1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Boysaigon ơi có tin gì mới của inter ko cho mọi người biết với.
    Mong Inter sớm vượt qua cú sốc này.
  2. caynen

    caynen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng anh đã vượt qua những ngày tháng khó khăn của cuộc đời mình. Những gì đã qua hãy để cho nó qua đi. Đọc topic của anh em hiểu va fthông cảm về câu chuyện của anh nhiều lắm.
    Chúc anh sơm tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2 tháng mới sực nhớ là vẫn còn nợ mọi người thông tin của Intercops. Từ khi người yêu của anh ta không may qua đời, mọi liên lạc gần như bị cắt hết. Cell phone và đt nhà cũng không liên lạc được.
    Mà số đt cơ quan tôi lại không có. Thật là mệt!
    Có vậy thôi các bạn nhé.
  4. saussouci

    saussouci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu biết tội lỗi mà vẫn làm thì có khác gì nhau không?
  5. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    huhu đọc đúng 1 buổi chiều chưa xong, up lên mai tìm cho dễ
  6. themorningstar

    themorningstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình mất hai ngày mới đọc xong topic này. Một câu chuyện tình buồn và éo le. Tự nhiên đọc xong mình thấy buồn quá. Mà lời bài hát Riêng một góc trời của Tuấn Ngọc cũng buồn quá.
    Rồi thì mọi đau đớn cũng sẽ trôi qua và bạn Intercrop cũng sẽ tìm được bình yên, nhưng mà kỷ niệm buồn này thì sẽ mãi còn trong bạn.
    Chả dám đưa ra những lời phán xét, bình luận gì về câu chuyện của bạn. Đó là định mệnh rồi, số bắt mình phải chịu. Biết đâu nếu rơi vào hoàn cảnh của bạn mình cũng mù quáng như thế thì sao, ai dám nói chắc điều gì?
    Dù gì thì mình vẫn muốn biết những diễn tiến tiếp theo trong cuộc đời của bạn. Nếu rỗi rãi thì post tiếp nhật ký đi bạn.
    Mà đời bạn cũng éo le quá.
  7. snake_tiger

    snake_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới vào lại cái topic này. Ngạc nhiên tại sao nó được đẩy lên trang trên.Chia buồn cùng inter.Buồn thật nhỉ? Còn gì đau đớn hơn. Thà người ta chia tay mình, nhưng mình vẫn thấy được sự hiện diện của người ấy trên cuộc đời này, và thấy được người ấy hạnh phúc.Thế là đủ. 2 người quen nhau vài tháng chắc cũng chưa đến nỗi nào. Mong bác sớm vượt qua cú sốc này.
  8. owavn

    owavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    sao mà chán quá vậy...sống trên đời này còn bao nhiêu thứ tốt đẹp ta chưa kịp đón nhận...có những thứ khi ko vượt qua được thì mãi mãi cứ ngày càng tụt xuống thôi...
  9. t06

    t06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Biết là spam nhưng vẫn cố tình spam
    Có thể topic này đã cũ với nhiều người nhưng với tui thì còn mới, chính xác là ngồi từ tối đến giờ mà mới lướt đến trang 40 nên spam cho nó trồi lên, tối mai vào tìm cho nhanh để còn đọc nốt.
    Khổ, đứa em tôi trước đây đang đọc cái này thì bị ốm, nằm viện, mãi chưa khỏi. Tối trước đến thăm, nó bảo có việc nhờ anh giúp, tui xăng xái nhận lời ngay ai dè nó bảo: Anh vào web trang này trang này, tìm cái topic như thế như thế rồi đọc cho hết và hôm sau vào kể cho em nghe ... Ôi trời!
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mình rất đồng ý với bạn này!
    Nếu chủ topic muốn dẫn ra các vị thần Hy Lạp thì hãy thấy là mỹ học hy lạp luôn khi nói đến tình yêu thì chủ yếu gắn với ********_chính xác là hầu hết các mối tình đều là các mối quan hệ ********. Các vị thần tình yêu luôn nhấn mạnh về vẻ đẹp nhục thể. Cái triết học đấy nó cũng có cái hay, về góc độ mỹ học(quan niệm về vẻ đẹp lý tưởng của phụ nữ và đàn ông)_vốn chẳng liên quan gì đến topic(tất nhiên trừ khi bạn muốn dẫn ra để nói cô gái ấy cũng có vẻ đẹp như thế, thế thì nó cũng hơi hơi liên quan đấy); chứ không phải về góc độ đaọ đức(cứ lấy đạo đức trong thần thoại hy lạp mà nói thì chẳng cứ gì Apro***e, còn thì trừ thần thợ rèn và thần chết,có mấy nữ thần nam thần hy lạp mà không có vài ba mối tình vắt vai không_ cao thủ nhất là bác Zeus). Vì thế đem quan điểm đấy ra làm dẫn chứng để giải thích (có thể một phần hay toàn bộ)cho một mối quan hệ thời hiện đại, ở một xã hội như VN thì hơi khập khiễng. Cái vẻ đẹp mà bạn thấy là cái sự kích thích của một mối quan hệ vụng trộm, chứ không phải là vẻ đẹp của tình yêu (mặc dù đúng là tình yêu có liên quan đến ********).
    Chị dâu của bạn thì không phải nói, mọi người đã nói nhiều rồi. Nhưng mình thấy bạn cũng rất có lỗi. Và cái có lỗi là việc bạn biết là có lỗi mà vẫn làm, thế thì biết có lỗi để làm gì. Có vẻ như bạn cảm thấy tội lỗi cho nó phải phép khi post lên mạng, nhưng ăn năn thì vẫn ăn năn, day dứt thì vẫn day dứt, cơ mà nó chẳng mâu thuẫn gì với việc bạn sẽ tiếp tục lạm dụng niềm tin của anh bạn đúng không! Mình thấy thương cho anh của bạn, không phải vì bị vợ ăn nem (vì cô gáichẳng chóng thì chầy nếu không phải là bạn, thì có lẽ cũng là một người khác thôi) mà vì anh ấy đã bị phản bội bởi người em tinh thần của mình.
    Bạn đừng nghĩ là tình yêu thì không có lý trí. Mình nghĩ là tình yêu không có chỗ cho sự tính toán thì đúng hơn. Nêú bạn nghĩ thế thì bạn đúng là một người tôn thờ cái lãng mạn tuyệt đối đấy. Hãy đọc "Sự bất tử" của Milan Kundera nhé, và hãy thử nhận ra bạn trong đó. Tình yêu mà hoàn toàn không có lý trí, nếu coi nó gần như một sứ mệnh do chúa trời giao cho ta, ta không có cách nào cưỡng lại được và phải đi theo nó, mình nghĩ câu đấy chỉ các nhà văn nói vì nghe nó hay, nghe nó thần thánh hoá tình yêu thôi(chính mình thỉnh thoảng cũng nói thế để cho lãng mạn), còn khi đã liên quan đến đạo đức, chính họ cũng không nghĩ thế đâu. Và nếu coi tình yêu mù quáng như thế, nếu phủ nhận vai trò chủ động, phủ nhận ý thức, lý trí của con người trong tình yêu thì lại làm cho tình yêu không thật, cái tình cảm ấy chỉ là thứ cảm xúc khiến tâm hồn ta căng phồng, bay khỏi mặt đất-và như thế, cũng chẳng bao giờ là tình yêu, là hạnh phúc thực sự đâu!

Chia sẻ trang này