1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ừ, yên tâm đi, đang cố gắng tận dụng thời gian để viết càng nhiều càng tốt, và post cũng càng nhiều càng tốt luôn. Để mọi người than phiền hoài cũng ngại.
    To all: Chuyện tình cảm của mình coi như chấm dứt rồi, không thể cứu vãn được nữa. Có lẽ do mình tất cả. Nhưng đành chịu là mình không xứng đáng với người ta.
  2. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Chia buồn, chia buồn. Nhưng sau đó lại chúc mừng. Mau tìm đúng người mình cần tìm. Cô em họ giờ ở đâu ?
  3. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy vẫn ở SG, và đang là nhân viên của một công ty nhà nước. Nhưng hành động của tôi đã khiến cô vô cùng thất vọng, và sẽ mãi mãi không bao giờ đến với tôi đâu. Và... cô ấy vẫn vào xem topic này hàng ngày đấy, bạn biết không?
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Việc cô em họ hàng ngày vào đây là tin mới đây. Bất ngờ quá nhỉ. Có lẽ vì cô ấy quá yêu nên giờ đây cũng thất vọng quá nhiều. Nhưng có thể thấy rằng dù sao cô ấy vẫn yêu bro nên bây giờ vẫn không tha thứ được, vẫn hàng ngỳa vào xem topic này. Có thể nói là trong lòng cô ấy vẫn còn Intercorp. Điều cần thiết bây giờ là phải rút ngắn khoảng cách và phải có điều gì đó, 1 cú sốc nào đó để vượt qua sự thất vọng của cô em họ
    @ cô em họ : Dù mình là đàn ông nhưng nếu đặt mình ở vị trí của bạn thì cũng không thể tha thứ được cho Intercorp.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chà, thông tin này hấp dẫn à nghe. Ước gì mình được làm quen với cô em họ ấy nhỉ? Theo lời bác kể thì cô ấy thánh thiện và vô tư như thiên thần ấy, đối lập hoàn toàn với cô chị như Lu-xa-phe vậy.
    Thế, cô ấy có nick TTVN không nhỉ?
  6. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đây là nhật ký của đêm qua nhé...
    Bạn biết không, mấy ngày nay mình không đụng vào máy tính. Cho dù mình đã bật máy lên và cố gắng viết cho thật nhiều để post lên, để nguôi ngoai, nhưng rồi lại tắt máy đi vì đầu óc rỗng tuếch. Đã lâu rồi mình không có cảm giác như thế. Chắc có lẽ mình đang mang cảm giác thù hận, cảm giác mình bị đối xử bất công trong tất cả những gì mình đã trải qua. Những người phụ nữ trong đời mình, tất cả đều đi qua thật lặng lẽ, và tất cả đều yêu mình như mình đã yêu họ. Nhưng chỉ có 1 người mà mình vô cùng cay đắng khi nghĩ đến. Cay đắng và nhói đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
    Ước gì mình có thể ngừng nghĩ đến người ấy. Nhưng ước gì mình cũng sẽ được ở bên cô ấy. Cho dù cô ấy đã làm tan nát niềm tin và hy vọng của mình về những con người chung quanh.
    Thật là bất công!
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em đem cô bé ấy ra so với Chị "Lu-xa-phe" thì dĩ nhiên con bé ấy thành thiên thần. So với chị thử xem, [chớp chớp mắt] bình thường thôi! [/chớp chớp mắt] j/k
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 05 tháng 12 năm 2004
    Sau những tin nhắn qua lại giữa tôi và em, tôi bắt đầu có sự chuyển đổi tâm lý kỳ lạ. Tôi đâm ra sợ em, sợ đến nỗi không dám nhìn đến số ĐT của em nữa. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện ý nghĩ em không hề yêu tôi, mà em chỉ lợi dụng tôi trong những lúc thiếu thốn tình cảm mà thôi. Chẳng lẽ em lại là một con người đam mê dục vọng đến như vậy sao? Em sẵn sàng quan hệ với tôi bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp tình cảm anh em và vợ chồng. Tôi sợ em. Sợ thật sự!
    Đáng lý tôi đã phải sợ em từ cách đây một năm, thời điểm mà em bắt đầu cuộc phiêu lưu tình ái với tôi. Nhưng khi ấy tôi quá mù quáng, tôi cứ nghĩ rằng mình đang sống trong tình yêu, dù rằng nó là một chuyện tình ngang trái. Tôi ngây thơ quá! Nhưng lúc này nhận ra thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, và tội lỗi của tôi vẫn mãi mãi là tội lỗi.
    Nhưng trong lúc này đây, em lại quấy nhiễu tôi nhiều nhất. Đêm nào em cũng nhắn tin cho tôi với những tin nhắn dịu dàng nhưng hằn học. Em nhắn những nội dung nhắc lại những chuyện mà em và tôi đã trải qua, và chúng làm tôi bấn loạn. Đầu óc tôi căng thẳng đến tột độ, và đó chính là lý do tôi sợ em.
    ?oAnh ngủ chưa? Con em ngủ rồi đây. Anh ấy cũng ngủ rồi. Em nhớ những lần anh hôn em quá. Làm sao đây??
    ???
    ?oSao anh không trả lời em? Anh sợ nhắn vào đt em anh ấy sẽ đọc được hả? Em xem xong rồi xóa mà?
    ?oLàm ơn đi em nhé. Mình đừng liên lạc nữa. Lỡ anh ấy biết thì sao??
    ?oLo gì, nếu anh ấy biết, em là người chết đầu tiên, chứ có phải anh đâu mà sợ??
    Những tin nhắn như vậy làm tinh thần tôi luôn trong tình trạng phập phồng lo sợ. Tôi không dám xem tin nhắn nữa, chỉ thấy tên em là tôi xóa ngay. Và tôi đã cầu cứu đến cô em họ.
    ?oEm còn thức không? Anh thấy mệt mỏi quá! Anh thấy cuộc sống sao mà khắc nghiệt quá em à.?
    ?oAnh khỏe không? Anh nên đi ngủ đi để thư thả hơn. Ước gì em đang ở đó để lo cho anh.?
    Những tin nhắn của cô em họ làm tôi yên tâm bao nhiêu thì khi thấy đt rung lên và hiện tên em tôi lại thấy ngạt thở bấy nhiêu. Trạng thái tâm lý như thế đã làm tôi không kham nổi. Cộng thêm những áp lực của công việc đã làm tôi gục ngã 1 lần nữa. Bệnh án của tôi được ghi là: Kiệt sức và Suy nhược thần kinh.
  9. air_love

    air_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bà chị dâu của anh inter này thật tinh quái nhỉ, chơi đủ mọi cách. Anh inter ơi, có bao giờ anh tự hỏi mình: "Có bao giờ anh thật sự yêu cô em họ, hay đó chỉ là hình ảnh thay thế cho chị dâu anh."
  10. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi, tội lỗi, hôm nay bần đạo vừa giẫm chết một con kiến rồi. Khổ thân nó quá. Hu hu hu. Làm sao để bạn kiến sống lại bây giờ. Hu hu hu...

Chia sẻ trang này