1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, đúng thế!
  2. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày thứ 7 ngồi dán mắt vào máy vi tính ...cuối cùng thì tớ cũng đọc được tới trang 64 cuốn nhật ký của Intercops.
    Tớ cảm giác nhật ký của bạn như một cuốn tiểu thuyết tình cảm mà kết thúc là hai nhân vật Nam và Nữ chính sẽ phải chịu kết quả bi thảm để trả nợ những hành động thiếu đạo đức mà họ đã gây ra. Còn hai nhân Vật : Người Anh trai và Cô em họ là những người đáng thương ...vô tội thì sẽ được hưởng hạnh phúc.
    Càng đi sâu vào tâm sự của bạn tớ càng cảm thấy ghê rợn những hành động của người chi dâu ...Cô ta thật đáng sợ quá ...Không sứng đáng có được tình yêu của bạn và Người Anh trai.
    Tớ cảm thấy bạn thật đáng thương. Cứ luẩn quẩn trong cái vòng tròn vô luân của bà chi dâu mà thoát ra không nổi ...Suốt ngày phải sống trong dằn vặt, tội lỗi và sợ hãi ...có lẽ đó là cái giá mà bạn phải trả.
    Tới giờ phút này khi mọi chuyện đã không còn là bí mật nữa. Đặc biệt là được sự thông của của hai người bạn tốt đó là T và cô em họ. Tớ mong bạn hãy tránh xa Bà chị dâu đáng sợ để cuộc sống của bạn sẽ được thanh thản nhẹ nhàng hơn.
    Chúc Bình Tâm.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, sao bác đánh giá boy tui cao thế ạ? Tui cảm thấy tui không đủ bản lĩnh như vậy đâu. Hì hì
    Mỗi tội tui thích uống cacao sữa nóng như anh bạn T. ấy thôi. Cụng bác 1 cái
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới quay lại box Tâm Sự để tìm lại topic này. Nó nằm tận trang 38 làm tìm cũng mệt vô cùng.
    Gửi đến các bạn quan tâm đến Intercops và topic Nhật Ký Những Ngày Tội Lỗi, intercops hiện đang nằm liệt giường và suy sụp vì người yêu hiện tại của anh ta vừa mới được phát hiện đã chết dưới ao sau nhà.
    Nguyên nhân ban đầu được cho là tự tử.
    Chia buồn cùng intercops!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Oài, anh bạn làm ơn đừng mở lại topic với một bài viết hot như vậy chứ hả? Hum nay đúng ngày chị em phụ nữ nữa à nhá! Nếu chuyện đó là thật ( em thì không mong như thế), vậy thì chia buồn với bác intercops. Mong bác ý sớm bình phục, và vượt qua được nỗi đau nghiệt ngã này .Còn nếu như không phải, thì ...bác đáng bị "hội đồng" lắm ý.
    Chợt nghĩ sao nhiều người không gặp may mắn trong chuyện tình cảm đến thế nhỉ ? Mà em thắc mắc người yêu hiện tại của bác intercops là em họ của bà chị dâu kia, hay là người khác vậy?
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tin này là thật 100%, và hiện anh ta đang suy sụp. Tôi đã cố gắng liên lạc thêm nhưng đt đã bị tắt 4 ngày nay rồi.
    Trả lời thêm bạn baby: Người yêu của anh ta là người yêu mới, chỉ mới cách đây vài tháng thôi.
    Theo tin tức ban đầu thì cô ta tự tử, nhưng vì cái gì thì chưa biết.
    Buồn thật!
  7. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hix
    Lâu không vào đây mà không ngờ đã diễn biến thế này rồi.
    Chia buồn cùng Intercops
  8. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đó đâu phải là tình yêu - Đó là sự đam mê.....
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đã làm một điều tội lỗi ...làm sao có thể gộ sạch những tội lỗi đây...
  10. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Phù , đọc xong ! Công nhận là văn hay ! Cảm nhận bản thân thì thấy đây chỉ là một vấn đề trong vô vàn vấn đề của cuộc sống . Có gì đâu , con người mà ! Tôi thấy ông bạn là một người đứng đắn .Làm chuyện sai trái thì ai mà ko có lúc phạm phải ? Mấy người mà lên án ông bạn ở đây tôi cho rằng họ còn quá trẻ , chưa biết nhiều về cuộc sống . Thử hỏi nếu họ ở trường hợp ông có khi còn tai hại hơn chứ ko được happy ending như ông bạn đâu ! Phải bản lĩnh lắm mới xử lý được chuyện như vây !

Chia sẻ trang này