1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Nào, tiếp tục up lên nào...Bác intercops cố gắng post tiếp nhé!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bác intercops còn bận nghỉ lễ nên chưa post bài mới được.
    Đề nghị bác inter thành lập fan club đi, có ít nhất 2 thành viên rùi nè. Hì hì
  3. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bác viết hay thật đây. Tớ nghi bác là nhà văn chuyên nghiệp chứ chẳng phải người thường đâu, vì bác miêu tả rất tỉ mỉ cả những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng bộ lộ rất rõ tâm trạng. Nếu bác không phải chuyên nghiệp thì cũng đã từng viết văn rất nhiều, có khi còn được đào tạo chinh qui hẳn hoi. Bác nói bác làm kỹ thuật, thấy cách tư duy của bác thì giống người làm xã hội hơn.
    Cái cô chị dâu kia thì chắc cũng chả yêu chồng lắm, mới quen 4 tháng đã cưới thì đã hiểu gì nhau, thế thì chắc là thấy một đám tốt thì cưới lấy chỗ dựa thôi, đã thế cưới xong lại đẻ ngay, t hời gian tìm hiểu bồi đắp tình cảm ít quá, mà anh này hơn cô tới 8 tuổi lận,lại bỏ vợ trẻ ở nhà đi công tác suốt, không chăm lo đến những nhu cầu tinh thần của vợ, thế thì cũng chán thật , toàn những điều kiện làm cho con người ta dễ rơi vào cám dỗ thôi. Cho nên gặp bác trẻ trung nồng nhiệt say đắm hơn thì chắc là kết hơn rồi. Anh kết nghĩa của bác thì lại có vẻ gia trưởng nhỉ, đoạn đầu đã thấy la người ta mua quà không đúng cho mẹ mình rồi. Úi giời, đi mua quà cho mẹ mình là may rồi, lại còn la. Phải em em cho đi tàu suốt. Tóm lại cặp vợ chồng này một người trẻ trung nồng nhiệt đầy ham muốn, một người già hơn, gia trưởng, độc đoán, chắc chắn chỉ muốn một cô vợ thuộc hình mẫu " hiền hậu, ngoan ngoãn", cô kia đóng kịch mãi chắc cũng mệt, nên có vấn đề mâu thuẫn sờ sờ ra đấy, chả gặp bác thì cô nàng cũng sẽ gặp người khác để trút niềm đam mê mà ông chồng không hiểu được thôi. Nếu mà bác chồng không nhìn thấy vấn đề mà giải quyết, thì chuyện ngoại tình chắc chắn còn tiếp diễn. Nàng này là một cô gái rất trẻ đầy dục vọng và mới có 24 hay 25 chứ mấy, bắt nàng làm " chị dâu đáng kính" thì chắc là quá sức của nàng rồi.
    Với lại anh em bác chỉ là kết nghĩa, không phải anh em ruột, nên bác cũng nghĩ nhẹ nhàng đi một tý. Chúng ta cùng làm người cả mà, cùng có cảm xúc đam mê cả mà, có ai nắm tay mà giảng đạo lý tối ngày đến sáng được cả đâu.
    Được storylover sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 04/05/2006
    Được storylover sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 04/05/2006
  4. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Điên quá chú em ơi. Nghỉ lễ có 3 ngày mà đủ thứ việc phải giải quyết ấy chứ. Chuẩn bị post tiếp theo đây, chờ đó mà coi nhé.
    Còn vụ fan club, chú em càng khùng hơn nữa!
  5. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16 tháng 01 năm 2005
    Dạo gần đây tôi hay về Sài Gòn. Cứ đến chiều thứ 6 là tôi lại ra ngay bến xe. Có lẽ sự tha thứ của cô em họ, và cả T. đã là động lực cho tôi vượt qua mặc cảm của mình. Tôi về SG, nhưng đa phần thời gian tôi ở nhà, hoặc đi loanh quanh với cô em họ để khám phá Sài Gòn một lần nữa.
    Và hôm nay cũng vậy, là một buổi chiều chủ nhật nhiều gió mát. T. vừa đi công tác về, và đi luôn ra chỗ hẹn với tôi và cô em họ ở quán café Sapa trên đường Lê Văn Sỹ. Nó khá vui, hình như đã có được những hiệu quả nhất định nào đó cho chuyến công tác của nó. gặp nó, nó chìa ra ngay một gói mứt đủ màu trông vô cùng hấp dẫn.
    -Anh mới đi Đà Lạt về phải không?
    Nó cười.
    -Không. Đi Nha Trang. Nhưng bên ĐL người ta có gửi quà qua công ty, nên anh có chút đỉnh để 2 người ăn chơi. Mà ai tìm ta cái quán này vậy?
    Tôi chỉ cô em họ.
    -Cổ đó. Quán nằm trong hẻm vậy mà cổ biết hay thiệt! Anh đi qua lại con đường này biết bao nhiêu mà chẳng biết nó, chỉ biết quán Riêng Một Góc Trời gần đường ray xe lửa thôi à.
    - Hai anh dở ẹt.
