặp nhau trong lỡ làng? Nghe cứ như bài hát Trái Tim Mùa Đông mà tôi có lần nghe Don Hồ hát vậy. Chắc giờ đây ở Sài Gòn, em đang đắm mình trong bài hát Riêng Một Góc Trời và nhớ về ngày tôi và em gặp nhau. Nói thế thôi, chứ biết em có còn nhớ hay không? Biết đâu em đang đắm mình trong tiếng khóc oe oe của đứa bé thì sao?
    Bài hát Riêng Một Góc Trời cứ được hát đi hát lại trên máy của tôi. Không hiểu sao tôi không bao giờ chán khi nghe bài hát này. Nó quá gắn liền với tôi rồi hay sao ấy? Trong một lần tôi về Sài Gòn, T. và cô em họ đã dắt tôi đến một quán café nhỏ nằm trong con hẻm trên đường Lê Văn Sĩ, Q.3, gần đường ray xe lửa. Quán nhỏ ấy tên là Riêng Một Góc Trời, và cũng hay phát bài hát ấy như một chủ đề riêng của quán. T. và cô em họ nắm khá chắc tôi thích nhạc gì và của ai, nên hay rủ tôi đến những quán như thế này. Vào đó, tôi còn biết thêm những bài hát mà sau này tôi rất thích, cũng như thằng em tôi và cô em họ, đó là Bản Tình Cuối, Niệm Khúc Cuối, Khúc Thuỵ Du,? Nhưng dù sao thì vào quán nhỏ ấy để tưởng niệm về những ngày tôi bên em vào lúc này thì thật tuyệt vời. Ước gì nó nằm tại Phan Thiết?
    Đêm, tôi lại bắt đầu viết thêm cho quyển nhật ký mình 1 trang nữa cho ngày kỷ niệm hôm nay. 9g tối. Điện thoại tôi run lên. Đó là tin nhắn của em: ?oAnh có nghe RMGT không? Em đang nghe để nhớ ngày này năm ngoái nè. Anh còn nhớ không vậy?? ?oCòn chứ. Nhưng em đừng tiếp tục nữa nghe em. Em là của anh ấy, và em đã là Mẹ. Mình quên nhau đi nhé!?.
    Sau đó là im lặng. Ngày 2/12 đã đi qua êm đềm và lặng lẽ.
    Được intercops sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 11/12/2005
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm cho, ý boy@ không phải như thế, chẳng qua chỉ là nói đùa thôi. Nhưng bác cũng đừng yêu cầu inter@ post mỗi ngày chứ, anh ta có phải là nhà văn đâu. Đã vậy còn đủ thứ chuyện để lo nữa bác ạ. Cứ thong thả, từ từ cho ngấm bác nhé!
  7. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mà cảnh mà bạn à. Bạn hiểu câu chuyện của mình thì bạn sẽ thông cảm cho hành động của mình. Cô ấy là 1 người tốt, luôn quan tâm chia sẻ với mình, cho đến giờ vẫn vậy. Nhưng mình không muồn cô em họ phải đến với mình khi mình đang giữ một quá khứ tội lỗi như thế. Có khi mình xao lòng và muốn tiến đến xa hơn, vậy mà vẫn thua lý trí của mình đấy.
    Nhân đây tặng các bạn bài hát kỷ niệm của mình, bài hát đã đi suốt với mình trên chặng đường mệt mỏi:
    Riêng Một Góc Trời
    Sáng tác: Ngô Thụy Miên.
    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
    (Click vào tên bài hát để nghe online)
    Được intercops sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 12/12/2005
  8. tinhyeutimthayt

    tinhyeutimthayt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bai "rieng mot goc troi"cua bac dung la hay thiet (dung la chi danh cho ngung nguoi chi luon nho ve mot nguoi thoi ) sao may hom nay ko thay ai vo topic doc bai nua vay ko ung ho bac intecop nua ah
    Gia nhu em co the thay duoc
    Nhung giot nuoc mat ma em da bo lai trong the gioi cua anh
    Thi co le em se khong bao gio bo anh ra di
    De gio day chi con minh anh le loi trong the gioi nay
    Voi nhung ki mien dep ve em
    Va anh se mai mai doi cho du chi la trong giac mong
    Va anh se mai mai yeu em chi co em ma thoi
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ đấy nhưng chắc Intercop đã có kế hoạch post bài lun rùi
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nghe cách nói chuyện của bác tui thấy giống "chổng xuống" hơn "chổng lên" á. Con gái mạo danh con trai phải hông?
    Đùa thôi nhé, bác cứ xem số người đọc thì khắc rõ, vì nói chung mọi người muốn vào đọc topic này nhiều hơn là viết 1 cái gì đó. Thấy thế không bác tinhyeutimthay?
    Nhắn inter@: Nếu post thường xuyên được thì post nhé, cho bà con khỏi chờ.

Chia sẻ trang này