1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailuaCT

    hailuaCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    phù ...đọc xong "nhật ký" của bạn..mình thở phào nhẹ nhõm... ít ra..hy vọng phần kết thúc của bạn..sẽ có hậu!
    Mong bạn tìm được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.. để cuộc sống ko còn là những tháng ngày tội lỗi!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bình yên nha bác! Mong rằng bác sẽ luôn vượt qua.
  3. chimdangsun_78

    chimdangsun_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ngồi tù 8h tối đến giò là hơn 3h đêm để đọc hồi ký của bạn.
    xin chia sẻ những gì đã xảy ra với bạn.sống trên đời ai chẳng có phút giao động phải ko?nhất là lại vì cái đẹp.
    nói vậy thôi nhưng bạn nên chấm dứt những chuỗi ngày tội lỗi ấy đi nhé.
    chúc bạn được thanh thản.hãy giữ cô em họ lại đi bạn àh.mình nghĩ cô ấy cũng sẵn sàng tha thứ cho bạn đó.cố lên nhé
    chúc cho những người thân yêu của bạn luôn hạnh phúc.
  4. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn các bạn đã theo dõi và sẻ chia cho những ngày bình yên tôi đã có sau 1 thời gian dài chìm sâu trong những dằn vặt, suy tưởng. Việc có những người bạn như T., cô em họ, vá các bạn đồng cảm với tôi là một nguồn động viên rất lớn để tôi thấy mình có thể vượt qua.
    Trong những ngày đầu tôi bắt đầu viết lên TTVNOL câu chuyện của mình, tôi đã cố gắng viết trong sự dằn vặt, vì viết lại đồng nghĩa với gợi nhớ những điếu mình muốn cho qua.
    Khi viết những bài đầu tiên, cùng với sự gợi ý của T. và cô em họ, tôi đã viết thành dạng Nhật ký, theo những ngày mà tôi thấy là qua trọng và có sự kiện. Sau đó tôi đã viết theo phong cách đó, và may mắn là nó không khô khan như tôi nghĩ.
    Hiện giờ cô em họ đã đi du học, nhưng vẫn thường xuyên theo dõi câu chuyện của tôi, cũng như khuyến khích tôi mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi và ngán ngại. Đó là 1 cô gái tốt, nhưng tiếc là cô ấy không thể đến với tôi.
    Chắc có lẽ topic cũng sắp đến hồi kết. Tôi không biết có nên duy trì topic này như 1 topic cá nhân hay không? Vì tôi đâu muốn gây thêm tội lỗi nào để viết nữa đâu, phải không các bạn?
  5. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chà chà bravo bác Intercops, quả thật đúng ko fải ai cũng có cái can đảm nhận lỗi lầm và sửa sai như bác. Đó là bài học kinh nghiệm xương máu trong cuộc sống đầy những sự rối rắm này, nhưng tôi tin chắc 20,30 năm nữa bác sẽ cười mỉm khẽ thở dài và lắc đầu thôi. Thời gian có khi giúp xoá nhoà được nhiều thứ hơn ta tưởng.
    Nếu như bác đã cảm thấy câu truyện cần có 1 hồi kết thì liệu bác có thể kể vắn tắt cuộc sống của mình và những người xung quanh từ đó cho đến bây h ko ?
    À mà, cô em họ của bác đi học ở đâu vậy? nếu đi...Singapore thì tốt hi
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ở hiền thì gặp lành mà! Quan trọng là người ta sửa được cái sai của mình như thế nào thôi. Bác intercops thôi thì hãy để quá khứ ngủ yên trong chiếc chăn ấm áp ... Hiện tại và tương lai mới là điều cần quan tâm nhiều hơn. Bác kết lại cũng được, đóng topic cũng được, nhưng hi vọng bác hãy bắt đầu những trang mới với hạnh phúc và niềm vui bên những người yêu thương bác thực sự...
    Chúc bác cuối tuần vui vẻ nhé!
  7. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Dài quá,bỏ dở giữa chừng
    KLuận là chú này rất may mắn,dc 2 người phụ nữ yêu,chắc ngón đạo đức giả giỏi lắm.
    Kết thúc chú cũng rất có hậu ,sướng !
    Chú yêu chị dâu kết nghĩa và quan hệ ******** với cả 2 thì cũng bt ko coi loạn luân dc vì ko quan hệ huyết thống
    Phải học hỏi nhiều hơn khả năng cưa gái của chú này,khả năng giả vờ say rượu ko làm chủ dc bản thân.Mịa,mình uống say mà vẫn biết rõ mình đang làm gì,ngu thật
    Tin mừng là đứa bé có 2 ông bố,hình như vậy !
    Kinh nghiêm cho bản thân là đớ có kết nghĩa với thằng nào hết,ko cho nó đến nhà ở,ko thân như anh em với thằng khác máu tanh lòng và không tin bất cứ ai ngoài bản thân mình.
    CHúc chú inter hạnh phúc ! Chú đã dạy anh nhiều về cuộc sống ,cảm ơn chú !
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bỏ dở giữa chừng mà vội kết luận sao ông anh? Thí dụ như sếp của anh đọc báo cáo dự án kinh doanh của anh, bỏ giữa chừng, và kết luận : " báo cáo này chỉ cho anh thấy ,công ty cần phải huấn luyện thêm đội ngũ nhân viên như chú." Nghe đã tai quá hả, ông anh???
    Nói năng thì nên nghĩ sâu hơn một chút, và ngôn từ viết ra cần gọt rũa cho cẩn thận, đặc biệt là khi đánh giá về một con người.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với cô bạn baby_blue. Anh bạn toilaai chắc chắn không phải là người kiên nhẫn và cầu toàn, chỉ cần thấy cái cách đọc bỏ dở giữa chừng thì cũng hiểu. Và chắc duy nhất chỉ mình anh bạn nói được câu "quan hệ ******** với cả 2" thôi, vì ai mà không biết là cô em họ đâu có dính gì đến bác inter chứ nhỉ.
    Nhưng chả sao, nghe anh bạn nói thế thì tôi cũng biết anh bạn thèm được như bác inter lắm, nhưng càng chắc 1 điều là bạn sẽ không bao giờ viết như bác inter vì bạn xem điều đó không là tội lỗi. Căng là chỗ đấy đấy.
    Bác inter, nếu bác có ý muốn chấm dứt thì bác nên kể lại 1 cách tóm tắt như 1 bác nào đã có ý kiến đấy. Còn không thì cứ kể tiếp, kể từ từ về những điều mà bác từng nói với tôi là "hậu những ngày tội lỗi" ấy. Thế nhé!
  10. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Bác Inter, hãy tiếp tục đi. Sự chia sẻ cùng những trải nghiệm của bác rất có ích với nhiều người đang rối như tơ vò trong con đường dẫn tới trái tim đó!!!
    Theo dõi topic của bác từ đầu nhưng em chưa một lần reply, nay thấy chuyện cũng đã đi đến hồi kết và em thì ko muốn topic sẽ khép lại ở đây. Còn nhiều điều bác đã từng nói ra mà chưa tới mốc thời gian đó để bác viết, ví dụ như chuyện với người bạn gái mới, cô ấy đã đọc được, rồi hiện nay ra sao??? Cô gái ấy là người như thế nào, hãy chia sẻ với mọi người nhé!!!

Chia sẻ trang này