    Cô cười khúc khích, phán một câu rồi bắt đầu mở gói mứt. T. tức tối vì món cacao dở ẹt. Hình như ngoài cacao ở Tưởng Niệm ra, nó chưa khen chỗ nào về món đó cả. Nó kể chúng tôi nghe về một cô bạn nó quen tư hồi là học sinh, sau đó lên đại học thì vô tình gặp nhau trong một đợt Mùa Hè Xanh. Sau đó thì mất liêc lạc. Mãi đến cuối năm 2004 mới gặp lại, và hiện giờ nó thấy rất thoải mái khi gặp cô gái ấy. Nó hy vọng sẽ tiến xa hơn.
    -?Nhưng có một điều chưa thể xử lý được, đó là cô ta vẫn chưa chia tay với bạn trai.
    Cô em họ trợn tròn mắt nhìn T.
    -Anh ác quá vậy! Người ta đang êm ấm anh lại muốn người ta chia tay?
    2 anh em nhìn nhau lắc đầu. Chủ yếu câu chuyện xoay quanh cô gái của T. và nó hào hứng kể cho cô em họ nghe rất nhiều điều. Nghe cứ như nó sẽ cưới cô gái ấy đến nơi. Tôi chỉ ngồi im lặng để tận hưởng chút gió mát hiếm hoi giữa Sài Gòn chật chội này.
    Một lát sau, T. bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về những hoạt động của nó trên một forum nào đó. Và cô em họ cũng là thành viên, mặc dù không chung một nhóm. Nó nói về nhóm nó khá nhiều, hình như là Box thì phải? Rồi bất chợt nó quay qua hỏi tôi:
    -Anh có dám kể lại câu chuyện của anh hay không?
    Tôi tròn xoe mắt nhìn nó, rồi nhìn cô em họ.
    -Cái chuyện trời không dung đất không tha của anh thì cho nó qua luôn, T. bắt anh kể làm gì?
    -Không. Tụi này không nói anh kể ngay bây giờ. Mà cũng chẳng muốn nghe anh kể lể dông dài gì đâu. Mà anh viết lại đi, viết thành một câu chuyện. Anh thấy sao?
    -Nhưng? rồi làm gì? In sách à?
    -In thì ai coi? Anh cứ viết, rồi sẽ đưa lên mạng. Viết ra được, và mọi người chia sẻ với anh. Biết đâu anh sẽ nhẹ nhàng hơn thì sao?
    Cô em họ cũng tán thưởng:
    -Đúng đó anh. Anh viết lên, dùng một nickname nào đó, thì không ai biết anh là ai đâu. Em sẽ ủng hộ anh tới cùng.
    -Nhưng? anh chưa có nick nào cả.
    T. nói luôn:
    -Anh chưa có, nhưng tui có. Tui sẽ tặng anh một nick của tui. Nhưng anh không được làm gì tầm bậy đâu nha. Thế nào?
    Tôi suy nghĩ khá nhiều và hẹn họ sẽ trả lời sau?
  6. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Suốt hai ngày hôm nay tui đã làm việc không hiệu quả, toàn bộ thời gian có mặt ở cty tui dành để đọc những tâm sự của bác. Thật buồn vì tôi phát hiện ra topic này muộn quá nên không có cơ hội tham gia chia sẻ với bác từ đầu câu chuyện. Nhưng phải thú thật là bác có lối viết rất lôi cuốn, như là tiểu thuyết vậy. Mà là tiểu thuyết hay nữa đấy. Nếu được in thành truyện, chắc cũng được khá nhiều độc giả quan tâm.
    Bác quả là rất giỏi khi đã vượt qua được những tháng ngày khó khăn như vậy. Nếu là tui, chắc tui đã kiệt sức lâu rùi.
    Câu chuyện đã qua, giờ có trách cứ, có kết tội ai thì cũng chẳng ích gì. Nó chỉ giúp tui hiểu ra rằng, cuộc đời có những điều mà không ai ngờ rằng nó có thể xảy ra. Tui chỉ mong sao chuyện của bác sẽ có một kết cục có hậu. Thực tế thì việc giữa bác và cô em họ có mối quan hệ bạn bè như thế này có lẽ lại là một may mắn. Bởi nếu cô ấy là cái gì đó của bác thì đến một lúc nào đó, khi hai người cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, cô ấy sẽ không khỏi chạnh lòng nhớ về cái quá khứ chẳng mấy sáng lạng của bác.
    Tui mong bác sẽ tìm thấy một trái tim, một trái tim yêu thương thực sự, để có thể xoa dịu đi những vết thương trong lòng bác và để câu chuyện này mãi ngủ yên trong sâu thẳm ký ức của bốn con người!
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nghe như chú này đồng cảm với chú intercops vậy? Chú có định hợp tác in sách cho chú inter@ hông? Tui định vậy rùi á. Biết đâu nó sẽ nổi tiếng như Cánh Đồng Bất Tận của Nguyễn Ngọc Tư thì sao ạ?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người ta là phụ nữ, chứ có phải đàn ông đâu mà chú với không chú! Về nhà ngay!
  9. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    cái này mà in thành sách thì bác intercorps lên thớt, chỉ có thể để trên này thôi, không thì chắc phải chờ khoảng 50 năm nữa cho an toàn
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lên thớt nhỉ? Bác này nói mà chẳng nêu được lý do gì ráo.

Chia sẻ trang này