1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....trời nóng...cởi trần..... tội lỗi quá..........
  2. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    thế anh trai của bác intercops nhỡ đâu mua đọc thì sao nhểy
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bác lúc đầu thì hay về sau thấy chàng màng, thuốc lào thuốc lá quá.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Up cho bác Intercops nào, cuối tuần vui vẻ chứ bác! Mỗi ngày vẫn chờ theo dõi những tâm sự và cuộc sống xung quanh bác đấy!
    Mai là một tuần mới rồi, hè đến cũng mang tới nhiều kì nghỉ và niềm vui tụ họp , mong mọi người luôn có những dịp nghỉ ngơi thỏai mái, vô tư và vui chơi hết mình nhé!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hình như đó cũng là một tội lỗi đó nha.
  6. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác, nếu đã viết thành chuyện thì ai lại để nguyên như vậy, phải theo quy tắc 7 thực 3 hư, biến tấu đi một chút chứ. Còn nếu để trên này mà người ta biết thì vẫn biết thui.
  7. to_raise_funds_for_charity

    to_raise_funds_for_charity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tui o ha noi nhung that thu vi la toi lai doc duoc cuon nhat ky nay. tui da doc tu trua hom qua va den sang nay thi doc xong. nhung bac inter neu co the thi bac cho anh em biet tinh hình bay gio, sau hon mot nam, thi nhung nhan vat trong nhat ky cua bac the nao roi?
  8. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể về topic này nhiều rồi nhưng mà bây giờ mới đọc. Rất thông cảm với những gì anh inter đã trải qua
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22 tháng 01 năm 2005
    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện viết lại câu chuyện của mình. Những gì T. và cô em họ nói cũng có một phần đúng, viết ra được có khi lại hay, sẽ làm cho lòng mình nhẹ nhõm hơn thì sao? Mà viết trên một forum như thế thì có ai biết ai là ai đâu. Nhưng đưa chuyện riêng tư của mình, lại là một chuyện chẳng mấy đẹp đẽ như vậy thì cũng có gì là tốt? Mối quan hệ của tôi là một mối quan hệ trái khuấy, thậm chí gọi thẳng là loạn luân, thì khi đưa lên chỉ nhận được lời dèm pha mà thôi.
    T. và cô em họ đều là thành viên của forum, rồi họ sẽ đọc được những gì tôi nghĩ, tôi làm và dấu họ. Liệu họ có tha thứ cho tôi không? Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng suy nghĩ về những diều đó rât nhiều. Tôi bắt đầu xem lại quyển nhật ký của mình, xem lại những ngày tháng trăn trở, mệt nhoài vì những việc mình làm, vì những nỗi ám ảnh không muốn có. Càng xem tôi càng thấy mình sao mà điên thế? Đáng lý ra trong những tình huống đã gây ra tôi có thể giải quyết được và chắc chắn không dẫn đến những lo âu mà tôi đã có.
    Bỗng tôi nhớ đến lời của T. nói: ?o? Ông sĩ diện như thằng quân tử tàu! Những chuyện không cần sĩ thì cứ sĩ đến phát điên lên. Sao không bắt chước người ta, cầm lên được thì bỏ xuống được?? Lời nó nói cũng có lý lắm, nhưng phải là người trong cuộc thì mới hiểu được. Tôi là người xem trọng tình cảm an hem, bạn bè từ khi còn nhỏ, nên khi làm những gì đụng chạm đến tình nghĩa thì tôi ray rứt không thể tả. Huống chi lần này là? quan hệ với chị dâu, tuy chỉ là chị dâu kết nghĩa).
    Tôi lại nghĩ đến em, người đàn bà làm tôi phải như ngày hôm nay. Em giờ đây vẫn xinh đẹp, vẫn dịu hiền trong vai một người vợ trẻ. Tôi không biết nên trách em hay không? Và không biết rằng khi viết về em, tôi có đủ khách quan không?
    Và tôi cũng nghĩ về cô em họ, người con gái đầy đủ bản lĩnh và có tính cách tuyệt vời. Chính cô đã góp phần giúp tôi bình yên lại. Tôi phải viết về cô ra sao đây?
    Và tôi bắt đầu vẽ trong suy nghĩ mình của mình một thứ tự về thời gian từ ngày tôi bắt đầu gặp lại anh và? gặp em. Và tôi lại lẩm nhẩm bài hát Riêng Một Góc Trời?
    ?Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi?

  10. safi

    safi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bác cuối cùng đã có 1 kết thúc có hậu.
    mong bác vượt qua được chuyện trong quá khứ!

Chia sẻ trang này