1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tôi đọc một lèo từ đầu đến trang này luôn, tôi chỉ muốn nói đên sức lôi cuốn của nó thôi, vì tôi cũng là người cổ hủ. Nhưng sao hôm nay tác giả vào mà không post lên đây nhỉ? Tiếp đi bạn nhé, hành văn của bạn rất hay, câu chuyện thực sự hấp dẫn.
    Mắt tôi đã đỏ quạch, người mỏi nhừ, mất 5 tiếng tròn để đọc...Chết rồi, chưa chuẩn bị đồ ăn cho chồng, muộn quá rồi...
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác inter@ Giáng sinh vui vẻ nhé! Cố gắng Refresh và vượt qua nha bác!
    [​IMG]
  3. miengrongmuitet

    miengrongmuitet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua là những ngày nặng nề... Cảm thấy thất bại nặng nề với chuyện học hành, chới vơi khi cảm thấy mình đã chọn sai đường và không thể nào quay lại được nữa... Mình như điên cuồng tìm anh theo thói quen, thói quen này hình thành một cách vô hình , mỗi khi có những khó khăn trong cuộc sống mình và anh đều tìm đến nhau không phải là để tìm được sự giúp đỡ nào đó từ đối phương mà chỉ muốn tìm một sự đồng tình , một sự khuyến khích vực đối phương dậy tiếp tục sống và đối mặt với khó khăn, chỉ là về mặt tin thần mà thôi, nhưng sao quá đỗi quan trọng. Nhưng ông trời cứ như đang đùa giỡn với mình, 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày, đợi chờ , gọi điện , 2 đứa cứ như trong mê cung cố tìm nhau, đã đi sượt qua nhau mà vẫn không gặp nhau, mình vừa rời khỏi thì anh đến, anh vừa rời khỏi thì mình vào... Lòng nặng nề kinh khủng và như muốn phát điên vì mấy lần vuột mất anh... Thất vọng và tức giận lại làm mình nghĩ đến tội lỗi... mình thèm một cánh tay vỗ về cho dù chỉ là của người giống anh, mình sẽ nhắm mắt và nghĩ đó là anh... Cái suy nghĩ tội lỗi ấy lại đến đấy cám dỗ... Cố vượt qua và quên nó đi, nhưng cứ ở tâm trạng này mình đến điên mất...
    Anh ơi, xin anh hãy đến dù trong ngắn ngủi, để tâm hồn em được bình lặng lại, con sóng dữ đang nuốt lấy em... Em xin anh đấy...
  4. g_nart

    g_nart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Làm một lèo 50 pages luôn, ăn vội vàng,( may mà ko đau dạ dày..) lên đọc tiếp. Anh inter@ viết tâm trạng quá nhỉ, kết thúc thế chưa được đâu, còn đoạn sau, đứa bé càng lớn trông nó sẽ thế nào chứ? Chờ phần sau.
  5. NgocLoi

    NgocLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Tôi là người hay vào box tâm sự của trang WEB này, và rất thú vị khi đọc được những tâm sự của chính những tác giả đó.
    Cũng biết rằng không nên gợi lại những chuyện đã qua, nhưng tôi bỗng nhớ đến 2 câu chuyện mà tôi đã từng theo dõi:
    - "Chắc là vì anh yêu em"
    http://www.ttvnol.com/tamsu/24374.ttvn
    - "Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu...."
    http://www.ttvnol.com/tamsu/140827.ttvn
    Quả thật là tôi không dám bình luận gì cả. Chỉ mong đưa lên topic để cho mọi người cùng đọc thôi!
    Được NgocLoi sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 25/12/2005
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hổng hiểu gì hết! Có ý nghĩa gì hông?
  7. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, thời gian cuối năm là thời gian tất bật của không phải riêng mình, nên có lẽ mình tạm ngưng topic ở đây. Và khi đã giải quyết xong những bận rộng của công việc, việc cá nhân, mình sẽ lại tiếp tục topic này. Có thể cũng là dịp để nghỉ xả hơi của riêng mình, và của các bạn nữa.
    Hy vọng là sau này các bạn vẫn quan tâm đến câu chuyện của mình. Rất cám ơn và chúc tất cả một năm mới vui vẻ!
  8. tinhyeutimthayt

    tinhyeutimthayt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    sao bac intercops lai bo toicp di vay, du ban chuyen rieng di nua bac cung dung co lam vay (hay la bac ko muon viet tiep nhat ky ve doi minh nua ah)
    CHUC MOI NGUOI NAM MOI VUI VE VA NHIEU HANH PHUC

    Gia nhu em co the thay duoc
    Nhung giot nuoc mat ma em da bo lai trong the gioi cua anh
    Thi co le em se khong bao gio bo anh ra di
    De gio day chi con minh anh le loi trong the gioi nay
    Voi nhung ki mien dep ve em
    Va anh se mai mai doi cho du chi la trong giac mong
    Va anh se mai mai yeu em chi co em ma thoi
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mình không bỏ topic này đâu bạn ạ, chỉ là tạm ngưng thôi mà. Có lẽ đầu năm là mình lại tiếp tục viết thôi. Chuyện của mình, viết hoài cũng không hết.
    Nhưng dù sao thì mình cũng cám ơn bạn đã quan tâm và có lòng với topic của mình. Chúc bạn năm mới vui vẻ!
  10. miengrongmuitet

    miengrongmuitet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hắn lại gọi điện, hàng ngày hàng giờ. Mình có cảm giác hắn đang điên cuồng vì sau tất cả cố gắng hắn chẳng thể nhận được cái mà hắn mong muốn, lại là làm theo bản tính thôi, chẳng tình cảm gì đâu. Lòng kiên nhẫn của hắn cũng thật kiên cường. 1 người đàn ông bị 1 con bé nhỏ hơn 5 tuổi nói thẳng với thái độ sất sượt " Thế ông có biết thế nào là tình yêu không? Hay ít nhất ông có biết làm sao để lo lắng chăm sóc cho 1 người không?... Tôi nghĩ cả đời này ông chẳng thể biết được tình yêu đâu, thật tội nghiệp!...". Hắn nói lần cuối cùng hắn không kịp choàng áo khoát để đuổi theo mình trong cái rét của buổi tối mùa đông mà không kịp. Hắn nói cố gọi điện lúc đó mà mình không bắt máy. Ừ, đúng thật là mình không bắt máy. Không phải vì giận gì hắn, mà giận chính mình, cảm giác đó lúc nào cũng đến sau khi phạm tội, thấy mình thật rẻ rúng, thấy mình không thể ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào người khác, chính mình còn cảm thấy coi thường mình. Bao lâu rồi mình không gặp hắn nhỉ, chắc cũng 20 ngày, giá như điện thoại của mình cũng có chức năng ignore như yahoo nhỉ,để dập tắt hẳn đi những cám dỗ trong mình. Cảm dỗ gì ư, cảm dỗ của sự được chăm sóc, được chiều chuộng,hoặc ít nhất có 1 người nào đó ngồi nghe mình trút giận hay ngồi nghe mình khóc,những ngày này mình thèm được khóc mà sao chẳng thể nhỏ một giọt cho vơi nỗi lòng. Sự lạnh nhạt của anh làm mình thấy lòng trống trãi và buồn kinh khủng, nhất là trong những ngày này ... Anh ơi, sao lại thế hả anh??? Hay anh cũng biết điều gì đó và coi thường em...

Chia sẻ trang này